Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 26: Mộng xuân (Hạ)



Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 26: Mộng xuân (Hạ)

***

Trương Nhai hoảng loạn rút phắt tay về.

Tỉnh táo lại, cậu lại vươn tay xuống nhằm xác nhận xem, đến cùng là sự thật hay ảo giác.

Thực tế thì chẳng cần sờ làm gì. Cái huyệt nhỏ mới mọc ra kia khẽ co rút theo hô hấp của cậu, nước nóng trong bồn tắm không ngừng vờn qua cánh hoa cửa huyệt, cảm giác khác thường rõ ràng truyền từ hạ thân lên đại não.

Trương Nhai đang tò mò khám phá khí quan hoàn toàn xa lạ với cậu này.

Bên trên hoa huyệt có một hạt nhỏ nhô lên, khi cậu vuốt ve thì trở nên hơi cứng rắn, còn kèm theo khoái cảm rõ ràng . Hang động sâu trong hoa huyệt không lớn, cậu nhẹ nhàng tách lớp thịt mềm chặn cửa huyệt sang hai bên, luồn vào, vách trong mềm mịn lập tức hút ngón tay cậu vào sâu.

Khoái cảm chưa từng được trải nghiệm khiến Trương Nhai tạm thời quên đi nỗi sợ hãi vì cơ thể biến hoá. Chỗ sâu trong hoa huyệt truyền đến cảm giác trống rỗng hấp dẫn cậu tới thăm dò thám hiểm. Trương Nhai thử luồn hai ngón tay vào, phát hiện hành lang mới mọc thêm này rất hẹp.

Cậu nhanh chóng tìm được một vị trí kỳ lạ trong hang động, tò mò chọt mạnh vào đó một cái...

"A~" Trương Nhai sướng tới nỗi kêu ra tiếng. Không chỉ có vị trí đó, mà thật sự vách thịt trong hoa huyệt mẫn cảm hơn hậu huyệt rất nhiều. Nước nóng chui vào theo động tác của cậu, hoa huyệt không chịu nổi trêu chọc, chỉ cần hơi cựa quậy ngón tay là cậu đã sung sướng đến mức toàn thân căng cứng. Cảm thấy đã thích ứng xong, Trương Nhai lại đâm ngón tay thứ ba vào, ngay lập tức toàn bộ hoa huyệt bị ních đầy, vách thịt co bóp, ngay cả gậy ngọc cắm ở lỗ sau cũng di chuyển theo.

Lượng lớn dâm dịch tuôn khỏi hoa huyệt, dù nằm trong nước nhưng cậu cũng cảm giác được rõ ràng có chất lỏng dinh dính chảy xuống, chất dịch ấm áp xẹt qua đùi. Cậu nhanh chóng cảm thấy không đủ, chỉ dùng ngón tay cắm vào chọc ngoáy thôi không thể thoả mãn cảm giác trống rỗng sâu trong cơ thể.

Trương Nhai sẽ thủ dâm ở bất kỳ ngóc ngách nào trong nhà, nên trong phòng tắm - cái nơi phổ biến để tự xử này - chứa tận mấy cái gậy mát xa.

Trương Nhai bước khỏi bồn tắm, quỳ sấp trên sàn gạch ấm áp sạch sẽ. Cậu rút ngọc bổng trong lỗ sau ra, chọn một cái dương vật giả rung động tốc độ cao nhét vào, không cần suy nghĩ mở mức tối đa. Còn hoa huyệt khiến cậu hiếu kỳ vô cùng kia, cậu chọn một chiếc có thể bắt chước xuất tinh, rót đầy nước ấm vào, sau đó nhét sâu vào trong.

Dương vật giả trong hai cái huyệt nhỏ trước và sau chấn động mãnh liệt. Suýt chút nữa Trương Nhai không quỳ nổi, cái mông vểnh lên cao rung động theo tần suất, mông thịt hết lắc bên nọ lại giật sang bên kia.

"Qúa sướng rồi..." Trương Nhai than một tiếng. Cảm giác trống rỗng trong cơ thể cuối cùng cũng được làm dịu, cậu lại vươn tay cầm lấy cái dương vật giả phía trước, rút ra cắm vào như thể đang có một gã trai cường tráng đang giao hợp với mình.

"Ưm... Giám đốc, mạnh lên a a ~~~" Trương Nhai dâm đãng gọi tên Chu Trạch An, động tác trên tay càng thêm ra sức. Trong đầu cậu nhớ về những kinh nghiệm thực chiến gần đây, tưởng tượng Chu Trạch An đang hùng hục đưa đẩy, dùng khẩu đại bác to bự quất nát cậu.

Đâm thọc một hồi cậu cảm thấy lỗ sau không được an ủi, bèn túm lấy cây côn thịt giả phía sau rút ra cắm vào. Hai cái dương vật giả chỉ cách nhau một tầng mỏng manh, bất kể là cậu nghịch cây nào, thì cái còn lại cũng vặn vẹo theo động tác thô lỗ của cậu.

Hai cái dương vật giả nhanh chóng đưa Trương Nhai lên cao trào. Cảm thấy mình sắp bắn, Trương Nhai ấn chốt mở cái ở hoa huyệt phía trước, nước nóng phun mạnh vào trong cơ thể cậu, ngay lập tức Trương Nhai trợn trắng mắt bắn tinh dịch đầy đất. Hoa huyệt cao trào phun ra một lượng lớn chất nhờn tung toé lên tay cậu.

Trương Nhai thở gấp gáp, ba nơi cùng cao trào khiến cậu mất sạch sức lực, thoả mãn và trống rỗng xụi lơ trên sàn.

Thêm một cái huyệt được chịch thật sự sướng ghê đi được... Trương Nhai nhắm mắt suy nghĩ miên man. Nếu chịch cậu là một căn dương cụ hàng thật giá thật thì tốt biết bao. Nhưng đồ thật thì sao có thể chịch hai cái lỗ cùng lúc? Chẳng lẽ cậu sẽ thương lượng với Chu Trạch An xem anh ấy có chịu chơi 3P hay không à?

Khoan khoan, sao lại thương lượng với Chu Trạch An?

Trương Nhai rầu rĩ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.



Hết chương 26.