Pokemon Dị Điểm

Chương 282: Thử thách không gian



Riley là cá thể thứ 5 tới được thử thách của Palkia, có vẻ như có 1 số kẻ vẫn còn đang trong giai đoạn chọn lọc hoặc rất đặc thù như cậu, mà nhìn đi nhìn lại thì theo cậu đánh giá, đây là 1 căn phòng khá sang trọng, có sẵn trà và bánh cho từng người, tất cả chúng đều được đặt trên 1 cái bàn tròn hay dùng trong các bữa tiệc nhưng chất liệu thì không phải tới từ hành tinh này.

Theo Riley đoán thì thử thách không gian lần này của Palkia chỉ có tổng cộng đúng duy nhất 10 cá thể tham gia mà thôi, lý do thì đơn giản là vì ở đây chỉ có đúng 10 cái ghế, rõ ràng nó đại diện cho lượng cá thể có thể "ngồi", hơn cả là cũng chỉ có 1 căn phòng nối với căn phòng chính này thôi.

Chắc Palkia cũng không nhỏ mọn đến mức cho 10 người tới đầu tiên ngồi còn những người còn lại thì đứng đằng sau để nghe, hơn cả nó cũng không phải vị thần khờ hạo như Diagla hay máu tanh như Giratina nên sẽ không ép các ứng cử viên của mình giết chóc lẫn nhau như thế này.

Riley cũng không ngờ được rằng 1 trong 3 trụ lại có sở thích sang trọng như thế này, rõ ràng so với mặt bằng chung của các vị thần thì Palkia lại mang phần thanh lịch và trang nhã hơn hầu hất tất cả, theo Mew đại nhân thì Giratina là ồn ào nhất, tức là dễ bị cảm xúc chi phối nhất.

Dialga là ngơ ngác nhất, tức cực kỳ ít hay suy nghĩ về những hậu quả về hành động của mình, còn Palkia là điềm tĩnh nhất, tức làm việc có suy nghĩ cũng như cẩn trọng nhất trong cả 3, căn bản thì nếu thử thách xảy ra thì Giratina sẽ ra thử thách cực khó nhưng không chết quá nhiều.

Dialga thì còn tùy vào độ "sáng tạo" của ý tưởng đó vì như đã nói, đây là 1 vị thần cực kỳ ít khi suy nghĩ về hậu quả đằng sau tất cả, mà Riley cũng không trông mong gì vào thử thách của 1 vị thần đã từng ném gia luyến của mình vào Hyper Space chỉ để chúng mạnh hơn những chủng khác đương thời.

Chỉ có Palkia là thực sự mới là thử thách công bằng nhưng chính vì tính công bằng nên tỷ lệ chết của nó cũng cao đến mức vượt trội, thà như thử thách của Urshifu chỉ đánh tới khi chọn ra người mạnh nhất chứ không cần phải giết chóc còn đỡ hơn là phải tham gia vào thử thách của Palkia.

Lý do cũng rất đơn giản, không gian, thời gian, phản vật chất và vật chất chính là 4 yếu tố đầu tiên tồn tại nhằm cấu tạo lên những thứ tồn tại ở phía sau, chúng là các quy luật cơ bản nhất của mỗi thế giới, 3 cái đầu tiên là tam trụ tức là 3 thứ khó thăm dò nhất.

Thử thách của 3 cái này cũng khó đến mức vô lý, vật chất thì thuộc quyền hành của Arceus mà bản thân Arceus cũng chưa bao giờ mở thử thách cả nên loại trừ đi vật chất.

Lần cuối cùng 1 trong 3 trụ mở thử thách theo ghi chép của tổ tiên Riley thì là vào tầm khoảng 1 triệu 2000 năm trước, lần đó cũng là do Palkia mở ra và chẳng ai quay trở lại được cả.

Chính vì không ai trở lại nên nội dung trong đó cũng là không rõ, chắc vì để rút kinh nghiệm từ lần trước nên Palkia đã để lộ thông tin thử thách ra ngoài.

Tức nhóm thử thách lần này sẽ bị tế sống để thu thập thông tin, kinh nghiệm cho các nhóm thử thách kế tiếp, mà cũng không rõ là Palkia có thay đổi nội dung hay không?

Mà dù có đổi nội dung đi nữa thì thứ cốt lõi nhất đó là không gian hay bản chất của thử thách cũng sẽ được truyền ra ngoài và nhóm sau sẽ có kinh nghiệm hơn những nhóm đi trước.

Suy đoán 1 hồi xong thì Riley cũng trực tiếp kéo ghế ra và bắt đầu ngồi xuống rồi tự pha trà cho chính mình, cũng như lấy vài cái bánh ngon để bên cạnh nhằm để tận hưởng loại trà tuyệt hảo mà Palkia đã chuẩn bị trước cho bọn họ này, theo cậu thì 4 cá thể còn lại cũng khá là tạp nham.

Đầu tiên, Riley không biết ai trong đó cả nhưng có 2 pokemon và 2 con người nên tình trạng hiện tại là khá quái dị, nhất là khi khởi đầu cho chiến tranh của 2 chủng đang đi đến giai đoạn gay gắt nhất, biểu hiện rõ rệt nhất là khu an toàn như các Route đã mất đi sự bình yên vốn có của nó.

Chẳng mấy chốc chiến tranh sẽ bộc phát nhưng Riley biết pokemon không ngu đến mức độ đó, chúng vẫn còn dính hạn chế từ các luật, các cuộc đàm phán là thứ chắc chắn sẽ được diễn ra nhằm để có thể thao tác, câu thêm nhiều thời gian nhất có thể cho bản thân chúng.

À, chắc là cho Riley đã suy nghĩ quá nhiều rồi, đầu nguồn của tất cả là do 1 cá thể dị biệt như cậu xuất hiện là chính, cậu mới chính là thứ mang lại cho 4 cá thể kia cảm giác quái dị.

Thứ 2, những cá thể được bản thân chính Palkia chọn lựa tham gia vào thử thách này cũng không phải dạng đơn giản gì, chắc hẳn cả 4 đều đang chờ hành động của kẻ còn lại.

Riley thông qua Aura đã cảm nhận được rằng chúng đều nghĩ rằng từ khi bước vào căn phòng này thì chúng đã bắt đầu thử thách rồi, tuy đa nghi là rất tốt nhưng tiếc là cậu lại biết rõ tính cách của các vị thần hơn hẳn bọn chúng nên cậu vẫn chưa vội vàng đến mức độ như vậy.

Vì biết rõ chuyện này nên Riley có thể đoán được ít nhiều rằng Palkia sẽ không nham hiểm tới mức giấu đi phần nội dung thử thách như Dialga hay Giratina.

Thay vào đó thì Riley đoán nội dung chắc hẳn sẽ được Palkia thông báo khi mọi người tới đủ như là thử thách của Heatran vậy, đương nhiên đó là trong trường hợp Palkia không vội.

Ở đầu bên kia thì 4 cá thể còn lại khi bắt đầu thấy Riley tỏ ra tự nhiên như ở nhà trong cái hoàn cảnh éo le như thế này thì cũng bắt đầu tranh nhau ngồi xuống, làm theo từng động tác mà cậu đã làm.

Dù sao thì khi mới vào căn phòng này, Riley cũng đã dừng lại để suy nghĩ 1 hồi khá lâu nên nếu họ đoán là cậu đã nhận ra chi tiết nào đó cũng không sai.

Có thể họ đang não bổ chính mình rằng Riley đã nhận ra điều gì đó nên đã làm ra các động tác giả nhằm thao tác những chi tiết đó trong khi che mắt cả 4 rồi từ đó loại bỏ bớt đối thủ tiềm năng.

Dù sao trên thực tế thì việc bớt được đối thủ cạnh tranh thì cũng dễ trôi hơn nếu như ở trong trường hợp bình thường, nhưng cả 4 đều đoán sai về 2 từ "thử thách".

Không phải cứ còn 1 cá thể duy nhất là thử thách sẽ kết thúc, có rất nhiều trường hợp trong quá khứ nhiều cá thể cùng nhau chung tay hợp tác lại để thông qua thử thách.

Thử thách là thứ mà thần linh tạo ra nhằm kiểm tra các sinh vật chứ không phải là 1 lò sát sinh đơn thuần, đến các vị thần hệ giác đấu cũng không làm như vậy.

Khoảng 5 phút sau thì cả 10 ghế cuối cùng cũng được ngồi đủ, theo Riley để ý thì trong 10 cá thể trong phòng thì có tổng cộng 4 pokemon, 4 con người và 2 dị loại.

Đây chính là do bản thân Palkia thống kê và cho cả 10 cá thể thấy, 2 phe đầu thì rất dễ dàng nhận ra, pokemon thì gồm 1 Alakazam, 1 Gardevoir, 1 Metagross và 1 Oranguru.

Cả 4 đều là những loại pokemon thông thái nhất, tuy khí tức có mạnh vượt trội cũng có yếu đến mức khó tin nhưng chắc chắn Palkia cũng không chọn bừa.

4 con người thì trong đó có 2 người có vẻ rất thân, họ đều mặc áo Blouse trắng, có thể cả 2 đều là scientist và tạo cho những bên còn lại cảm giá rằng bọn họ đã có quen biết dù là trước khi tham gia thử thách.

1 người có đầu tóc xanh lam nhạt, đầu tóc hơi chổm, mặc quần xanh lam, lông mày nối liền nhau, ăn mặc rất gọn gàng cho cảm giác rất tri thức, phù hợp với thân phận của bản thân.

Người còn lại thì có quả đầu hình tam giác vuông cân, đầu này là chỉ hình dáng của đầu chứ không phải tóc còn tóc thì màu nâu, hình bụi dứa nhìn rất quái dị.

Lưng thì cong cong, mũi nhọn nhổ ra phải hẳn 4 cm, mặc quần xanh nâu nhìn rất là hèn, phải nói là ngược lại hoàn toàn với người trước đó hoàn toàn, nhưng những kẻ như thế này thì thường sẽ làm ra những đóng góp to lớn hơn kẻ ở trên, professor Oak là 1 ví dụ điển hình chẳng hạn.

Người thứ 3 thì là 1 cô gái, không có gì đáng miêu tả nhưng thân phận thì rất dễ nhìn thấy vì cô ta sở hữu cặp mắt màu đen kia, rất rõ ràng là người của Ngô thị.

Mà có vẻ cô ta cũng chú ý đến ngoại hình của Riley rồi, chắc hẳn là còn đang trong giai đoạn nghi ngờ, dù sao Ngô thị cũng không gặp quỷ 3000 năm rồi.

Về căn bản thì khí của cô gái này cũng rất mạnh, mạnh đến mức Riley không cảm nhận được, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự áp đảo tuyệt đối cũng như khí chất của 1 kẻ mạnh đế mức vô lý của cô ta, nói chung có thể đây chính là cá thể mạnh nhất trong căn phòng này rồi.

Người còn lại thì khá già, tầm hơn 50, gần 60, dáng người gầy, thon gọn, vẻ bề ngoài cũng rất phổ thông nhưng Riley cảm nhận được cảm giác sợ hãi từ người này.

Có thể nói ông ta là người dễ bị xúc động quá mức và cũng là yếu nhất trong phòng này, nhưng dù sao ông ta cũng chỉ là 1 người hoàn toàn bình thường mà thôi, 3 con người còn lại đều có ít nhiều chỗ đứng, được cái là cấu trúc võng mạc của ông ta rất đặc biệt.

Người cuối cùng cũng là dị loại thứ 2 trong phòng, nhìn sơ qua thì Riley cũng biết vì sao là dị loại rồi, về căn bản thì tên này là 1 ma cà rồng hay thế giới này gọi là người cột.

Theo cảm nhận của Riley thì tên này sở hữu 1 dáng người cao to nhưng tỷ lệ đầu lại không hợp với thân, khí tức của 2 phần này cũng không hợp nhau nên chắc hẳn là đã cấy ghép.

Ngoài ra thì tên này có tóc vàng nên chắc hẳn là hắn ta tới từ Kalos region, hơn cả là Riley còn cảm nhận được có thứ gì đó như 1 loại sinh mệnh khác ở trong hắn.

Không phải sinh mệnh đơn thuần mà là 1 linh hồn hay đúng hơn là thứ đó đại diện cho linh hồn của hắn, 1 cá thể dị loại rất đặc biệt, có vẻ như trong 3000 năm qua cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra và không chỉ ở trong con người hay pokemon mà còn ở các chủng khác nữa.

Sau khi tất cả tụ tập đông đủ thì Palkia cũng cho 1 lời nhắn là tất cả có 1 tuần để làm quen với nhau rồi mới bắt đầu thử thách, có vẻ như Mew đại nhân đã tạo áp lực cho Palkia rồi.

Ngoài ra thì căn phòng mà tất cả đang ngồi là phòng khách, nó được nối với 10 căn phòng ngủ nho nhỏ dành cho từng cá thể, rất tiện lợi khi mà mối quan hệ giữa 2 chủng đang rất căng thẳng.

Trong đó cũng có đầy đủ mọi thứ từ nhà tắm tới quần áo, máy chơi game cũng có nữa thì đủ hiểu rồi, bếp và tủ lạnh cũng nằm 1 góc trong phòng khách này. Truyện Huyền Huyễn

Nói chung là tương đối đầy đủ, Riley cũng đã kiểm tra sơ qua cái tủ lạnh đặt ra căn phòng chung này thì thấy được rằng từng này nguyên liệu là đầy đủ để cả 10 sinh vật trong này sống quá 1 năm.

Vì bản thân Palkia đã chuẩn bị đầy đủ đến vậy rồi nên hiện tại thì chỉ còn mỗi yếu tố đó là giới thiệu bản thân và làm quen từng cá thể mà thôi nên Riley cũng mở miệng ra đề nghị vấn đề này:

"Sau 1 hồi kiểm tra thì ta thấy nếu chúng ta đã được vị kia cho 1 tuần thời gian để làm quen thì cũng nên cố gắng hợp tác để cùng vượt qua thử thách không gian lần này.

Dù sao thì đây cũng là thử thách từ 1 trong 3 trụ, càng nhiều cá thể cùng hợp tác thì tỷ lệ thông qua cũng được tăng cao hơn rõ rệt, nhất là khi thử thách không gian chưa từng có ai thông qua cả.

Mà trước hết thì phải hiểu rõ nhau cũng như nắm được 1 số thông tin của từng cá thể còn lại cái đã, vì là bên đã đề xướng nên ta cũng tự giới thiệu trước.

Ta là Sparda•Von•Flagurs, 1 con quỷ đích thực, tuy bọn ta không được góp mặt nhiều trong quá trình hình thành lịch sử nhưng quả đúng là bọn ta vẫn tồn tại, chỉ là trong cái khoảng thời gian mà tổ tiên các ngươi vẫn còn đang đu cây trong rừng mà thôi.

Cô gái đến từ Ngô thị kia chính là minh chứng cho sự tồn tại của bọn ta mà bọn ta cũng khác biệt xa với đám quỷ nhân tạo xuất hiện tràn lan tại Crown Tundra ở Galar kia.

Đúng hơn thì chúng được lấy ý tưởng từ bọn ta mà ra, ngoài ra thì sở trường của ta cũng khá là đa dạng và tuổi đời cũng đủ lâu nên cũng chắc chắn về mặt tri thức.

Tuy chuyên sâu thì ta không làm gì được nhưng nếu chỉ là nền tảng thôi thì ta có thể đóng góp được ý nhiều tri thức, phần giới thiệu của ta đến đây là kết thúc."

"Vậy tiếp theo đến lượt tôi nhỉ? Tôi là Dio•Brando, trước kia ta từng là người nhưng giờ thì là 1 chủng tộc hoàn toàn khác, có thể tôi là cá thể cuối cùng của chủng này rồi.

Tuy khả năng chiến đấu của tôi cũng không đến đâu so với chiến lực cao nhất tại đây nhưng tôi cũng khá tự hào về mảng tri thức của mình, nhất là về trọng lực cùng thời gian.

Ngoài ra thì tôi cũng đã có 1 cơ hội để được đọc qua 1 số tác phẩm có liên quan đến loài quỷ bên kia như là cuốn 'Ngô và Quỷ' được viết bởi Hắc đời thứ 14 của Ngô thị.

Chắc hẳn con quỷ được miêu tả trong tác phẩm này chính là các dạng sống như ngài Sparda đây còn Hắc•Ngô chính là tổ tiên nhà Ngô, có thể nói cuộc gặp mặt vô tình của cả trong ngôi đền đó chính là định mệnh.

Còn về cuốn sách này từ đâu ra thì chắc hẳn vị Ngô ngồi bên kia đã đoán ra được phần nào rồi nhỉ? Mà tôi cũng đã phải bỏ ra kha khá thứ để lấy được nó đấy."

Riley cũng chú ý tới lời nói của Dio, đây chắc hẳn là thứ mà Whitney nhắc tới, trong Ngô thị đã có những người bị "trục xuất" nên thông tin mới tràn ra ngoài.

Nhưng theo ngữ điệu của Dio thì Riley nhận ra vấn đề này còn nghiêm trọng hơn gấp hàng chục lần so với cậu tưởng, chắc hẳn là Ngô thị đã ra phản đồ nên kết cục mới thành ra như thế này, đến 1 trong những tự truyện được cho là mấu chốt, là căn cơ của Ngô thị còn bị lan truyền ra ngoài thì quả đúng là quá rắc rối.

Dù tổ tiên của Riley cũng đã sớm tính trước vụ này nhưng đen ở chỗ lúc Ngô thị ra phản đồ thì Aura Guardians cũng đang ở thời kỳ khó khăn nhất sau vụ 3000 năm trước.

Riley cũng để ý tới vẻ mặt của người Ngô kia nhưng ánh mắt của cô ta vẫn tập trung trên người cậu, rõ ràng cô ta chẳng hề quan tâm đến những lời vừa nãy của Dio.

Tuy không biết chức vụ của cô ta như thế nào trong Ngô thị nhưng nếu cô ta đã mạnh như thế này thì chắc đám phản đồ kia còn tồn tại được là vì bản thân Ngô thị cho phép.

Việc này cũng khiến Riley đỡ việc phải làm hơn trong tương lai, nếu bản thân Ngô thị đã nắm chắc chuyện này thì cậu cũng không việc gì phải xen vào cả.

"Ta là Tuyệt•Ngô, đời Ngô thứ 267 thuộc nhánh tông gia, suy nghĩ phá giải thì đừng tính ta vào nhưng nếu chiến đấu thì ta có thể góp 1 phần lực vào.

Ngoài ra thì thông báo với ngài 'quỷ đã bỏ rơi chúng tôi' luôn là vào khoảng 1300 năm trước thì Ngô thị đã tách ra làm 3 để đi tìm những cá thể như ngài.

Gia tộc tiếp tục ở lại Johto region để chờ theo ước định năm xưa kia thì được xưng tông gia, gia tộc đi vào khu biệt lập Unova region thì đã hình thành nên nhà Kure, 1 gia tộc sát thủ khét tiếng.

Còn về bên phía đám phản đồ kia thì ban đầu chúng tới Kalos để tìm ngài nhưng vì quá tuyệt vọng nên chúng coi chủng tộc của ngài chỉ có trong truyền thuyết do Hắc đời đầu bịa ra.

Đương nhiên là tông gia và nhà Kure thì vẫn tin nên hiện tại đám Wu kia đang bị ép không thở nổi nhưng gần đây chúng tìm được chỗ dựa nên đang thở dốc được.

Còn về tôi thì tôi cũng không quan tâm các ngài có định trở về như đã nói với tên hầu kia vào cái đêm đó hay không, dù sao thì Ngô thị cũng đã tiến hóa ra được 1 cá thể như tôi rồi.

Hiện tại Ngô thị không cần các ngài nữa, nhưng dù sao thì ngài cũng là cội nguồn của chúng tôi nên các tộc nhân khác bên trong tộc cũng vẫn hy vọng gặp lại ngài."

"Khi thời điểm đó đến thì ta sẽ tự mình tới gặp Ngô thị, hiện tại thì chúng ta vẫn là nên dẹp mấy cái quan hệ này để cùng nhau vượt qua thử thách thì hơn."

Thật ra thì Riley cảm nhận được nếu cậu nói cái gì đó quá đáng thì sẽ bị Tuyệt treo lên đánh cậu bầm dập ngay sau đó nên tốt nhất là hứa hẹn rồi đá qua việc khác.

Mà hình như Riley cũng đã từng gặp Tuyệt trước đây rồi, tuy khí tức thì hoàn toàn lạ lẫm nhưng có thứ gì đó làm cậu cảm thấy người này rất quen thuộc.

Chắc hẳn là 1 trong những nhân vật mà Riley đã được Mew đại nhân mang đi ngang qua trong 1000 năm đó kia, dù sao thì lượng kiến thức cũng quá nhiều.

Không phải ai mà Riley đã từng thấy qua thì bản thân cậu cũng có thể nhớ hết được, huống hồ cậu cũng chẳng biết tên của những người đó thì sao mà nhớ được.

"T..tôi tên là Kazuo•Yamashita, 1 nhân viên quèn làm việc tại chi nhánh của tập đoàn Nogi, năm nay 54 tuổi, tôi không có gì đặc biệt như mọi người ở đây cả.

Có thể thần không gian, Palkia đã có sự nhầm lẫn gì đó ở đây khi chọn đã tôi để tham gia thử thách, tôi hoàn toàn là 1 con người bình thường, thậm chí có thể nói là vô dụng.

Ngoài ra thì tôi còn có 2 đứa con cần được chăm lo ở nhà, công việc, thậm chí là nhà vẫn là mua trả góp nên tôi không thể tiếp tục ở đây lâu hơn được.

Nếu tôi biến mất quá lâu thì tất cả sẽ kết thúc, tôi cầu xin ngài, Palkia, hãy cho tôi được trở lại ngoài kia đi, có quá nhiều thứ mà tôi sẽ đánh mất nếu như ở lại đây lâu hơn."

"Đừng quá lo lắng, hãy coi đây như là 1 kỳ nghỉ dưỡng đi, mọi thông tin của chúng ta đã sớm được gửi ra cho mọi sinh vật bên ngoài thấy được nên không cần phải lo.

Chắc chắn ông sẽ không bị sa thải đâu, có khi sau vụ này ông còn trở thành anh hùng hoặc là đối tượng được bảo vệ cấp 1 của Unova region cũng nên ấy chứ.

Mà ta cảm thấy đám con của ông cũng không đáng lo ngại lắm đâu, chúng mạnh mẽ hơn ông tưởng, đã đến lúc để chúng tự do bay lượn trên bầu trời."

"Ồ, đây chính là lý do mà các ngài dùng để biện cớ cho sự biến mất của mình trong suốt 3000 năm hay sao thưa ngài Sparda? Quả đúng là rất hợp lý đấy chứ."

"Tùy vào cách nhìn của ngươi, câu chuyện đằng sau việc biến mất thì khi ta đến Ngô thị, bản thân ta sẽ đích thân kể rõ mọi chuyện, đây không phải địa điểm thích hợp để kể mấy vụ này.

Mà ngoài ra thì Kazuo cũng khá đặc biệt, ông ta có thể là thứ giúp chúng ta vượt qua 1 số tình huống cũng nên, ai mà biết được? Ta vẫn muốn chúng ta cùng nhau hợp tác để tối ưu hóa khả năng thông qua thử thách, dù sao thần linh cũng có dụng ý của nó cả, đây không phải là 1 cuộc chọn lọc ngẫu nhiên bình thường."

Tuy nói là vậy nhưng Riley vẫn cảm thấy cảm xúc tiêu cực của Kazuo, tuy sự tự tin có tăng cao lên đôi chút nhưng dù sao vụ này cũng là quá mức đối với ông ta.

"Đến lượt tôi rồi nhỉ? Tôi là Heinz•Doofenshmirtz, hiện tại đang là nô lệ tại đảo Seafoam, nói chung thì tình cảnh cũng khá rắc rối.

Tuy bản thân tôi cũng phải tự nhận là mình đánh đấm chẳng thắng nổi ai bao giờ nhưng ít ra thì tôi cũng có thể đóng góp được thứ gì đó vào đội này tại mảng tri thức."

"Tôi là Rick•Sanchez, về thân phận thì tôi giống Heinz nên cũng không có gì đáng để nói cả nhưng tình trạng của cả 2 chúng tôi giờ khá rắc rối y hệt như bên Kazuo khi biến mất quá lâu."

"Theo ta đoán thì các ngươi là con cháu của các anh hùng thượng nhân trên đảo Seafoam, không ngờ các ngươi còn sống cơ đấy, thực sự thì đây là 1 thông tin rất rất bất ngờ.

Mà chắc hẳn các ngươi còn sống được là vì còn có thể đầu tư vào nghiên cứu, nhìn sơ qua thì cả 2 đều có trang phục rất sạch sẽ nên không phải vật thí nghiệm mà là nghiên cứu viên.

Theo thái độ của các ngươi thì chắc hẳn đang bị rơi vào tình thế ép buộc, theo ta đoán thì gia đình của các ngươi ngoài kia đang nằm trong tay của đám học viện.

Các ngươi không có việc gì phải lo lắng cả, chúng hiện tại chắc đang sợ hãi việc các ngươi sẽ thông qua thử thách này để thu được cái gì đó từ Palkia thể như 1 số bí mật hay sức mạnh kỳ dị nào đó nên mạng những người quan trọng của các ngươi sẽ được giữ lại nhằm tạo áp lực.

Mà số phận của các ngươi cũng đáng thương thật đấy, theo ghi chép của ông cha ta thì chắc hẳn các ngươi đang bị mã gen của chính tổ tiên mình khóa chặt lại.

Để sinh ra được 2 cá thể như các ngươi thì chắc mã gen này đã cố gắng đến cùng cực của nó rồi, dù sao thì các ngươi cũng là những người bị nguyền sâu nhất mà.

Mà giờ trên đảo Seafoam còn bao nhiêu con cháu mang dòng máu của các anh hùng thượng nhân vậy?"

Vẻ mặt của Rick và Heinz cũng xám xịt đi hẳn khi bị Riley đoán ra thân phận cũng như kể lễ ra toàn bộ sự thật nhưng ánh mắt của họ thì tràn đầy quyết tâm khi nghe được vế sau.

Nếu Rick và Heinz hoàn thành thử thách thì họ sẽ còn giá trị lợi dụng tức người thân của họ cũng sẽ vẫn còn giá trị lợi dụng, tức sự biến mất của họ sẽ không làm gia đình bị giết để diệt khẩu mà còn tăng thêm địa vị của họ nữa, mà cũng không phải ngẫu nhiên mà Riley cố tình giúp họ.

Bản thân Riley thực sự rất may mắn hay nói đúng hơn là các vị thần đã cố tình sắp đặt cho cậu đi gặp mặt 2 cá thể mà Giovanni cùng cậu đã tranh nhau trên bàn đàm phán, cả 2 chính là 2 cá thể có trí thông minh siêu việt nhất cả cái vũ trụ này rồi, đương nhiên không tính thần linh.

"Hiện tại tính thêm tôi và Heinz thì trên đảo Seafoam còn tổng cộng 57 cá thể mang dòng máu của các anh hùng thượng nhân nếu như bản thân tôi nhớ không nhầm."

"Ít thật đấy, theo ghi chép thì trước khi lên đảo và nhận được sự che chở của Heatran thì các ngươi đã quá 10000 người rồi, trải qua 10 triệu năm mà số lượng đã giảm đi như thế này rồi.

Chắc địa vị của các ngươi trên đảo Seafoam còn chẳng bằng nô lệ nữa, cái từ nô lệ này có khi đã là nói đỡ cho các ngươi lắm rồi, xin lỗi nhưng về cơ bản đó chính là suy nghĩ cùa ta."

Đây là 1 sự thật rất đau lòng, con cháu của các anh hùng năm xưa hy sinh thân mình vì con người giờ lại không bằng cả 1 con chó được đám học viện nuôi.

Đúng hơn thì con chó vẫn có thể được con người cưng nựng và tiếp tục kế thừa nòi giống rồi phát triển tiếp được ra nhiều thế hệ khác chứ không bị thành ra như thế này.

Con cháu của các anh hùng thì chỉ có giảm chứ không tăng, đúng là không bằng cả con chó, thậm chí là gia súc còn sống tốt hơn đám này cũng nên ấy chứ.

"Tới phiên bọn ta rồi nhỉ? Tên thì bỏ qua đi, dù sao đổi thành ngôn ngữ các ngươi cũng không được còn thân phận thì ta là con trai trưởng của thủ lĩnh tộc quần Alakazam.

Mà ta cũng không manh động như đám tộc đàn kia đâu nên đừng lo, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu con người các ngươi tiếp tục đi xa hơn thì mặc kệ lời nói của các cận thần, chúng ta sẽ trực tiếp tiến hành chiến tranh trên mọi mặt trận."

"Đúng là lời nói của lãnh đạo có khác, rất khí phách nhưng ta chỉ là 1 con khỉ già chăm lo cho khu rừng của mình mà thôi, chiến tranh chỉ mang lại đau thương, đây chính là thứ mà các tiền nhân đi trước rút ra được, họ đã đổi chính tính mạng của mình chỉ để thấy được sự thật đơn thuần đến khó tin này.

Mà con khỉ này cũng chẳng có tiếng nói trong cộng đồng như ngài Alakazam bên kia quái đâu, nhưng nếu là vì khu rừng của nó thì nó có thể sẵn sàng làm mọi thứ."

"Chúng ta nên bỏ tình trạng cũng như sự hiềm khích bên ngoài qua 1 bên thì hơn, thứ chúng ta nên quan tâm hiện tại là thử thách này và thái độ của Palkia đại nhân.

Nếu chúng ta không làm thỏa mãn được sự mong chờ của ngài ấy thì có khi kết cục là lạnh đất như vụ thử thách của ngài ấy vào 1 triệu 2000 năm trước."

"Metagross nói đúng đấy, thử thách của Palkia chỉ mới được mở đúng 2 lần xuyên suốt lịch sử mà thôi, về cơ bản đây chính là lần thứ 2 và lần trước không ai trở ra được cả.

Lần này thì chúng ta nói vui thì là kẻ mở đường còn nói thẳng ra thì là pháo hôi của các loại pháo hôi, là kinh nghiệm cho những cá thể tại ở những lần thử thách sau nữa.

Tốt nhất là chúng ta nên bỏ qua hiềm khích của 2 giống loài để hợp tác cùng nhau thì hơn mà phía con người cũng không phải là những loại người kia kích động chiến tranh hay tra tấn đồng tộc của chúng ta

Thượng nhân vốn dĩ được mang tiếng là ngang hàng với các ma thú cổ đại, cả 2 chủng đều sống yên bình với nhau và đồng thời cũng tuân theo quy luật của tự nhiên.

Huống hồ thượng nhân hiện tại cũng thảm tới tình trạng này rồi thì còn có lý do gì chúng ta phải tạo ra thù hận không cần thiết với họ nữa? Hơn cả họ đi tới nước này cũng là do chính con người mà ra.

Ngô thị thì là gia tộc ẩn thế chỉ chuyên đi làm sát thủ ám sát trong chính nội bộ loài người, Kazuo thì là 1 người bình thường cố gắng vì gia đình bé nhỏ của mình mà thôi.

Chẳng có lý do gì mà chúng ta phải cố gắng dèm pha lẫn nhau để kích động hiềm khích làm gì cả? Tốt nhất là nên chung tay lại đủ vượt qua thử thách lần này thì hơn."

"Có vẻ Metagross cùng Gardevoir bên đó cũng khá có hiểu biết về thử thách này nhỉ? Liệu cả 2 có thể đưa ra thông tin nào cụ thể hơn về lần trước hay không?"

"Hoàn toàn không, ta biết được vụ này là vì chính vị tổ tiên kia của ta đã từng tham gia và không trở lại được nên trong nhà đã lưu truyền câu chuyện này.

Cũng vì thế mà từ đó trong nhà ta cũng bắt đầu sưu tập thông tin của các thử thách đến từ 3 trụ là nhiều, còn những vị thần khác tuy cũng có nhưng chỉ là số ít.

Có thể chính vì không có cá thể nào thông qua tại lần trước nên thông tin của những kẻ những tham gia cùng nội dung cách phá giải của chúng ta cũng sẽ được Palkia cho ra ngoài.

Gardevoir nói cũng không sai đâu, chúng ta là pháo hôi mò đường cho những kẻ đi sau mà thôi, nếu tính về thử thách của 3 trụ thì Giratina đã mở 2 lần còn Dialga là tận 26 lần, tuy của Giratina cực khó nhưng lần nào cũng có những cá thể thành công thông qua.

Dialga thì có 3 lần thông qua còn 23 lần chết sạch, theo ghi chép thì thử thách của Dialga là thử thách tùy tâm trạng của ngài ấy, tức là nó có rất nhiều sự rủi ro.

Cũng tức là khi ngài ấy nghĩ ra thứ gì đó thú vị thì sẽ mở ra thử thách rồi bắt vài cá thể vào để tham gia, cũng vì 'cho vui' nên khả năng chết mới cực kỳ cao.

Còn Palkia thì đây là lần thứ 2 ngài ấy mở thử thách, chưa kể chúng ta có quá ít thông tin về ngài ấy nên cũng không thể nào đoán được ngài ấy sẽ ra nội dung gì."

"Được rồi, chúng ta vẫn còn 7 ngày nữa nên tốt nhất là dẹp mấy chủ đề nặng nề này qua 1 bên, dù sao thì điều quan trọng nhất hiện tại là độ ăn ý của toàn đội.

Nhưng giờ cũng khuya rồi nên ta nghĩ là tốt nhất là nên chia phòng xong nghỉ ngơi rồi mai hãy tiếp tục bàn về mấy việc này nặng nề như thế này thì hơn."

"Ngài Sparda nói đúng đấy, chúng ta vẫn còn 7 ngày nữa nên tốt nhất là không nên quá mức đặt nặng vấn đề này lên bản thân, tốt nhất là nên nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc rồi tận dụng những ngày còn lại để tăng độ phối hợp, hiểu biết của toàn đội thì tốt hơn."

Thế là tất cả sau đó bắt đầu chọn lựa căn phòng của riêng mình rồi bắt đầu đi nghỉ ngơi, đáng sợ ở chỗ là Tuyệt ngay bên trái Riley còn Dio là bên phải.

Tuy Riley cảm thấy được tham vọng bá chủ của Dio nhưng tên này không quá đáng ngại, thứ đáng ngại đó là Tuyệt, cá thể duy nhất mà Riley không đọc được.

P/s: Dio•Brando thì quá nổi tiếng nên miễn bàn, Rick•Sanchez là 1 trong 2 nhân vật chính của Series Rick and Morty.

Nhưng Rick này là Rick chưa mất vợ con nên vẫn chưa đạt được tới tầm của The Rickest Rick như Rick C-137 trong Series.

Heinz•Doofenshmirtz là tên đầy đủ của Dr.Doofenshmirtz từ Series Phương và Phát, theo đánh giá của bản thân thì Doof thông minh hơn Rick gấp nhiều lần.

Không cần tiếp xúc các kiến thức từ hệ thống ngoài vũ trụ, thậm chí là đa vũ trụ như Rick, Doof vẫn là 1 thứ gì đó rất ấn tượng với những phát minh của ông ta.

Nếu Rick có Portal Gun giúp ông ta đi lại giữa đa vũ trụ thì Phương và Phát trong movie cũng đã chế ra 1 cổ máy giúp đi lại giữa các vũ trụ.

Sự trùng hợp giữa Heinz và Rick là cả 2 đều có chỉ có 1 con và đều là con gái, nên có thể nói mối quan hệ của cả 2 là rất thân.

Việc bản thân cho cả 2 là con cháu của các anh hùng cũng là để cho họ vào bùn đen và từ đó làm rõ nên tính cách của họ.

Heinz có thể là 1 người rất bần cùng nhưng lại cực kỳ thương con và có cái nhìn rất sáng lạn dù quá khứ của ông ta phải gọi là quá thê thảm.

Rick thì ngược lại, tuy cũng thương con như Heinz nhưng sâu bên trong Rick là 1 con quái vật hết sức đáng sợ chứ không phải 1 người lạc quan như bạn của mình.

Nhân vật cuối cùng là Kazuo, đây là 1 trong 2 nhân vật chính của Kengan Ashura, Series Kengan gồm 2 phần là phần Kengan và 1 yếu tố để chỉ đấu sĩ đi cùng.

Như Kengan Ashura thì Kengan(quyền nhãn) là Kazuo tức ám chỉ việc ông ta sở hữu quyền nhãn còn Ashura là Ohma.

Kengan Omega thì Kengan là nanh sữa của Kazuo Khô Gà, cũng sở hữu quyền nhãn, Omega là giun đế Ryuuki.

Mà thật ra theo bản thân thấy thì tại phần Kengan Omega, Kazuo và Ohma vẫn là main thôi, Khô Gà thì sau chap 50 đã trở thành đơn vị đo lường sức mạnh rồi dù hiện tại đã có dấu hiện comeback.

Còn giun đế Ryuuki thì sau trận với cha cơ động Seishuu cũng chẳng thấy thể hiện được cái mợ gì, ngay sau trận của mình còn bị cho biến mất phải mấy chục chap rồi hiện tại mới trở lại.