Quỷ Y Xuyên Không: Bỉ Ngạn Vương

Chương 49:#49 Phong



Đông Phương Lãnh Thắc mắc, Vị Công tử Đây có thể chữa được sao, Đệ nhất thần Y kinh thành cũng không thể làm sao một cậu nhóc như Y có thể được...Dù thắc mắc cỡ nào, nhưng cũng không thể mở miệng hỏi được Vì Nhìn thấy Ánh mắt chắc chắn kiên định đó Cứ như là Loại Độc này không hề khó với Y..

Vài nén nhang sao

Lăng Phong Và Tên Huyết Kia Bay đến, Linh Thú Phong thu nhỏ bay đến đậu Trên vai của Chủ nhân, Trên Đầu Huyết có vài Cục U ..

\-\( Nhìn thấy \) Lăng Phong tay ngươi bị thương...

\- Không sao.

Bị thương đến chảy mà không sao, Ánh mắt ngạn ly bắt đầu chuyển sang Huyết Công tử đầy U ám...

\- Nè...nè.. Ta vô tội, Ta bị oan...

\- Phong chuyện này Là sao..

\- Là Huyết không chịu đi, nên Đã xảy ra một trận chiến giữa Lăng Phong và Huyết, Cuối cùng Lăng Phong thua bị Dưới tay Huyết, Nên ta phải ra tay mới bắt Hắn đến đây được, Ngạn ly Thuộc hạ của ngươi Yếu quá...

Con Chim Phong bắt đầu lải nhải, Bây giờ Nó đang rất giận , Thu một con rắn không nói đã đành bây giờ lại có thêm một thuộc hạ nữa ...

\- Được rồi, Huyết Đưa tay ra ..

Ngạn ly đi đến Đối diện Huyết Lạnh Lùng, Huyết Ngây người Nếu không làm theo con Chim kia sẽ giết Hắn A , Nhất Là Vương Ngạn Ly Tu Vi hắn không bằng cô..

Vừa Đưa tay ra , Một con dao nhỏ Xoẹt qua Bàn tay Huyết Khiến Hắn chảy máu , Ngạn Ly kéo tay Huyết Đến chỗ Người đang hôn mê kia , Nhỏ giọt máu vào Miệng Y..

\- Công tử..Thế này..

Đông Phương Lãnh Ngạc nhiên chuyện này không thể được..

\- Đau.. Vương Ngạn Ly Máu ta hiếm lắm đó.. Ngươi cho một con người uống làm gì...

Huyết La hét, Như vậy còn đâu Chí tôn của Loài Yêu nữa trời, Thích thì lấy, không thích thì vứt bỏ cậu..

\- Im miệng, nếu không ta văng ngươi vào Lò luyện đan của ta..

Ngạn ly lạnh giọng, Huyết im lặng ngay lập tức, Sau đó Ngạn ly bỏ tay Huyết ra, Vết thương trên Y cũng Lành lại như chưa từng có vết thương nào , Ngạn ly đi qua một bên Đỡ Người đang hôn mê kia ngồi dậy trị thương cho hắn ...

Vài Canh giờ sao..

\- Đa tạ công tử, Cho hỏi quý danh..

\- Cứ gọi là Vương đi..

Vương trong Vương Ngạn Ly, Nếu bại lộ Danh tính e là Hoàng Cũng sẽ biết đến cô Ngoài là triệu hoán sư.

\- Vương Công tử đã cứu mạng , Đại Ca ta công tử muốn thứ gì cứ nói...

\- Nè,.. Tên kia Lấy máu của ta , sao ngươi cứ cảm ơn Cô ta vậy.. Còn ta thì sao..\- Huyết..

\- ....?? \- Lăng..

\- Ta có thắc mắc, tại sao Viên Thủy Ngọc trong phòng Đại ca ngươi cứ phát sáng vậy, Còn có Những hình ảnh Bên trong đó nữa...

Nghe ngạn ly nói, Đông Phương Lãnh, Đứng hình, Nhìn thấy sao..

\- Công tử có thể nhìn thấy sao... Chắc chắn không..

Ngạn ly không nói mà gật đầu, Đông Phương Lãnh tự nhiên chuyển thành rất vui, cứ như Chưa bao giờ vui như vậy..

\- Có chuyện gì sao \- Lăng ..

\- À , Viên Thủy Ngọc đó được lấy ra từ Huyễn cảnh Mấy năm trước, Công tử nhìn thấy Được Huyễn cảnh hiện lên thì chắc chắn, Huyễn cảnh Sẽ xuất hiện trong vài ngày tới , ..

\- Huyễn cảnh sao, .. Nó là gì.

\- Công tử không biết sao, Huyễn cảnh là Nơi có nhiều pháp bảo giúp tu luyện cũng như là nơi có nhiều Linh khí nhất, Bên cạnh đó Các Loài Linh thú sẽ xuất hiện, Vì Huyễn cảnh là Nơi Sinh ra Các Linh thú Trên lục địa này..

Đông Phương Lãnh nói Xong, Ngạn ly , Huyết, Lăng Phong nhìn chằm chằm về phía Con Chim lười biến Phong...

\- Phong, Ngươi sao không nói với ta chuyện này.. Ngươi tự xưng là chí tôn Loài thú chả lẽ ngươi không biết..

Ngạn ly vừa nói vừa bẻ khớp tay nhăn mặt..

\- Ạch.. Nghe ta giải thích trước.. Đừng động tay động chân, .. hơn nữa không được dùng vũ lực..

\- Nói..

\- Huyễn cảnh Là có thật, hơn nữa ta biết chính xác nó ở đâu xuất hiện khi nào, Vì biết Ngươi sẽ Vào đó Huyễn cảnh rất Nguy hiểm, Ngươi là Con người không thể Nào Vào đó được, Hơn nữa Tu Vi ngươi còn Yếu , Chưa hồi phục Hoàn toàn..

Phong chưa nói xong thì Ngạn ly khẽ cười nhẹ. dịu giọng nói..

\- Đi theo ta lâu nay ngươi vẫn không biết sao, Ta thích nhất là Thám Hiểm , Hơn nữa chẳng phải có Chí tôn Linh thú bảo vệ nữa sao..

\- Ta cũng vào.. \- Huyết xung phong..

Lăng Phong gật đầu lia lịa.. . , Cũng phải Con Chim Lười biến này đi theo cô rất lâu rồi, Tính cô là như vậy, Xem nhẹ cái chết từ lâu rồi, Vương ngạn ly Chủ nhân của Linh thú Phong chỉ muốn được Tự do làm điều mình thích , Sải cánh bay cao Như Loài chim tự do trên trời, Bay đến mọi nơi Như cơn gió, .. Uớc Mơ của ngạn ly Đếm sẽ không thể hết được, Trong vòng một ngày cô có thể có Hàng trăm ước mơ khác nhau, Nhưng sẽ lần lượt thực hiện từng cái một, Cô nắng mưa thất thường chỉ cần Không gây chuyện với người của cô là được , ... Phong Từng Nói rằng Nó sẽ là đôi cánh Đưa Cô Thực hiện ước mơ từng ngày của mình...

\- Hai ngày sao, Thiên Sơn có một Dòng sông, nơi đó,Huyễn cảnh sẽ mở ra trong vòng 6 Canh giờ sẽ đóng lại..