Siêu Năng Hack Thuật

Chương 37: Bá thần trọng thương



Các học viên giờ phút này hai mắt trợn tròn nhìn trước mắt mình cảnh tượng đẫm máu.

Rất nhiều học viên chớp mắt đã không còn đầu,chỉ còn thân thể khụy xuống máu tươi phun lên xối xả.

Cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian vậy.

Các lớp khác giờ đây cũng càng là như thế không khác gì đang kiệt lực chạy trốn lũ ong.

“đó…? đó là thứ gì!!”.vân tuyệt kinh hãi nói.

Phía xác của các học viên giờ đây có một con ong bắp cày đi tới,nó đi giống hệt con người,cánh tay thì cực kỳ mạnh mẽ uy phong.

Con ong bắp cày đi đứng như con người cùng có màu đỏ rực.

Giờ đây ai nấy đều cảm nhận rõ loại kia sát khí kinh người toát ra từ con ong trước mắt.

Đó chính là beedemon.

Bá thần dáng vẻ đề phòng thủ thế sẵn.

Các học viên lúc này cũng là thủ thế trong con mắt hoảng sợ.

Huyền ngọc đứng một bên càng là kinh dị,cảm nhận rõ loại kia uy áp không khác gì tử thần hàng lâm vô cùng khủng bố.

Loại áp lực này đến cả khí vận chi tử là vân tuyệt có hệ thống cũng chỉ có thể tái mặt run rẩy.

Hệ thống của anh chàng này vang lên cảnh báo liên hồi nhắc nhở phải chạy trốn thật nhanh.

Nhưng…

Chạy thế nào… được chứ.

Beedemon đi tới phía đám học viên bước đi đầy máu lạnh.

Lượng linh lực của nó toả ra đủ để khiến cả đám tự xưng là thiên tài cũng là tối sầm mặt mũi.

Không nhã cảm thấy rất là thú vị trong khi giả vờ hứng chịu uy áp.

Vân ca lúc này cố gắng bước lên xông về phía con beedemon này.

Xoẹt----!!!

Một tiếng xoẹt nhẹ nhàng vang lên và tứ chi của vân ca trực tiếp đứt lìa,máu tươi tuôn ra xối xả.

Ahhh—!!!

Thấy cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều là kinh hãi.

Vân ca kiếm pháp siêu quần lại như thế dễ dàng bị đả bại đây quả thực là quá áp đảo rồi.

Vụt!!!

Ầm—!!!

Huyền ngọc thương kích đâm thẳng tới con ong chúa này nhưng bị đỡ lại dễ dàng.

Con ong chúa bắt đầu hướng thẳng phía lý hiểu hiểu xông tới.

Kình—!!!

Bá thần nhanh chóng chặn lại đợt tấn công vừa rồi.

Lý hiểu hiểu ngã khụy ra sau gương mặt tràn đầy sợ hãi.

Ruỳnh—!!!

Con ong chúa cùng bá thần bắt đầu giao tranh và đánh lên trên không.

Uỳnh!!!

Bá thần thân như điện xẹt kích quang chói loá đấm thẳng vào bụng con ong chúa khiến nó văng xuyên qua rất nhiều dãy núi.

Cái gì thế???

Mọi người phía dưới chấn kinh chưa kịp hoàn hồn những việc vừa xảy ra.

Trên không trung lúc này,

Con ong chúa tốc độ kinh khủng vô song lao ra từ đống đổ nát núi đá xông về phía bá thần.

Nó lưỡi đao trên hai cánh tay cùng nhau lao tới xẻ cái này về phía ngực của bá thần hướng tới.



Bá thần phản xạ nhanh nhạy né đi và rồi hắn dơ lên hai chỉ tay trước mặt con ong chúa đỏ rực.

“vũ lôi chân kích,bách thượng chi uy!!”.

Đùng----!!!

Hắc lôi tựa như diệt thế ầm ầm đánh nổ vang trời khiến cả trời cao phải thất sắc.

Dãy núi trước mắt đã bị xuyên phá trở thành bình địa.

Mọi học viên giờ khắc này hô vang lên rất là vui mừng.

Con ong chúa lúc này trong đống đổ nát toàn thân đen ngòm đứng dậy và vẫn còn những tia điện lượn lờ sau cú vừa rồi.

Nhưng nó nhanh chóng khôi phục như cũ.

William chấn kinh không dám cái kia bá đạo chiêu thức lại không có tác dụng gì với nó khiến bọn họ như bị cú tát vậy.

Ruỳnh!!

Con ong chúa tiếp tục tấn công.

Bá thần lao tới,hắc lôi cuồn cuộn trong lòng bàn tay mạnh mẽ đánh tới.

Con ong chúa hai lưỡi liềm sắc nhọn trên cánh tay bắt đầu xẻ qua.

Xoẹt-----!!!

Cái gì!!!

Bá thần gương mặt tái lại.

Toàn bộ các học viên bên dưới phía xa càng là biến sắc thốt lên.

Lôi cầu trong tay bá thần đánh tới bị cắt lìa như một tờ giấy vậy.

Lại đường liềm khí quét qua kia cũng may bá thần né kịp nhưng vẫn bị thương rất nặng ở phần eo,máu tươi đầm đìa.

“bá thần!!!”.mạn ly hét lớn.

Toàn trường trở nên hoảng hốt rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.

“cái đó không lẽ là!!??”.huyền ngọc thần sắc ngưng trọng.

“là cắt không gian!!”.không nhã đáp lời.

Lời này vừa ra khiến cả đám học viên ở đây kinh hãi tột độ.

Cắt không gian,đây là cái quái gì cấp độ chứ.

“hẳn là một kỹ năng rồi!!”.vân tuyệt lên tiếng đầy lo lắng.

Lý hiểu hiểu càng là lo lắng vô cùng nhìn hướng bá thần,nàng nhìn vào vết thương đầy kinh dị kia cùng gương mặt tái nhợt của hắn.

Nàng vẫn đang trị thương cho vân ca và không thể qua giúp cho hắn được.

Hộc!! Hộc!!

Bá thần thở dốc nhìn con ong chúa.

Hắn lúc này nhanh chóng lưu chuyển mộc linh căn chữa trị vết thương cùng tiếp tục chiến đấu.

“hắc lôi chân nộ dẫn phạt thần uy!!!”.bá thần chỉ về phía con ong chúa đang bay tới.

Uỳnh----!!!

Con ong chúa ngay lập tức bị đè nén rơi xuống đất chống đỡ uy áp từ trên cao phủ xuống.

Từ trên trời hiện ra một mũi cự hắc kiếm lôi minh vô cùng khủng bố nhắm thẳng đỉnh con ong chúa lao xuống.

Uy thế thanh thiên muốn diệt sát thế gian vạn vật không gì không giết.

Phía bên kia các học viên chính là kinh ngạc chứng kiến loại kia khí tức kinh người.

“hắn…hắn luôn giấu nghề sao!?”.mộ uyển kinh hãi nói.

Giờ đây con ong chúa bị uy áp đè nén rất khó cử động nên giống như đang chịu trận vậy.

Nó thân thể phát ra u quang vô cùng kinh khủng toả ra ánh tím vô biên, giờ đây khí tức của nó trở nên hết sức kinh khủng.



Nó nắm chặt quyền ấn và rồi nắm tay của nó xuất hiện một cái ánh tím vô lượng bao bọc lại uy thế khiến cho người ta chính như bị đày ải dưới u minh vậy.

Đùng!!!

Con ong chúa vô địch tung hoành đánh vỡ cự kiếm khổng lồ uy thế thanh thiên thành những mảnh vỡ,linh lực khổng lồ phát tán cực kỳ bá đạo.

Bá thần ứa máu lui lại mấy bước đã trọng thương nặng,bị phản phệ bởi sát chiêu vừa rồi.

Lý hiểu hiểu lúc này đã chữa xong cho vân ca và cô nhanh chóng muốn mở lĩnh vực bao trùm lấy bá thần.

(lĩnh vực khác linh vực)

Vân ca thấy vậy liền nhanh chóng ngăn lý hiểu hiểu lại khiến cô cảm thấy khó tin.

“cậu làm gì thế vân ca!!?”.lý hiểu hiểu thốt lên.

“sao cậu phải cứu hắn chứ kệ hắn đi!!”.vân ca hét lên.

“cậu điên à!! Hắn là hy vọng cứu sống tất cả mọi người đấy!!!”.lý hiểu hiểu hét lên.

“tớ có thể lo được!!”.vân ca tức giận.

“cậu thôi đi!!! Giờ là tình hình nào chứ cậu vẫn không trưởng thành lên được ư!!”.lý hiểu hiểu càng tức giận hét lên.

“cậu cứu hắn là cuộc đời của cậu sẽ trở thành nô lệ cho hắn đấy!!!”.vân ca lại thốt lên.

Bốpp—!!!

Lý hiểu hiểu trực tiếp tát vân ca một cái.

Mọi người xung quanh đang tập trung cao độ về trận chiến phía kia nên cũng không có để ý.

Bọn họ cũng không chạy được vì cái trận kia chỉ cần con ong chúa kia muốn nó sẽ ngay lập tức đuổi theo.

Ai cũng nhận thấy rõ ràng nó mà muốn chạy không ai ngăn được.

Chưa kể xung quanh có rất nhiều khí tức giống với con ong chúa ở khắp mọi nơi trong khu vực thung lũng và gần thung lũng này.

Đây là một bầy.

Vân ca lúc này má bị tát đỏ rực.

“cậu thích hắn rồi phải không lý hiểu hiểu!!!”.vân ca tuyệt vọng nói.

“vân ca cậu có biết hắn mà xảy ra chuyện thì sẽ thế nào không”,

“là gia tộc của hắn sẽ huyết tẩy thế gian đấy!!!”.

Lý hiểu hiểu càng là gay gắt hét lớn.

Sau đó cô lắc đầu chạy tới phía của mọi người.

“bá thần!!!”.vân ca nghiến răng.

Lý hiểu hiểu lúc này muốn mở lĩnh vực nhưng cô phát hiện…

Mọi người ở đây cũng là như thế.

Bá thần chính là đang bị chọc thủng người cùng bị con ong chúa đạp văng đi rất xa bay xuyên qua rất nhiều ngọn núi.

Mặc dù con ong chúa cũng là toàn thân khá nhiều vết thương khủng khiếp cùng theo khả năng phá hoại nhưng nó đang dần khép lại.

Mạn ly lúc này ôm trán mở to mắt ra nhìn cái này cảnh tượng.

Lúc này cô tràn đầy vẻ kinh hãi,lo lắng,tiếc nuối,đau đớn,dày vò,choáng váng,thở dốc,đầy những cảm xúc tiêu cực hiển hiện.

Huyền ngọc cùng William sắc mặt đại biến biết chắc chắn thế gian sắp ghánh chịu một cơn tai hoạ chưa từng có trong lịch sử.

Vân tuyệt lúc này hiểu rõ cái kia kết cục là nguy hại như thế nào.

Vân tuyệt cùng huyền ngọc nhanh chóng lao đến chiến đấu với con ong chúa phía xa kia.

“mau ứng cứu bá thần!!!”.vân tuyệt hét lớn.

Nếu hôm nay bá thần chết ở đây thì chắc chắn một điều rằng cả vũ trụ sẽ bị hủy diệt bởi cơn thịnh nộ của gia tộc đỉnh cấp đứng đầu kia.

Mọi người nhanh chóng làm theo chỉ thị.

Mà vân ca lúc này càng là như thế cười lạnh.

Privacy and cookie settings