Quỷ Vương Tìm Vợ

Chương 8: Ma che mắt



“A Minh có biết chuyện cậu đã mang thai chưa?”

Tiểu Đào khóc sụt soạt “Anh ấy bảo mình phá đi, anh ấy vẫn rất yêu cậu nên nếu có đứa trẻ này thì nó sẽ làm cản chở cậu và anh ấy. Mình rất xin lỗi, mình biết mình có lỗi với cậu nhưng.... đứa trẻ này vô tội.” Cậu ấy đặt tay lên bụng như bảo vệ đứa bé.

Mấy cô bạn cùng phòng cũng phải thốt lên “Đúng là sở khanh mà. Vy Vy loại đàn ông này cậu không phải tiếc. Có vứt đi cũng đáng....”

Vy Vy trầm ngâm nhìn Tiểu Đào.

“Hai người quen sau lưng mình bao lâu rồi?”

Tiểu Đào suy nghĩ “Có lẽ là lần đầu tiên cậu giới thiệu anh ấy cho mình. Lúc đó anh đấy có những ánh mắt rất lạ với mình, mình cũng rất sợ nhưng....”

“Thôi không cần nói nữa, về đi.”

Tiểu Đào gạt đi những giọt nước mắt rồi lặng lẽ đi về trong tiếng chửi rủa của mấy cô bạn cùng phòng của Vy Vy.

“Vy Vy... Anh sai rồi... Anh biết lỗi rồi... Vy Vy anh yêu em... Vy Vy...” Tiếng hét của A Minh vang vọng khắp khu ký túc xá. Ngoài ra còn tiếng mắng chửi của cô quản lý cũng vang không kém.

Nhiều người hóng hớt lôi điện thoại ra quay video, nhiều người thì thấy ghen tỵ với Vy Vy khi có người yêu đẹp trai lại còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Truyện Truyện Teen

Tất cả họ đầu có biết câu chuyện mà Vy Vy gặp phải.



Nhược Hy khẽ kéo rèm ra xem A Minh “Hắn ta bị cô quản lý đuổi đi nhưng hắn vẫn mặt dày quỳ ở đó xin lỗi. Vy Vy cậu tính xử lý tên sở khanh này thế nào?”

Vy Vy hiện đang rất mệt nên cô bèn lên giường nghỉ ngơi, cô chùm chăn kín mít dường như để cố gắng không nghe thấy tiếng của A Minh.

A Minh bị đuổi đi hết lần này đến lần khác nhưng cũng không thể gặp được Vy Vy thế nên hắn ta bèn ngồi ở bậc thang khóc lóc cả một đêm.

Vy Vy vẫn đang trong thời gian làm luận án tốt nghiệp nên cô không cần phải lên lớp.

Các bạn trong phòng người thì nợ môn, người thì học thêm nên trong phòng chẳng có ai ngoài Vy Vy và Nhược Hy.

Nhược Hy là streamer về game nên hầu như cô ấy đều vùi đầu vào máy tính. May mắn cô học cũng không tệ nên không cần phải cắp sách đi học như những người khác.

Đang chơi game bỗng Nhược Hy cảm giác như có ai đang đứng sau lưng mình, mà rõ ràng sau lưng cô chỉ có Vy Vy đang ngủ.

Cảm giác ớn lạnh đó làm lông tay lông chân cô dựng ngược cả lên.

Quay lại nhìn lần một nhưng chẳng thấy ai, quay lại lần hai cũng không có ai.

Các fan của cô thì giống như vỡ trận khi họ nhìn thấy có một bóng trắng với mái tóc dài ướt khắp người đang đứng sau lưng Nhược Hy.

Bình thường lúc đang livestream thì Nhược Hy không hay đọc bình luận của fan thế nên cô không hề hay biết chuyện gì vẫn mải mê chơi game của mình.

Khi nhận thấy lượt người xem bỗng từ mấy trăm mắt coi bỗng lên cả trăm nghìn mắt coi thì cô mới đọc bình luận.



Thế nhưng với hình ảnh phản chiếu của cô trên máy tính thì cô không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác lạ, nhưng với các fan đang xem thì lại khác, họ thấy bóng trắng đó đang bịt mắt Nhược Hy, cả live như bỗng nổ trận vì chuyện bí ẩn này.

Bình luận đâu đâu cũng là: Ma che mắt....

Trong cơn buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê thì Vy Vy cũng nhìn thấy rõ một người phụ nữ ướt sũng đang bịt mắt Nhược Hy ở phía sau.

Loạng choạng chân tay cô lấy thanh đao trừ tà của mình đâm vào người phụ nữ đó.

Nhược Hy không hiểu chuyện gì, tưởng Vy Vy lôi đao ra định tự sát nên Nhược Hy bỗng cướp lấy rồi quăng sang một bên.

Bị thương nên người phụ nữ đó biến mất ngay trong tầm mắt của Vy Vy.

“Nè cậu không sao chứ?” Vy Vy lo lắng hỏi Nhược Hy.

Nhược Hy nghi hoặc “Chính mình lo cho cậu đó, tên tra nam đó bỏ đi không có gì phải tiếc không cần làm tổn thương mình đến như vậy.”

Vy Vy cũng không muốn giải thích nhiều nhưng dường như cơ thể cô không còn chút sức lực nào.Toàn bộ sức lực của cô như biến mất giống như người phụ nữ đó đột nhiên biến mất vậy.

Nhược Hy nhìn thấy chiếc chuỗi hạt ở trên cổ tay Vy Vy nên hỏi “Nè chuỗi hạt này cậu mua ở đâu thế? Mình cũng muốn mua cho bà nhân dịp sinh nhật này.”

Đột nhiên màn hình máy tính vẫn đang livestream phát nổ “Đùng!!!”. Toàn bộ điện trong ký túc xá bị mất, Vy Vy và Nhược Hy chấn kinh người.