Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 19: H+



- " ừm".Gia Hân ngồi trên người Hàn Kỳ tay câu lấy cổ cô, môi kề môi hôn ngấu nghiến. Bàn tay ranh mãnh của Hàn Kỳ luồn vào trong áo xoa bóp cặp vú mềm mại.-"chùn chụt ".

Tiếng mút lưỡi, đá lưỡi vang lên to rõ khắp phòng, lửa nóng trong người cả hai bùng cháy mãnh liệt. Hàn Kỳ cởi quần áo của Gia Hân ra chúng thật vướng víu.

Bảo Ân đứng ngoài cửa phòng Hàn Kỳ mắt không thể tin nổi nhìn vào khe hở nhỏ do cửa không có đóng kĩ. Bảo Ân tay cầm quyển sách bài tập định hỏi Hàn Kỳ nhờ cô chỉ giúp chỗ không biết làm nào ngờ chứng kiến cảnh này đây chị hai và Hàn Kỳ mối quan hệ mẹ kế con chồng đang làm tình. Tay bụm miệng để không phát ra tiếng Bảo Hân xoay người nhẹ nhàng trở về phòng đóng cửa lại, đầu óc bây giờ rất là rối rắm. Chị hai nàng không thể là người như thế, nàng chối bỏ không muốn tin nhưng hình ảnh hai người ôm hôn nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tay vò đầu nước mắt tự tuôn trào ra, hình tượng người chị gương mẫu tan vỡ.____

-" phập".

-" á...ứm.."

Tư thế ngồi dương vật đâm lúc cán chôn sâu trong hoa huyệt chật hẹp ấm nóng Gia Hân. Gia Hân nhúng nhảy như cưỡi ngựa tay vịnh lấy vai Hàn Kỳ làm điểm tựa, mắt long lanh ứ nước vì sung sướng.

-"ư...â..."

Miệng Hàn Kỳ mân mê bú mút tiểu bạch thỏ, tay chẳng yên phận xoa nắn bên còn lại không để nó bị thất sủng. Động tác chậm chạp của Gia Hân chẳng giải tỏa cô là bao, cự vật căn trướng đến khó chịu nó lại to thêm một vòng .

Gia Hân cong chân bám trụ eo Hàn Kỳ, tự nhiên cô đứng dậy đột ngột làm nàng hết hồn. Hàn Kỳ ôm Gia Hân thử tư thế mới vừa đi vừa làm , dương vật kéo ra rồi thúc mạnh vào , mỗi bước đi dương vật lại thúc sâu vào , đâm thọc nàng đến bay.

-" á...ư... sướng ông xã...ứm".

Cự vật va chạm chẳng theo quy tắc nào cả, đâm tứ tung , nông rồi sâu ,mạnh rồi nhẹ Gia Hân co rút ngón chân lên đỉnh dâm dịch xối ướt quy đầu tưới lên mã mắt. Hàn Kỳ đưa đẩy thêm vài chục cái lên đỉnh bắn tinh vào bên trong. Dâm dịch và tinh trùng đặc sệt chảy xuống bắp đùi nhiễu giọt xuống nền nhà một vũng.



Hàn Kỳ đẩy Gia Hân xuống nệm cùng bay tiếp, căn phòng ngập tràn mùi hoan ái , tiếng rên rỉ , tiếng cọ sát da thịt vang lên đến đêm khuya chưa dừng.

______

Ngày mới hôm nay lại phải tiếp tục đến trường, Bảo Ân tỏ ra bình thường như chưa từng phát hiện chuyện đêm qua, nàng không đủ dũng khí để thừa nhận.

Suốt trong tiết học Hàn Kỳ ngủ gục trong lớp do đêm qua thức khuya làm chính sự. Tới tiết văn thứ ba giáo viên bước vào mà chẳng hay biết, vẫn còn đang đánh cờ với Chu Công. Cả lớp đứng chào duy chỉ có mình Hàn Kỳ nằm ngủ do ở cúi lớp nên các bạn đứng che khó mà phát hiện ra .Phạm Như Nguyệt giáo viên mới về trường ngày hôm qua, tiếp nhận vị trí giáo viên môn văn cũ lớp này do bị chuyển công tác. Cũng như tiếp nhận chức chủ nhiệm mới của lớp thay cô giáo dạy văn trước đây.

Phạm Như Nguyệt đứng trên bục giản giản bài cho học sinh, quay xuống lớp phát hiện ra Hàn Kỳ nằm úp xuống bàn ngủ. Nàng gương mặt lạnh tanh ánh mắt núi lửa sôi trào dám ngủ gục trong giờ học chẳng tôn trọng giáo viên gì hết. Tiếng giày cao gót lộc cọc đến gần mọi người thầm cầu nguyện giùm cho Hàn Kỳ.

Phạm Như Nguyệt đứng kế bên khoanh tay xem con lười tham ngủ này , chẳng phát giác ra, bàn tay xinh đẹp trắng nõn vươn ra chạm vào cái lỗ tai Hàn Kỳ nhéo mạnh.

-" aaaaa".

Hàn Kỳ bậc dậy xoa cái lỗ tai đáng thương , đau đến tỉnh ngủ. Phạm Như Nguyệt gõ cây thước lên bàn mặt nghiêm nghị giọng băng lãnh.

-" ra chơi lên văn phòng gặp tôi viết kiểm điểm ".

Phạm Như Nguyệt trở lại bục giản tiếp tục giản bài, cả lớp quay nghiêm túc học riêng chỉ có Hàn Kỳ chẳng thể tập trung học được , văn chương nhàm chán muốn chết . Mà cũng đỡ ngắm cô giáo xinh đẹp, nghiêm túc giản bài cũng toả ra mị lực đó chứ.

Nét đẹp tri thức, thanh khiết ,đoan trang, giọng nói êm tai như ru ngủ, ngọt như mật khác xa lúc nãy , body vòng bào ra vòng nấy, vóc dáng cao ráo mặc áo sơ mi đỏ và chân váy ngắn bó sát, nếu đem so với Gia Hân chỉ kém có một bậc, kẻ tám lạng người nửa cân. Cặp mắt biến thái của Hàn Kỳ nhìn chằm chằm vào bờ mông căn tròn , Phạm Như Nguyệt cảm giác được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình quay xuống chẳng phát hiện ra là ai, Hàn Kỳ tốc độ ánh sáng quay mặt nhìn ra cửa sổ hóng gió che giấu hành vi không đứng đắn kia.

"Reng" cả lớp thu dọn tập sách, có người xuống căn tin ăn, có người đi toilet, có người ở lại lớp,.... Hàn Kỳ đi theo Phạm Như Nguyệt lên văn phòng uống trà đàm đạo.Nàng đi trước Hàn Kỳ theo sau cúi đầu nhắn tin cho Bảo Ân biết để nàng không phải chờ mình.



"Bịch" Hàn Kỳ đụng đầu vào người Phạm Như Nguyệt .

-" tới rồi vào đi ".

Phạm Như Nguyệt nhìn cái người lo cắm đầu vào cái điện thoại đi mà không nhìn đường. Thiện cảm giảm đi vài phần. Hàn Kỳ xin lỗi vì đụng trúng, bước vào phòng.

Trường dành cho giới nhà giàu nên mỗi giáo viên đều có một văn phòng nhỏ riêng. Căn phòng bài trí vài vật dụng cần thiết bàn làm việc, tủ kệ, ghế sô pha, bàn trà chẳng hạn, có cả máy lạnh nữa nói chung tiện nghi.

-" nói cho tôi biết lí do ngủ trong tiết học của em ".

Phạm Như Nguyệt bắt chéo chân khoanh tay hỏi.

-"em thức khuya ".

Hàn Kỳ thành thật trả lời, mặt không có biểu hiện gì là sợ nhìn mỹ nữ đang tra hỏi.

-" lí do không chính đáng, lấy giấy ra viết bản kiểm điểm nộp ngay bây giờ ".

Biết ngay mà hỏi cho có theo thông lệ trước sau gì cũng viết kiểm điểm. Hàn Kỳ viết cho lẹ rồi đi ăn nữa đói bụng a.

-" cô đi ăn không ".Hàn Kỳ đưa tờ kiểm điểm đã viết xong cho Phạm Như Nguyệt, sẵn tiện rủ cô giáo đi ăn làm quen ấy mà. Phạm Như Nguyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý , hai người xuống căn tin ,sáng giờ nàng cũng chưa có cái gì bỏ bụng có chút đói. Được cô giáo đồng ý Hàn Kỳ vui như nở hoa trong lòng cùng người đẹp đi qua dãy hành lang dài , một mỹ nữ và một soái tỷ thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học. Hàn Kỳ bây giờ khác xa trước đây rất là hút gái , học tỷ Phan Quỳnh Như đứng từ trên lầu nhìn xuống , tay bấu chặc lang cang , tư vị khó chịu khi bắt gặp Hàn Kỳ đi cùng người khác lại là người con gái xinh đẹp cũng giống như hôm bữa ở trung tâm thương mại. Nàng vô tình thấy Hàn Kỳ được Gia Hân lựa quần áo cho, Hàn Kỳ ngoại hình lúc đó rất khác cứ tưởng là mình nhìn nhầm nhưng cho tới khi Hàn Kỳ trở lại trường học Phan Quỳnh Như mới chắc rằng người hôm bữa là cô. Lòng khó chịu đây là ghen hay sao chứ , nàng lấy tư cách gì mà ghen , Phan Quỳnh Như bỏ đi lên thư viện trên lầu đọc sách quên đi chuyện không vui.