Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 53: GH đổi chủ



Phòng Phan Quỳnh Như.

Hàn Kỳ ngồi trên gường âu yếm Phan Quỳnh Như trong lòng. Nàng ngồi trên người cô hai chân hai tay vòng qua ôm chật khít người Hàn Kỳ cứ như bị dính keo 502.

- Chị ốm rồi này bộ ăn không ngon sao.

Hàn Kỳ đau xót vuốt lưng nàng.

- Cũng tại con em hành chị đấy không chịu đâu bắt đền.

Quỳnh Như nũng nịu như em bé trách móc, Hàn Kỳ cảm thấy sao Quỳnh Như lại đáng yêu tới như vậy. Hay do yêu nàng rồi nên mới thấy thuận mắt như thế mọi cử chỉ hành động hay lời nói của Quỳnh Như cô điều thấy khả ái thật muốn cưng nựng mà. Nghĩ là làm Hàn Kỳ véo véo má nàng rồi xoa xoa.

- Ráng ăn uống cho điều độ chị mà không lên cân là chết với em.

- Biết rồi mà.

Hàn Kỳ làm gương mặt hăm doạ Quỳnh Như ngược lại không sợ hãi Quỳnh Như bậc cười ha hả hôn chụt vào má Hàn Kỳ.

Vì quá nhớ nhung mà Quỳnh Như luôn dán sát bên người Hàn Kỳ một giây không rời hết ôm rồi lại ấp Quỳnh Như ngửi muốn bay hết mùi hương trên người Hàn Kỳ luôn rồi. Hàn Kỳ vén sợi tóc tán loạn trên má nàng qua một bên ngắm nhìn nàng ngủ lòng trào dâng thương xót nhìn gương mặt hơi tiều tụy của Quỳnh Như tìm đau nhói đến khó chịu. Sau này phải bù đắp cho nàng thật tốt mới được.

_______

Cơm chiều.

Trên bàn ăn bốn người cha mẹ Phan và Quỳnh Như ngồi kế Hàn Kỳ.

Quỳnh Như không chịu ăn mà đòi Hàn Kỳ đút cho. Hàn Kỳ cưng sủng chiều theo đút cơm cho nàng kèm theo rất nhiều thịt cá mặc dù mùi rất khó ngửi cổ họng cứ nhợn lên Quỳnh Như cố gắn nhai nuốt xuống bụng điều này làm Hàn Kỳ rất vui cố gắn đút cho nàng ăn nhiều nhất có thể.

Cha mẹ Phan ngồi ăn cơm mà nhìn Hàn Kỳ thương yêu con gái họ như vậy trong lòng rất yên tâm, nhìn xem Quỳnh Như có biết bao vui vẻ khi ở cùng Hàn Kỳ cơ chứ. Họ nghĩ lại mấy hôm trước thật sáng suốt vì không đồng ý lời đề nghị kết thông gia với nhà họ Ngô. Ngô Minh Hưng dù có học giỏi tuấn tú cỡ nào nếu đem so sánh cùng Hàn Kỳ quả thật thua rất xa. Hàn Kỳ chỉ 17 tuổi lại làm chủ tịch công ty lớn, ra ngoài đời trải nghiệm nhiều hơn Ngô Minh Hưng chỉ biết học đến cả một chức vụ nhỏ trong tập đoàn còn chưa có, nếu đợi đến khi đủ bản lãnh thừa kế sản nghiệp từ gia đình thì Hàn Kỳ đã đem công ty bay xa phát triển đến cỡ nào . Cha mẹ Phan nhìn xa trông rộng lại thêm hài lòng với đứa con rể này hơn.

- Em về sao Hàn Kỳ ?.

Quỳnh Như níu kéo tay áo Hàn Kỳ mắt long lanh như cún con buồn hiu.

- Hmm.... không về ở với chị đêm nay nhé.

Hàn Kỳ định nói về nhưng nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Quỳnh Như miệng tự động nói khác.

- Ye yêu em nhất luôn.

Quỳnh Như mừng rỡ tươi cười tung tăng nụ cười đơn thuần của thiếu nữ làm Hàn Kỳ say đắm.



Hàn Kỳ đóng cửa xe lại bồng nàng đi trở vào nhà cũng may hạ nhân cho về quê ăn tết hết rồi nếu không lại phải ăn cơm chó.

_________

Hàn Kỳ tắm rửa thay bộ đồ của Quỳnh Như áo thun quần short thoải mái ngồi trên giường nhắn tin báo cáo với ba lão bà cho họ khỏi phải trong ngóng.

- Có chuyện này em phải nói chị biết ở nhà em còn 3 lão bà nữa á.

Hàn Kỳ ôm Quỳnh Như trong lòng thủ thỉ quan sát sắc mặt của nàng.

- Chị biết miễn sao trái tim em có chỗ dành cho chị là được chuyện đó chị không quan tâm.

- Cảm ơn chị nhiều.

" chụt chụt chụt ".

Lúc ở nhà hàng Gia Hân có giới thiệu là vợ cả câu nói đó Quỳnh Như đã có phỏng đoán trong lòng rồi nên khi Hàn Kỳ nói có tận 3 lão bà Quỳnh Như không bất ngờ cho lắm.

Hàn Kỳ vui mừng hôn liên tiếp vào mặt Quỳnh Như rồi ôm nàng ru ngủ.

_________

Hết tết rồi mọi người đều quay trở lại làm việc.

Công ty GH .

Lý Đức Bình tâm trạng không tốt đang ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn không vui vì công ty HK phát triển mạnh mẽ như vậy hắn không cam tâm.

" Cốc cốc ".

- Vào đi.

Lý Đức Bình ngồi dựa lưng vào ghế gương mặt cao có không vui nổi.

- Chủ tịch đây là hợp đồng mời ngài kí tên.

Tên trợ lý cầm xấp hồ sơ để lên bàn.

Lý Đức Bình xem qua thận trọng lúc sắp đặt bút kí xuống. Điện thoại có cuộc gọi đến tên hiển thị là Hàn Kỳ làm Lý Đức Bình lơ là ngay lúc này tên trợ lý nhanh tay đổi một tệp hồ sơ khác y như vậy.

Lý Đức Bình đặt bút xuống kí không hề phát hiện ra điều bất thường , khoé miệng trợ lý gương lên nụ cười nhẹ cầm tệp hồ sơ ra ngoài đi thẳng một mạch xuống lầu đưa cho Hàn Kỳ đang ngồi bên trong xe đậu ở trước công ty.

Lý Đức Bình bắt máy nghe điện thoại.



" Chào cha kính yêu của con chúc mừng công ty cha làm ăn khắm khá ".

Lý Đức Bình nhíu mày đây là có ý gì ?.

" Chuyện cha thuê sát thủ gϊếŧ con ấy thất vọng rồi ha cha yên tâm con sẽ không truy cứu chuyện này dù sao thì cha cũng có công nuôi con lớn mà".

- Mày....

Chưa kịp nói xong Hàn Kỳ đã cúp máy Lý Đức Bình thấp thỏm trong lòng mắt cứ giật cảm giác bất an. Hàn Kỳ đã biết chuyện tốt mà ông làm ra có khi nào trả thù không ?.

Hàn Kỳ lái xe rời đi phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục sang tên công ty trong ngày hôm nay. Đúng vậy tập hồ sơ tên trợ lý đổi là giấy chuyển nhượng cổ phần toàn bộ của Lý Đức Bình sang cho Gia Hân. Cô đã nói sẽ lấy lại công ty GH cho Gia Hân thì nhất định sẽ làm ngày mai công ty sẽ đổi chủ còn tên Lý Đức Bình thì đã có người lo cô khỏi phải quan tâm.

" Không được phải thuê thật nhiều vệ sĩ bảo vệ mình ".

Lý Đức Bình suy nghĩ cách phòng thủ cho an toàn liền trực tiếp đến công ty vệ sĩ đích thân tuyển người tránh trường hợp Hàn Kỳ cài tay trong như thế chẳng phải bất lợi cho hắn hay sao.

_________

Nhà Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ hớn hở chạy vào nhà.

- Em có chuyện gì mà vui vậy ?.

Gia Hân ngồi ở so pha phòng khách ăn trái cây xem phim vì bụng hơi to rồi nên Hàn Kỳ không cho đi làm nên ở nhà chỉ việc ăn ngủ thôi rất nhàn hạ.

- Em có quà tặng cho chị này mở ra xem đi.

- Hửm.

Hàn Kỳ đưa cho Gia Hân tệp hồ sơ còn cô bóp vai cho nàng a.

Gia Hân bất ngờ đến rơi lệ công ty của cha mẹ cuối cùng lấy lại được rồi. Nàng vui lắm .

- Cảm ơn em nhiều lắm Hàn Kỳ chị rất vui với món quà to này của em.

- Chị vui là được rồi này đừng khóc chứ không tốt cho em bé đâu cười lên đi.

- Ừm.

Hàn Kỳ dỗ dành Gia Hân, nàng lau đi nước mắt không khóc nữa nở nụ cười hạnh phúc.