Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 73: Về nhà ba mẹ đẻ



Sau khi hai vợ chồng đã bàn tính với nhau kĩ càng xem làm mấy mâm cơm và mời bao nhiêu khách thì quyết định thứ tư sẽ về nhà mẹ Ngọc Lam để mời ba mẹ,chị gái và bác Hà qua nhà để dự tiệc, trong bữa cơm tối hôm ấy Minh Lãm cũng nói mọi chuyện cho mẹ nghe và mẹ cũng rất tán thành với cách cư xử của hai vợ chồng bởi cho dù ba mẹ của Ngọc Lam không thương cô nhưng cô là do ba mẹ sinh ra nên không thể mãi cứ lạnh nhạt sống qua ngày như thế được. Hơn nữa việc tổ chức tiệc mừng Minh Lãm thăng chức cũng là để cho ba mẹ cô biết chồng cô không hề thua kém ai mà chính họ lúc trước đã coi thường anh nên mới xem nhẹ hôn sự này mà nghe lời chị gái ép cô phải gả thay rồi giờ thấy anh có chức quyền thì quay lại muốn đuổi cô đi như vậy chẳng phải họ đã quá xem thường tình cảm vợ chồng của cô và anh hay sao?

Vợ chồng ở với nhau ngoài tình nghĩa ra nó còn là sự cố gắng phấn đấu ngay từ khi hai vợ chồng cử hành hôn lễ cùng với những lời thề hứa, chẳng ai dám vỗ ngực khoe khoang hôn nhân của tôi là tuyệt vời rất hạnh phúc hay vợ chồng không bao giờ xảy ra cãi vã nếu mà có đôi vợ chồng nào làm được như thế thì họ đã trở thành: "Thánh nhân " chứ không phải là người trần nữa.



Ngọc Lam và Minh Lãm cũng vậy khi họ cử hành hôn lễ thì anh mang trong người sự tức giận vì người con gái anh muốn cưới làm vợ đã bị thay thế nhưng vì:" Quân hôn " nghiêm túc anh không thể chưa tổ chức hôn lễ xong đã đưa nhau ra tòa li dị còn Ngọc Lam mặc dù người cô yêu là Minh Lãm và tất nhiên cô cũng có mong muốn mình sẽ được làm vợ anh nhưng là quang minh chính đại chứ không phải là gả cho anh thay cho chị gái điều ấy cũng đồng nghĩa cô chỉ là lốp dự phòng khi cần thì họ sẽ lôi đầu cô ra để chịu tội còn khi cô hết giá trị lợi dụng lại muốn đá cô ra chuồng gà, chuồng lợn sao?

Nếu là trước kia thì Ngọc Lam không đủ tự tin để chống đối lại ba mẹ và chị gái nhưng giờ cô đã có hậu thuẫn vững chắc của mẹ với em gái Minh Lãm và chính miệng anh đã xác nhận là anh yêu cô và chỉ chọn một mình cô là vợ thì lần này cô sẽ đánh cược một lầm mà tin tưởng anh,cô đã suy nghĩ kĩ rồi nếu như anh yêu thương và bảo vệ cô thật lòng thì cô sẽ là hậu phương vững chắc cho anh còn nếu anh vẫn tơ tưởng tình cũ thì cô sẽ không ngại chấm dứt mối quan hệ này trong một nốt nhạc.

Sáng thứ tư sau khi đã ăn sáng và sắp xếp cho mẹ ở nhà xong thì Minh Lãm và Ngọc Lam lên xe để cho cậu Tú lái xe đưa đến nhà ba mẹ đẻ của cô, trên đường đi Ngọc Lam im lặng không nói bất cứ câu gì và Minh Lãm đã nhận ra tâm trạng lo lắng cùng hồi hộp của cô vợ lúc này nên anh cầm tay cô nắm thật chặt để an ủi vợ:

- Em chỉ cần nắm tay anh là được,không có gì phải lo lắng cả bởi mọi việc cứ để anh lo nên khi về nhà em chào ba mẹ cho phải phép rồi đi gặp bác Hà của em để hàn huyên tâm sự là đủ rồi nghe không?



Ngọc Lam gật đầu đồng ý nghe theo lời anh dặn dựa đầu vào vai anh rồi nhắm mắt lại thở dài một cái như để cho ưu phiền sẽ tan đi, trên suốt đoạn đường trong đầu Ngọc Lam tưởng tượng ra đủ mọi tình huống của một người con gái đi lấy chồng về nhà thăm ba mẹ ruột của mình nhưng sau khi tưởng tượng xong cô lại tự cười chính bản thân mình sao lại ngây thơ như vậy vì những cảnh ba mẹ chào đón cô trong niềm vui hào hứng chắc chắn sẽ không có đâu bởi khi cô được sinh ra thì ba mẹ cô đã mặc định cho cô mang vận đen cho gia đình nên cô không được chào đón từ khi vừa được chào đời.

Khi xe vừa dừng trước cổng nhà thì Ngọc Lam cũng bị bất ngờ vì nhà cô giờ đã là biệt thự ba lầu rất to và đẹp đã vậy ở ngoài cổng còn có hai bảo vệ cao to lực lưỡng nhưng cô biết trong căn biệt thự này sẽ không có phòng nào dành cho cô đâu,khi cậu Tú lái xe vào trong thì Ngọc Lam để ý thấy nhà cũ vẫn còn không bị phá bỏ nhưng nhà đó bị khuất sau biệt thự to lớn thì cô mới thở phào vì trong nhà ấy may ra vẫn còn phòng ngủ của cô và cô còn vài món đồ kỉ niệm mà bác Hà đã tặng cho mình mặc dù không đáng giá nhưng đó lại là những món quà có giá trị tinh thần rất lớn.

Khi xe vừa dừng lại thì cô đã thấy ba mẹ và chị gái đứng trước cửa nhà và ai cũng cười nói vui vẻ vì có xe của quân đội đến nhà mình tất nhiên họ đang nghĩ đến người con rể vừa được thăng chức như vậy đối với gia đình nhà họ quá là vẻ vang tha hồ mà khoe mẽ với mọi người nhưng khi cửa xe mở ra và Minh Lãm bước xuống đưa tay dìu Ngọc Lam cẩn thận xuống xe thì cả ba khuôn mặt kia vừa cười vui vẻ liền thay đổi thành sắc mặt khó coi như không tin vào mắt mình vì có vẻ tình cảm của đôi vợ chồng giả này khá tốt.