Siêu Năng Hack Thuật

Chương 25: Chinh phạt dự tính



Ba ngày này trôi qua cũng không có gì đáng chú ý chỉ như ngày thường trôi qua không có gì lạ mà thôi.

Lý hiểu hiểu đã trở lại lớp học sau khi nhận về đả kích kia nhưng cũng đã trở lại đầy mạnh mẽ hơn.

Mạn ly cô gái kia trong mắt bá thần chính là đang dần có thể mở ra cánh cửa của thiên cô sát tinh quyền năng chi phối vận mệnh điều này khiến hắn cũng là vui vẻ.

Trong thời gian ba ngày qua bá thần đã tôi luyện bản thân nhục thể mạnh hơn rất nhiều lượng đầu ra của linh lực cũng đã nhiều hơn rất nhiều.

Ở thế giới này linh lực không nhiều nhưng bắt buộc phải mạnh và đương nhiên cũng có cách gia tăng lượng linh lực có sẵn cùng với linh lực mạnh lên ví dụ như hoa hồ điệp mấy hôm trước vân ca hái được.

Bá thần nhìn vào bản thân lượng linh lực.

Đây chính là chân chính vô hạn không hề có khái niệm số lượng hay kích cỡ nói chung là ảo tới kinh người.

Ba ngày này hắn cũng có nghĩ đến cô gái tên huyền ngọc của huyền gia kia.

Cô gái này tuổi còn trẻ nhưng thiên phú kinh người đã được bổ nhiệm trở thành một nhân viên của tổ chức liên ngân hà ABX được đào tạo nghiêm ngặt.

“ABX!”.

Bá thần ngồi trên giường nghĩ thầm.

Tổ chức này chính là một trong những tổ chức tối cao do các đế quốc cùng các thánh giáo đường cùng các siêu nền văn minh thành lập ra.

Sức mạnh của các nhân viên chính thức ở đây thực sự là vô cùng khủng bố lại cũng là những người trông coi những tàn hồn của rất nhiều những con quỷ dữ dưới địa ngục.

“hừm nếu có thời gian ta sẽ ghé qua chút!!”.

Bá thần nghĩ thầm nhìn bên cạnh người con gái đang ngủ cùng mình chính là lý hiểu hiểu.

Mặc dù ngủ cùng nhau nhưng cả hai không có đụng chạm gì tới nhau hết.

Nàng chính là đang tuân theo ước định đã đặt ra vì chung quy chị của bá thần có quyền lực vô cùng kinh người nếu đã đứng ra chủ trì thì ai mà vi phạm chắc chắn chết không toàn thây.

“dậy thôi sáng rồi!!”,

Bá thần mỉm cười lay lay lý hiểu hiểu dậy.

Lý hiểu hiểu thì vốn đã dậy từ lâu rồi nhưng vì không muốn đối diện cái này sự thật nên vẫn giả vờ ngủ thôi.

Thấy thế bá thần cũng là cười khổ ngồi dậy đi ra khỏi lều hít thở không khí trong lành.

Lý hiểu hiểu sau khi thấy hắn rời khỏi mới bắt đầu hé mắt nhìn xác nhận sau đó ngồi dậy hậm hực.

“xì— tên ra vẻ”,

“không ngờ tên này đêm qua không có ý đồ gì thật nhưng lại còn như thế thản nhiên như ruồi ôm lấy nàng mà ngủ vì dù sao miễn là không quá đáng thì việc đụng chạm bình thường cũng là không sao”,

Nghĩ đến đây lý hiểu hiểu cũng là thở dài một hơi không dám nghĩ.

“bạn gái là như này việc cần làm sao!?”.nàng lắc đầu ngán ngẩm cảm thấy hơi sợ cái này danh hiệu.

Thế rồi nàng cũng ngồi dậy cởi bỏ bộ đồ ngủ hình con thỏ ra để lộ một thân hình vô cùng nóng bỏng đường cong quyến rũ da dẻ trắng mịn như tuyết khiến người ta phải siêu lòng.



Sau khi mặc xong đồng phục nhà trường nàng cũng ra ngoài thì bắt gặp bá thần đang làm mấy trò hề như cho kiến ăn sugar rắc muối cho cá ăn nhưng thế quái nào mà cá lại ăn muối chứ.

Phải công nhận cá ăn muối là lần đầu tiên lý hiểu hiểu nàng từ nhỏ tới lớn gặp qua loại này sự kiện…

“bá thần cậu không đi ăn sáng à?”.lý hiểu hiểu đi tới gọi bá thần.

Bá thần nghe vậy cũng quay lại cười cười.

“đi chứ!!”.

Thế là cả hai cùng nhau đi tới phòng ăn rộng lớn tại cái này doanh khu.

Tới nơi thì huyền ngọc cùng không nhã đã chờ sẵn ở cửa đang vẫy tay chào hai người bá thần.

“ở đây ở đây ~~~!!!”,

Huyền ngọc cười ha hả gọi lớn.

Bá thần cũng chỉ là cười và cười chứ không biết làm gì với cái này cảnh tượng.

Hai người huyền ngọc cùng không nhã ngạc nhiên khi thấy bá thần đi cùng lý hiểu hiểu nhưng cũng là không hỏi gì vì đây không phải việc của họ cũng là riêng tư của người ta.

Cả bốn người đi tới một khu bàn ăn còn trống bắt đầu ngồi xuống thưởng thức cơm ngon.

“bá học bạn chuyến tranh giành giải nhất lần này chính là tiêu diệt yêu thú nhiều nhất nhưng hung hiểm của nó thì thực không phải trò đùa cậu có ý kiến gì không!!”.huyền ngọc lên tiếng nhìn bá thần nhẹ nhàng nói.

“hả!?”,bá thần nghe vậy ngơ ngác ngạc nhiên,chuyện gì thì cô tự quyết đi giao cho tôi làm gì,bá thần rất muốn chửi thề nhưng cố gắng nuốt lại.

Cái này ý kiến sợ rằng sau này mà xảy ra chuyện gì chắc chắn người bị đổ thừa là tên khốn nhiều nhất chính là hắn a.

Đây là tình huống thường xuyên xảy ra trong việc hợp tác.

“cái này vẫn nên để huyền học bạn quyết định thì hơn!”,bá thần lắc đầu từ chối cho ý kiến.

Huyền ngọc thấy thế bịu môi.

“bá thần học bạn thông minh xuất chúng anh dũng hơn người tớ rất muốn nghe ý kiến của cậu đó~!!”,huyền ngọc tiếp tục lên tiếng đùn đẩy.

Vừa mới tuyên bố hợp tác mà đã xảy ra cảnh đùn đẩy vô trách nhiệm như này khiến lý hiểu hiểu hoài nghi lời nói anh dũng hơn người kia.

Cả hai cứ thế người đưa người từ chối lại người từ chối thành người đưa và người đưa thành người từ chối.

“Thôiiiiiii!!!”.

Không nhã đau đầu với cái này tình huống lớn tiếng.

Thấy vậy bá thần như bè chìm đã tới bờ vui mừng khôn xiết muốn cảm tạ ơn này thánh mẫu không nhã cứu khổ cứu nạn.

Thế là cả hai người bá thần cùng huyền ngọc ngồi im thin thít.

Chủ đề bàn luận đối tác chuyển thành không nhã cùng lý hiểu hiểu.

Không biết tại sao chứ không nhã mang tới cho nàng một cảm giác ớn lạnh khó mà tả nổi.

Cứ thế một buổi sáng bất ổn đầu tiên trong ngày chính thức diễn ra với quyết định sẽ đánh chung chinh phạt thung lũng rồng của hai lớp do nghị quyết giữa lý hiểu hiểu và không nhã bắt tay.



Đương nhiên là hai người bá thần và huyền ngọc chỉ gật đầu lia lịa cảm thấy thật ổn.

Hai ông bà tướng này chỉ lo cho thể diện của bản thân mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đúng là vào lúc nguy nan mới biết ai là thánh mẫu cùng kẻ khôn người dại.

Bá thần cùng lý hiểu hiểu sau khi bàn luận xong cũng là đi tới khu của lớp mình ngồi cùng họ.

“hiểu hiểu!!”,mạn ly phía xa vẫy tay gọi lớn.

Lý hiểu hiểu vui vẻ vô cùng chạy tới.

Còn bá thần lúc này đi xuống ngồi cùng một nhóm trong lớp.

Vân ca sắc mặt cực kỳ giận dữ cay cú.

Sự việc lý hiểu hiểu ngủ cùng bá thần đương nhiên cả lớp đều biết.

Nam nữ chung phòng còn ngủ với nhau thì sẽ là chuyện gì chứ,cho dù hôm nay không làm thì ngày mai ngày kia thì sao.

Lý hiểu hiểu lúc này lo lắng nhìn về phía vân ca.

“có những ai là tanker đứng đầu lớp thế?”,bá thần lên tiếng hỏi.

Cả lớp nghe vậy cũng là nhìn nhau sau đó cũng đứng dậy.

Tổng có năm thiếu niên chính là tanker trong lớp sở hữu các siêu năng lực cấp A hệ phòng thủ vô cùng cao cấp.

“tốt, những ai là xạ thủ giỏi nhất lớp!?”.bá thần tiếp tục nhìn xung quanh.

Thế là lại có hai nam hai nữ đứng dậy.

Bốn người này chính là thiện xạ số một lớp A nhị thiên này.

“ồ không tệ siêu năng cấp A dạng thiện xạ à không đùa được đâu!!”.bá thần nghĩ thầm.

“Tiếp theo ai là những kiếm sĩ giỏi nhất lớp!”.

Nghe được lời của bá thần có sáu người trong lớp đứng dậy hai nam hai nữ đều là thuộc những kiếm sĩ cấp A mạnh mẽ vô cùng.

Những người còn lại đều chỉ là cấp B,D,E mà thôi trong tổng sĩ số 30 người thì có 13 người cấp A.

Vân ca tên kia siêu năng lực đã bị phế bỏ nên chung quy vẫn là không được xếp nữa.

“còn lại hỗ trợ giỏi nhất chính là hiểu hiểu nhà ta rồi nhỉ!!”,hắn cười cười nhìn sang lý hiểu hiểu.

“ừ!”.nàng cũng chỉ khẽ trả lời.

Vân ca tức giận đập tay xuống bàn rời khỏi chỗ này.

Lý hiểu hiểu cảm thấy vô cùng chua xót lại cực kỳ không muốn có cái này tình huống xảy ra nhưng giờ đã không thể thay đổi được gì nữa.

“được rồi kệ hắn đi cả lớp chúng ta sẽ cùng lớp B nhị thiên công phạt thung lũng rồng!!”.

Bá thần phấn khích tuyến bố.