Quý Cô Lừa Đảo

Chương 35





Kính chào quý độc giả,

Như mọi người cũng biết, "Quý cô lừa đảo" do trục trặc trong hợp đồng giữa tác giả và nền tảng, nên tác giả sẽ dừng truyện tại đây.

Trước khi rời đi, mình muốn tặng các bạn độc giả một món quà là toàn bộ tóm tắt của truyện từ đoạn ngừng viết đến lúc hết.

Mong món quà này sẽ thỏa mãn nhu cầu đọc của các bạn phần nào. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ mình.

Chúc tất cả các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Kim Ngọc,

TÓM TẮT:

Mặc Từ Khuynh đã có hôn thê sắp đặt, nhưng vì quá yêu Nhạc Nhiên Kỳ và muốn bảo vệ cô khỏi hắc đạo nên anh đã đưa ra một kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn. Anh vờ bảo bà nội muốn mình dẫn bạn gái về ra mắt nên muốn nhờ cô giúp đỡ. Nhạc Nhiên Kỳ đã định từ chối, nhưng lại bị áp đặt bởi chuyện ơn nghĩa lúc trước. Cô đành giấu Đàm Tử Kỳ, theo Mặc Từ Khuynh về nhà anh một hôm. Ở đây, cô đã gặp lại được người ba bội bạc năm xưa đã bỏ cả gia đình theo giàu sang phú quý. Không ai khác chính là Nhạc Điền, người bây giờ đã tái hôn với dì ruột của Mặc Từ Khuynh, một phụ nữ góa chồng giàu có. Nhạc Nhiên Kỳ đẹp giống ba, nên vừa nhìn cả hai đã nhận ra nhau. Mặc Từ Khuynh biết chuyện, muốn nhân cơ hội này dụ dỗ Nhạc Nhiên Kỳ. Chỉ cần cô đồng ý kết hôn với anh, trở thành nữ chủ nhân của Mặc gia, thì không sợ không trả thù được ba mình. Bản thân Mặc Từ Khuynh cũng có không ít hiềm khích với Nhạc Điền, nên nếu cô đồng ý, chuyện này sẽ mang lại cho anh hai lợi ích khổng lồ. Tuy nhiên Nhạc Nhiên Kỳ đã từ chối, vì nhiều lí do khác nhau, trong đó điều dễ nói nhất là bà nội anh đã thừa nhận anh có hôn thê rồi. Nhạc Nhiên Kỳ cũng cảnh cáo Mặc Từ Khuynh đừng bao giờ đem mình ra làm trò đùa nữa.

CÁC XUNG ĐỘT LIÊN TỤC XẢY RA, CẢ HAI NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH

- Xung đột 1 (cấp độ 1): Đàm Tử Kỳ đưa Nhạc Nhiên Kỳ đến thế giới ngầm xem đua xe, bị Hắc Nhược Vương cho người ngắm bắn súng từ trên cao hòng ám sát. Đàm Tử Kỳ sớm phát hiện ra, đưa Nhạc Nhiên Kỳ lách vào dòng người, cho người của mình đột kích thoát vòng vây và thoát được. Sau vụ việc đó, Đàm Tử Kỳ ăn miếng trả miếng bằng việc đốt cháy một kho hàng của Hắc Nhược Vương.

- Xung đột 2 (cấp độ 2): Đàm Tử Kỳ và Nhạc Nhiên Kỳ khảo sát công trình xây dựng nhà hát thành phố do Đàm Long bang chủ trì. Hắc Nhược Vương cho người cài bom vào giữa sân khấu. Đàm Tử Kỳ muốn Nhạc Nhiên Kỳ rời đi trước, để mình ở lại bẻ khóa bom vì đây là công trình tâm huyết của cha anh lúc còn sống, không thể để bị sụp đổ. Nhạc Nhiên Kỳ không chịu đi, hai người cùng cầm tay nhau cắt đứt dây vô hiệu hóa quả bom.

- Xung đột 3 (cấp độ 3): Đàm Long bang có một lô vũ khí quan trọng cần giao đến Mỹ. Đàm Tử Kỳ và Nhạc Nhiên Kỳ đích thân vận chuyển lô vũ khí giả bằng trực thăng, vì muốn đánh lạc hướng Hắc bang, còn lô hàng thật thì đi bằng đường biển. Giữa biển thái bình dương đã bị phe của Hắc Nhược Vương tập kích. Hai bên đấu súng trên không, phe Hắc bang chịu nhiều tổn thất nên đành rút lui trước. Nhưng cuối cùng trực thăng của Hắc Nhược Vương và Nhạc Nhiên Kỳ phát nổ, hai người kịp thời nhảy dù xuống, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng giữa bầu trời. Khi đáp xuống ốc đảo phía dưới, thuộc hạ liền đáp xuống tiếp ứng cho hai người.

Đàm Tử Kỳ có một vụ giao vũ khí lên tàu, nếu hàng giao không đúng giờ, sẽ bị mất uy tín lớn. Hắc Nhược Vương biết điều đó nên đã âm mưu dùng Nhạc Nhiên Kỳ làm con mồi buộc Đàm Tử Kỳ phải trở thành người bội tín. Hắc Nhược Vương điều tra được cô còn có một thân phận nhân viên văn phòng vào ban ngày. Nhân lúc cô đóng giả làm người bình thường, anh đã bắt cóc cô. Tại nhà của Hắc Nhược Vương, Nhạc Nhiên Kỳ gặp lại Lã Vi Vi. Hai người thoải mái uống trà, Nhạc Nhiên Kỳ chắc chắn sau khi giao xong lô hàng, Đàm Tử Kỳ sẽ đến cứu cô sau. Việc cô bị bắt cóc đã xảy ra một cơn chấn động lớn, Mặc Từ Khuynh trực tiếp dẫn cảnh sát đến nơi ở của Hắc Nhược Vương, nhưng rõ ràng cảnh sát không hề có giá trị gì ở nước H. Còn Đàm Tử Kỳ đính thân dùng trực thăng đón cô về, mang sẵn bom và thuốc nổ để đánh bay nơi ở của Hắc Nhược Vương từ gốc đến ngọn. Đồng nghĩa với việc Đàm Tử Kỳ không thể trực tiếp đến kí giấy giao hàng. Hắc Nhược Vương đã đạt được nguyện vọng, không thể không thả người, nhưng trong tâm thì không dễ gì tha cho cô dễ dàng như vậy. Nhạc Nhiên Kỳ vì cảm thấy có lỗi, nên đã chủ động tiếp cận phu nhân khách hàng của Đàm Tử Kỳ, thành công giúp anh hóa giải hiểu lầm với khách hàng. Đồng thời Đàm Tử Kỳ chính thức mở miệng xác nhận bản thân không thể sống thiếu cô.

Việc Nhạc Nhiên Kỳ đến nhà Mặc Từ Khuynh đã đến tay vị hôn thê của anh là Lâm Đài Các. Cô ta từ nước ngoài trở về, đến công ty Mặc gia nhận việc, sau đó tìm cách gây khó dễ cho Nhạc Nhiên Kỳ. Nhạc Nhiên Kỳ trước mặt đồng nghiệp tỏ vẻ hiền lành nhịn nhục, sau lưng lật mặt dí súng vào người Lâm Đài Các để đe dọa cô ta. Lâm Đài Các sợ chết khiếp, nhưng vẫn không bỏ cuộc, nóng lòng muốn thuê người trừ khử người phụ nữ không biết điều này. Nhưng người của cô ta thuê quá yếu, hoàn toàn không thể đấu lại người đã qua đào tạo để trở thành sát thủ như Nhạc Nhiên Kỳ. Tức tối, Lâm Đài Các đến Hắc bang, muốn Hắc Nhược Vương khiến Nhạc Nhiên Kỳ biết mất vĩnh viễn. Hắc Nhược Vương vừa hay cũng muốn giữ Nhạc Nhiên Kỳ làm của riêng nên đã vui vẻ đồng ý, kèm theo mức thù lao hậu hĩnh.

Thế nhưng Hắc Nhược Vương vẫn muốn tìm gặp Nhạc Nhiên Kỳ, muốn cô trở thành người của mình, vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nhạc Nhiên Kỳ thẳng thừng từ chối, thừa nhận bản thân đã yêu Đàm Tử Kỳ. Hắc Nhược Vương cũng không vội xuống tay mà đem ra đình cô ra hăm dọa. Nhạc Nhiên Kỳ vẫn không sợ mà đuổi anh ta đi.

Mẹ của Nhạc Nhiên Kỳ bệnh gan nghiêm trọng, cần phải ghép gan. Nhưng từ sự ra tay của Hắc Nhược Vương, không thể tìm thấy gan tương thích. Bởi anh ta sớm đã che bít thông tin người có thể ghép gan, cũng như mua hết tất cả những gan phi pháp được rao bán ở chợ đen. Đàm Tử Kỳ lục tung chợ đen nhưng cũng không thể làm gì được. Hắc Nhược Vương ra điều kiện chỉ cần Nhạc Nhiên Kỳ ngủ với anh ta một đêm, quả gan tốt nhất lập tức được chuyển đến. Đàm Tử Kỳ đương nhiên không để cô làm như vậy, nên vẫn tiếp tục mở rộng tìm kiếm đến cả nước ngoài, tuy nhiên việc này sẽ mất khá nhiều thời gian. Lã Vi Vi sống cùng Hắc Nhược Vương, nên đã dễ dàng lẻn vào xem trộm tài liệu từ bệnh viện đưa đến, phát hiện còn có một người có thể ghép gan cho mẹ của Nhạc Nhiên Kỳ, chính là ba cô ấy, Nhạc Điền. Lã Vi Vi lập tức báo tin cho Nhạc Nhiên Kỳ. Đàm Tử Kỳ biết tin, lập tức đến Mặc gia, mời cũng được mà ép buộc cũng được, khiến Nhạc Điền phải đồng ý ghép gan.

Mẹ của Nhạc Nhiên Kỳ thành công qua khỏi. Nhờ sự việc này, bà và mẹ của cô cũng biết sự thật về anh, nhưng không ngăn cấm hai người nữa. Đàm Tử Kỳ không muốn gia đình cô bị ảnh hưởng từ chuyện của hắc đạo nên đã chuyển họ đến một nơi công khai nhưng an toàn. Vì được gia đình chấp nhận, Nhạc Nhiên Kỳ cũng không còn lý do gì ở lại công ty, dù Mặc Từ Khuynh không đồng ý cho cô nghỉ việc nhưng cô cũng không còn quan tâm anh ta nữa.

Hắc Nhược Vương ngày nhớ đêm mong Nhạc Nhiên Kỳ, lại còn giao ước với Lâm Đài Các nên đã đích thân bắt cóc cô. Anh ta trà trộn vào bữa tiệc có Nhạc Nhiên Kỳ và Đàm Tử Kỳ tham dự, nhân cơ hội hai người tách nhau ra, đã đánh tay đôi để làm cô ngất xỉu. Dù Nhạc Nhiên Kỳ có tài giỏi đến đâu cũng không thể so sánh với Hắc Nhược Vương. Cô bị anh ta bắt đi trong giây lát. Đàm Tử Kỳ phát hiện và muốn đuổi theo, nhưng anh ta đã dùng bơm khói để làm loạn hiện trường, trong vòng năm phút không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đến khi Đàm Tử Kỳ thoát khỏi đó, Nhạc Nhiên Kỳ đã bị đưa đi.

Đàm Tử Kỳ lái xe đuổi theo, đến khi đến nơi lại nhìn thấy Hắc Nhược Vương đưa Nhạc Nhiên Kỳ lên trực thăng đi mất.

Hắc Nhược Vương bắt nhốt Nhạc Nhiên Kỳ trên đảo riêng của mình, ngày ngày cho cô ăn mặc lộng lẫy, cả ngày chỉ việc ngắm hoa thưởng trà, cho cô hiểu việc trở thành vợ của anh hạnh phúc hơn nhiều việc bán mạng mình cho Đàm Tử Kỳ. Nhạc Nhiên Kỳ cũng khá bất ngờ khi một người thích chiếm hữu như Hắc Nhược Vương mà lại không đề động đến cô. Thực chất, Hắc Nhược Vương đã nắm chắc phần thắng, chỉ cần anh ta nhốt cô ở đây, lâu ngày dài tháng cô cũng sẽ yêu anh ta. Đợi đến lúc đó, anh ta sẽ đưa cô về đất liền và tổ chức hôn lễ. Hắc Nhược Vương ở cạnh cô khoảng 1-2 ngày, sau đó trở về đất liền điều hành bang phái. Nhạc Nhiên Kỳ dựa vào việc này đã tìm cách trốn thoát nhưng không thành. Cuối cùng vẫn là Lã Vi Vi cho Đàm Tử Kỳ biết vị trí của tất cả hòn đảo bí mật, nhưng buộc anh phải đến từng nơi để tìm. Đàm Tử Kỳ và Mặc Từ Khuynh chia nhanh hành động. Sau khi xác định vị trí của cô, nhờ có Mặc Từ Khuynh thành công đánh lạc hướng Hắc Nhược Vương mà cuối cùng cô cũng được tìm thấy. Một cuộc xả súng diễn ra gay gắt khi Hắc Nhược Vương phát hiện Đàm Tử Kỳ định đưa cô đi. Trong thời khắc quyết định, Đàm Tử Kỳ đỡ giúp cô một viên đạn lạc, còn cô bắn một phát vào người Hắc Nhược Vương khiến anh ta ngã gục.

Sau chuyện này, Nhạc Nhiên Kỳ đã tha thứ cho Mặc Từ Khuynh, mong rằng hai người có thể làm bạn.

Nhạc Nhiên Kỳ và Đàm Tử Kỳ xác nhận yêu nhau.

Bà nội Mặc Từ Khuynh lấy lí do bệnh tật, muốn anh lập tức tổ chức đính hôn với Lâm Đài Các. Nhạc Nhiên Kỳ còn ghi hận việc cô ta đã thuê Hắc Nhược Vương hại mình, còn định trả thù nhưng vì nể mặt cô ta là vợ sắp cưới của Mặc Từ Khuynh nên đã bỏ qua. Cuối cùng cô ta không biết điều, trong buổi tiệc đính hôn đã tuyên bố với mọi người Nhạc Nhiên Kỳ là trà xanh muốn cướp vị hôn phu của cô ta. Đàm Tử Kỳ không để yên, liền công bố trước mặt mọi người nữ chủ nhân tương lai của Đàm Long bang chính là Nhạc Nhiên Kỳ.

Hắc Nhược Vương sau khi dưỡng thương xong, cứ ám ảnh việc suýt làm Nhạc Nhiên Kỳ bị thương do lạc đạn, lại nghĩ đến việc đã bị cô bắn mà ôm hận, trong người đã có chút điên loạn. Anh ta quyết định dùng nửa số người trong bang phái mình tấn công vào nơi ở của mẹ và bà Nhạc Nhiên Kỳ, nơi vốn đã được Đàm Tử Kỳ cho người bảo vệ nghiêm ngặt. Rồi anh ta bắt cóc hai người họ và quyết đòi giành lấy Nhạc Nhiên Kỳ, và sinh tử một trận với Đàm Tử Kỳ. Đàm Tử Kỳ và Nhạc Nhiên Kỳ tương kế tựu kế, trước mắt giả vờ theo ý Hắc Nhược Vương, để nữ chính vờ phục tùng anh ta. Bằng miệng lưỡi của mình, cô làm anh ta tin rằng mình không chỉ đồng ý kết hôn mà cả bà và mẹ cô cũng muốn tác hợp. Hắc Nhược Vương đồng ý thả bà và mẹ cô ra, để hai người an toàn ở một nơi khác, trong vòng kiểm soát chặt chẽ. Anh ta muốn sau khi tổ chức hôn lễ xong mới cho cô gặp hai người họ. Lần này Lã Vi Vi đã thật sự muốn đánh sập Hắc bang trong một đòn, cô không báo tin nữa mà trực tiếp đến cứu bà và mẹ của Nhạc Nhiên Kỳ vào đúng lúc lễ cưới diễn ra. Có tin của Lã Vi Vi, Nhạc Nhiên Kỳ lập tức trở mặt. Đàm Tử Kỳ và Mặc Từ Khuynh cùng nhau tiếp ứng. Đàm Tử Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn cho lần trừ khử bang phái của Hắc Nhược Vương. Cuối cùng sau một cuộc chiến kịch liệt diễn ra, Đàm Long bang đã giành chiến thắng.

KẾT THÚC: Có hậu, nam chính và nữ chính được ở bên nhau, cùng cầm quyền giới hắc đạo cả nước. Mặc Từ Khuynh tìm được cuộc sống bình yên, Hắc Nhược Vương qua đời, bang phái của anh ta cũng bị nam chính và nữ chính cùng làm cho sụp đổ. Năm năm sau, trong một lần đi du lịch nước ngoài, ô tô của Mặc Từ Khuynh và Lã Vi Vi vô tình đâm vào nhau. Hai người bắt đầu làm quen nhau...

**LÍ GIẢI LÍ DO LÃ VI VI HẬN HẮC NHƯỢC VƯƠNG: Trước đây Lão Hắc (Ba của Hắc Nhược Vương) đã ngắm đến gia sản và đặc biệt là mỏ kinh cương ở Ai Cập của nhà họ Lã. Dựa vào quyền thế của mình, ông ta đã đề nghị ba của Lã Vi Vi tổ chức đính hôn cho cô với Hắc Nhược Vương. Lã Gia không hề nghi ngờ gì về mối kết giao có lợi cho đôi bên này. Thế nhưng trước khi Lã Vi Vi tròn mười tám tuổi, Lão Hắc và Hắc Nhược Vương đã lập nên âm mưu hại chết ba và mẹ của Lã Vi Vi. Họ nghĩ bản thân mình có thể thâu tóm được gia sản khổng lồ của Lã Gia, nhưng thật ra ba của Lã Vi Vi đã khai gian sinh nhật của cô với công chúng, cũng đã sớm kí tên vào di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô. Hắc bang có thể dùng quyền lực thâu tóm tài sản "nổi" nhưng không thể tìm được vị trí mỏ kim cương cô đang sở hữu. Lão Hắc giả nhân giả nghĩa mang cô về Hắc bang, chỉ có thể chờ ngày cô kết hôn với Hắc Nhược Vương và chủ động giao tài sản ra. Vì nếu cô chết đi, mọi thứ sẽ chôn vùi theo nhà họ Lã. Cách đây không lâu, Lã Vi Vi mới biết được tội ác của hai cha con nhà họ Hắc nhưng vẫn giả vờ không biết. Cô luôn ra vẻ chống đối chỉ với lí do trẻ con như không muốn kết hôn, căm ghét Hắc Nhược Vương,... để chờ cơ hội có thể giết hết tất cả bọn họ.