Quỷ Vương Tìm Vợ

Chương 74



Mặc dù rất mệt mỏi nhưng khi nằm trên chiếc giường mềm mại Vy Vy cũng không tài nào chìm vào giấc nổi.

Đánh mắt sang bên cạnh nhìn vào bộ sườn xám đỏ tuyệt đẹp được treo ở giá quần áo đột nhiên cô lại nghĩ tới ma nữ trong nhà vệ sinh.

“Sao đột nhiên mình lại nghĩ tới cô ta chứ?”

Cố gắng loại bỏ hết tạp nham trong đầu cô nhắm chặt mắt lại cố gắng đưa mình vào giấc.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, tiếng đồng hồ cổ treo trên tường vang lên trong không gian yên tĩnh. Vy Vy biết chắc chắn đã trôi qua rất lâu rồi.

Đang nằm cô chồm dậy ngước nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường.

Bây giờ là 3:10 sáng.

“Đã 3 giờ sáng rồi sao?”

Thấy cổ họng khát nước nên cô ra khỏi phòng tìm nước.

Có vẻ cơn khát đã khiến cô quên đi 3:17 phút là khoảng thời gian như thế nào.

Uống một ngụm nước lớn để thỏa cơn khát, đang định lên lầu nghỉ ngơi thì có một âm thanh rất lớn vang từ trong từ đường.

Tiếng động phát ra rất lớn nhưng chẳng thấy ai ra ngoài xem xét.

Tiến lại gần cánh cửa gỗ.

Cô chạm nhẹ vào tay nắm cửa định mở hé ra coi thì đột nhiên cánh cửa mở tung ra.

Một bóng hình to lớn đứng trước mặt cô.

Là một người đàn ông, hắn ta cao tầm 2m, toàn thân phát phình như bị ngâm ngước. Hắn đứng ngược theo ánh trăng nên cô không thể thấy rõ mặt hắn.

Bản thân cô đã gặp rất nhiêu yêu ma quỷ quái nhưng tên này là lần đầu tiên cô gặp phải.

Trấn an trong lòng cô khẽ lùi một bước lại hắn ta tiến lại một bước.

Chiếc điện thoại trong tay khẽ phát sáng do cô vô tình chạm vào màn hình.

3:17

Vy Vy “…” Giờ quỷ di hành!!!

Vy Vy cật lực chạy đi, miệng hét lớn “Du Hạo cứu em với…Du Hạo…” Cô vội vã chạy tới phòng Du Hạo ở trên lầu nhưng…

Dù hắn đứng im nhưng tay hắn ngày càng dài, tóm lấy Vy Vy và kéo đi.

Du Hạo đang nằm trong chăn ấm bên cạnh mà Nhược Hy đã yên giấc. Anh đột nhiên mở mắt nhìn trần nhà.

Du Hạo “…” Có ai đó vừa gọi mình???

Nhưng hắn nhìn lại người nằm bên cạnh mình, người hắn quan tâm nhất vẫn đang ở đây vì thế hắn cũng không quan tâm tới tiếng gọi đó nữa.

Chính vì thế mà mạng sống của Vy Vy như đang ngàn cân treo sợi tóc.

Cả quãng đường Vy Vy bị kéo lê đi con đường bê tông.

Quần áo bị rách hết, toàn thân là máu, da thịt thì bị chà xuống mặt đường để lại vết máu dài bắt đầu cổng nhà.

Mất nhiều máu nên Vy Vy rơi vào hôn mê.

Đến khi cô tỉnh lại đã thấy bản thân mình bị trói bằng xích sắt, trước mặt là một chảo dầu đang sôi sùng sục. Không gian lúc này giống như là một ngôi chùa bỏ hoang, hai bên gian là các vị thập bát la hán tấn bụi cùng với rất nhiều mạng nhện bám vào.

Nhìn vào chiếc chảo khổng lồ trước mắt bên cạnh chảo còn có rất nhiều thịt đã được chiên rán thơm phức.

Cả mảng thịt vàng ươm lớp da giòn tan.

Nhìn kỹ lại những chỗ thịt còn chưa được chiên thì cô giật mình bật ngửa, có một con mắt đang nhìn chằm chăm cô trong lớp da nõn nà.

Dù sợ hãi nhưng cô dùng chút sức lực ngước nhìn xung quanh thì mới biết không chỉ có riêng mình mình bị trói ở đây, bên cạnh có rất nhiều người từ già tới trẻ, tất cả họ đều ngất đi chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân mình đau rát nhìn lại bản thân, toàn bộ một bên người của cô đều đang chảy máu không ngừng. Nếu còn không được cấp cứu kịp thời có lẽ trước khi chết cho vào chảo dầu thì bản thân cô đã chết vì mất máu.

Rất nhiều người đều đang cùng cảnh ngộ với cô, rốt cuộc là quỷ nào mà có thể đáng sợ như vậy?

Lúc này cũng có một vài người tỉnh lại họ sợ hãi hét lên cứu mạng, dù muốn nhắc nhở họ nhưng chưa để cô mở miệng con quỷ đó bước vào.

Vy Vy vội vã nhắm mắt lại áng binh bất động, thăm dò đối phương.

Con quỷ đó tức giận giật phăng một kẻ ồn ào ném vào chảo dầu.

Nghe tiếng kêu thất thanh thì Vy Vy biết kẻ vừa chết là một người phụ nữ.

Một lúc sau tiếng hét không còn tiếng còn lại chỉ là tiếng xèo xèo của thịt, một mùi tanh tanh nồng nồng ập tới.

Rất nhiều người cũng giống như Vy Vy giả bộ chưa tỉnh để có thể bảo toàn tính mạng.

Những kẻ đã tỉnh lại con quỷ đó đề ném vào chảo dầu hoặc là kéo đi chặt nhỏ để chuẩn bị nguyên liệu.

Vy Vy vẫn nhắm tịt mắt lại đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh, bởi cô biết con quỷ đó chắc chắn sẽ đi kiểm tra.

Quả đúng không sai khi hắn giết chết toàn bộ những kẻ đã tỉnh lại hắn có đi kiểm tra các nguyên liệu khác, trong đó có cả Vy Vy.

Kiểm tra qua không thấy gì khác lạ hắn cũng bỏ ra ngoài, trước khi đi còn cầm theo một con dao rất lớn không biết hắn có ý định làm gì.

Lúc này Vy Vy chỉ mong Du Hạo đến cứu mình thật nhanh, cảnh tượng cô chứng kiến vừa rồi thật sự quá đáng sợ rồi.

Du Hạo bên kia chũng chằn chọn không kém, anh không tài nào ngủ nổi trong anh cứ có cái gì có thao thức.

Nhìn vào gương mặt Nhược Hy anh cảm thấy hình như bản thân mình vẫn thiếu một thứ gì đó.

Đặt tay lên trán suy nghĩ nhưng dù cố suy nghĩ ra sao chính bản thân anh cũng không hề biết Vy Vy người anh yêu đang gặp đại nạn.