Quái Vật Chiếm Hữu

Chương 12: Ghen



Hắn nhìn cô không nói bất kì câu gì cùng với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Via liền sợ hãi: "Em nghĩ chàng nên...".

Chưa nói hết câu hắn liền ập tới hôn dồn dập lên Via. Lư.ỡ.i hai người quấn lấy nhau, đồng thời hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Nụ hôn ấy khiến Via không còn thở nổi liền đẩy hắn ra xa: "Đừng mà! Đây là hành lang, sẽ có người thấy đó".

Hắn bắt đầu trở nên tức giận dường như muốn bóp chết cô:"Nàng dám tránh ta". Nói xong hắn nắm tóc cô rồi cắn lên môi của Via khiến cho máu cô chảy ra.

Via khóc lóc van xin hắn nhưng cô càng khóc thì hắn liền kéo váy cắn lên cặp v.ú của cô khiến cho xuất hiện dấu răng cùng với vết máu đọng lại ở v.ú.

Bỗng hắn nhìn thấy bà Laura định tiến tới. Khi đó bà rất hốt hoảng vì không nghĩ bọn họ sẽ làm ở đây. Đột nhiên cổ của bà như bị bóp nghẹt. Bà khiến cho không thể thở nổi nhưng bà đã cố gắng rời đi nếu không hắn sẽ giết chết bà.

Thấy bà biết điều, hắn liền nở một nụ cười gian sao rồi bế Via nhanh chóng trở về phòng cô.

Tới nơi hắn ném mạnh cô xuống giường.

Via không hiểu tại sao mà hắn trở nên như vậy. Bỗng hắn cầm chân cô để cô chổng m.ô.ng lên.

Rồi hắn lấy tay đánh mạnh vào bờ m.ô.ng to tròn của Via khiến d.â.m t.h.ủ.y của cô chảy ra. Cô không thể chấp nhận việc mình trở nên d.â.m đ.ã.n.g như vậy.

Đang không tập trung thì hắn liền lấy d.ư.ơ.ng v.ật to lớn đâm thẳng â.m h.ộ khiên cô trở nên rất đau.



"A...Đ...au...n....hẹ..."

Hắn đâm ra đâm vào cùng với động tác rất nhanh. Hắn làm một hồi thì cô không thể chịu nổi mà phun ra m.ậ.t d.ịch.

Cô nghĩ hắn sẽ buông tha cho cô nhưng hắn lại lật ngửa cô.

Hắn nhanh chóng lấy tay cho vào tiểu huyệt của cô. Đôi tay to lớn với động tác rất nhanh khiến cô r.ê.n lên

Hắn bắt đầu mở miệng: "Nàng...và tên làm vườn đó đã làm gì rồi?"

Cô không hiểu tại sao hắn lại nghĩ như vậy, cô cố gắng nói với hắn: "Kh...ông...k..hô.ng..c..ó".

Hắn dường như không muốn nghe những lời cô nói liền rút tay ra khỏi â.m đ.ạ.o cô.

Hiện giờ, Via cảm nhận được chỗ đó bắt đầu sưng lên vì đau. Cô khóc lóc van xin hắn tha cho cô nhưng hắn không quan tâm suy nghĩ của cô. Lại tiếp tục cho d.ươ.ng v.ậ.t vào một lần nữa. Hiện giờ, hắn như một con thú không thể kiểm soát được.

Hắn đâm mạnh vào t.ử c.u.ng cô khiến cho Via không chịu nổi mà phải ngất đi.

Cô nghĩ khi ngất đi hắn sẽ tha cho thân xác cô nhưng cô đã lầm. Hắn vẫn tiếp tục không buông tha cho bản thân cô. Mãi cho đến khi bắn chất lỏng đặc sệt vào người cô thì hắn mới thả cô ra.

Hắn nằm ngủ cùng cô một lúc liền đứng dậy vào phòng tắm. Lúc sau, hắn cùng bộ đồ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Hắn tiến tới gần Via rồi hôn lên trán cô. Rồi nhẹ nhành quay đi.



 

Tại phòng làm việc của hắn,

March đang sợ hãi quỳ trước mặt hắn.

Trên tay hắn đang cầm điếu thuốc, rồi ném xuống dưới sàn.

Hắn không nói bất cứ câu gì liền tiến tới gần March, hắn nắm tóc anh ta. Hắn áp sát vào mặt March tức giận nói:

"Ngươi có biết thân thận của mình không?"

March liền sợ hãi trước gương mặt của hắn: "Xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền tiểu thư Via nữa, làm ơn".

Hắn đứng dậy quay mặt đi, rồi ra lệnh cho ông quản gia: "Lôi tên đó ra ngoài. Rồi ngươi biết làm gì rồi chứ?"

Ông quản gia sợ hãi liền mang March đi.

Bên trong căn phòng chỉ còn hắn cùng với màn đêm bao trùm.

**********************

:))