Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 16: Gặp lại em



Trần Nhất che miệng mở to hai mắt nhìn về phía cô. Hinh Nhi nghe hai ông anh nói mình như vậy, tức giận liền đánh mỗi người một gái :” Dám nghĩ em như vậy này? Em sẽ méc chị dâu xem chị ấy xử các người thế nào”

- Anh Dương Thần, em nghe nói mấy năm trước anh lấy vợ rồi. Anh có thể cho em xem chị dâu thế nào không?

Lãnh Hinh Nhi cười cười quay sang hỏi Triệu Dương Thần. Lãnh Hàn nghe cô nói đến nỗi đau trong lòng của Dương Thần liền lên tiếng :” Hinh Nhi”

Trần Nhất bên cạnh cô cũng liên tục ra hiệu cho cô ngậm miệng lại. Lãnh Hinh Nhi khó hiểu nhìn hai người họ thì bên cạnh Triệu Dương Thần mở điện thoại đưa cho cô xem ảnh đại diện

Cô gái trong ảnh thật sự rất đẹp, nhìn rất dịu dàng, nhưng hình như người này cô đã gặp ở đâu rồi. Chính xác chính là chị Tần Hy

Lãnh Hàn và Trần Nhất nhìn hành động của Dương Thần mà trố cả mắt, say thật rồi, mỗi lần say đều như vậy, anh đều nhớ đến người con gái năm đó

- Đây không phải chị Tần Hy chứ

Tần Hy? Triệu Dương Thần cứ như bừng tỉnh, nắm chặt hai vai của Hinh Nhi gặng hỏi :” Em quen Tần Hy sao? Cô ấy ở đâu? Mau trả lời anh”

Bàn tay anh bóp mạnh hai vai khiến cô rất đau, Trần Nhất và Lãnh Hàn vội vàng lên tiếng ngăn anh lại

- Dương Thần bình tĩnh một chút

Bỗng dưng cánh cửa lại đẩy ra một lần nữa, lần này là thuộc hạ của anh tên là A Đẩu

- Đại ca, tìm thấy phu nhân rồi

Triệu Dương Thần nhìn A Đẩu rồi nhìn lại Lãnh Hinh Nhi. Lúc này, cô mới lên tiếng

- Anh và chị Hy có quan hệ gì ?

- Là vợ anh

Hinh Nhi nhíu mày thắc mắc :" Vậy sao chị ấy lại đến Anh, không phải vì anh đấy chứ?"

Triệu Dương Thần không nói gì nhưng cũng đủ để cô hiểu, chắc là có chuyện gì đó xảy ra với họ

- 5 năm trước, em gặp chị ấy ở Anh, em và chị ấy cùng làm việc chung. Sau đó, chị ấy vào làm trong công ty của anh Dương Chí

Nghe cô kể xong, an hướng mắt về phía A Đẩu đang ngồi rồi lạnh lùng lên tiếng:" Gặp cô ấy ở đâu"

- Dạ, ở khách sạn Hoàng Gia

- Đến đó ngay

Anh xách áo đứng dậy, hơi ngả nghiêng thì được A Đẩu chạy đến đỡ:" Đại ca, không sao chứ?"

.........

20 phút sau, Triệu Dương Thần và A Đẩu bước chân vào khách sạn Hoàng Gia

- Xin hỏi ngài muốn thuê phòng nào?

Cô nhân viên lễ tân lịch sự lên tiếng. A Đẩu bên cạnh thay anh trả lời

- Cho một phòng VIP

- Vâng, thẻ phòng của ngài đây

A Đẩu nhanh chóng nhận thẻ phòng, rồi nhỏ tiếng hỏi :" Cho hỏi cô Tần Hy thuê phòng nào?"

Cô nhân viên kia hơi khó xử :" Chuyện này, chúng tôi không thể nói được, không thể tiết lộ thông tin của khách hàng"

Triệu Dương Thần lạnh lùng liếc mắt đến cô. Vừa hay lúc đó, anh quản lý khách sạn chạy ra

- Triệu tổng, không biết tôi có thể giúp gì cho anh

- Phòng của Tần Hy ở đâu

Anh quản lý vội vàng lật sổ sách ra tìm kiếm :"Phòng 106"

Cô nhân viên lễ tân ngơ ngác nhìn hai người khách vừa thuê phòng đi lên tầng rồi nhìn sang anh quản lý khó hiểu:" Người đàn ông đó là ai thế?"

- Cô bị ngốc sao? Anh ta là Triệu Dương Thần chủ tịch của Triệu thị đó

- Hả, là nam thần sao?

Lúc này cô mới ngớ người nhận ra bóng lưng quen thuộc của anh. Bởi anh không cho các phóng viên đăng ảnh gương mặt nên trên các bài báo chỉ có thể đăng ảnh mỗi tấm lưng của anh.

" Cốc cốc cốc"

Tần Hy vừa tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm xem tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lạ thật, giờ này ai lại đi gõ cửa phòng mình, không phải Hinh Nhi nói em ấy về nhà rồi sao? Ngoài em ấy ra mình đâu còn quen ai chứ

Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn đi ra mở cửa

- Ai vậy?

Cô mở cánh cửa ra, đập vào mắt của cô là một lòng ngực vạm vỡ được che bởi chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm. Tần Hy ngẩn đầu nhìn cô gương mặt người đàn ông đó thì...

Là Triệu Dương Thần? Sao anh ta ở đây, nói đúng hơn là sao anh ta biết cô ở đây
- Em trốn giỏi thật

Triệu Dương Thần cười như không nhìn cô gái đang ngạc nhiên không nói nên lời kia