Siêu Năng Hack Thuật

Chương 22: Minotaur



Bá thần sau khi nói chuyện với huyền ngọc cũng là rời đi và lúc này hắn muốn đi vào ma thú sơn lâm dạo chơi một vòng.

“nghe đồn trong ma thú sơn lâm tổng có rất nhiều quái vật mạnh mẽ ta hôm nay sẽ tự đến xem xem sẵn tiện thăm những chiến binh ong bắp cày kia!!”.bá thần mỉm cười.

Hắn cứ thế bước đi ra tới gần lối ra của doanh trại và ở đây có hai người lính đứng canh ngoài cửa bộ đồ của họ rất là phong cách khoa học viễn tưởng.

“trò đi đâu đó!?”.

Đúng vào lúc này phía sau bá thần vang lên một thanh âm quen thuộc và đó không ai khác chính là yên nhã giáo sư.

Bá thần quay lại cười cười.

“giáo sư cô đang đi đâu thế?”.bá thần hỏi ngược yên nhã.

“đương nhiên là đi họp giáo viên về mấy vụ hôm trước rồi thế còn trò!!”,yên nhã nghiêm giọng.

Bá thần lúc này gãi đầu không nghĩ người hầu của mẹ mình lại như thế nhất quyết theo dõi nhất cử nhất động của mình.

“sau vụ mấy hôm trước nên giờ đây mẹ của trò là Băng vẫn điện chủ của băng tuyết thần tộc sẽ cử một trưởng lão tới!!”,yên nhã nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy bá thần cũng hơi bất ngờ chút.

Trưởng lão của băng tuyết thần tộc ai nấy đều là thực lực thông thiên sức mạnh vô cùng khủng bố thế mà lại như vậy phải đến làm hộ vệ cho hắn đây thực là chịu chi a.

“hiện cô ấy đang trở về từ một tinh cầu nào đó ở vô tận tinh không ngoài kia có lẽ sắp về tới rồi!!”,yên nhã tiếp tục nói.

“cảm ơn giáo sư đã thông báo nhưng giờ ta có việc cần làm nên chào cô trước nhé!!”,bá thần không có quan tâm quá nhiều tới cái kia sự việc vì đó không trong phạm vi thẩm quyền của hắn.

Thế là hắn cứ như vậy đi ra khỏi doanh trại.

Yên nhã đương nhiên sẽ không cản vì nàng biết rõ thiếu chủ nhà mình rất mạnh sau vụ thôn hồn kia nên cũng mỉm cười rời đi.

Bá thần sau một lúc đã đi tới một mỏm núi trên cao lúc này nhìn phía xa ma thú sơn lâm trải dài không thấy điểm cuối kia.

Thật sự ở đó có rất nhiều khí tức mạnh tới làm cho người ta cảm giác thần hồn run rẩy.

“haha đi chơi thôi nhỉ!!”.

Hắn khởi động chút sau đó toàn thân lôi điện nổi lên mạnh mẽ vô cùng đây là quyền năng thiên lôi của hắn có tổng cộng chín loại kỹ năng hùng mạnh.

“Thiên lôi:thiên dực!!”.

Hắn khẽ nói.

Thế là sau lưng hắn hiện ra một đôi cánh xanh lam cực kỳ bá khí uy nghi khí tức mạnh tới kinh người.

Ruỳnh!!!

Bá thần bay đi với một tốc độ còn nhanh hơn cả điện xẹt hướng sâu trong dị thú nam sơn bay tới.

Gràoooooo!!!

Vô số tiếng gầm của hung thú vang lên chấn động sơn lâm.

Một con chó sói ngửa đầu nhìn trời thì tựa như có gì đó vừa xẹt qua xong cảm giác.

Bá thần trên không đang bay với một tốc độ khủng khiếp rốt cuộc đáp xuống một vùng sơn hải.

Xung quanh đồi núi cùng những vách núi nhiều vô kể.

Hắn nhìn phương xa một dạng chính là một thiếu niên đang cực tốc chạy trốn một con minotaur hung hãn.

Con minotaur da dẻ đỏ rực con mắt màu máu dữ tợn cầm một thanh đại đao mạnh mẽ kinh người đang rượt đuổi người thiếu niên kia.

Người thiếu niên đó không ai khác chính là vân ca.

Grào!!!

Con minotaur vung lên đại đao thành một nhát đao khí cực đại chém sơn hà xung quanh thành hai nửa hướng phía vân ca bay tới.

Vân ca thân thể linh hoạt uyển chuyển nhanh chóng nhảy lên không trung vẻ mặt hoảng hốt.



“con minotaur này quả nhiên mạnh tới khó mà tưởng tượng nổi nếu không phải có lão sư e là ta đã chết rồi!!”,vân ca cật lực chạy trốn.

Phía sau con minotaur vẫn đang rượt theo điên cuồng.

“nhóc con mau vứt lại hoa hồ điệp mau với tình trạng hiện tại ta đã sức cùng lực kiệt rồi!!!”,linh hồn trong chiếc nhẫn của vân ca truyền âm vội vàng.

Vân ca lúc này sắc mặt không muốn một mực chạy đi không để ý.

“hoa hồ điệp là hy vọng bây giờ của hiểu nhi sao ta có thể vứt đi chứ!!”,vân ca không cam lòng nói.

“…”.linh hồn thể chán nản.

Từ hôm qua tới giờ tên vân ca này đã liều lĩnh rất nhiều mới có thể hái được hoa hồ điệp có công hiệu trị thương hiệu quả thần tốc này tất cả chỉ vì lý hiểu hiểu.

Đêm qua còn bị cường giả tập kích suýt chút toi mạng.

Rầm!!!

“cái gì??”.

Vân ca hốt hoảng trước mắt đường đi đã từ lúc nào trở thành một cái vực sâu không đáy cách bên kia khu sơn lâm một đoạn rất xa.

“chậc chết tiệt!!!”.

Vân ca nắm chặt tay thở dốc rút kiếm bên hông ra quay lại.

Choang!!!

Đao kiếm va chạm và vân ca bị đánh văng đi rất xa trong sự ngỡ ngàng.

Hắn run lẩy bẩy đôi tay khi nhận phải công kích vừa rồi và đang rơi xuống vực.

Vân ca lấy trong túi trữ vật một viên đan dược nuốt vào và sau lưng hắn hiện ra hai đôi cánh nhang chóng lợi dụng lực văng vừa rồi bay đi cực tốc muốn chạy khỏi nơi này.

Con minotaur lúc này thủ thế khụy gối cả người đỏ rực màu máu quang mang đao uy cực kỳ khủng bố.

Rầm!!!

Nó dùng lực nhảy vồ tới vân ca một cách nhanh chóng và điều bất ngờ là nó đang chạy trên không trung khiến vân ca tái xanh mặt mày.

Chớp mắt một cái con minotaur đao đã kề cận cổ của vân ca rốt cuộc chém phay xuống.

Grừ!!

Con minotaur gầm gừ nghi hoặc.

Phía xa vân ca tay cầm phù chú mau chóng bay về phía sơn lâm kia.

Con minotaur nổi điên nó chạy tới phía vân ca một cách nhanh chóng.

Kengggg!!!

Tiếng đao kiếm va chạm lần nữa vang lên.

Bùm!!!

Vân ca bị đánh văng xuống bên dưới vực sâu sau đó lún sâu xuống mặt đất bụi bay mù mịt.

Phụt!!,vân ca cố gắng gượng dậy miệng ho ra đầy máu nuốt xuống một viên đan dược muốn chạy tiếp.

Rầm!!!

Nhưng từ trên trời con minotaur vồ xuống dập đầu hắn xuống nền đất khiến đại địa nứt toác hai bên vực thẳm chính đang rung chuyển dữ dội.

Ặc!!!

Grào!!!

Còn chưa kịp thở vân ca đã bị con minotaur nắm đầu xền xệt trên đất lao đi và bị nó ném thẳng vào vách núi làm cả vách núi bờ vực nứt nẻ vô cùng kinh khủng.

“quá mạnh!!”.vân ca thần trí mê man ánh mắt vô hồn nghĩ thầm rơi xuống nền đất.



Thân thể vừa rồi suýt chút đã tan thành trăm mảnh.

Con minotaur không như thường nó tiếp tục lao vồ tới,đại đao to lớn khí tức bùng nổ chém thẳng tới vân ca đang nằm lê trên đất.

Uỳnhhh!!!

“-hk!!”.

Vân ca bất ngờ vì trước mắt mình xuất hiện một vị cứu tinh.

Đó chính là vân tuyệt.

“anh anh không sao chứ!?!”.vân tuyệt hét lên.

Nghe được giọng nói quen thuộc vân ca đã nhận ra ngay chính là của em trai mình.

“vân tuyệt?”.

“anh ở yên đó!!”.

Vân tuyệt lên tiếng.

Choang!!!.

Con minotaur bị đánh lui lại.

Xoẹt!!!

Vân tuyệt kiếm kỹ siêu việt chém ngang ngực con minotaur khiến nó máu chảy ròng ròng.

Con minotaur hét lên đại nộ đao uy chém tới vân tuyệt.

Vân tuyệt tay cầm kiếm linh lực huyền ảo tụ hội cùng kỹ năng kiếm thuật đã được thi triển.

Rầm!!!

Sơn hà chấn động trời đất tối sầm, lực lượng bá đạo khủng bố lan tỏa vô song đánh vỡ đại địa.

Vân tuyệt kiếm kỹ siêu việt chém liên hoàn vào ngực của con minotaur khiến nó máu chảy đầm đìa lui lại thật xa.

Nhưng nó bỗng mạnh mẽ tiếp tục lao tới né phía trước kiếm thuật vung tới của vân tuyệt đao uy hiển hiện khí tức cường đại bá đạo chém thẳng hông vân tuyệt.

Vân tuyệt rơi vào thế bị động không nghĩ con vật này lại như thế bất ngờ gia tăng tốc độ.

Nói về thuần sức mạnh thì con minotaur hơn hẳn vân tuyệt nhưng kỹ thuật của nó lại thua xa nên bây giờ nó đã thay đổi phương thức chiến đấu chuyển qua áp đảo đối phương bằng sức mạnh.

Choeng!!!

Vân tuyệt lao tới giao tranh.

Con minotaur thì hung hãn dữ tợn vung đao liên tục khiến vân ca luôn trong tình trạng bị động khó mà phản kích lại.

Vân ca phía xa mơ màng không dám tin em trai mình có thể mạnh tới mức này.

“thần kiếm thập tự trảm!!”.

Vân tuyệt xuất thủ chém liên tiếp mười nhát kiếm mạnh tới kinh người vào con minotaur khiến nó gào rống điên cuồng.

Nó đao uy tụ lực nhanh chóng dùng hết sức bình sinh chém tới vân tuyệt.

Vân tuyệt chớp thời cơ tung ra ba đạo kiếm khí xuyên thủng người con minotaur nhưng hắn cũng bị đánh văng đi rất xa.

Bùm!!!

Vân tuyệt va chạm mạnh suýt chút ngất lịm may mắn vẫn còn giữ được ý thức.

Con minotaur thì đã chết nằm trên đất.

Phía xa bá thần quan sát mỉm cười.

“không hổ khí vận chi tử a!!”.