Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 257: Thiếu Tá Áo Đinh Đặc



Lễ tốt nghiệp Học viện quân sự Bắc Đẩu bắt đầu.

Sau bàiphát biểu ngắn gọn của hiệu trưởng, các học viên Học viện quân sự BắcĐẩu bắt đầu tiến hành trận đấu hữu nghị giữa học viên tốt nghiệp với học viên mới theo truyền thống của trường.

Những học viên mới nhập học sắp được những học viên sắp tiến ra chiến trường chỉ dẫn một cách “hữu nghị”.

Áo Đinh Đặc là người phụ trách chiêu sinh của hạm đội số chín, đứng một bên quan sát.

Hai năm trước, hắn gặp Lâm Phi bị đánh trọng thương, không thể hoàn thành việc học nên bảo lưu một năm.

Những bạn cùng học đã tốt nghiệp hai năm tuy thời gian ngoài tiền tuyến nhiều hơn hắn nhưng quân hàm cao nhất cũng chỉ là thượng uý, mà Áo Đinh Đặc hắn chỉ mất một năm đã vượt xa họ.

Là học trưởng sau khi tốt nghiệp một năm đã lên đến hàng tướng lĩnh trung cấp của Thiên LongLiên Bang, lượng học viên khoa Cơ Giáp của Học viện quân sự Bắc Đẩu nămnay có cơ hội đến hạm đội số chín nhiều hơn năm ngoái nhiều lần.

Áo Đinh Đặc chính là thần tượng của những học đệ học muội này.

Vì thế Áo Đinh Đặc chỉ có thể căn cứ thành tích để lựa chọn học viên.

Bên hạm đội số bảy thì ngược lại, năm ngoái vì vụ giết chóc của Lâm Phi trong lễ tốt nghiệp khiến hạm đội bảy một năm không nhận được học viêntốt nghiệp của Học viện quân sự Bắc Đẩu. Phải biết là Học viện quân sựBắc Đẩu là nơi đào tạo quân sự số một Thiên Long Liên Bang.

Do đó, hạm đội trưởng hạm đội số bảy không thể không ngầm thỉnh tội vớihiệu trưởng, như thế hiệu trưởng mới đồng ý cho hạm đội bảy tới chiêusinh.

Vì phong ba năm ngoái nên lần này hạm đội bảy căn bản không có nữ sinh đồng ý đi.

Nam sinh cũng chỉ là mấy người thành tích thấp nhất, không vượt quađược sát hạch của hạm đội khác, nhưng dù là học viên bị Học viện quân sự Bắc Đẩu đánh giá thành tích kém thì thực lực tác chiến tổng hợp cũngxếp hạng đầu trong những học viên ưu tú của những trường khác.

---

Đại tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Thanh cũng tới lễ tốt nghiệp, cô khônghề chú ý tới những học viên tốt nghiệp mà tìm bóng dáng của Lâm Phi,nhưng hắn lại không xuất hiện trong trường.

Thấy các hạm độiđều đã chọn xong học viên, Thẩm Thanh đại tiểu thư có chút ngưỡng mộ, cô muốn sớm ngày ra tiền tuyến kiến công lập nghiệp, nhưng Lâm Phi khôngcho cô cơ hội đó.

---

- Áo Đinh Đặc, giỏi lắm,tương lai của Học viện quân sự Bắc Đẩu sẽ vinh quang vì cậu. Có lẽ cậusẽ trở thành chiến sĩ Cơ Giáp tiếp theo của liên bang.

Hiệu trưởng tới khu của hạm đội số chín, rất nhiệt tình nói với Áo Đinh Đặc.

Áo Đinh Đặc chỉ đứng tại chỗ, không thể hiện bất cứ sự vui mừng nào,thực lực của hắn là do Lâm Phi rèn luyện mà có, thể chất là do bà PhùngHợp giày vò mà thành, đồng thời còn được “dưỡng thương” mấy tháng trongviện y học của bà Phùng Hợp với sự đồng ý của hiệu trưởng.

Áo Đinh Đặc chẳng có chút thiện cảm nào với vị hiệu trưởng này cả.

- Chiến sĩ Cơ Giáp tiếp theo của liên bang nhất định là Lâm Phi lão đại, không phải tôi.

Áo Đinh Đặc đáp.

Đúng vào lúc đó, một chiếc xe cấp cứu nhỏ đi về phía lễ tốt nghiệp, bàPhùng Hợp cùng trợ lý là Âu Dương Phụng bước xuống xe.

Bà Phùng Hợp nhận được tin Áo Đinh Đặc trở về Học viện quân sự Bắc Đẩu phụ trách chiêu sinh cho hạm đội số chín.

Có một số thứ mất đi rồi mới biết trân trọng.

Khi bà Phùng Hợp dùng Áo Đinh Đặc làm vật thí nghiệm tiềm năng thể lựccủa con người, ngày nào cũng có được lượng lớn số liệu quan trọng. Nhưng từ khi Áo Đinh Đặc rời đi, những thí nghiệm thể khác đến được mấy hômkhông phải tự sát thì là phát điên, căn bản không thể sánh được với ÁoĐinh Đặc.

Bà Phùng Hợp không chỉ một lần hối hận đã thả ÁoĐinh Đặc ra. Nếu Áo Đinh Đặc vẫn ở trong phòng cao su xanh đó thì bàPhùng Hợp dám chắc chắn thí nghiệm của mình sẽ có bước đột phá lớn.

Vì thế hôm nay bà Phùng Hợp đặc biệt bỏ công việc lại để đến đây xem có khuyên được Áo Đinh Đặc trở lại phòng thí nghiệm một thời gian không.

- Áo Đinh Đặc, lâu lắm không gặp, không tồi, không tồi. Một năm không gặp đã cường tráng lên không ít.

Bà Phùng Hợp tiến lại vỗ cánh tay Áo Đinh Đặc nói.

Áo Đinh Đặc bị vỗ đến toàn thân run lên.

Không phải hắn run vì bà Phùng Hợp dùng lực quá mạnh mà là do sự sợ hãi từ trong nội tâm của hắn.

- Chào bà Phùng Hợp.

Áo Đinh Đặc vô cùng cung kính nói.

- Cậu sẽ ở lại Bắc Đẩu Tinh mấy ngày

Bà Phùng Hợp hỏi.

- Quân vụ ở tiền tuyến rất bận, tôi phải đi ngay.

Áo Đinh Đặc vội đáp

- Lát có thời gian đến cho tôi ngồi một lúc nhé?

Bà Phùng Hợp nói.

- Bà bà, tôi thật sự không đi được.

Áo Đinh Đặc đáp.

Áo Đinh Đặc không dám về chỗ bà Phùng Hợp, hắn sợ một đi là lại vàotrong căn phòng cao su kia, cả đời này hắn cũng không muốn về đó nữa.

---

Kết thúc buổi chiêu sinh, vì Lâm Phi đã đi xa nên Áo Đinh Đặc tiếp tụcxin nghỉ, không theo hạm đội số chín về tiền tuyến nữa.

Áo Đinh Đặc ở tại một gian phòng đơn giản trong trung cư.

Hắn nhớ tới cha mẹ, lâu lắm rồi không liên lạc với họ, hắn lấy điện thoại gọi về nhà.

- Alô, con là Áo Đinh Đặc đây, bố, cho bố biết tin vui nhé, con thănglên thiếu tá rồi. Giờ con đại diện cho hạm đội số chín đến Học viện quân sự Bắc Đẩu chiêu mộ tân binh. Vâng, con sẽ chú ý an toàn ngoài tiềntuyến. Bố bảo con ở lại Bắc Đẩu Tinh mấy ngày ạ? Không được đâu, tiềntuyến nguy hiểm thật nhưng con đã là quân nhan, không thể vi phạm kỷluật được…

Áo Đinh Đặc nói chuyện với cha mẹ nửa tiếng thì tắt máy.

Lúc này hắn đang mong Lâm Phi trở về, tuy chiến tranh ngoài tiền tuyếnrất nguy hiểm nhưng hắn cảm giác ở lại Bắc Đẩu Tinh này còn nguy hiểmhơn. Bà Phùng Hợp hôm nay đã thể hiện thái độ rồi, muốn hắn đến làmkhách.

---

Bà Phùng Hợp trở về viện y học thì gọi điện cho tổng chỉ huy hạm đội số chín.

- Tôi là bà Phùng Hợp đây, cho tôi mượn một binh sĩ được chứ? Chính làÁo Đinh Đặc, giờ đang chiêu binh ở Học viện quân sự Bắc Đẩu. Cái gì đổingười khác? Binh sĩ này rất có tiềm lực, anh không cho tôi mượn, tôikhông giết anh được nhưng tôi sẽ kiểm tra thân thể anh mấy ngày. Ô, được rồi, vậy đưa đến thêm một trăm tù nhân Bách Thú Đế Quốc đến đi

Bà Phùng Hợp nói, có chút giận dữ dập máy.

Tổng chỉ huy hạm đội chín lại không cho mượn Áo Đinh Đặc, tuy cuối cùng cho bà thêm một trăm thí nghiệm thể nhưng bà Phùng Hợp vẫn coi trọng Áo Đinh Đặc hơn.

Áo Đinh Đặc đang nghỉ trong chung cư khôngbiết hắn vừa đi qua một vòng Quỷ Môn Quan, nếu không phải biểu hiện củahắn ở tiền tuyến quá xuất sắc thì lúc này đã bị đội trưởng hạm đội chínđưa đến chỗ bà Phùng Hợp rồi.

Bà Phùng Hợp lại gọi cho LâmPhi, muốn hắn khuyên Áo Đinh Đặc một chút, nhưng điện thoại Lâm Phi luôn tắt máy. Khi hắn và Lam Bách Hợp thực hiện nhiệm vụ, hắn đã tắt máy rồi