Số Phận An Bài

Chương 47: Yêu và hận.



Đầu giờ chiều Linh đưa ba Tuấn mẹ Khanh anh Vinh và hai mẹ con Bạch Khuê đến phòng dành cho khách để cất hành lí , trước đây nhà Linh nghèo phòng ngủ cho cả nhà có hai phòng thôi nhưng hiện tại anh Hoàng An đã là tổng giám đốc công ty xây dựng lớn nên căn nhà nhỏ đã bị đập đi xây thành biệt thự sang trọng và vấn đề phòng ngủ dành cho khách đông đã không trở thành vấn đề gì to tác .

Không biết số phận trêu đùa thế nào mà Linh lại đưa hai mẹ con Bạch Khuê đến căn phòng sát bên phòng của Hoàng An vì vậy mà khi cô đang xách vali của hai mẹ con vào phòng thì cũng đúng lúc Hoàng An về phòng mà An Nhiên tò mò muốn đến phòng cô Linh nên hai cô cháu đã rời đi đúng lúc làm cho Bạch Khuê lúng túng cúi đầu đi vào phòng , còn Hoàng An khi nãy về nhà vào phòng ăn nhìn thấy cô gái khiến cho đầu anh bị rối loạn lúc nào cũng nghĩ về cái đêm anh chiếm đoạt cô thì cả toàn thân anh đã ngứa ngáy bứt rứt không yên rồi vậy lên khi cô đưa đĩa trái cây cho anh anh đã không kiềm chế được hành động mà cố tình chạm vào tay cô .

Ngay như lúc nãy anh về phòng thì gặp em gái dẫn cô vào phòng sát cạnh phòng anh thì anh đã muốn sáp vào cô để tìm lại cảm giác ấm áp trong cô sau vài tháng không gặp nhưng hình như Bạch Khuê lại cố tình né tránh anh thì phải , nhân lúc không có ai anh thử qua phòng cô dò xét tâm tình cô thế nào chứ con thỏ cứ lượn lờ trước mắt anh thì sao anh có thể chịu được cơ chứ .Nghĩ là làm Hoàng An liền đến trước phòng của Bạch Khuê đưa tay gõ gõ lên cửa khoảng vài giây sau cô mở cửa ra nhìn thấy anh thì hơi giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

Hoàng An nhìn ngó xung quanh không có ai liền đẩy cô vào trong phòng rồi nhanh tay đóng cửa phòng lại bước từng bước chậm rãi đến trước mặt của Bạch Khuê khiến cô hốt hoảng lắp bắp nói :

- Anh định làm gì tôi....đây là nhà anh nếu tôi la lên thì anh sẽ nói gì với người nhà hả ?

Từng bước chân chậm rãi của Hoàng An không có dấu hiệu dừng lại kèm theo là anh mắt rực lửa của anh nhìn Bạch Khuê khiến cô không rét mà run lúc này anh giọng anh mang theo đe dọa vang lên :

- Thì cô cứ la lên để mọi người tới đây sẽ biết tôi và cô đã làm chuyện gì với nhau ...sao cô không la lớn lên.

Khi Hoàng An đã áp sát Bạch Khuê vào chân tường thì anh đưa tay nâng cằm của cô lên khi cô đang còn không biết anh sẽ làm gì cô thì anh cúi xuống hôn lên môi cô trong tích tắc rồi anh buông cằm cô ra nói :

- Chúng ta còn có nhiều thời gian đây chỉ là nụ hôn nhẹ chào mừng cô đến nhà tôi thôi.

Cách chào đón khi có khách đến nhà của Hoàng An làm cho người khác chỉ hốt hoảng giật mình mà thôi , anh nói xong mặc kệ cái mặt đang nghệt ra của Bạch Khuê thì cười gian xảo thích thú rồi xoay người rời đi trong thong dong giống như một ông chủ nắm trong tay cả quyền và tiền.

Sau khi Hoàng An rời đi Bạch Khuê đưa tay sờ lên môi của mình nơi ấy vẫn còn vương lại hơi thở nam tính của anh nhưng cô vội đưa tay lên nhéo một cái thật mạnh vào tay của mình như để thức tỉnh bản thân nhớ lần sau khi đối diện với anh phải thật bình tĩnh và đặc biệt phải biết kháng cự lại những hành động quá đáng của anh ta. Nói là như vậy nhưng Bạch Khuê cô không biết bị gì mà mỗi lần đối diện với anh cô lại đứng ngây ra để mặc cho anh muốn làm gì thì làm kể cả việc anh đã lấy mất con tim yếu đuối khi mà cô đã đặt anh vào chỗ quan trọng nhất và lí do có thể vì anh là ba của con gái cô nên cô đã yêu anh mất rồi .

Chữ " Yêu " này không một ai trên thế gian này có thể giải thích được vì khi bạn yêu và được yêu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau , khi bạn yêu một người thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên lúc nào trong tâm trí của bạn cũng tràn ngập hình ảnh của người bạn yêu vì vậy người nào yêu nhiều thì người đó sẽ khổ nhiều còn với người được yêu thì bạn sẽ trở thành nàng công chúa được người yêu mình cưng chiều hết mức . Với Bạch Khuê là một cô gái đã chịu quá nhiều thiệt thòi cũng may trên con đường gập gềnh khó đi ấy cô gặp được người tốt giúp đỡ nhưng chuyện tình cảm thì chẳng ai có thể thấu cho nỗi lòng của cô, cái cảm giác vừa hận vừa yêu nó khiến cho con người ta như muốn nổ tung bất cứ lúc nào và hiện tại cô lại đang ở trong nhà của Hoàng An nên cô không biết anh sẽ làm gì mình .Còn chuyện con gái An Nhiên nữa , cô không biết mình có nên nói với anh về con hay không nếu cô không nói thì hai ba con họ sẽ không thể nhận nhau nhưng nếu nói ra mà lỡ như anh ta có người yêu rồi thì cô lại biến thành kẻ gây rắc rối cho người phụ nữ của anh như vậy Bạch Khuê luôn suy nghĩ và một lòng hướng về người đàn ông mình yêu nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là đau khổ mà thôi .