Sổ Ước Luân Hồi

Chương 210: Kế Hoạch Vs Biến Hóa.



“Ni, em thả lỏng tinh thần để anh đưa linh hồn vào Hồn Tâm giúp em chống chọi. Tên khống chế đó núp ở đâu nhỉ? Hay hắn nhập vào người em?” Nhiễm Nam gấp gáp nói.

“Không được, nếu em thả lỏng sẽ bị khống chế ngay, anh đang yếu như vậy làm sao chịu nổi đòn đánh của em? Em không cảm giác được tên đó ở trên cơ thể mình” Ni truyền âm nói. Cô đang cố gắng tập trung tinh thần chống cự sự xâm nhập. Cả Hồn Tâm đang rung lên. Có thứ gì đó đang từ bên ngoài đánh vào khiến cả không gian Hồn Tâm rung động dữ dội. Thứ đó đang cố xâm nhập vào trong dường như muốn tạo ra thứ gì đó.

Linh hồn của Ni mới cấp 50, thấp hơn cả Nguyệt Dạ. Đúng vậy, Nguyệt Dạ như đã nói là có thiên phú về mặt linh hồn. Có thể nói nàng ta là dị tài về mặt tu hồn, mệnh lực của cô mới ở cấp 15 thôi nhưng hồn tu thì nhảy tận trên 67. Đó là cô đã không chuyên tâm vào tu hồn, nếu mà chuyên tâm hơn thì…

Nguyệt Dạ linh hồn mạnh hơn Huỳnh Ni cũng là nguyên nhân tên ngoài hành tinh kia không thể xâm chiếm cô, hắn đành phải nghe theo Chân Tâm chuyển sang xâm nhập Hồ Nha. Huỳnh Ni yếu hơn, bị tên trốn trong đế giày giằng co xâm thực. Thực thể tên này cũng từ giày của cô nàng bò ra, là một tên có vóc dáng và vẻ bề ngoài y hệt tên điều khiển Hồ Nha. Tên này vừa hiện ra liền biến mất không thấy đâu nữa. Nhiễm Nam ở bên cạnh lại đuối sức, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Lý Nhượng lúc này đã ra tay bảo vệ mọi người. Một cái lồng đường kính gần 10 mét tạo thành bằng những luồng gió cực mạnh úp xuống xoay quanh bảo vệ mọi người. Tạm thời không tên địch nào có thể xuyên qua nổi. Bọn chúng chỉ cần chạm vào thì sẽ bị gió xoáy cho bay lên cao theo vòng tròn rồi văng ra ngoài. Cô không tạo thành lưỡi đao gió bởi sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Chỉ đơn giản là gió rất mạnh, không tên nào đủ sức đi xuyên vào.

Địch nhân quá đông, nếu cô lao lên chiến đấu thì cũng chỉ được một hướng mà thôi. Có thêm Quách Thị Hoa, Hắc Vận đi nữa cũng chỉ được ba hướng, hướng thứ tư sẽ bị quần địch thừa cơ lọt vào, khó lòng quay lại cứu kịp. Tạm thời trước mắt chỉ có thể để cô phòng vệ toàn phương vị trước rồi nghĩ kế sách sau. Cùng lắm thì Nhiễm Nam sẽ phải hy sinh bí mật, trao Thời Không Giới Lệnh và dẫn cả bọn lẫn đội 7 lẫn đội 10 vào Thời Không Giới tạm tránh mà thôi.

Một số tên có khả năng độn thổ đi vào bên trong thì cũng nhanh chóng bỏ mạng trong tay Quách Thị Hoa. sau khi một hai tên chết thảm, biến thành chất dinh dưỡng trong bụng cô nàng thì cũng không tên nào chui vào nữa. Chân Tâm cũng không ngu mà đi thí mạng tay sai của hắn một cách vô ích.

*---[1]---

Chân Tâm tu luyện khá nhiều loại công pháp mạnh mẽ. Về linh lực hắn có công pháp cao cấp của thiền giới khi dịch ý ra thì tên là Chư Phật Tụ Linh Nguyên. Công pháp này tu ra linh lực có ba thuộc tính khá là chỏi nhau là Lôi, Hỏa và Hàn. Hơn ba năm trước khi còn ở cấp 5 hắn đã giao đấu với Nhiễm Nam một lần và đại bại. Từ đó liền cảm thấy công pháp này không đủ mạnh mẽ.

Sau đó gặp được Tuân Tử, lấy được thánh cấp công pháp chưa hoàn thiện là Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp. Công pháp này có thể giúp hắn hòa trộn linh lực ba thuộc tính thành thuộc tính mới để sử dụng cho các pháp của nó. Không quan trọng thuộc tính cũ là gì, kết quả vẫn sẽ là loại linh lực màu nâu xám có tính chất xâm thực và thôn phệ. Ngoài ra khi cần thiết vẫn có thể chuyển lại về thuộc tính cũ để sử dụng.

Cũng nhờ Pháp Hấp Cầu của Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp mà tên này có thể tăng cấp vù vù dễ dàng, nhẹ nhàng tiến lên bằng cách hấp lấy sinh mệnh lẫn năng lượng của kẻ khác. Chỉ khi nào gặp phải các cấp độ mấu chốt như 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 thì mới có độ khó, và sẽ khó lên gấp mấy lần so với cách tu luyện khác.

Hấp Cầu không chỉ hấp thụ năng lượng, đến cả tinh thần lực hoặc linh hồn nó cũng hấp thụ trả về cho Chân Tâm khiến hắn tu hồn cũng rất nhanh.

Nhưng đó chỉ là thủ đoạn phụ của tên này mà thôi. Thứ khiến hắn thành danh là một công pháp dạng phụ trợ khác. Sinh Linh Khống Thần Công Pháp, một công pháp chuyên khống chế kẻ yếu hơn mình. Nhờ có nó mà trong tương lai ngoài biệt danh Ác ra hắn còn được xem như là kẻ có tay sai nhiều nhất vũ trụ. Đây là công pháp do Ác đời đầu sáng tạo ra và truyền lại qua vô vàng lần luân hồi.

Hiện tại hắn ta có hai loại khống chế. Thứ nhất là những kẻ đã bị Sổ Khống khống chế sẵn. Lúc Ác mới trở về quá khứ đã thi triển khống chế hàng loạt với vô số đối tượng trong phạm vi vài chục tỷ tỷ thiên hà chung quanh một cách âm thầm. Đến cả bản thân kẻ bị khống chế cũng không hề hay biết.

Phạm vi này đã chiếm gần như 1 phần 80 diện tích toàn Vũ Trụ. Bởi vì dùng khá nhiều linh hồn lực để làm như thế nên đó cũng là lý do chính bên cạnh nguyên nhân là cấp độ thấp hơn Thần Chủ Nhiễm Nam một cấp khiến linh hồn của hắn bị quy tắc của Vũ Trụ tẩy trắng nhanh hơn Thần Chủ Nhiễm Nam. Linh hồn của Thần Chủ Nhiễm Nam tới lúc này vẫn còn ngủ say trong Sổ Ước và chưa bị tẩy trắng như tên Ác.

Ác cũng không hề không chế Huỳnh Ni bởi vì đó là hành vi muốn chết. Dù không biết tại sao nhưng cả Ni mà hắn gặp trong tương lai của Chân Tâm lẫn Ni hiện giờ hắn đều có cảm giác mãnh liệt rằng, một khi làm thế dù hắn có vượt lên giới hạn tuyệt đối của tu luyện là đạt cấp 1501 hắn cũng vẫn sẽ chết không toàn thây. Cũng vì vậy Chân Tâm sau khi trò chuyện với Ác thì cũng đành từ bỏ ý tưởng này.

Còn Ác khống chế Nhiễm Nam ư? Sổ Ước còn về trước cả Sổ Khống. Trong người Nhiễm Nam có Sổ Ước bảo vệ thì làm gì Sổ Khống có thể vượt qua nó mà khống chế tinh thần của Nhiễm Nam được nữa.

Loại khống chế khống thần nhờ Sổ Khống này có giới hạn triệu hồi mỗi ngày do khoảng cách xa triệu hồi xa và mức độ tận dụng năng lực của Sổ Khống từ Chân Tâm còn yếu. Những kẻ triệu hồi đến chỉ duy trì được thời gian ngắn sẽ bị Sổ Khống cưỡng chế trả về để tránh trường hợp bị phản.

Tưởng tượng mà xem, Chân Tâm triệu hồi đến một kẻ ngang cấp, nếu đối tượng này phải chịu khống chế nghe lệnh của kẻ chỉ ngang cơ mình trong thời gian dài sẽ xảy ra chuyện gì? Nhất là khi loại khống chế này không giống Hồn Ước, ngoài cảm giác mơ hồ rằng nếu làm phản tấn công Chân Tâm sẽ chết mà không rõ vì sao thì chẳng có ước thúc nào khác nữa.

Hồn Ước khác hẳn khi Nhiễm Nam có thể hành hạ linh hồn kẻ khác, biến kẻ đó thành nô lệ, khó phản bội. Suy nghĩ của nô lệ cũng bị Nhiễm Nam thông qua Hồn Ước mà biết được nếu ở trong phạm vi cho phép. Còn khống thần từ Sổ Khống lại giống loại hợp đồng làm tay sai hơn, nếu quá bất mãn thì tay sai sẽ làm phản và Chân Tâm không thể nào biết được suy nghĩ của đối phương. Do vậy những tên triệu hồi đến điều có giới hạn thời gian, hết thời gian sẽ bị tống về chỗ cũ và đó chỉ là nói đến những kẻ ngang cấp về linh hồn. Trong toàn bộ 190 tên mà Chân Tâm đem đến tất cả điều có tinh thần lực yếu hơn Chân Tâm nên hắn có thể thoải mái khống chế. Đây cũng là khác biệt của loại khống chế thứ hai. Tự tay Chân Tâm khống chế.

Khống chế từ Sổ Khống có nhiều giới hạn, giới hạn số lượng triệu hồi mỗi lần, giới hạn cấp độ có thể triệu hồi. Nhưng nếu do Chân Tâm tự tay khống chế người ở trái đất thì lại khác. Hắn có thể khống chế bao nhiêu cũng được nhờ linh hồn Ác trong Sổ Khống trợ giúp về hồn lực, hắn cũng có thể triệu hồi tất cả những kẻ này đến bất cứ lúc nào mà không sợ thiếu năng lượng cho việc tạo cổng không gian gọi chúng tới. Loại cổng này vì khoảng cách dịch chuyển chỉ trong nội bộ Trái Đất nên năng lượng tiêu tốn có thể xem như không đáng nhắc tới đối với Sổ Khống. Khả năng làm phản thấp hơn cũng do Chân Tâm lựa kẻ yêu hơn mình vài phần về linh hồn nên không cần lo lắm.

Và điểm chung duy nhất của khống chế từ Sổ Khống và Chân Tâm đó là khả năng ra lệnh hành động cho kẻ bị khống chế. Nếu những kẻ này hồn lực hoặc tinh thần lực yếu hơn Chân Tâm vậy hắn sẽ có thể ra lệnh cho suy nghĩ của chúng. Bọn chúng vẫn sẽ có suy nghĩ của chính mình nhưng bên cạnh đó những ý thức làm theo lệnh của Chân Tâm cũng sẽ hình thành khiến chúng đi thực hiện. Giống như một bộ não nhốt trong một cỗ máy vậy, não có suy nghĩ riêng nhưng cơ thể vẫn đi thực hiện lệnh của kẻ điều khiển cỗ máy. Trơ mắt mà nhìn cơ thể mình tự hành động theo ý kẻ khác. Lý do 190 tên Chân Tâm dẫn tới điều có ánh mắt không cam tâm cũng do đó mà ra.

Nhờ khả năng như vậy nên dù bọn chúng đang chịu ảnh hưởng của xuân dược nhưng vẫn theo lệnh Chân Tâm tiến lên bao vây tấn công mọi người và Nhiễm Nam.

“Nhiễm Nam. Trước khi lấy mạng mày, tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày với Ni. Để cô ấy thấy mày không xứng đáng như thế nào” Chân Tâm sau khi thăng cấp một cách miễn cưỡng liền bộc phát uy thế mạnh mẽ. Từ trên trời cao tít dùng linh lực khuếch đại giọng nói xuống phía dưới. Hồn lực tăng mạnh cũng giúp tên này khống chế gần 100 tên còn lại dễ dàng hơn rất nhiều.

“À, tao cũng cảnh cáo bọn mày không được trốn vào mấy cái cổng đen đó nếu không đừng trách tao lấy mạng ả Hồ Nha. Nhất là Nhiễm Nam mày, mày là kẻ nhất định phải chết ngày hôm nay” Chân Tâm nói oang oang. ‘Chỉ cần bọn chúng không trốn vào cổng không gian đó như Ni từng nói, vậy đến khi đám Hội Chủ kia tỉnh táo lại thì là tận thế của chúng. Mặc dù đã hấp thụ không ít sức mạnh của bọn Hội Chủ nhưng thực lực chúng vẫn còn dồi dào, thế là đủ rồi. Ha ha ha. Hừm, còn gần 100 tên dị nhân, đủ để mình bảo vệ Ni nếu lũ Hội Chủ kia tấn công nàng’

“...” Thông qua màn gió trắng mờ, Nhiễm Nam buồn bực thèm lao tới đấm vào mồm Chân Tâm mấy phát. Nói lằm nói lốn. Không ngờ đánh hắn ta văng cả tim ra ngoài mà vẫn còn sống được, thật là quỷ quái. ‘Nói nhiều vào thằng vai ác kia. Trong truyện hay phim kẻ nào nói nhiều là kẻ bị đánh vêu mồm về cuối đấy’

Dù rất khó chịu vì Chân Tâm ra oai nhưng Nhiễm Nam nhẫn nhịn nghe hết, tranh thủ nhất tâm đa dụng tìm kiếm kịch bản lật kèo. Mắt Nhiễm Nam dần sáng lên. Chỉ là độ khả thi của việc này hơi thấp trừ khi có thể khiến Chân Tâm đắc ý quên hình. Liệu có nên… Và liệu Nguyệt Dạ có chịu không đây? Còn Huỳnh Ni có cho phép không? Vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn.

“Nhiễm Nam. Hồ Nha, Nguyệt Dạ, Quách Thị Hoa là gì của mày? Mày đã có Ni tại sao còn phản bội cô ấy mà lăng nhăng bên ngoài hả” Trong tiếng nói vang vọng khắp đảo của Chân Tâm. Hồ Nha trơ trơ khuôn mặt, từng bước đi ra ngoài vòng bảo vệ bằng gió. Mọi người lại chẳng dám manh động chỉ sợ kẻ đang điều khiển cô ấy bóp cò tự sát là xong đời. Lý Nhượng thậm chí phải tạo một cánh cổng nhỏ trong cái lồng gió để nàng đi ra ngoài.

Nguyệt Dạ đã hết đau đầu, vừa nghe nhắc đến mình liền ngạc nhiên. Quách Thị Hoa cũng vậy, cô nàng nhanh chóng bĩu môi. Hứ.

Nhờ cái miệng của cô mà Chân Tâm biết rõ rồi. Quách Hàn bị nhập. Cô lại vì để hắn không đuổi theo bắt Nhiễm Nam mà tiết lộ thông tin mọi người là đồng bọn của nhau. Sau đó Quách Hàn hỏi thăm tứ tung cô cũng miệng rộng tiết lộ luôn với ý nghĩ để tên này xem trọng tình huống mọi người đang định thực hiện, để hắn đừng gây rối. Từ miệng Quách Hàn truyền về nên Chân Tâm liền biết hết mối quan hệ của Nhiễm Nam với cô và Nguyệt Dạ. Cả Hồ Nha giống hệt Hồng Nhan nào đó đã chết hắn cũng biết luôn. Quả là…

“Ni, chị xem cho rõ bản mặt của hắn đây. Trong vòng ba tiếng đếm, Nhiễm Nam mày đi ra khỏi vòng bảo vệ để nộp mạng nếu không Hồ Nha sẽ chết. Nếu mày đi ra thế mạng cho Nha vậy tên khống chế Nha sẽ thả cô ta ra và hỗ trợ tên còn lại khống chế Ni. Mày chọn đi, ha ha ha. Hồ Nha và Ni mày chọn ai đây hả?”

“Khốn Kiếp” Nhiễm Nam rủa.

“Nam, anh đừng đi ra. Anh như bây giờ nếu Chân Tâm nói mà không giữ lời thì sẽ không cứu được Nha, mà cũng chẳng giúp được em đâu.” Huỳnh Ni vừa cố kháng cự sự xâm nhập Hồn Tâm, vừa nắm chặt tay Nhiễm Nam, lo lắng nói. Cô biết trong lòng Nhiễm Nam ân hận về chuyện của Hồng Nhan mãnh liệt đến cỡ nào. Hồ Nha lại có nhân dạng y hệt cô ấy. Nhiễm Nam có thể sẽ bất chấp nguy hiểm mà đi ra thay mạng cho cô bé. Nhưng mà lời Chân Tâm có thể tin được sao?

“Nhưng… Anh không ra hắn sẽ giết cô ấy mất”

“Để em ra nói chuyện với Chân Tâm” Ni nói.

“Không, quá nguy hiểm, em tập trung đừng để bị điều khiển giống Nha. Nếu em cũng thế thì anh biết phải làm sao?” Nhiễm Nam không đời nào chấp nhận để cô đi ra trong tình trạng hiện tại được. Cậu từ chối không chút do dự.

“Nhưng mà anh ra đó lỡ như Chân Tâm nuốt lời, không thả tự do cho Nha thì sao?” Huỳnh Ni nói. Tình trạng của Nhiễm Nam không thể nào tự vệ được. Ra chỉ có chết chắc.

“Không, Nhiễm Nam anh hãy đi ra đó. Tôi sẽ tạo cơ hội cho anh cứu Nha. Ngay khi tìm được vị trí của tên khống chế Nha, hãy nhờ Quách Thị Hoa ra tay tiêu diệt hắn. Mấy tên đó có khả năng khống chế cơ thể giống tôi nên tôi biết điểm yếu của nó. Tôi có thể khiến hắn mất khống chế Nha trong tích tắc. Một khi hắn bị diệt, hãy nhờ Lý Nhượng cấp tốc tiêu diệt cái tên nói nhiều trên bầu trời kia. Như vậy xem như mọi chuyển sẽ ổn thỏa. Những tên dị nhân kia bị khống chế nên mới tấn công chúng ta, khi không còn bị khống chế nữa thì chắc chắn không quan tâm tới chúng ta nữa đâu” Tên Hao đứng gần đó bất ngờ truyền âm linh hồn nói với Nhiễm Nam. Lòng hắn bây giờ như lửa đốt. Cả quan tài luôn mang sau lưng cũng đã được đặt xuống mặt đất.

Nhiễm Nam nghe thế suy nghĩ nhanh liền cảm thấy có thể thành công. Thế là liền truyền âm liên lạc với Hoa và Nhượng. Cậu ta cũng truyền âm cho Lục Hồng Huấn hỏi ý kiến nhưng không biết tên này đang nghĩ gì chỉ thấy hắn im lặng không trả lời, chỉ lo bấm điện thoại mà thôi. ‘Tên quân sư này có tập trung vào tình thế hiện tại không vậy?’

“Nhiễm Nam. Cậu đã mang theo thứ đó ra ngoài chưa thế?” Lục Hồng Huấn bất ngờ hỏi Nhiễm Nam.

“Thứ đó? Anh vẫn muốn sử dụng nó sao? Tôi thấy đâu có cần thiết chứ?”

“Chỉ là phòng hờ thôi. Cậu có đem nó ra không?”

“Có. Nhưng mà anh nghĩ với tình hình hiện tại dùng thứ đó có tác dụng gì sao chứ?”

“Không phải tình huống này. Tóm lại cậu có mang nó ra là tốt rồi” Lục Hồng Huấn tựa như thở phào một cái rồi lại im lặng bấm điện thoại tiếp.

Nhiễm Nam ngu ngơ nhìn tên này trong chốc lát. Tên quân sư này lại âm mưu cái gì nữa đây? Tại sao hắn cứ âm thầm làm mà chẳng cho mình biết gì cả chứ. Đáng ghét.

“Nếu kế hoạch của Hao thất bại, vậy thì kế hoạch dự phòng ban đầu của tôi sẽ có tác dụng. Để tránh bất trắc cần có thứ đó của cậu làm điều kiện uy hiếp” Huấn nói.

“Kế hoạch dự phòng ban đầu? kế hoạch gì thế?”

“Kế hoạch tiêu diệt kẻ thù Đông Nam Hội và Impossible Club. Nhưng mà có lẽ phải dùng để đối phó tên nhóc trên trời kia rồi”

“Một” Chân Tâm bắt đầu đếm.

Nhiễm Nam hét “Không cần đếm. Tao đi ra đây. Nhượng”

Lý Nhượng hiểu ý gật đầu. Một khoảng trống vừa đủ trên lồng gió xuất hiện. Nhiễm Nam nhanh chóng bước ra ngoài. Cùng lúc đó Hao ở phía sau Nhiễm Nam cũng bắt đầu hành động. Thân hình cậu ta mờ đi trông thấy rồi nhanh chóng biến mất tung tích.

“Ni, chị thấy chưa, hắn ta sẵn sàng bỏ mạng vì người con gái khác. Như vậy làm sao xứng với chị chứ” Chân Tâm ở tuốt tầng mây vẫn cứ mỏ nhọn nói nhiều liên miên bất tuyệt. Hắn muốn kích động tâm trí Ni, muốn chia rẽ cô và Nhiễm Nam để sau đó cho dù hắn có giết được Nhiễm Nam thì Ni cũng sẽ không quá hận hắn. Sau này ở chung rồi tình cảm của hắn với cô sẽ dễ dàng vung đắp hơn.

Hao vô hình vô chất, nhập thổ di chuyển nhanh chóng lướt về phía Hồ Nha. Chỉ cần có thể tiếp cận được cô nàng Hao sẽ dùng dị năng của mình để tấn công cơ thể cô. Hồn lực của hắn sẽ xâm nhập vào não hải Nha, dị năng sẽ cuốn lấy từng tế bào cô. Khi đó hắn sẽ có khả năng đẩy tên chết bầm đang khống chế Nha ra ngoài và thế chỗ.

Dị năng của Hao và khả năng khống chế của kẻ mà Chân Tâm triệu hồi đến có phần giống với Khống Thần Pháp của Chân Tâm đó là tạo ra luồng suy nghĩ thứ hai để điều khiển và cưỡng chế luồng ý thức chính của chủ thể. Với những kẻ ngang cấp về linh hồn thì luồng ý thức thứ hai này chỉ là một loại cảm giác nghe lời, cảm giác muốn giúp đỡ mà thôi. Nhưng với kẻ có tinh thần hoặc linh hồn yếu hơn thì nó sẽ là ý nghĩ thực hiện hành động thực sự giống như với 190 tên mà Chân Tâm dẫn tới vậy. Khi luồng ý thức của Hao được tạo ra sẽ mâu thuẫn với luồng ý thức của tên khống chế từ đó khiến Nha có được tích tắc tỉnh táo. Hao là tấn công Hồ Nha không phải tấn công tên khống chế, Nha lại có linh hồn yếu hơn Hao nên việc ý thức thứ hai trong đầu cô hình thành rất dễ dàng.

Sau đó hai luồng ý thức hồn lực của Nha và Hao sẽ cùng nhau chống lại ý thức của tên xâm chiếm. Cùng lúc dị năng của Hao cũng thấm vào cơ thể Nha chống cự với khả năng điều khiển cơ thể của tên đó. Hai mặt trận cùng lúc bị kháng cự mạnh gấp đôi. Hao lại ẩn náu không thể bị phát hiện làm cho tên xâm chiếm không cách nào tấn công ngược lại ngay được. Cơ thể Nha sẽ không nghe theo chỉ lệnh của kẻ khống chế trong một tích tắc.

Tới lúc này sẽ xem ai nhanh hơn lần theo đầu mối tinh thần từ luồng ý thức của đối phương để tìm ra chân thân. Nếu kẻ xâm chiếm tìm ra Hao trước vậy xem như Hao thua và sẽ bị hắn khống chế nếu hắn có linh hồn mạnh hơn Hao và ngược lại Hao tìm thấy nơi ẩn giấu chân thân của tên đó trước vậy cậu sẽ báo vị trí cho Quách Thị Hoa ra tay tiêu diệt.

Để đảm bảo cho nên Hao sẽ nhập thổ đi theo bước chân của Nhiễm Nam. Hai người tiếp xúc với nhau, linh hồn lực của Nhiễm Nam cũng truyền vào quanh Hồn Tâm của Hao, sẵn sàng giúp cậu chống cự khi linh hồn của tên đó tìm đến. Bảo đảm Hao sẽ không thua. Chỉ cần tên đó đem linh hồn lực dò tới Hao thì Nhiễm Nam sẽ ra tay tấn công bằng Hồn Ước ngay. Với linh hồn cực mạnh lúc này của cậu ta thì tên đó sẽ bị vô hiệu hóa một thời gian. Hao lập tức tận dụng lúc này dò ngược lại tìm chân thân tên đó là được.

Nhiễm Nam có linh hồn rất mạnh nhưng cậu lại không dám manh động tấn công hồn lực vào Nha để tống khứ kẻ khống chế. Đó là vì cậu không biết cách nào để làm giống Hao, linh hồn kẻ khống chế cũng không ở trên người Nha mà chỉ là luồng ý thức bám trên linh hồn Nha do hắn ta tạo ra nên cũng không có mục tiêu để mà tấn công, trừ khi muốn tấn công cả linh hồn của cô ấy bất chấp hậu quả.

Hao là do dị năng mà thành nên nguyên lý Nhiễm Nam không thể nào biết được. Dị nhân cũng chỉ biết vận dụng dị năng chứ không hề hiểu nguyên lý của dị năng là gì. Nếu miễn cưỡng thì Nhiễm Nam cũng chỉ đưa linh hồn lực vào Hồn Tâm của Nha xong rồi trơ mắt nhìn kẻ đó ra tay cho Nha tự sát mà thôi.

Quách Thị Hoa cũng đã sẵn sàng ra tay, không phải, cô đã sẵn sàng ra miệng cắn chết tên dám điều khiển Hồ Nha rồi. Chân Tâm chỉ lo nhìn chằm chằm Nhiễm Nam mà chẳng để ý thấy ngoài tên tình địch của hắn, một cô gái khác cũng đi theo rồi dừng lại ngay lỗ hổng của lồng bảo vệ bằng gió. Chỉ cần Hao tìm ra chân thân của tên đang khống chế Hồ Nha rồi báo cho cô bằng truyền âm linh hồn, ngay lập tức cô nàng sẽ dùng hết tốc lực lao ra ngoài ăn thịt tên đó.

Nhiễm Nam đã cách Hồ Nha không xa. 5 mét, 4 mét, 3 mét.

Hao gần như đã chuẩn bị phát động tấn công lên người Hồ Nha. Nhiễm Nam tim đập thình thịch, cơ thể cậu ta gầy gò ốm yếu chỉ có da bọc xương nặng nề bước tới. Một bước, hai bước.

“Nhiễm Nam. Tốt, vậy mày chết đi, thế mạng cô ta. Ha ha ha” Chân Tâm cười lớn, ánh mắt hắn nở rực lên “Thằng kia, đến bẻ tay tên ốm còi xương đó rồi xách hắn lên đây cho ta”

Một tên bị Chân Tâm khống thần bước nhanh đi về phía Nhiễm Nam, chuẩn bị làm theo lệnh hắn là mang Nhiễm Nam lên cho Chân Tâm hành hạ thỏa lòng.

Tất cả điều đang di chuyển. Hao nhập thổ di chuyển theo chân Nhiễm Nam. Nhiễm Nam bước về phía Nha. Tên dị nhân trong số 100 tên vây quanh bước tới sau lưng Nhiễm Nam định bẻ tay cậu chàng. Khoảng cách Hồ Nha và Nhiễm Nam chỉ cách nhau còn có vài chục centimet. Quách Thị Hoa hạ tấn chuẩn bị lao ra. Lý Nhượng nheo mắt, vô số ngọn đao không khí vô sắc hình thành chuẩn bị tấn công Chân Tâm.

‘Hồ Nha. Hồng Nhan. Dù là ai anh cũng sẽ không để em phải đau đớn trong cô đơn lần nữa. Đó là lời hứa của anh bên mộ. Nha, anh đến cứu em đây’

Thời gian từng nhịp trôi. Tích tắc, tích tắc.

“!!!”

Nhiễm Nam sửng sốt.

Chân Tâm sửng sốt.

Quách Thị Hoa, Lý Nhượng, Nguyệt Dạ sửng sốt.

Hao xuất hiện, gào thét lên một tiếng lao tới.

Mọi người đang theo dõi đều sửng sốt.

Lục Hồng Huấn ánh mắt âm trầm. Hắn đã cất điện thoại đi không còn bấm nữa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Phần còn lại chờ diễn biến mà thôi. Hy vọng là không đến quá trễ.

Chân Tâm gân xanh nổi lên, giận dữ vô cùng.

Nhiễm Nam hai mắt đầy gân máu, thân thể khụy xuống, trái tim nghe như có thứ gì đó vỡ tan.

Một chuyện bất ngờ diễn ra khiến cả hai phe điều tức giận.

Thời gian quay vòng. Thế giới quay cuồng…

Ngày gần tháng chẳng quá xa.

Gặp em như ngỡ người xưa quay về.

Nụ cười đọng chút ngây thơ.

Anh đây có giúp người ta phục thù?

Vững lòng, vươn tay, bé cưng.

Hái sao còn được, thù nào có chi.

Lời thề thầm khắc trong tâm.

Tửu kia nốc cạn, mộ phần chứng nhân.

Chỉ cần hoa nở môi em.

Từ đây xin hứa chở che suốt đời.