Pokemon Dị Điểm

Chương 65: Tới chứng kiến cặp đôi mới, thu phục Bulbasaur



Ngay lúc này thì Alakazam cuối cùng cũng đã tìm ra và Teleport Brock về với mọi người, có vẻ như cậu ấy bị trôi dạt tới hạ nguồn của con suối này vì Alakazam rõ ràng mất rất lâu mới tìm được cậu ấy, may mắn là không có tổn thương nào nghiêm trọng cả.

Nhưng lúc này trở về thì có vẻ không ổn lắm, tình thế bây giờ nếu chỉ xuất hiện một lỗ Ultra Space thôi thì cả nhóm cũng không biết chết như thế nào, có vẻ như nếu Brock cùng Alakazam trở về muộn hơn thì mạng của cả 2 cũng đã được bảo toàn.

Nhưng không như mọi người đoán từ trước là hàng loạt Ultra Beast đi ra từ Ultra Space, trong ba lỗ đầu tiên, 3 con xuất hiện đầu tiên tương ứng với Mesprit của cảm xúc, Uxie của trí tuệ, Azelf của ý chí.

Rõ ràng vụ này không dính dáng gì với Ultra Space ngoài kia mà là các vị thần đang đồng loạt xuất hiện với 1 lý do nào đó, vì Riley mà tới hay là Pikachu với Sylveon mà tới? 8 lỗ tiếp theo là 7 Mew đại nhân và Celebi, thần của sinh sản.

Thấy tình cảnh đang diễn ra quá đột ngột như thế này nên Riley ngay lập tức quỳ 1 chân, hạ người xuống, Riolu thì tự nhảy ra khỏi poke ball cũng quỳ 1 chân, hạ người xuống như cậu để đón tiếp Mew đại nhân.

Theo sau bộ 3 ao hồ, 7 Mew đại nhân cùng Celebi, tiếp đến là Jirachi vị thần của những điều ước, Manaphy hoàng tử của biển cả, Victini thần của chiến thắng cùng vinh quanh, Meloetta nữ hoàng giai điệu và Calyrex vị vua của toàn chủng pokemon.

Khung cảnh quá hoành tráng làm mọi người không biết nên phải làm gì, dù sao cũng có quá nhiều vị thần xuất hiện cùng 1 lúc khiến họ không thích nghi được, thay vào đó thì họ nhìn về hướng Riley đang quỳ.

Rõ ràng động tác của Riley quá quyết đoán, cả Riolu cũng vậy, cậu không tỏ ra quá nhiều bất ngờ trước hoàn cảnh như thế này mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt các vị thần.

Riley cũng dùng Aura để nói với mọi người là sau khi xong mọi chuyện ở đây thì cậu sẽ dành thời gian để giải thích rõ về vụ việc này, còn hiện tại thì tốt nhất là nên xem xem lý do mà các vị thần tới đây là gì cái đã.

Ngay lúc này thì Mew đại nhân cũng đứng ra bắt đầu Telepathy nhằm nói ra lý do tại sao cả lũ lại tập trung ở đây thế này, ta cùng 6 đứa em chỉ đi thăm gia luyến thôi.

Sao lại tập trung đông đủ vậy? Thấy thế thì 6 Mew đại nhân khác cũng hưởng ứng theo, căn bản là các vị thần đều đang kiếm cớ cho việc xuất hiện cùng 1 lúc của bản thân.

Riley không biết các vị thần khác như thế nào nhưng Mew đại nhân của cậu thuộc dạng cực kỳ, cực kỳ nhảy thoát nên cậu nghĩ là các vị thần còn lại không thể nào đọ lại được ngài ấy trong trận khẩu chiến này đâu.

Ở đầu bên này thì Mesprit cũng không muốn năng lượng với con Mew miệng lưỡi thứ nhất chúng thần này,dù sao quen biết nhau lâu vậy rồi nên cũng hiểu nhau rất rõ.

Nên thay vì tiếp tục chơi mấy trò đổ qua đổ lại như thế này thì Mesprit ngay lập tức kể ra mục đích của nó và mọi người ở đây là đều tới để chúc phúc cho cặp đôi trẻ này.

Đúng vậy, tất cả vị thần ở đây dêud hưởng ứng lại con Pikachu này này mà tới, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ chứng minh nó cực kỳ đặc biệt so với những con Pikachu khác rồi.

Dù sao con Pikachu này là điểm thoát duy nhất khi bố già xuất hiện, theo Riley nhớ thì Pikachu là thứ duy nhất có thể làm tổn thương đến tận Arceus trong Movie 12 theo ký ức của người đàn ông đó.

Tuy Riley cũng biết đó chỉ là 1 vở kịch diễn cho có mà thôi nhưng cơ chế phòng thủ của 1 vị thần tối cao không phải cứ thích là có thể giật sét qua được, 18 lệnh bài có thể tự động kháng mọi thứ và hơn cả là thể chất cùa Arceus không thể vì 1 đòn Thunderbolt mà khuỵu gối được.

Nhưng Pikachu có thể mặc kệ hết tất cả và thành công giật Thunderbolt lên người của 1 vị thần tối cao, thậm chí là khiến cho Arceus bị tụt Hp, thực sự quá khủng khiếp với 1 sinh vật chưa lên tới cấp bậc thần sơ khai.

Calyrex cũng bắt đầu đa cấp giới thiệu đất ở Crown Tundra cho mọi người, mặc kệ mọi người, tôi đi giới thiệu đất, quả đúng là thương nhân thành đạt nhất trong các vị thần.

Theo Riley nhớ thì thần chức của Calyrex là vương, tức nó chính là vua của toàn bộ mọi thứ bao hàm pokemon, con người, động vật, thực vật và cả những vật vô tri như đất cát sỏi, v.v.

Nhưng đương nhiên là Calyrex chưa bao giờ thực sự hoạt động theo đúng với thần chức của bản thân cả mà khá giống với 1 vị thương nhân hơn, trừ vụ 3000 năm trước.

Sau hàng chục tỷ năm tồn tại thì Calyrex lần đầu tiên hành động đúng với thần chức của bản thân là trở thành vua của Galar, lật đổ đại đế ở đây nhưng khác với kỳ vọng của toàn chủng pokemon, nó nhanh chóng thoái vị và bắt đầu kiến tạo ra vùng đất vĩnh hằng Crown Tundra.

Tuy vị thần nào cũng có hứng thú về chuyện di cư tới Crown Tundra cả, dù sao Regigigas tỉnh cũng chỉ vì dời nhà tới đó chứ không phải là như đám con người nói nhưng rõ ràng thì lúc này chúng không thể chú tâm đến việc này được.

Nói thật, nếu bố già có ý định phá nát toang vũ trụ này thì Regigigas cũng không làm gì vì mục tiêu của nó là chiến đấu với những sinh vật mang tính hủy diệt đến từ Ultra Space hay Nowhere của Eternatus mà thôi chứ không phải hiểm họa đến từ nội bộ như này.

Nhưng Celebi thấy vậy cũng nhanh chóng bảo là đừng quá tập trung vào đất đai nữa, giải quyết xong vụ bố già thì thích di cư đi đâu thì đi, rõ ràng các vị thần nên chú tâm vào công việc hiện tại hơn là để ý tới mấy chuyện không đâu, dù sao ở đây còn có người khác nữa.

Đúng vậy, tất cả các vị thần có mặt ở đây đều tới với mục đích là chúc phúc cho cặp đôi trẻ này không hơn, không kém nhưng lại để chúng chờ lâu như thế này thì không phù hợp với phép tắc lắm, nên các vị thần gật đầu đồng ý với Celebi rồi bắt đầu làm phần công việc của bản thân.

Bộ ba ao hồ cho cặp đôi liên kết moveset, giờ thì Pikachu và Sylveon có thể dùng chung một bể moves mà không cần phải lo tới vấn đề Pikachu chỉ có duy nhất 1 move nữa, 7 Mew đại nhân cho Sylveon lên 182 hộ thần.

Celebi cho tốc độ sinh nở, cái chúc phúc này vừa có thể nói là hoàn toàn phù hợp với Celebi mà cũng vừa không phù hợp, có là vì đúng thần chức còn không thì là nhiệm vụ, Jirachi cho cả hai chúc phúc của vì sao.

Victini cho chúc phúc cho người chiến thắng, Meloetta cho hai người giai điệu của cuộc sống còn Calyrex cho họ một ngôi nhà tại Crown Tundra, nhà của các vị thần.

Sau khi xong thì đám còn lại biến mất chỉ để lại 7 Mew đại nhân, 6 đứa em bắt đầu dụ dỗ Riley vào gia luyến của họ nhưng nhanh chóng bị Mew đại nhân cản lại rồi ném chúng về lỗ không gian của chính mình.

Mew đại nhân cũng tiện thể nhắn với Riley và Riolu để hỏi về chuyện đã có kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ chưa? Riolu nghe Mew đại nhân nói với mình thì lập tức khóc lên nói mình vô dụng các kiểu.

Riley thì bình tĩnh hơn và bắt đầu nói là cậu đã xác định được nguồn năng lượng rồi nhưng chưa đủ để giúp cây sinh mệnh phục hồi như năm xưa, chắc chỉ đủ khoảng 20% mà thôi, tức đây vẫn chỉ là trong giai đoạn mới lớn của cây sinh mệnh mà thôi, nó vẫn chưa có cơ chế tự phòng vệ.

Mew đại nhân nghe Riley trả lời như vậy thì gật đầu bảo tốt lắm rồi quay lại nói với Riolu là ta tha thứ cho ngươi rồi biến mất, rõ ràng ngài ấy chưa từng trách bản thân Riolu hay quyết định năm xưa của tộc đàn Lucario.

Dù sao thì thần chức của Mew đại nhân cũng là đầu nguốn của mọi dạng sinh mệnh, ngài ấy quý trọng mọi loại sinh mệnh và cũng hiểu sự đáng sợ của cái chết nên ngài ấy chưa từng hận những kẻ bỏ trốn hay không tham gia chiến đấu.

Nghe xong thì Riolu đứng lên lau đi nước mắt và quay về hướng Mew đại nhân đã biến mất để cảm ơn ngài ấy vì đã cho nó cơ hội để chuộc lại sự bất lực của bản thân trong quá khứ. Xin ủng hộ chúng tôi tại ( TRÙM TRUYỆN.м E )

Ngay lúc này thì đôi uyên ương vẫn đang tiếp tục hấp thụ lực lượng từ chúc phúc của các vị thần nên chúng đang ngủ chung với nhau, cả hai đều quay cuộn chung lại thành một cục nhìn rất đáng yêu.

Đuôi thì cột lại với nhau, tỏ vẻ như không muốn rời, thấy chúng đã vào tình trạng ổn định rồi thì mọi người cũng đi ra xa và quay sang Riley để hỏi cậu về mọi chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy.

Riley lấy gia huy của nhà Nora ra rồi nói cậu là người cuối cùng của nhà Nora thuộc 1 trong 7 gia tộc Aura Guardians được thành lập với mục đích là chuyên phục vụ cho Mew đại nhân trong suốt hàng tỷ năm qua.

Sau đó Riley cũng kể tất cả trừ câu chuyện khởi nguyên của thế giới được lưu truyền bên trong nội bộ gia tộc kia, sứ mệnh của cậu bây giờ là trồng lại cây sinh mệnh, khiến toàn bộ các region trở về như lúc ban đầu.

Riley cũng đưa gia huy cho mọi người xem, đương nhiên là nó không phản ứng cho tới khi Ash cầm, Aura sâu bên trong cậu ấy đã thức tỉnh từ lâu, chẳng qua là nó vẫn luôn trong trạng thái thụ động vì bản thân cậu ấy chưa hề nhận thức được nó mà thôi.

Riley cũng giải thích thêm là những người có Aura khi tiếp xúc với gia huy thì mới làm nó phát sáng được, mọi người ở đây đều bất ngờ vì Ash cũng là một Aura Guardian.

Tới Ash cũng bất ngờ về việc bản thân lại là 1 Aura Guardians, Riley cũng nói nhà Ketchum bắt nguồn từ gia tộc Aaron của Hoenn, rõ ràng Delia cũng là đổi họ theo họ chồng chứ đây không phải là họ gốc của cô ấy ngay từ đầu.

Riley cũng nói với Ash là đừng quá lo lắng về mấy chuyện như này hay thái độ của gia tộc Aaron tại Hoenn region, tới lúc thì cậu ấy cũng sẽ gặp được họ thôi.

Riley khẳng định lại rằng cậu không hề lợi dụng mọi người trên chuyến hành trình này, cậu tham gia Kanto league chỉ để lấy được quyền lực nhằm đi tìm các tộc nhân khác đang thất lạc về để kiến tạo lại gia tộc mà thôi.

Đúng là Ultimate Weapon bản fake trong tay Ocs•Chso tại Fuschia city, cũng đúng là Riley muốn trả thù nhưng mục tiêu chính là lấy thứ đó để bổ sung năng lượng cho hạt giống cây sinh mệnh nảy mầm.

Nếu mọi người không tin tưởng Riley thì cậu cũng có thể tạm biệt tất cả ở đây, hẹn gặp nhau tại Kanto league, đương nhiên là cậu vẫn hy vọng là tất cả có thể làm bạn với nhau kể cả sau khi trải qua vụ này đi chăng nữa.

Nhưng nghe xong câu chuyện của Riley thì mọi người càng thấy cậu càng đáng thương hơn là thấy hận cậu vì không kể cho họ nghe những mối tai họa ngầm về cậu.

Bị diệt tộc một lần, chỉ với 10 người, tất cả đã ra sức cố gắng dựng lên 1 ngôi làng từ đống đổ nát của thứ mà họ từ bảo vệ, chỉ để bảo vệ thứ duy nhất còn sót lại của chủ nhân của họ.

Sau đó còn bọ đánh cắp, bất lực vì gia tộc đã xuống dốc, bị diệt tộc lần 2, bây giờ còn mỗi Riley là phải gánh vác sứ mệnh của rất nhiều Aura Guardians trong xuyên suốt từng thời đại của gia tộc Aura Guardians tại lục địa Indigo.

Riley là người cuối cùng và cũng là người phải mang trong mình hy vọng, trọng trách, nghĩa vụ và tương lai của cả gia tộc, chính vì thế nên cậu không thể sống 1 cuộc đời như bản thân đã muốn được.

Trong khi mọi người còn đang ôm lấy Riley để khóc thương cho cậu thì vào lúc này, cặp uyên ương của chúng ta bao gồm Pikachu và Sylveon cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ sâu.

Bất ngờ hơn là khi mới tỉnh dậy thì Pikachu đã hôn luôn Sylveon, cả hai phải 5 phút sau mới chịu buông nhau ra, có cái gì đó rất lạ đang diễn ra ở đây, nó khác hẳn với lúc trước.

Mọi người thấy rất bất ngờ vì Pikachu chịu chủ động và mạnh bạo đến vậy nhưng nó cũng ngay lập tức giải thích cho mọi người là nhìn ở ngoài thì cả hai chỉ tốn tầm 1-2 tiếng thôi nhưng trong không gian truyền thừa đã 10 năm.

Trong đó thì Sylveon mất 2 năm để dụ được Pikachu chủ động hôn, mất thêm 5 năm nữa để làm chuyện gì thì tự hiểu, 3 năm còn lại thì cả 2 làm cả ngày như thỏ vậy.

Đến lúc cả hai gần ra ngoài này thì đã có quyết định với nhau là lên lv 60 mới được làm lại vì để cho đời sau kế thừa được những move tốt nhất đến từ cả hai phía.

Nghe xong thì ai cũng sững sờ ngoài Ash ra vì cậu ấy chẳng hiểu Pikachu đang nói gì, nhưng cậu ấy biết là lv 60 là cậu ấy sẽ có poke egg của Pikachu và Sylveon.

Tính ra thì Sylveon chủ động hơn nhưng vẫn phải mất tới tận 7 năm để có thể nằm trên Pikachu, trong 3 năm còn lại sau đó thì không cần nói mọi người cũng sẽ tự hiểu thôi.

Theo Sylveon thì cả hai có thể ở trong đó lâu vậy là nhờ chúc phúc của vì sao từ Jirachi, lúc cả hai mới vào thì có một máy roll cả hai nhấn thử thì lộ ra 10 năm nên phải ở trong đó 10 năm.

Serena chỉ dơ ngón cái lên với Sylveon rồi bắt đầu học hỏi kinh nghiệm từ nó, trước đó thì cô ấy là người có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn nhưng giờ thì bàn cờ đã xoay chuyển Sylveon là bậc thầy lão làng trong việc yêu đương với 10 năm kinh nghiệm rồi.

Sylveon, tư chất 181 hộ thần->182 hộ thần, moveset đã liên kết với Pikachu. Pikachu, moveset đã liên kết với Sylveon, với chúc phúc này thì Pikachu giờ sẽ rất mạnh vì không bị giới hạn bởi 1 đòn Thundershock nữa.

Tốc độ sinh nở: làm một lần được luôn, thời gian mang thai giảm còn 1 tháng, cooldown 1 năm; chúc phúc của người chiến thắng: khi cả hai cùng ra trận 100% thắng kẻ địch mạnh hơn từ 10 lv trở xuống trừ thần.

Giai điệu cuộc sống: cảm xúc không mài mòn dù trải qua bao nhiêu lâu; dấu ấn giấy tờ đất của Crown Tundra: Calyrex cho hai vợ chồng trẻ một vùng đủ rộng tại Crown Tundra để chăm lo con cái khi về già.

Dù không có cái nào thực dụng trong chiến đấu trừ cái của Victini cả nhưng đây là những điều kiện cơ bản nhất của một tộc đàn, tốc độ sinh nở hậu đại, cảm xúc của cả hai và tài nguyên cũng như lãnh thổ sinh sống.

Đúng là không thể chê vào đâu được, chúc phúc của thần đúng là cái gì đó rất khác biệt và nó đủ sức quyết định rất nhiều chuyện, sau khi ổn thỏa xong tất cả thì Brock cũng dẫn mọi người tới Hidden Village.

Ở đây thì mọi người gặp Melanie, một breeder trung cấp, đương nhiên là Brock cũng đứng ra để giải thích câu chuyện của cô ấy cho mọi người và tại sao cậu ấy lại gặp được cô ấy, cũng như phát hiện ra nơi này.

Trên hành trình của bản thân thì Melanie đã lỡ đi lạc vào nơi này và gặp rất nhiều pokemon bị các trainer vứt bỏ lại đây nên cô ấy với tấm lòng lương thiện của 1 breeder đã quyết định chăm sóc chúng.

Ngoài ra thì Melaine cũng chính là người đã vớt Brock lên khi cậu ấy đang bị trôi theo dòng nước xuống dưới hạ nguồn cũng như đã chăm sóc cậu ấy, nhờ vậy mà Alakazam mới tìm thấy cậu ấy dễ dàng đến như vậy.

Chính vì để giúp Brock trả ơn cũng như cảm ơn Melaine nên cả nhóm đã quyết định là dành hẳn một ngày ở lại đây để chăm sóc cho các pokemon ở đây, vì để tiện lợi nên mọi người cũng thả hết đám pokemon ra để chơi cùng.

Trong lúc đó thì Riley cũng biết được cây cầu gỗ khi nãy là một trong những cái bẫy mà Melaine dựng để tránh những người lạ đột nhập vào đây dp khu vực này quá mức an toàn, ngoài ra còn có rất nhiều cái khác như hố sâu 10m, bẫy bắt thú, kẹp gấu, hố chông v.v.

Đạp phải những cái bẫy loại này về căn bản là không chết cũng gần ngỏm, đương nhiên là trừ khi gặp phải bộ ba hoàn cảnh, nhưng điều này cũng biểu hiện rõ thái độ của Melaine đối với những người ngoài kia.

Trong lúc này thì Brock cũng bắt đầu cặm cụi chế tạo pokeblock, Riley thì đi tắm cho đám pokemon, Serena thì làm pokepuff, Misty thì tìm con Oddish lúc nãy để xin lỗi nhưng bị Bulbasaur hiểu nhầm nên đã tấn công cô ấy.

Ash thấy Bulbasaur xuất hiện thì quyết định phân thắng thua giữa hai người, rõ ràng là cậu ấy vẫn có ý với con Bulbasaur này, dù sao gặp được three starter ngoài hoang dã là quá hiếm, hơn cả là con đi 1 mình nữa chứ.

Nhưng Melanie cũng đi lại gần và giải thích cho Ash là Bulbasaur chính là người bảo vệ cho cả Hidden Village nên cũng vì vậy mà nó mới bao che pokemon ở đây đến vậy.

Nghe xong thì Ash quyết định không thu phục Bulbasaur nữa vì nó còn có sứ mệnh của mình ở đây, nó đã chọn ra con đường của mình rồi thì cậu ấy cũng không cần phải quyết tâm thu phục nó làm gì nữa.

Ngay lúc này thì bộ ba hoàn cảnh từ chỗ nào đó xuất hiện với một cái máy hút khổng lồ nhằm hút hết mọi pokemon đang có mặt tại Hidden Village rồi mang đi.

Sau khi đọc xong Solgan như mọi khi thì bộ 3 hoàn cảnh bắt đầu giới thiệu về nguồn gốc của cỗ máy này nhìn khá là chấp vá như hàng nhặt từ bãi rác xong tái chế lại này.

Tóm gọn lại là cỗ máy này sẽ hút tất cả pokemon lại như cái máy ở Cerulean city nhưng ở đây có lực hút mạnh hơn và hơn cả là nó chính là cái máy ở Cerulean city nhưng đã được nâng cấp và cải tiến.

Vì lực hút quá mạnh nên cả nhóm chạy thẳng vào nhà, tuy tất cả mọi người có thể dễ dàng phá nó nhưng đây là tình thế giúp Ash lấy được điểm từ Bulbasaur.

Và đương nhiên là Ash sẽ thành công, lúc sau thì cậu ấy thả ra Pidgeot, Brock thì Crobat một con dùng Hurricane để tạo gió, một con dùng Twister để hút gió làm thành một cái Twister khổng lồ cuốn bay bộ ba hoàn cảnh.

Mọi người sau đó cũng xin lỗi Melanie vì đã mang lại rắc rối cho cô ấy và chuẩn bị rời đi để không mang lại bất cứ rắc rối nào cho những pokemon đang sinh sống Hidden Village nữa.

Nhưng Melanie cũng nói là tất cả pokemon ở đây đều đã khôi phục hoàn toàn những vết thương năm xưa rồi, đã đến lúc cô ấy phải rời đi để tránh chúng quá phụ thuộc vào cô ấy cũng như tiếp tục hành trình của bản thân.

Vì Melaine cũng rời đi nên bọn pokemon khóc lóc rồi chia tay nhau rời khỏi Hidden Village về lại tộc đàn của mình ngay lập tức mà chẳng thèm nhìn lại, Bulbasaur giờ như mất ý nghĩa để tồn tại vậy.

Bulbasaur bắt đầu nhớ về lúc mà tên trainer trước đó của nó bỏ nó lại đây, trước cả khi nơi này được gọi là Hidden Village, nó đã đợi rất lâu để chờ có người đó trở về rồi từ từ bắt đầu có nhiều pokemon bị bỏ rơi hơn nữa tới được đây.

Bulbasaur đã trở thành tồn tại thủ hộ cho nơi đây, rồi một ngày Melanie xuất hiện và cứu chữa cho các pokemon làm nó như có một mục đích sống mới nhưng bây giờ tất cả bỏ nó mà đi khiến nó như thể đối diện 1 lần nữa với lúc đó.

Melaine gợi ý cho Bulbasaur về việc đi cùng với Ash trong hành trình sâp tới, nó dù cảm thấy cậu ấy rất được, là người duy nhất đối tốt với nó trừ Melaine nhưng nó cũng yêu cầu một trận chiến với tư cách một người thủ hộ mạnh mẽ ở nơi này.

Thế là trận đấu của một con Bulbasaur lv 10 với một con Pikachu lv 37 diễn ra và cũng kết thúc với duy nhất một đòn Thundershock, các bạn mong chờ gì vào 1 trận đấu chênh tận 27 lv:v.

Bulbasaur, lv 10, tư chất 157 chàm nhạt (nắm giữ hạch tâm của Hidden Village khi nó rời đi thì nơi này cũng không tồn tại nữa), tính cách nghiêm túc, đặc tính Chlorophyll, moves Tackle, Leech Seed, Growl, Vine Whip, Sunny Day, Solar Beam, Enegry Ball, Protect.

Loại này Riley cũng từng thấy ở trong sách rồi, Hidden Village này được gọi là sân nhà và Bulbasaur chính là thủ lĩnh của nơi đây nên nếu nó vẫn ở đây thì tư chất nó vẫn cao như vậy.

Nhưng lạ hơn là Bulbasaur chính là hạch tâm của bản thân Hidden Village này, Riley sau khi tra trong cuốn sách lịch sử gia tộc thì nói với mọi người, trừ Ash là trong đó có nhắc tới 1 nơi gọi là mộng cảnh.

Mộng cảnh được miêu tả là một loại không gian đặc thù sẽ kết nối với vật chủ đầu tiên tiếp xúc với nó, theo Mew đại nhân thì đây là do việc Cresselia ban phát giấc mộng thừa ra rồi mới vất tạm một nơi nào đó nên mới tạo ra thế này.

Moon Stones là kết tinh thừa của những giấc mơ ở dạng rắn còn mộng cảnh chính là thứ năng lượng thuần khiết của giấc mơ, nó ám vào 1 nơi và chờ tới khi vật chủ đầu tiên tới.

Không gian này cho thứ mà nó tiếp xúc đầu tiên những ảo cảnh mà nó muốn nhất, ở trường hợp của Bulbasaur đó chính là khao khát thủ hộ những kẻ yếu hơn bản thân nó nhằm tự nói với bản thân rằng nó không vô dụng như tên trainer kia đã nói.

Tới những người tiến vào sau cũng bị thứ sinh ra mộng cảnh lừa gạt nhưng khi vật chủ rời đi thì không gian cũng sụp đổ, thứ thể hiện duy nhất cho sự tồn tại của mộng cảnh đó chính là tư chất của vật chủ sẽ được tăng lên.

Tức ngay từ đầu chẳng có bất cứ pokemon nào trong này rồi, khả năng cao cũng chẳng có Melanie, đó là trường hợp xấu nhất hoặc là cô ấy cũng chỉ đi lạc vào trong này rồi bị mộng cảnh tẩy não và kéo lại đây ở cùng với Bulbasaur mà thôi.

Hèn gì nơi này không có trên bản đồ nhưng mọi người cũng không có ý định nói cho Ash và Bulbasaur, vì đây là nơi giúp Bulbasaur cảm thấy nó còn sống.