Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 26: ám sát



Mục tiêu vẫn đang trong tầm ngắm , di chuyển với khoảng cách cực xa như vầy thật không thích hợp để bóp còi. Zip Z đợi chờ thời cơ thích hợp nhất là trong lúc phát biểu, Tổng thống đứng yên một chỗ như vậy mới bắn trúng.

Nguyễn Hàn Kỳ từ sớm đã đi khảo sát khu vực xung quanh chọn cho mình một toà nhà gần nhất lí tưởng nhất với sân bay. Cô đang sử dụng ống nhòm để tìm kiếm Rip Z ở nơi nào trong mấy toà nhà kia.

Không thấy Rip Z nhưng đổi lại cô biết nơi đặt khẩu súng ở đâu. Đó chính là toà nhà cao nhất khu vực này cách đây khoảng gần 1km , đầu súng màu đen đang chỉa ra ngoài lang can tầng thượng, cô chắc rằng đó chính là của Rip Z, nếu đổi lại là cô đi ám sát cô cũng sẽ chọn vị trí đó. Quá là lí tưởng đi.

Nguyễn Hàn Kỳ chỉnh chu lại khẩu súng lia ống nhòm tập trung cao độ nhìn vào. Đợi chờ Rip Z ra tay cô sẽ cản lại viên đạn đó.

Buổi lễ diễn ra bình thường như dự tính ban đầu, chỉ có điều mấy chục tên mật vụ bên người tổng thống là không dám lơ là, họ được thông báo tình hình bất biến ngày hôm nay ai nấy đều tập trung cao độ đề phòng.

Tổng thống bước bên bục phát biểu, Rip Z môi cong một đường cong tay bóp còi " kịch ". Viên đạn bay tốc độ xé gió lao một đường nhắm vào đầu tổng thống. Nguyễn Hàn Kỳ tính toán trong đầu thời gian và cự li khoảng cách cực kì chính xác tay cũng bóp còi viên đạn bay vèo hướng đến tổng thống.

Hai viên đạn đều hướng về cùng một mục tiêu đó là tổng thống. Viên đạn của Rip Z chỉ cách đầu tổng thống khoảng 10m tưởng chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách mĩ mãn nào ngờ từ đâu xuất hiện một viên đạn bay ngang va chạm làm lệch hướng viên đạn của Rip Z. Viên đạn đó rơi xuống đất một tiếng lẻng xẻng mật vụ phát giác che chắn cho tổng thống. Rip Z không ngờ có một cao thủ hơn cao tay hơn cả phá chuyện của Nàng. Ai mà lại thần sầu như vậy, tưởng chừng chỉ có trong phim nào ngờ ngoài đời cũng thực hiện được một chiêu thức bắn súng như thế này.

Tình hình không ổn, Rip Z thu dọn trốn lẹ trước khi bị tóm. Lần này tên tuổi coi như bị ảnh hưởng tiền cũng không được nhận.

Nguyễn Hàn Kỳ nhếch mép cười đắc thắng coi bộ Rip Z có nổi tiếng cách mấy cũng bại dưới tay cô mà thôi.

Đội mật phụ phát hiện hai viên đạn nằm lăng lóc dưới nền đất. Báo cáo lại với cấp trên tình hình.

-" tôi làm xong nhiệm vụ rồi xoá nợ nha".



-" ừm cô làm rất tốt tạm biệt".

Nguyễn Hàn Kỳ gọi điện cho thị trưởng Nhã thông báo nhiệm vụ đã hoàn tất, nói vài ba câu cúp máy phía bên tổng thống tình hình có hơi lộn xộn cần chấn chỉnh lại không tiện nói nhiều.

_________

Tối hôm sau Nguyễn Hàn Kỳ lái mô tô rời khỏi nhà đi đâu thì không biết.

Phạm Như Nguyệt tay cầm túi đồ ăn bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đây. Lộ trình sắp đến khu chung cư từ đâu xuất hiện 4 tên côn đồ say rượu bắt gặp người đẹp đi một mình trong đêm xung quanh lại hơi vắng người nổi máu đồi bại.

-" này em gái đi một mình không tốt đâu để tụi anh hộ tống em về nhà như vậy sẽ an toàn hơn".

Một tên cầm đầu chắc là đại ca của mấy tên còn lại bước lên bắt chuyện. Lời nói đầy mùi dâʍ ɖu͙ƈ ẩn ý trong đó.

Phạm Như Nguyệt tay cầm chặt túi ni lông mặt không hoảng sợ nhưng trong lòng cực kì hoảng hốt. Thử hỏi một cô gái không có võ mà gặp một đám du côn say rượu biết được chúng sẽ làm ra hành động gì không sợ mới là lạ.

-" không phiền mấy anh làm ơn tránh đường giùm".

Phạm Như Nguyệt lời nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh giá hoà hoãn mấy tên này. Tên đại ca lâu lắm chưa ăn được em nào xinh như thế nào dễ dàng bỏ qua. Đưa mắt cho mấy tên đàn em tiến lên khống chế nàng lại.



-"buông ra... ùm..â".

Phạm Như Nguyệt định la lên nhưng bị tên đen kia bịch miệng lại thành ra ú ớ kêu. Ra sức vùng vẫy bỏ chạy nhưng một người con gái yếu ớt làm sao địch nổi ba tên bậm trợn này.

Nguyễn Hàn Kỳ cầm chay rượu đi ngang qua vừa nốc mấy ngụm. Tâm trạng cực kì vui . Thính giác nhạy bén nghe được trong lùm cây phía trước hình như có người kêu cứu thì phải. Âm thanh không rõ ràng ngắt quãng lại nhỏ rất khó nghe.

Cô định không quan tâm đâu giả vờ đi ngang qua không thấy cho rồi chuyện của người ta quản làm gì cho mệt. Mà nhiều khi mình ra tay giúp lại chẳng được mang ơn.

Phạm Như Nguyệt nước mắt ứ trào khi tên kia xé áo nàng lộ ra áo ngực, bàn tay bẩn thỉu sờ vào. Đúng lúc có người đi ngang qua nàng la lớn gây sợ chú ý mong là được cứu.

-" cô em muốn có thêm người nhập cuộc vui sao mà la lên hâha, thật không ngờ cô em sinh lý cũng cao quá đó".

Đã định sẵn là không quan tâm , nhưng không hiểu sao đầu nó tự quay sang nhìn. Chắc là phản ứng tự nhiên đi. Người kia tóc tai bê bết chẳng nhìn rõ mặt, quần áo thì sộc sệt bị xé rách.

-" chú em có muốn chơi ké không, hàng này ngon lắm đó".

Một tên đàn em cười đê tiện hỏi thăm, chắc có lẽ ngoại hình của Hàn Kỳ thật giống con trai nên hắn không nhận ra. Phạm Như Nguyệt ra sức lắc đầu.

-" ăn chưa mà biết ngon, để anh mày nếm thử trước rồi tới tụi bây".

Nguyễn Hàn Kỳ khoanh tay nói không biết là thật hay đùa mấy tên kia nổi máu nóng , cho chơi ké còn đòi trước nữa cái tên không biết điều cần phải dạy dỗ. Phạm Như Nguyệt tuyệt vọng thật rồi, không giúp nàng mà còn tham gia tăng thêm số lượng nữa. Lòng người bây giờ chẳng ra làm sao bị chó tha hết rồi.