Pokemon Dị Điểm

Chương 56: Cùng vào chợ đen, tiền vào lại đi



Bởi vì Riley cũng đã mặc một bộ đồ đen sẵn ngay từ trước khi cùng đám pokemon chạy ra quán net rồi nên cậu cũng không phải tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị, 1 lúc sau thì cả nhóm quyết định cùng nhau khởi hành tới chợ đen của Cerulean city.

Chợ đen của Cerulean city được đặt tại gần Route 4, ngoài thành phố, điều này chứng minh được rằng công tác trị an diễn ra tại thành phố này "cực kỳ tốt", tốt đến mức không có thế lực ngầm nào dám hay lẻn vào được.

Hoặc chỉ đơn giản là các thế lực ngầm của Cerulean city quá yếu để có thể tồn tại được ngay dưới mũi của những người dân, trainer đang sinh sống và làm việc tại đây.

Theo cái nhìn của Riley thì hơn 90% thì khả năng sẽ nghiêng về vế phía sau vì nếu trị an cực kỳ tốt như vậy thì tại sao đám trưởng lão có thể cho người tấn công vào 1 trong 8 thành phố trực thuộc Kanto region dễ dàng vậy được?

Đồng ý là đám trụ sở cảnh sát của gia tộc Jenny cũng vướng vào vụ này nhưng rõ ràng Cerulean city hay bất cứ thị trấn, thành phố nào đều luôn tồn tại 1 lực lượng phòng vệ khác, đó chính là lực lượng dân công tự vệ hay còn được biết đến là đội dân phòng.

Bởi vì các thế lực ngầm tồn tại trong Cerulean city quá yếu nên dẫn đến đội dân phòng tại nơi này đã quá chủ quan và dẫn tới 1 vụ việc không đáng xảy ra như vụ cướp bóc gần đây của team Rocket lên 1 trong 8 thành phố của Kanto region.

Đại đầu xà ở đây là băng Waterbending, theo lời của Brock thì chúng là một đám coi Evetar xong bắt đầu ảo tưởng sức mạnh, đây cũng là dẫn chứng thuyết phục nhất cho cái nhìn về thế lực ngầm tại Cerulean city của Riley.

Lý do mà Brock biết về thế lực ngầm tồn tại ngay trong Cerulean city là bởi vì cậu ấy từng so sánh giữa các thế lực ngầm của các thành phố khác với nhau và các trị an trong các thành phố đó để diệt trừ chợ đen tại Pewter city nhằm mở đường cho liên minh vào.

Nhưng tiếc là đám Waterbending này rất đông và cũng rất manh động nên chẳng ai đụng đến, theo cái nhìn của Brock thì chúng giống với 1 câu lạc bộ tập hợp các fan cuồng tín hơn là 1 thế lực ngầm thông thường tại chợ đen.

Đây cũng chính là lý do chính dẫn đến việc đám Waterbending này yếu quá sức tưởng tượng, các thế lực ngầm khác thì buôn lậu các thứ để tích trữ vũ khí, pokemon còn đám này thì chỉ có xem Evetar rồi ngồi bàn luận với nhau về cốt truyện.

Cũng bởi vì đám Waterbending này quá cuồng tín nên việc trở thành trẻ trâu là điều không thể tránh khỏi, cũng vì thế nên đám này ở chợ đen chỉ được làm đại đầu xà "bù nhìn" thôi, mỗi lần vây quét thì băng Waterbending sẽ đứng ra chịu tội còn các bên khác sẽ phải trả một khoản đền bù để bọn này chịu tội giúp.

Chính vì thế nên nếu nhìn từ bên ngoài thì đám Waterbending này sẽ trông có vẻ rất là oai nhưng thật ra bên trong thì chúng chỉ là một con chó do đám trùm của chợ đen đang nuôi để gánh tội thay cho bản thân mà thôi.

Cả nhóm dễ dàng vượt qua thông qua được cổng ra vào nhờ thẻ bạc do hắc lâu cung cấp của Riley, ngoài ra thì vì lần đầu tiên tới đây nên Ash và Serena có hơi choáng ngợp khi gặp rất nhiều loại sạp hàng, trò chơi mới như thử trứng.

Thử trứng là nơi mà cho người mua được quyền chọn quả poke egg ưng ý mang đi nhưng không được dùng pokedex, khá giống với pokemon Day Care nhưng ở đó chắc chắn là pokemon vẫn còn sống và chắc chắn về các loại chủng tộc vì chúng đã có ghi sẵn thông tin của từng quả.

Đây thì là hàng thải và hàng không thể xác định thông qua giám định cũng như pokedex được nên chúng chưa chắc đã còn sống, không chắc chắn giống loài nên giá cũng rẻ hơn và ở đây có đủ loại truyền thuyết về tàng long ngọa hổ như tưởng là mua trứng Geodude, ai ngờ nở ra Lavitar.

Hay mua trứng Shellder nở ra Larpas các kiểu con đà điểu, nói chung là đủ các thể loại nhưng 99% trong số đó là do các quán tự đồn ra, thậm chí là thuê người để đồn ra nhằm hút thêm danh tiếng cho bản thân.

Qua con mắt của breeder gần cao cấp như Riley và breeder đã cao cấp như Brock thì gần 80% poke eggs ở đây đều là trứng chết cả, nói chung đây rõ ràng là 1 trò chơi chuyên lừa đảo phổ biến chỉ có thể tồn tại trong chợ đen.

Ash nghe thấy nhận xét của Brock và Riley về tình trạng của mấy sạp hàng thử trứng này như vậy nên cũng tỏ ra thất vọng, quay người bỏ đi nhưng Brock lại dừng lại và bắt đầu để ý một hồi lâu một quả poke egg rồi quyết định mua lại nó.

Ông chủ thấy hành động của Brock vậy thò cũng tỏ ra vui mừng khôn xiết và chạy tới bán đứt cho cậu ấy mà chẳng thèm ép giá như mấy người khác, vì quả poke egg mà cậu ấy chọn là hàng ế của quán, theo breeder cấp đại sư của quán thì quả poke egg này chết từ lâu lắm rồi, chỉ cần nhìn qua là biết rồi.

Thậm chí đừng nói breeder đại sư, thậm chí breeder mới thi bằng sơ cấp hay người bình thường cũng có thể nhìn sơ qua và ngay lập tức phát hiện ra đây là 1 quả poke egg chết từ thuở nào rồi.

Nhưng vì vẻ bề ngoài đẹp đến mức bất thường của quả poke egg này nên ông chủ mới có kiểu suy nghĩ kiểu gì cũng có người ngu ngơ cắn câu nên mới bỏ nó tại 1 góc của quán tới tận bây giờ.

Ngoài ra thì Brock vẫn phải bỏ ra tới tận 1 triệu pokewazt để mua một quả poke egg chết, rõ ràng lão chủ quán này vẫn biết cách để câu tiền từ 1 người trẻ như cậu ấy, nhưng lúc Riley hỏi về quả poke egg thì cậu ấy chỉ nói là quả poke egg này vẫn chưa chết, chẳng qua là chưa tới lúc nở mà thôi.

Nghe xong thì Riley cũng nhìn lại quả poke egg, thậm chí là dùng cả Aura nhưng vẫn không thể nhận ra được bất cứ khí tức nào cả, nhưng nếu thật là thế thì cậu cũng vui thay cho cậu ấy, dù sao thu thập được 1 pokemon đặc thù như này cũng cực kỳ khó.

Ngoài ra thì bởi vì hắc lâu ở thành phố này được đặt ở tận nơi sâu nhất của chợ đen nên khi đi dạo tới đó thì quanh đây họ cũng đã gặp được rất nhiều loại cửa hàng khác nhau xung quanh chợ đen.

Thậm chí còn có cửa hàng bán đĩa TM giả mà Riley chưa lần nào được thấy tại 2 thành phố trước, dù mấy tiệm đó cũng phần lớn là đĩa TM giả nhưng vẫn có vài đĩa thật để làm cái giữ quán còn tiệm này rõ ràng chỉ toàn hàng giả mà thôi.

Trừ mấy tiệm bán 100% hàng giả như tiệm đĩa TM đã nói như ở trên thì chợ đen thậm chí còn tồn tại các cửa hàng bán công thức nấu ăn do cho các đầu bếp, thực sự thì đây là 1 rạp hàng cực kỳ hiếm.

Đầu bếp là 1 nghề cực kỳ phổ biến ở tại bất cứ tầng lớp nào nhưng muốn bước vào cánh cửa thực sự của 1 đầu bếp thì cực kỳ khó, Serena chính là 1 đầu bếp chính thức, nghề này tách biệt hoàn toàn so với breeder.

Breeder được sinh ra với mục đích là chăm sóc các pokemon, xuất thân của nó đương nhiên là từ gia tộc cổ đại nhất thế giới Aura Guardians, còn đầu bếp ngay từ đầu đã chỉ quan tâm đến nấu nướng.

Và thứ quan trọng nhất của 1 đầu bếp không phải là nguyên liệu hay dụng cụ nấu ăn hay đôi tay rồi cả con dao bếp của họ mà căn bản chính là công thức nấu ăn vì có nó thì mới có thể nấu được các món ăn được.

Công thức nấu ăn chính là thứ quan trọng nhất của nghề đầu bếp này nên việc nó được bán như đống giấy vụn như này là cực kỳ hiếm, thậm chí còn cực kỳ ít nơi dám bán công thức nấu ăn.

Bởi vì đã được gọi là công thức thì về căn bản ngoài ngon ra thì nó phải ẩn chứa các yếu tố như ăn vào được buff, v.v tức công thức là 1 thứ cực kỳ hiếm và đắt đỏ.

Theo Riley thì 90% đây là lừa đảo, bản thân Serena cũng biết đều đó nhưng cô ấy vẫn bỏ tầm 1 triệu 2 ra để mua 5 công thức về cách nấu ăn, giới thiệu của nó là giúp pokemon phát triển nhanh nhưng không phải lv chỉ là cơ thể thôi, cả 5 món phải cùng ăn thì sẽ phát ra tác dụng mạnh hơn.

Không biết chúng có phải là thật hay không nhưng rõ ràng Serena vẫn quyết tâm muốn thử 1 lần xem sao, nếu là thật thì nó sẽ giúp ích cực nhiều cho quá trình phát triển sắp tới của Omanyte và Kabuto.

Ash cũng muốn thử vận 1 lần như Brock và Serena vậy nên cậu ấy đaz mua một chiếc hộp kỳ bí nào đó, nhìn sơ qua thì rất quái dị nhưng rõ ràng là nó có 1 hào quang hắc ám nào đó bao phủ ở bên ngoài.

Thậm chí Riley không cần dùng tới Aura cũng có thể cảm nhận ra được luồng khí tức hắc ám này, người bán còn nói là có thứ gì đó rất kinh khủng ở bên trong, nếu mở ra thì năng lượng hệ ma thuần túy sẽ tràn ra và nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh đó.

Nghe có vẻ ngầu nên Ash mua thử nó, rõ ràng tên thương nhân này cũng rất biết cách tăng giá khi mà giá của chiếc hộp này là 500k, ban đầu Serena nghe vậy đã đứng ra can ngăn vì việc mua 1 chiếc không rõ nguồn gốc như này là quá nguy hiểm nhưng thấy bạn trai mình quyết tâm thì vẫn thôi.

Riley tiếp tục lượn xung quanh 1 vòng thì cậu cũng phát hiện ra có vài thứ thú vị thật nhưng vì ví tiền eo hẹp nên cậu quyết định bỏ đi, khi nào giàu thì tìm mua mấy cái này thì vẫn chưa muộn.

Mọi người tiếp tục đi dạo thêm 1 hồi và cuối cùng cả nhóm cũng tới được nơi mà họ muốn tới nhất, Brock thì đã đi tuần tra qua hắc lâu rất nhiều lần rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên về độ hào nhoáng của nó lắm.

Còn Ash và Serena thì mắt sáng cả lên, vì cả hai người không thể tin được việc là tại nơi rách nát, bẩn thỉu như chợ đen thế này lại có một chỗ sang trọng, quý phái và sạch sẽ đến như vậy.

Trước khi mọi người bước vào hắc lâu thì Riley cũng dặn dò sơ qua mọi người là cẩn thận lời nói vì riêng tiếp tân thôi cũng đã là thiên vương rồi, chủ quản của chi nhánh này thì không biết còn được như thế nào nữa đâu.

Nghe vậy thì mọi người gật đầu, ai cũng hiểu được độ nguy hiểm của 1 thế lực có thể làm trùm tại thế giới ngầm như hắc lâu, khi mọi người bước vào bên trong thì vẫn là cô tiếp tân đó, vẫn là nụ cười đó.

Brock định đi tới tỏ tình như mọi khi và tới bất cứ cô gái nào mà cậu ấy gặp được nhưng lần này thì khi cậu ấy vừa đi một bước lại gần cô tiếp tân là cô ta lùi xa cậu ấy hẳn 3 bước, Brock thấy vậy thì mặt ỉu xìu hẳn lui ra vì biết rõ bản thân đã bị từ chối ngay từ đầu rồi.

Cô tiếp tân cũng bắt đầu cảm thấy thái độ phục vụ của mình không được tốt lắm, thà có mình Brock thì cô ấy làm việc không sau nhưng hiện tại còn có thêm 3 khách hàng tiềm năng nữa nên cô ta bắt đầu nói:

"Xin lỗi quý khách về thái độ phục vụ lúc nãy của tôi nhưng tôi bị mắc phải một căn bệnh rất phổ biến đó chính là sợ tiếp xúc với người lạ nên đối với những người vừa gặp lần đầu thì tôi cứ hay như thế này lắm.

Nếu quý khách muốn bán vật phẩm thì hãy qua bên trái còn mua vật phẩm thì qua bên phải, còn nếu muốn tiếp xúc với các loại dịch vụ khác thì quý khách có thể tiếp tục đi lên các tầng bên trên, đương nhiên là chỉ nếu quý khách có đủ đặc quyền từ thẻ thành viên do hắc lâu cung cấp mà thôi.

Ngoài ra thì gần đây chúng tôi cũng vừa mới nhập một lô hàng mới như cuốn sách về 1001 cách chạy trốn khỏi các thảm họa từ thần linh, cách để Mega evolutions Kabutops và Omastar ngắn nhất được xuất bản bởi professor Oak, v.v đảm bảo bán hàng uy tín 100%.

Nhưng vẫn phải nói trước cho quý khách hàng đó chính là hắc lâu chúng tôi không bảo hành cũng như không nhận lại hàng, hoàn tiền, v.v nên mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mua các loại vật phẩm tại đây."

Sau khi cô tiếp tân nói xong thì lúc này thì Ash cùng Serena cũng bắt đầu đi dạo xung quanh hắc lâu để tìm cách dạng vật phẩm ưng ý với bản thân còn Brock và Riley thì lấy Gem, 78 con Paras, 5 mảnh cực kỳ nhỏ của viên Moon Stone cực phẩm và một đống vật liệu thu nhặt trên đường.

Sau một hồi kiểm tra thì bên hắc lâu sẽ mua chỗ Gem với giá 15 triệu còn 78 con Paras với giá 32 triệu, 5 mảnh cực kỳ nhỏ của viên Moon Stone cực phẩm là 12 triệu, ngoài ra còn có một đống vật liệu khác với giá là 100k pokewazt.

Bây giờ Riley đang có 44162470 pokewazt sau thương vụ vừa rồi, đương nhiên là cô tiếp tân cũng thay mặt hắc lâu để hỏi về xuất thân của 5 mảnh này, nếu được thì họ muốn hợp tác về lâu dài sau này.

Đương nhiên là Riley cũng bán thông tin cho họ là cậu lấy được nó trong khi đi dạo tại 1 khu vực của 1 tộc quần cực mạnh gần Mt.Moon, sau đó thì cô tiếp tân cũng chẳng thèm quan tâm đến vụ này nữa.

Rõ ràng hắc lâu không muốn dính dáng tới 1 tộc quần mạnh đến như vậy, tuy không phải là 1 trong 18 tộc quần mạnh nhất nhưng đã tộc quần thì căn bản không phải là thứ mà con người có thể chạm vào được.

Ngoài ra thì cô tiếp tân vẫn chưa xác thực được thông tin này, mà đã mạnh đến như vậy thì nó chắc chắn có dính dáng tới tộc quần hệ bọ mạnh nhất tại Viridian forest.

Tộc quần bình thường hắc lâu đã không chọc nổi, 1 trong 18 tộc quần mạnh nhất thì căn bản chỉ có đưa mặt ra cho chúng đấm tới mức phù mỏ và chạy về mà thôi chứ họ có thể làm được gì trong vụ này?

Riley nhìn xem động thái của cô tiếp tân cũng biết hắc lâu cũng không mắc câu nên cậu cũng mặc kệ, dù sao có thể làm trùm của thế giới ngầm cũng không phải kẻ ngu, sau đó thì cậu bắt đầu lật phụ lục ra và bắt đầu xem trong đó thì thấy Muscle Band bán với giá 500k còn Black Sludge là 10 triệu.

Vâng, 1 cái Black Sludge đắt hơn gấp 8 lần so với 1 cái Twisted Spoon của Kadabra mà Riley đã mua tại Pewter city nhưng giá này xứng đáng vì tất cả vật phẩm vĩnh cửu liên quan đến hồi máu đều đắt như vậy cả.

Bởi vì nó là vật phẩm vĩnh cửu, riêng bản thân nó thôi đã có giá trị liên thành chứ không phải hàng dùng 1 lần như series Potion hay Full Restores, ngoài ra thì may là ở đây có bán Black Sludge, không thì Riley cũng không biết ở đâu mà lần.

Vì bản thân Riley có sở hữu thẻ bạc trong nên giá của cả hai vật phẩm siêu đắt đỏ này được giảm từ 10500000 pokewazt xuống chỉ còn có giá là 9450000 pokewazt, rõ ràng có thẻ vẫn là lợi nhất trong những lúc mua hàng đắt đỏ như thế này.

Riley đương nhiên cũng tìm mua luôn 1 mảnh nhỏ của Leaf Stone cực phẩm nhưng ở đây không bán, theo cô tiếp tân nói thì Leaf Stone cực phẩm đã không còn hàng từ rất lâu rồi, nó đã biến mất tại Kanto hơn 1000 năm rồi.

Bây giờ thì người ta chỉ còn có thể tìm thấy Leaf Stone cực phẩm trong di tích thuộc dạng bảo tàng hoặc là tới gần cây sinh mệnh tại Hoenn region và khu vực trong cánh rừng sinh mệnh tại Kalos region thôi.

Riley cũng hiểu ý của cô tiếp tân là Hoenn region vẫn còn cây sinh mệnh nên vẫn có nguồn cung sinh mệnh dẫn tới việc vẫn hình thành được Leaf Stone cực phẩm còn Kalos thì cánh rừng sinh mệnh là thần sinh mệnh Xerneas vẫn còn đang trong kén nên dễ hiểu.

Nhưng không có cách nào để mua được Leaf Stone khiến Riley lâm vào tình thế khó xoay chuyển cho việc tiến hóa của Gloom, rồi bổng nhiên có 1 ý tưởng về vấn đề tự dưng nhảy ra trong đầu của cậu.

Hình như trước đó Mew đại nhân có nói về việc Ocs•Chso dùng Ultimate Weapon hàng fake để khiến pokemon bạo loạn thì phải, nhưng đó không phải là điểm đáng để Riley giật mình.

Mà điểm mà Riley quan tâm nhất đó chính là Ultimate Weapon được làm từ cây sinh mệnh tức có nghĩa là cái của Ocs•Chso cũng được làm từ một phần của Ultimate Weapon.

Riley đã xác định được mục tiêu của mình khi tới Fuschia city rồi, đó là giết tên Ocs•Chso khốn khiếp và xin Mew đại nhân để lấy 1 phần nhỏ từ mảnh của cây sinh mệnh đó để giúp Gloom trực tiếp tiến hóa.

Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để tính tới việc đó, Riley hiện tại phải lo cho bản thân và đám pokemon trước cái đã, cậu cần mua một số vật phẩm khác ở trên lầu 2, thấy cậu đi lên thế là cả nhóm cũng đi lên.

Hắc lâu tổng cộng có 5 tầng, tầng 1 bán vật phẩm như mọi người đã biết, đây căn bản chính là khu vực mà 95% người tới hắc lâu đều muốn dừng lại vì rõ ràng họ tới là để bán hàng để mưu sinh cho bản thân.

Tầng 2 là bán TM/HM nhưng đắt hơn bên ngoài nếu như không có thẻ bạc trở lên, tầng 3 bán poke eggs, tầng 4 bán poke eggs nhưng là của đám á thần và tầng 5 bán thông tin là nơi cần thẻ bạch kim mới mua được.

Riley cần mua Dig và Thunderbolt cho Nidorino, Dazzling Gleam và Thunder Wave cho Kadabra, Enegry Ball và Sludge Bomb cho Gloom, Earthquake, Rock Slide và Swords Dance cho Riolu.

Mua hết đống này lại bay thêm 20 triệu nữa nhưng đừng quên Riley được giảm 10% tất cả mặt hàng tại hắc lâu nhờ vào thẻ bẻ, thế là đống này chỉ còn 18 triệu thêm 9 triệu 450 nữa là 27 triệu 450.

Tính sơ sơ qua thì sau khi trả hết đống này thì Riley chỉ còn có 16712470 pokewazt, ngoài ra thì cậu còn mua thêm đống berry trị giá tầm 5 triệu để chế tạo pokeblock cho đám pokemon ăn trong một tháng nữa là còn 12212470 pokewazt.

Tầm 9 giờ thì tất cả bắt đầu đi trở về pokecenter và tập trung hết vào phòng của Brock và bắt đầu mang tất cả chiến lợi phẩm mà bản thân đã mua được tại hắc lâu để khoe khoang về mớ đồ này.

Ash đã mua Light Ball cho Pikachu; Zoom Lens cho Butterfree; Sharp Break, U-Turn, Fly và Steel Wing cho Pidgeotto, tổng cộng hết thảy là vào tầm khoảng 13 triệu pokewazt.

Brock mua Quick Claw, Rock Polish, Surf cho Kabuto; Dark Pulse cho Onix; Brick Break cho Graveler, nói chung chúng đều là những thứ nhằm bổ sung những thứ mà mỗi con đều đang thiếu hiện tại.

Chỉ nói vậy thôi nhưng rõ ràng chỗ này cũng đốt hết 15 triệu pokewazt của Brock, nhưng may mắn là pokeblock của cậu ấy được cô tiếp tân rất hoan nghênh nên cũng bán được 23 triệu, tức cậu ấy ngược lại còn lãi tận 8 triệu.

Cuối cùng là Serena, Lucky Egg, Ice Beam, Rock Polish cho Omanyte; Throat Spray, Echoed Voice, Flamethrower, Brick Break cho Jigglypuff; Charcoal, Grass Knot cho Braixen.

Serena cũng tiêu hơn 26 triệu cho chỗ này chứ không phải ít, nhưng theo cô ấy nói thì trước khi tới Kanto cô ấy cũng đã dự phòng trước một chút và quan trọng ở đây là Riley không biết 1 chút của cô ấy là ngang đâu, nói chung là phú bà. . truyện kiếm hiệp hay

Sau khi trò chuyện với nhau 1 số vấn đề nữa thì mọi người bắt đầu chia tay, ai về phòng người nấy, đương nhiên tất cả cũng không quên việc hẹn sáng mai gặp lại để chuẩn bị khởi hành tiếp.

Riley lên tới phòng của mình thì bắt đầu thả hết đám pokemon ra và lấy tất cả đồ ra phân cho từng con pokemon, con nào thấy mình có thứ mới cũng vui vẻ, bắt đầu xem ai được nhiều quà hơn.

Còn Riley thì bắt đầu gọi cho Whitney kể về chuyện thách đấu Cascane gym, cũng như việc đưa đám pokemon đi quán game với cả việc dẫn mọi người vào hắc lâu lần đầu.

Khi nghe ngang tới đoạn thách đấu Cascane gym thì Whitney hỏi ngược là có vậy thôi sao? Và khi có được sự chắc chắn của Riley thì cô ấy mới bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm.

Dù sao thì Cascane gym cũng là nhà của tam đại mỹ nhân tại Kanto region, không biết bao nhiêu trainer đã dừng và định cư tại đây để ngày nào cũng có thể ngắm họ đâu.

Khi nghe tới đoạn vào quán game thì Whitney nói là cũng phải thuê mấy quán game gần nhà để thử mới được, chơi game cùng pokemon cô ấy cũng đã làm qua rồi nhưng chưa thử kéo cả đám ra quán net kiểu này bao giờ.

Còn đoạn hắc lâu thì Whitney thấy bình thường, dù sao cũng là người có tiền tiêu chừng đó chẳng là gì, thậm chí cô ấy còn khuyến khích Riley nên mua tại đây vì nó đảm bảo hơn là mua đồ của liên minh.

Whitney còn có ý là sẽ đặt mua dùm Leaf Stone cực phẩm cho Riley nhưng cậu đã ngay lập tức từ chối vì về căn bản thì cậu đã biết nên đi nơi nào để tìm thứ có thể giúp Gloom tiến hóa rồi.

Giờ thì nó chỉ cần Riley tới lấy mà thôi, khi thấy cậu quyết tâm vậy thì Whitney cũng bỏ trực tiếp bỏ qua chủ đề này và bắt đầu kể câu chuyện của mình trong ngày hôm nay.

Tới 11 giờ thì cả hai tạm biệt để Riley đưa đám pokemon đi ngủ và cùng Riolu tập luyện vì cậu cảm thấy đám mây Aura sắp dừng phát triển rồi, Riolu cũng vậy.

Đây chính là cực hạn của Hero of Aura cấp tập sự, Riley và Riolu đều cảm nhận được việc này, cả 2 đã tới cực hạn rồi, cũng đã tới lúc họ nên chính thức bước vào cấp độ sơ cấp.