Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 49



Thời gian trò chơi cập nhật là từ rạng sáng 3 giờ tới 9 giờ sáng, lúc Khâu Ninh ngủ dậy, server còn chưa mở.

Trên di động, số lượng tin nhắn từ diễn đàn WeChat【 Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn 】đã sớm nhảy tới 99+.

Khâu Ninh rửa mặt xong, tự làm cho mình một bát mì, vừa ăn vừa xem.

Nửa Đời Không Hiểu: Một cơ bắp mãnh T như tôi sao lại vào cái bang con thỏ này?

(T: tanker)

Người Yêu Màu Trắng: Tên bang hội như này khiến tôi không được, tôi không thể.

Ưu Nhạc Quả: Siêu đáng yêu, em có thể!

Thời Gian Ấm Áp: Đổi, dù sao cũng phải khí phách hơn Ngàn Sát Các!

Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm: Vạn người trảm!

Bạch Chỉ: [ ngón cái ]

Lục Trừu Trừu: [ ngón cái ]

Vui Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo: [ ngón cái ]

Người Yêu Màu Trắng: Bang chủ, có đây không bang chủ? Đổi tên đi? @QN

【QN đã sửa tên nhóm chat là "Vạn Người Trảm" 】

【 Cẩn đã sửa tên nhóm chat là "Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn" 】

Cẩn: Ai muốn đổi?

Mọi người:......

Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm: Cúi đầu trước bang chủ phu nhân.

Lục Trừu Trừu: Cúi đầu trước bang chủ phu nhân.

Bạch Chỉ: Cúi đầu trước bang chủ phu nhân.

Ánh Nến: Cúi đầu trước bang chủ phu nhân.

Khâu Ninh bị bất ngờ đến nỗi sặc canh, luống cuống tay chân lau bọt nước bắn lên trên bàn.

QN: Phu nhân sớm, chào phu nhân, phu nhân ăn sáng chưa?

Phu nhân mở máy tính ra, đang chờ trò chơi cập nhật, thấy tin nhắn này liền cười khẽ.

Cẩn: Ừ, dậy rồi?

Hai vành tai Khâu Ninh đỏ hồng, cúi đầu đánh chữ.

QN: Phu nhân đang làm gì thế?

Cẩn: Xem phát sóng trực tiếp.

QN: Ồ, streamer nào vậy, em cũng đi xem.

Cẩn: 【 Cẩn chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp của Vạn Thế Vô Cực: Đánh mạt chược một lát, đúng 9 giờ tới chiếm cứ điểm mới trước... 】

【QN đã thu hồi tin nhắn. 】

Cẩn: Không xem?

Không phải là vấn đề có xem hay không mà vấn đề là có dám xem hay không.

Khâu Ninh lúng túng.

Khâu Ninh không dám nói lời nào.

Cẩn: Không sao, tôi cho em nói đấy.

QN:......

Thật ra anh cũng không muốn nghe lắm.

Cẩn: Hắn học được tuyệt kĩ chơi mạt chược này từ âm phủ à?

Cẩn: Sau khi nhà cái chạm vào quân ba ống (?), còn dám đánh ra quân một ống (?).

Cẩn: Dũng khí đáng khen.

Cẩn: Nhà cái giang, a, giang thượng nở hoa, thuần một màu, một cặp rồi (?).

Cẩn: Chủ bá sung sướng đùa rằng thua mất rồi.

Cẩn: Cùi bắp.

(ai hiểu trò mạt chược này thì giúp mình với nha @@)

Sau khi tàn nhẫn công kích một trận, bảo bối nhà anh lại bắt đầu một vòng tra khảo linh hồn mới.

Cẩn: Với chỉ số thông minh thế này, em coi trọng hắn ta ở điểm nào?

Khâu Ninh muốn nói, lúc trước anh thích người ta chứ có thích chỉ số thông minh của người ta đâu.

Nhưng rồi anh vẫn nghiêm túc đáp.

QN: Bảo bối chị nói rất đúng [ ngón cái ]

Âm báo cài sẵn trên di động vang lên, Khâu Ninh vội vàng nói sang chuyện khác.

QN: Xem xong rồi sao? Chúng ta vào YY đi, sắp mở server rồi!

Kênh YY của anh trước nay chưa từng náo nhiệt như vậy, ước chừng hơn 600 người, tiền tố trước áo choàng nếu không phải là【 Quân Tử Như Ngọc 】 thì chính là 【 Bất Bại Thần Thoại 】.

Hơn ba mươi người của bang Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn run rẩy bị kẹp bên trong.

Lại nói, đây là sự chuyện rất thần kỳ.

Sau khi Ánh Nến mang theo một đám người rời khỏi Ngàn Sát Các, cả server đều rung chuyển, trên thế giới và diễn đàn đều đang thảo luận việc này, Quân Tử Như Ngọc với Thần Thoại Bất Bại suýt thì bum nhau vỡ đầu để đoạt người, không ngờ lại bị một cái bang nhỏ xíu xìu xiu còn chẳng thấy mặt trên bảng xếp hạng nẫng mất.

Không ít người dùng tài khoản phụ vào bang để bí mật quan sát, sau đó liền thấy ——

Bang chủ: Thu Ninh

Phó bang chủ: Búp Bê Rối Bé Bỏng Của Thu Ninh, Hành Cẩn

...... Quấy rầy rồi.

Ánh Nến trải qua chuyện này, suýt nữa thì tứ đại giai không.

Không tham gia chiến trường, không đi đấu trường, không chỉ huy phó bản, viết đầy mặt: Đương sự đã chết, có việc thì hóa vàng mã.

(bảo là bốn không – tứ đại giai không - mà chỉ thấy ba không là sao nhỉ @@)

Lần này là chiến tranh ghép server, nhóm thành viên Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn cũng không định nhảy vào vũng nước đục này. Hiện bọn họ chỉ là một bang nhỏ, không theo đuôi thần tiên đi đánh nhau được. Huống chi không có bang lớn che chở thì họ chẳng khác nào đầu người di động.

Kết thù với Ngàn Sát Các, tất nhiên mọi người chẳng nuốt trôi cục tức này nhưng không có cách nào, tuy Ngàn Sát Các bị mất một đám đại lão nhưng phúc lợi bang hội, số người online, tất cả mọi thứ họ đều không so được.

Không thể nhịn được nữa.

Lại phải nhịn tiếp.

Nửa Đời Không Hiểu: "Sau khi Ánh Nến đi, hai bang lớn kia không còn có ý định kết minh với Ngàn Sát Các nữa, nghe nói đang tiếp xúc với hạng bốn Vãn Phong Thính Tuyết, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thực lực Ngàn Sát Các cũng không phải là thấp, bọn họ còn đang do dự không quyết."

Đông Chí: "Nếu bọn họ kết minh thành công thì Nguyện Quân Hảo Mộng lại chả nhảy Disco trên đầu chúng ta luôn ấy??"

Rừng Trúc Phong: "...... Cảm ơn, tôi đã bị làm cho buồn nôn rồi."

Lục Trừu Trừu đột nhiên kêu lên: "Nếu bây giờ chúng ta tìm Quân Tử Như Ngọc và Thần Thoại Bất Bại liên minh thì họ sẽ nể tình chúng ta nhỏ yếu mà giúp chúng ta chứ?"

Hiếm khi Ưu Nhạc Quả mở mic, âm thanh thiếu nữ giòn tan mà đáp: "Em đưa cho chị một cái gối nhá, nằm mơ cho tiện."

Màn đêm buông xuống, hai bang hội lớn chủ động chĩa cành ôliu ra.

Giọng điệu rất là khách khí: "Chào ngài, chúng tôi muốn nói chuyện với ngài về chuyện kết minh với quý bang..."

Ngài.

Bằng cả tấm lòng.

Khâu Ninh mê mang.

Anh tra xét tư liệu của đối phương đến hai ba lần.

Trang bị tím cực phẩm, vũ khí tím cực phẩm.

Đỉnh đầu có mang danh hiệu bang chủ.

Không phải lừa đảo.

Anh không vội vã đáp lời mà chụp lịch sử trò chuyện lại gửi cho bảo bối nhà mình.

QN: [ hoảng sợ ][ hoảng sợ ][ hoảng sợ ]

QN: Không phải là bọn họ có âm mưu gì chứ?

Cẩn: Liên hệ với em à?

QN: Ừ.

Cẩn: Không có âm mưu gì hết, tôi tìm bọn họ.

Tim Khâu Ninh đập thình thịch, có dự cảm về điều gì đó không hay ho lắm.

QN: Chị nói gì vậy?

Cẩn: Chẳng nói gì, chỉ quyên 2W điểm cống hiến cho bang bọn họ.

Cẩn: Mỗi một lần chiến thắng cứ điểm, sẽ phát bao lì xì cho hai bang, chỉ huy tính riêng. Đọc‎ thêm‎ nhiều‎ t?u?ện‎ ở‎ #‎ ?RÙ??RUYỆN.Vn‎ ‎ #

Quả nhiên!!!

Thiên hạ không hề có cái bánh nào rớt từ trên trời xuống!

Là do bảo bối nhà anh phát động bàn tay vàng —— năng lực của đồng tiền!

Khâu Ninh không tiếp tục hỏi nữa, cũng không muốn biết lì xì bao nhiêu.

Anh hèn lắm.

Anh không dám hỏi.

Trong YY, quản lý của ba bang hội đang nói chuyện phiếm.

"Bang chủ của Ngàn Sát Các hiện tại là ai? Phong Vô Ảnh?"

"Là hắn, hôm qua mới về liền đoạt quyền ánh nến ngay, còn kéo đôi vợ chồng son nọ vào bang một lần nữa, đúng không, Ánh Nến?"

Ánh Nến xì một tiếng: "Lại nói chúng ta bỏ vụ kết minh rồi, các cậu không chạy tới thông đồng với bang lớn là Ngàn Sát Các đi mà vào cái miếu nhỏ này ngổi xổm hóng hớt làm gì."

"Cậu bỏ kết minh cũng vô dụng, nữ thần phát bao lì xì cho tôi, tôi yêu nữ thần, nữ thần là đỉnh của chóp, tôi chỉ phục vụ cho nữ thần —— tất nhiên là tôi chỉ có ý sùng bái vậy thôi, không có ý định làm tiểu tam tiểu tứ gì đâu."

"Hai năm rồi Phong Vô Ảnh chẳng chơi game, có mà hiểu cơ chế trò chơi kiểu beep, các cậu xem Nguyện Quân Hảo Mộng phát sóng trực tiếp chưa, cô ả vậy mà còn dám to mồm là hôm nay nhất định phải lấy được một cứ điểm, trừ việc đông người, Ngàn Sát Các nay còn ưu thế gì khác hả? Chỉ huy cũng chẳng có."

"Chẳng phải Thanh Khê Mấy Độ vẫn ở trong đấy à? Chắc là ỷ vào điểm này mà buông lời hung ác cho các cậu xem ý."

Ánh Nến cười: "Hôm qua cậu ấy có việc không online được, chờ lúc mở server mới vào bang."

"Ồ ghê."

"Ồ ghê."

"Ồ ghê."

Khâu Ninh không tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, anh không giỏi chỉ huy, phong Ánh Nến làm phó bang chủ sau khi hắn vào bang, hoạt động về sau cũng do hắn tổ chức.

9 giờ, server được mở đúng giờ.

Khâu Ninh vào bằng tài khoản Búp Bê Rối Bé Bỏng Của Thu Ninh, mới mở lại server nên hơi chậm, mất một lúc lâu mới vào được.

Dưới chân thành Trường An là biển người tấp nập, liếc qua toàn là những ID lạ lẫm.

【 bang hội 】 Ưu Nhạc Quả: Đông quá, máy tính sắp nổ rồi nè QAQ

【 bang hội 】 Bạch Chỉ: Phiền nhường đường cho tôi vào lãnh địa bang hội, tôi vào lấy đạo cụ cái.

【 bang hội 】 Nửa Đời Không Hiểu: Đậu, các cậu có thấy ai không? Vạn Thế Vô Cực! Cả bang Chuyện Xưa Và Rượu đang tập hợp ở núi U Minh.

【 bang hội 】 Ánh Nến: Mọi người vào YY trước đi, cách bố trí đội ngũ tôi đã phát trong diễn đàn WeChat Chú Thỏ, tối qua chưa xem thì lên xem đi, đội một sẽ kết hợp với Thần Thoại Bất Bại cướp đoạt núi U Minh, đội hai phụ trách chi viện cho Quân Tử Như Ngọc, không có vấn đề gì nữa thì nhấn 1.

Núi U Minh là nơi mà chiến tranh bang hội và chuyển vật tư nhất định phải qua, là cái bánh thơm ngọt trong mắt người chơi PVP.

Khâu Ninh và Hành Cẩn đều ở trong đội ngũ do Ánh Nến dẫn dắt, sau khi nhận được mệnh lệnh liền đi thẳng tới bản đồ.

Mười phút sau mới bắt đầu tranh đoạt cứ điểm, nhưng đội quân của hai bên đã đứng ở hai đỉnh núi đối diện mà nhìn sang.

Thân ảnh cô độc trên sông lạnh, người quen xưa cũ chốn giang hồ, quen biết làm chi để rồi phải gặp lại.

Gió thu thổi lạnh run, quét qua một mảnh đất đầy tang thương.

Địch bất động, ta bất động.

Đó là chuyện không thể xảy ra.

Tuy rằng hai bên chưa chào hỏi nhau bằng đao kiếm nhưng kênh chat bản đồ chưa từng im lặng một giây nào.

【 bản đồ 】 Mèo Vui Sướng: Xin hỏi bên đối diện chính là Ngàn Sát Các mới tan bang đấy sao? Tan bang thì cũng đừng hoảng quá, để Chuyện Xưa Và Rượu làm các cậu hoảng, hoan nghênh các vị tới Chuyện Xưa Và Rượu, bên này có thể cho Ánh Nến một vị trí đường chủ đó nha [ cười to ][ cười to ]

【 bản đồ 】 Thời Gian Ấm Áp: Xin hỏi bên đối diện chính là kẻ bị Ánh Nến nghiền áp 3:0 trong chung kết trận chiến vượt server Chuyện Xưa Và Rượu đấy sao? Rau xanh cải trắng súp lơ, cũng chẳng cùi bắp bằng Vạn Thế Vô Cực [ thân thân ][ thân thân ]

(cùi bắp = đồ ăn: chơi kém, gà)

【 bản đồ 】 Một Chiếc Đèn Tiết Kiệm Năng Lượng: Trước khi ghép server, tôi cho rằng chúng ta có thể gặp được đối thủ ngang tầm, nhưng xem ra hôm nay lại phải thất vọng rồi.

【 bản đồ 】 Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm: Cháu trai nói rất đúng, chuẩn bị đón nhận những phát roi như mưa rền gió dữ của ông nội mày đi [ nhe răng ]

【 bản đồ 】Bánh Quy Nhỏ Hình Gấu: Ái dà, bang các cậu có mấy Thần Khí này thôi à? Không đủ đánh đâu, nghèo quá đi, tôi đau lòng cho các cậu luôn rồi nè [ khóc thút thít ]

【 bản đồ 】 Bạch chỉ: Sao lại nghèo, vì bọn này chưa phát động sát khí cực đại @ Hành Cẩn, cũng không nói nói cho người bình thường biết @ Hành Cẩn điệu thấp đến chừng nào, ai nha bang chủ cảnh cáo tôi không được @ Hành Cẩn, tôi đây sẽ không @ Hành Cẩn nữa.

【 bản đồ 】 Khăn Giấy Thanh Phong: Server này toàn kẻ ngu à? Có vẻ chỉ số thông minh không được cao lắm.

【 bản đồ 】 Người Yêu Màu Trắng: Hả? đặc sản của Như Cá Gặp Nước là nhân yêu sao? Nghe nói bang chủ các người bị lừa tiền lừa tình lừa trang bị, có đúng vậy không @ Vạn Thế Vô cực [ khóc thút thít ]

(nhân yêu: trai chơi acc nữ hoặc nữ chơi acc nam)

【 bản đồ 】 Búp Bê Rối Bé Bỏng Của Thu Ninh:......

【 đoàn đội 】 Không Được An Bình: Tôi ngồi ở phòng phát sóng của Vạn Thế Vô Cực làm gián điệp, bọn họ nói tí nữa sẽ chạy tới đỉnh núi phía bắc đoạt cờ, có năm người!

【 đoàn đội 】 Bạch Chỉ:...... Lời nói trong phòng phát sóng trực tiếp mà cậu cũng tin, đúng là cũng chỉ lừa được đồ ngốc là cậu.

【 đoàn đội 】 Đông Chí: Nguyện Quân Hảo Mộng vẫn còn phát sóng trực tiếp, nói là muốn lấy đầu chó của chúng ta, cậu tin không?

【 đoàn đội 】 Không Được An Bình: Hôm nay ông đây cũng không tin không lấy được cái đầu chó của ả đầu tiên [ mỉm cười ][ mỉm cười ]

【 đoàn đội 】 Bạch Chỉ:...... Quả nhiên phép khích tướng mãi mãi là thần.

【 đoàn đội 】 Ưu Nhạc Quả: Thanh Khê ca ca vẫn chưa vào game à?

Khâu Ninh mới rời tầm nhìn về lại từ kênh đội ngũ, tai nghe đã vang lên một giọng nam quen thuộc.

"Xin lỗi đã tới chậm, phải xếp hàng (vào game) mất một lúc. Thu Ninh có đây không? Kéo tôi vào bang với, cảm ơn."

"Có." Khâu Ninh chia chút sự chú ý để nhìn vào kênh, phát hiện trừ Thanh Khê ra thì còn một ID quen thuộc khác, liền hỏi: "Phong Vũ Lâm Lâm cũng muốn tới sao?"

Áo choàng màu trắng trước microphone lóe lên hai cái, sau đó một âm thanh trẻ tuổi truyền đến: "Muốn, cảm ơn."

Giọng điệu hơi cứng đờ làm Khâu Ninh không khỏi cười một cái.

Kéo hai người vòa bang xong, Ánh Nến giao quyền chỉ huy đội hai cho Thanh Khê mấy độ.

Khâu Ninh đóng mic, móc tọa kỵ ra mời Hành Cẩn cùng cưỡi.

Đối phương lại chậm chạp không đáp lại.

[ chat riêng ] Búp Bê Rối Bé Bỏng Của Thu Ninh: Bảo bối?

[ chat riêng ] Búp Bê Rối Bé Bỏng Của Thu Ninh: Đừng ngơ ngác, sắp phải xuất phát rồi [ đáng yêu ]

Tất Dục Cẩn buông ly nước, mở bản đồ ra nhìn mấy lần rồi mới tiếp nhận lời mời.

[ chat riêng ] Hành Cẩn: Ừ.

[ chat riêng ] Búp Bê Rối Bé Bỏng Của Thu Ninh: Chị đừng sợ, em bỏ thuộc tính phụ trợ, đi theo chị trong suốt hành trình luôn.

Tất Dục Cẩn gõ chữ: Không sợ ——

【 đoàn đội 】 Nửa Đời Không Hiểu: Thu Ninh đại thần ơi, tí nữa xin hãy cho em một vòng bảo vệ chứa chan tình yên nha [ moah moah ]

【 đoàn đội 】 Nửa Đời Không Hiểu: Ngài yên tâm, em không tranh với nữ thần đâu, chỉ cần cho em chút ngon ngọt nhỏ xíu là được rồi [ đáng thương ]

【 đoàn đội 】 Búp Bê Rối Bé Bỏng Của Thu Ninh:......

Tất Dục Cẩn rời ánh mắt, xóa hết những chữ trong khung thoại.

[ chat riêng ] Hành Cẩn: Tôi chưa từng đánh nên có hơi hồi hộp.

Khâu Ninh chớp chớp mắt.

Bảo bối nhà anh đang làm nũng đó sao?

Ý muốn bảo hộ của đàn ông đã đạt đến điểm cực đại trong một tích tắc.

【 đoàn đội 】 Búp Bê Rối Bé Bỏng Của Thu Ninh: Có chủ rồi, không hứa được, phải chuyên tâm đi theo bảo bối nhà tôi.

【 đoàn đội 】 Nửa Đời Không Hiểu: Nữ thần cũng có Thần Khí, không dễ chết như vậy, dù có vứt từng cái đi cũng không dễ chết!

【 đoàn đội 】 Hành Cẩn: Hả?

【 đoàn đội 】 Nửa Đời Không Hiểu: Vừa nãy là em trai của em chơi, không phải em làm đâu ạ.

【 đoàn đội 】 Hành Cẩn: Trừ nhân sâm đan của cậu.

【 đoàn đội 】 Nửa Đời Không Hiểu: Em sai rồi nữ thần, bây giờ em sẽ đi đánh đòn thằng em trai em ngay, đừng cắt nhân sâm đan của em mà! [ khóc thét ]

【 đoàn đội 】 Rừng Trúc Phong:...... Quá thảm.

Đếm ngược đến lúc khai chiến lập lòe giữa màn hình.

Âm thanh bình tĩnh của Ánh Nến vang lên trong YY: "Thành viên đội một, tất cả cùng tôi tới nơi cắm cờ hướng bắc."

Tọa kỵ của Khâu Ninh bay về không trung, Hành Cẩn ngồi phía sau anh, ôm eo anh.

[ chat riêng ] Hành Cẩn: Biết nãy tôi xem cái gì không?

[ chat riêng ] Thu Ninh:: Hừm hứm?

[ chat riêng ] Hành Cẩn: Người chết.

Không đợi Khâu Ninh hiểu rõ ý tứ của hai chữ này, cả đoàn quân đã tới nơi cần đến.

Hai đại quân đồng thời tới nơi cắm cờ, các loại hiệu ứng kỹ năng đặc biệt lúc hạ cánh tràn ngập màn hình máy tính.

Khâu Ninh không mở mic mà ném cho Hành Cẩn một vòng bảo hộ, sau đó nhanh chóng đánh chữ: Bảo bối chị đi theo sau Trừu Trừu đi em ném buff lên cho cả hai ——

Phím Enter còn chưa kịp nhấn xuống, Khâu Ninh đã phải trơ mắt nhìn Hành Cẩn cầm Thần Khí đột ngột nhảy bổ vào đám người.

Thần Khí mới được chế tạo ra hai ngày trước, thuộc tính cực phẩm, còn mang hai hiệu ứng đặc biệt, may mắn đến độ khiến người ta tức điên.

Bảo bối nhà anh cũng đột nhiên trở nên sắc bén như biến thành một người khác.

Lao tới, vọt lên, né tránh, khống chế, phóng đại chiêu.

Từng chiêu đều cực kỳ tinh tế và chuẩn xác.

Dưới tác dụng của Thần Khí và buff hai hiệu ứng đặc biệt, vú em của đối thủ thậm chí còn không kịp ném vòng bảo vệ và thêm máu.

Trong lúc anh còn đang trợn mắt há hốc mồm, giao diện hệ thống đã nhảy ra một tin tức mới.

【 hệ thống: Hành Cẩn thành công đánh chết Vạn Thế Vô Cực. 】

【 loa 】【 hệ thống 】: Thành viên [ Hành Cẩn ] bang Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn thành công đánh chết chỉ huy Chuyện Xưa Và Rượu [ Vạn Thế Vô Cực ], chúc mừng bang hội Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn lấy được mười điểm dẫn đầu!

Thế giới:......

Chiến trường:......

Đoàn đội:......

Khâu Ninh:......

Thấy sau lưng hơi lạnh.