Pokemon Dị Điểm

Chương 261: Makiri, mô phỏng





Sau 1 đêm khá mệt mỏi do toàn phải đi giải quyết mấy chuyện không đâu cho đám học sinh tuổi mới lớn thì Riley cũng đã có đi liên hệ với Cú để chuẩn bị cho những tình huống ngoặc ngoèo trong tương lai sắp tới, cậu cũng nói với anh ta tình hình hiện tại và bản thân cậu tin chắc là anh ta là 1 người đáng tin.

Đương nhiên trước khi gặp mặt thì Ray cũng đã giả dạng thành Cú để nhằm đánh lừa ánh nhìn của Kirei và Gilgamesh còn Riley thì cùng Cú thì chui vào 1 kết giới do cậu dựng lên trên nền tảng Garden of Avalon của Merlin, đương nhiên là nó vẫn chiếm 1 slot BP của cậu rồi.

Còn vụ Kirei có thể thông qua Master Order để phân biệt thật giả thì căn bản là trò cười mà thôi, nếu lão ta ở trình độ anh linh thì may ra nhìn được điểm khác thường gì đó, mà đến bản thân người đã tạo ra mấy cái trò vặt vãnh này như Zouken cũng mới cấp 8 mà thôi.

Hơn cả là thời điểm lão ta còn là Makiri thì đã tạo ra cái này rồi, tức là tầm 200 năm trước, mấy món đồ chơi cấp thấp như này thì Riley phân tích mấy hồi, chẳng qua là nói vậy thôi chứ thực sự thì bản thân cái Master Order này cũng có rất nhiều thứ bao hàm bên trong đó và đáng để bỏ thời gian ra để nghiên cứu.

Lord Animusphere bởi vì kẹt ở cái Master Order này nên vẫn đắn đo trong việc có nên nhảy vào cái nồi thực cẩm này không, dù quả đúng là nó vẫn là có khả năng trực tiếp đe dọa lên hầu hết Servant, 1 thể tinh thần cực mạnh sinh sống ở tầm trung đến hạ tầng trung gian.

Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ cho thấy được tiềm năng của bộ thuật thức Master Order này là lớn đến mức độ nào rồi mặc dù vẫn có 1 số anh hùng sở hữu danh hiệu bán thần hoặc có sức mạnh tâm trí cực mạnh cũng như mưu trí để lừa được Master có thể lách được mấy trường hợp trên.

Cũng chính vì vậy nên đương nhiên là nếu đưa cho pháp sư cấp 10, thậm chí bô lão xử lý thì bọn chúng cũng sẽ không thể phân tích ra được vì Makiri đã dùng Justeaze để tạo ra Master Order, đương nhiên là trừ trường hợp cá biệt trong cá biệt được gọi là thiên tài vài chục ngàn năm có 1 ra.

Tuy chưa gặp được tên nào như vậy, đến cả bản thân Riley cũng tự nhận mình là 1 tên dùng cheat chứ chẳng có tài năng gì, dù sao thứ cậu học xuyên suốt 16 năm qua cũng chỉ là kiến thức cũng như cách thức thực hành chứ không phải là điều kiện để cấu tạo ra 1 con đường.

Giải thích ra thì khá khó hiểu nhưng hệ tư tưởng khác nhau thì cách nghĩ cũng khác nhau, Riley học được, cũng hiểu nốt nhưng vì sinh ra tại 1 thế giới khác nên cậu không hiểu được bản chất của mọi thứ như Mana, mọi chuyện không phải cứ đơn giản nói đây là Mana, nó là 1 thứ dùng trong các trận pháp là dùng được luôn.

Mọi chuyện không đơn giản như vậy, Riley là 1 cổ máy, cậu có kiến thức cũng như khả năng suy luận và sáng tạo làm nguyên liệu nhưng thứ cậu thiếu nhất là khả năng vận hành bộ máy, thứ này đối với 1 kẻ đến từ 1 nơi khác như cậu thì hoàn toàn khó hiểu, thậm chí có thể nói là xung đột về tư tưởng.

Mỗi cá thể khi sinh ra như 1 trang giấy mới, nó giúp hệ thống mỗi thế giới khái quát những quy luật cơ bản của nó lên tờ giấy đó, nhưng tờ giấy của Riley đã sớm bị ghi kín từ lâu, đây cũng chính là lý do mà mãi sau này cậu mới nhận thức được việc dù người đàn ông kia có cướp được cơ thể bên kia thì mọi chuyện vẫn vậy.

Vì ông ta là con người bình thường, 1 chủng tiến hóa từ vượn cổ bình thường nên khi chiếm được cái xác của 1 Aura Guardian thì ông ta cũng không thể nào vận hành nó, dù cho ông ta có cướp của 1 đứa trẻ con người đi nữa cũng vẫn vậy vì các quy luật vận hành giữa các thế giới là khác nhau nên cấu tạo ra các chủng người cũng là khác nhau.

Chính vì thế nên bản ngã mới quan trọng đến vậy, nó là nơi chứa đựng tất cả ý thức của các kiếp và cũng là nơi chứa đựng các bản năng để 1 linh hồn có thể làm chỗ dựa để tiếp tục tuần hoàn vô hạn lần trong hệ thống đầu thai của 1 thế giới cụ thể nào đó.

Trừ khi bộ xác ngay từ đầu đã là của ông ta không thì đến cái xác cũng không di chuyển được, nhưng nếu thế thật thì bộ xác đó tới từ thế giới khác, nó sẽ bị hạn chế rất rất nhiều bởi các quy luật của thế giới này, thậm chí có thể nói là không khác gì phế đi, trừ khi ông ta mạnh tới mức chống lại được các quy luật.

Đồng ý là các quy luật được vận hành bởi các vị thần, trong đó có 1 số thậm chí còn được vận hành bởi các vị thần cổ nhất như thần tối cao và 18 lệnh bài của thế giới pokemon nhưng chung quy thì bọn họ cũng không phải là thực sự toàn năng.

Bọn họ sẽ khó lòng mà phát hiện ra được 1 bug đang tồn tại trong cả 1 hệ thống khổng lồ của 1 thế giới, nên chỉ cần mạnh hơn 1 mốc nhất định so với quy luật đã có từ trước là 1 cá thể đến từ bên ngoài có tồn tại và tiếp tịc phát triển trong 1 thế giới nhất định.

Bản thân Riley đương nhiên không phải trường hợp mạnh hơn, thậm chí đây cũng không phải là xác gốc của cậu nhưng Akasha đã cho cậu và cả nhóm tham gia vào chu trình đầu thai mà vẫn giữ lại ký ức của thế giới này nên bọn họ đã có 1 Avatar của chính mình tại thế giới này.

Có điều chừng đó vẫn chưa đủ để khiến mọi người có thể tiếp cận được với phép thuật vì khả năng nhận thức hay phần ý thức của bọn họ vẫn còn là thuộc về thế giới pokemon, chính bản thân Akasha đã cho bọn họ cheat để có thể thao tác vào bản chất các thuật thức 1 cách nhanh chóng mà bỏ qua rất rất nhiều bước.

— QUẢNG CÁO —



Chính vì vậy nên Riley mới tự nhận mình không phải là 1 thiên tài hay gì cả, chẳng qua chỉ là 1 thằng chơi cheat mà thôi, nên cái chức danh thiên tài chục ngàn năm có 1 gì đó nên để lại cho Ray•Ova đi, dù sao hắn ta cũng là 1 Riley khác tại thế giới này tức mọi quy luật đều trực tiếp ảnh hưởng lên hắn và hơn cả là hoàn toàn không có cheat.

1 tài năng thực sự, nhưng điểm làm Ray nổi bật nhất không phải vì sự thiên tài của cậu ta vì thứ này là thứ mà nếu muốn thì Akasha tạo ra bao nhiêu cũng được, thứ khiến cậu ta đặc biệt đó chính là 1 dị điểm, 1 thứ mà Akasha luôn khao khát từ đó đến giờ.

Trở lại với chủ đề thuật thức Master Order được tạo ra bởi Makiri, bhưng bản thân Riley và Ray cũng đã sớn vượt qua thứ gọi là phù thủy rồi, huống hồ đây là thứ dùng sức mạnh của phù thủy để tạo ra nên việc phân tích cũng như hóa giải, biến đổi nó cũng chỉ là trò vặt vãnh với họ mà thôi.

Ngay lúc này thì bản thân Cú tuy đương nhiên là muốn là người thắng cuối cùng rồi, dù sao thì mục đích anh ta tới đây cũng là vì thắng, chẳng có ai muốn đổ máu, mồ hôi, nước mắt cũng như công sức vào 1 thứ rồi cuối cùng lại chỉ nhận được thất bại đắng cay cả.

Vì vậy nên Riley và Cú đã có 1 giao ước với nhau, đương nhiên là dùng Akasha để làm trung gian nhằm đạt được sự công bằng tuyệt đối cho cả 2 bên, cậu sẽ chứng minh cho anh ta thấy ai sẽ là người thắng sau cùng còn việc của anh ta sau đó là sẽ đổi Master.

Nói gì thì nói, Cú cũng có biệt danh là đứa con của ánh sáng, anh ta cảm thấy có thứ gì đó không ổn từ phía Kirei nhưng không nói ra mà thôi, nguyên cả 1 quả tim được tạo ra từ đống Mana bị nhiễm bẩn của đại ngụy chén thánh cơ mà, sao mà không cảm nhận được?

Thêm việc Riley kể rõ quá trình hiến tế cho Angra Mainyu thì Herakles sẽ là người tiếp theo, nếu Medusa và Hassan không chết thì Cú sẽ là người đi tiếp đó.

Bởi vì Kirei hiện tại có tận 2 Servant là bán thần, tuy Gilgamesh bị phong ấn quá toàn diện nhưng chưa chắc lão đã tình nguyện hiến tế hắn thay cho Cú.

Sau khi bàn bạc thêm 1 hồi thì người đứng ra trở thành Master mới của Cú sẽ là Illya, dù sao nguồn Mana của cô ấy như thế nào thì nhìn sơ qua Herakles cũng biết.

Chưa kể Illya trong kế hoạch của Riley chính là người thắng chung cuộc nên đương nhiên nếu không ra biến số gì thì Cú cũng sẽ thắng, sau khi thảo luận xong thì Cú cũng kể cho Riley nghe về kế hoạch của Kirei nhưng vì cậu biết hết rồi nên không cần phải bàn.

Việc này cũng 1 phần làm Cú vững tin vào cuộc hợp tác lần này hơn là chỉ có lời nói suông mà không có bất cứ thứ gì nói lên là kế hoạch này ổn cả, 1 kế hoạch thực sự ổn là 1 kế hoạch có thể đoán trước được hướng đi của đối phương và đi trước đối phương rất nhiều bước.

Về bản thân của Riley thì dựa theo nhân quả tuyến là đọc được hết mọi thứ trong kế hoạch của Kirei và Zouken rồi nên thực sự thì trừ khi ra cái gì đó quá tầm không thì kết quả vẫn vậy thôi.

Thế là mọi việc được bàn bạc ổn thỏa, Riley đương nhiên cũng để lại 1 số com bài phòng trường hợp Cú phản bội rồi, tuy chỉ có khả năng cực kỳ nhỏ thôi nhưng trên đời vốn dĩ tồn tại vô hạn khả năng, ai biết được liệu Cú có phản bội Riley vào phút cuối hay không?

Sau đó thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi, Riley và Ray thì đương nhiên là về biệt phủ nhà Einzbern để nghỉ ngơi rồi, bây giờ thứ cả 2 cần làm là chờ thôi, theo như nhân quả tuyến thì kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai, khoảng thời gian sắp tới sẽ rất cực khổ đây.

Hôm sau thì không cần nói cũng biết, Rin và EMIYA bắt đầu hành trình di chuyển tới biệt phủ nhà Einzbern để tiếp cận với Illya, bên này Shirou cũng vậy, dù sao có cậu ta hiện tại có thêm Medusa thay thế cho Atoria rồi, nếu kéo thêm được cả Herakles và Illya vào nữa thì khả năng thắng sẽ rất cao.

Mục tiêu của Shirou đương nhiên cũng là điều ước từ tiểu ngụy chén thánh, còn nội dung thì ước chữa được "bệnh" cho Sakura, tiếc là dù Shirou có thắng đi nữa thì cậu ta cũng không chữa được căn "bệnh" này vì căn bản cậu ta không hiểu được bản chất thực sự của nó.

Như EMIYA nói vậy, điều ước hoạt động theo logic của người ước nên Shirou phải hiểu nó rồi tiểu ngụy chén thánh mới dựa theo logic của cậu ta để làm được.

Nếu ngay từ đầu Shirou đã không hiểu thì kết cục sẽ y hệt như Kiritsugu, dù đã thắng rồi nhưng vẫn không thể nào ước được thứ mà mình muốn, đến cuối cùng thì bản thân Kiritsugu lại không hiểu làm thế nào để phá hủy đệ tam ma pháp hoàn toàn nên điều ước không thực hiện được.

— QUẢNG CÁO —

chapter content



Trở lại chủ đề chính thì Shirou tuy không biết Illya hiện tại đang ở đâu nhưng vào tối qua cô ấy đã để lại 1 con Zelle để dẫn đường cho cậu rồi, dựa vào con Zelle này mà Shirou có thể dễ dàng tìm tới được biệt phủ nhà Einzbern, trước khi đi thì cậu ta cũng dặn dò Sakura các thứ rồi mới rồi đi.

Ngay sau khi Shirou và Medusa vừa rời đi thì Sakura cũng ngay lập tức sụp đổ, có vẻ như cô ấy không kiềm chế nổi dục vọng nữa rồi, theo cái nhìn của Riley thì chẳng mấy chốc Sakura sẽ mất kiểm soát và lại 1 lần nữa, quyền điều khiển sẽ vào tay Angra Mainyu, chắc tầm tối nay.

Ngay lúc này thì Rin và EMIYA cũng đang trên đường chạy tới biệt phủ nhà Einzbern nhưng ở đây hiện tại có 2 vị khách không mời mà tới, vì có Ray nên mọi người cũng hiểu được tình hình hiện tại nên cậu ta trực tiếp chủ trì hiện trường, đầu tiên là dời hết các đồ đạc tới nơi khác cái đã.

Sau đó thì Illya, Rick, Fauna và 2 cô hầu sẽ xuống dưới gặp lão già Zouken, trước khi đi thì Illya cũng ngắm lại nơi này 1 lần nữa rồi mới đi xuống cùng mọi người.

Nơi này là nơi mà Illya có những ký ức đẹp nhất cũng là nơi mà cô có những ký ức đau khổ nhất, tiếc là sau đêm nay thì nơi này không còn tồn tại nữa, Rick và Fauna nhìn trời cũng sắp muốn đổ mưa rồi nên cũng bung dù ra để che cho Illya, 2 cô hầu cũng tương tự bung dù ra.

Người tới không ai khác ngoài Hassan và Master của hắn, Zouken•Matou hay đúng hơn là Makiri, người đã thuyết phục nhà Einzbern tổ chức thánh chiến.

Sau 1 hồi đối thoại thì chúng ta cũng rõ hơn 1 phần về con người của Makiri, không hiện tại là Zouken mới đúng, khác với ngày xưa chỉ đuổi theo tri thức.

Hiện tại thứ Zouken muốn là bất tử như các anh linh vậy, tiếc là tới phù thủy cũng không bất tử được huống hồ là 1 tên pháp sư cấp 8 như hắn, Zouken vừa nói chuyện vừa cho thấy sự tởm lợm trong ma thuật của hắn, thứ này không phải là 1 ma pháp như 5 con đường kia.

Đúng hơn thì theo cách nhìn của Rick và Fauna thì thứ này là 1 ma thuật phát triển cao hơn của các cổ sư, trùng sư, đám vừa kể trên đã cực kỳ tởm lợm rồi vì chúng lấy cơ thể mình làm hủ để nuôi dưỡng đám trùng của chúng, nhưng Zouken còn tởm hơn.

Lão ta đã biến bản thân mình thành 1 con trùng rồi, thứ mà họ đang thấy chẳng qua là 1 mớ hỗn độn mà thôi, nói chung là lão ta đã thất bại, đề tài bất tử chưa bao giờ được ngừng thảo luận dù là ở bất cứ thời đại nào, chẳng qua Zouken là 1 trong vô số những người kia thôi.

Việc chuyển đổi thành trùng không có nghĩa là thực sự bất tử mà chẳng qua là thành 1 dạng ký sinh, chuyên hút Mana của người khác để duy trì cái mạng của mình.

Tức đây không phải bản thể hay đúng hơn là không có con trùng nào ở đây là bản thể của Zouken cả vì bản thể hiện tại đang ký sinh ở 1 người nào đó.

Và đó không ai khác ngoài Sakura•Tohsaka, việc này càng làm Rick và Fauna trở nên kinh tởm Zouken hơn, nhất là cái mùi Mana mà lão phát ra, Zouken đương nhiên cũng biết 2 người đang che dù cho Illya là ai, dù sao thì họ tới Nhật Bản cũng hơn 1 tuần rồi mà cũng chẳng có bất cứ ý định che dấu thông tin nào.

"Rick•Ova và Fauna•Ova, 2 vị định can thiệp vào nghi thức thánh chiến hay sao? Đừng quên là nhà thờ là người chủ trì cho vụ này nên 2 vị không có quyền can thiệp vào."

"Makiri, không Zouken•Matou, ngươi là tên tởm lợm nhất ta từng thấy, ta đã từng thấy rất nhiều thí nghiệm còn kinh khủng hơn nhưng so với người thì hoàn toàn khác biệt.

Không phải là ngươi mạnh hay gì mà căn bản ngươi đã chạm vào cấm điều trong điều khoản giao ước giữa các pháp sư mà thôi, vua pháp thuật Solomon đã cho ra bộ luật đầu tiên sau đó nó đã được sửa chữa và bổ sung trong tác phẩm The Epic of Gilgamesh.

Tại bộ luật thứ nhất điều 105 trong The Epic of Gilgamesh, ngươi đã chạm tới điều cấm kỵ là sử dụng pháp sư có tiềm năng vào công cuộc nghiên cứu của mình."

"Hahaha, vậy thì sao? Cả cái châu Âu đầy ra đó ngươi đã bắt hết chưa thưa ngài cảnh sát trưởng của phân bộ London? Hơn cả là 2 từ 'tiềm năng' này chẳng có ý nghĩa gì trước sức mạnh tuyệt đối cả, nếu là Ray•Ova nói ra những lời này thì có thể ta còn kinh sợ đấy."

— QUẢNG CÁO —



"Có phải thật không, lão già?"

Sau đó Riley từ sau lưng của Zouken xuất hiện và dùng tay bóp lấy đầu của lão ta, đây là thứ mà lão ta không thể nào dự đoán trước được vì lão ta hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ rung chấn Mana nào trong không khí, thậm chí kể cả không gian hay các lớp bảo hộ xung quanh lão ta cũng hoàn toàn không hề phản ứng lại.

Hơn cả là không hiểu vì sao mà lão ta lại cảm thấy đau mặc dù đây không phải là "cơ thể" của lão ta, tất cả là bởi vì thứ Riley đang bóp không chỉ là cái xác rỗng này mà còn là phần linh hồn của Zouken, thứ vẫn luôn ở đây để điều khiển cái xác này trong khi cơ thể bọ bên kia thì liên tục hút Mana của Sakura để duy trì mạng sống, tức hiện tại nếu cậu muốn thì lão ta sẽ chết thực sự.

"Ngươi biết không, những tên như ngươi ta đã gặp rất rất nhiều trong xuyên suốt 16 năm qua rồi, kết cục của chúng đều là trở thành cái xác không hồn cả.

Chúng đều tưởng dùng 1 số chiêu trò vặt vãnh như này là có thể lách qua được quy luật sinh và tử, tưởng là bản thân mình đã bất tử nhưng thật ra chỉ là trò hề trước ta mà thôi.

Giống như ngươi vậy, chắc ngươi hiện tại đang thắc mắc tại sao bản thân ta lại có thể chạm tới được phần linh hồn mặc dù không đi theo con đường thứ 3 nhỉ?

Câu trả lời cũng đơn giản thôi, ta đã tới được căn nguyên và hiểu rõ bản chất của Mana hơn ai hết, linh hồn chỉ là 1 khối Mana cô đặc không hơn không kém."

"Không thể nào, ngươi không thể nào tới căn nguyên được, rõ ràng ngươi chỉ mới có 16 tuổi mà thôi, không thể nào có chuyện như vậy được, không hợp lý.

500 năm, ta đã làm gì trong suốt 500 năm qua? Bất tử là gì? Phù thủy là gì? Căn nguyên là gì? Tại sao lại có 1 lổ hổng lớn đến như thế này được? Assassin, ngay lúc này."

Lão già Zouken nói nhiều tới vậy chủ yếu là câu thời gian cho Hassan có thể thực hiện 1 đòn công kích tất trúng lên Riley để lão ta có thể tranh thủ thời gian trốn thoát.

Nhưng mấy chuyện này Riley bị mắc câu thì đúng là trò cười, cậu búng tay 1 cái khiến Hassan ngay lập tức sụp đổ, bất tỉnh, việc Riley vừa làm cũng khá đơn giản, có 2 thao tác đó là cắt liên kết Mana với Master và rút cạn Mana trong người Hassan.

Với việc mất đi nguồn Mana cung cấp và dùng sạch Mana trong cơ thể thì Hassan không thể nào di chuyển nổi cơ thể mình nữa, nói đúng hơn thì giờ cả Zouken và Hassan đều là như cá nằm trên thớt cả rồi, nhưng ngay lúc này thì Riley cũng buông lão ta ra.

Lý do cũng rất đơn giản vì Riley đã bị Gaia cảnh cáo, nếu đi xa hơn thì mụ ta sẽ coi cậu như kẻ địch và sẵn sàng dùng mọi cách để giết cậu, dù sao đây cũng chưa phải lúc lật mặt triệt để nên Riley cũng tha cho lão già Zouken 1 mạng, còn cậu thì lao thẳng về hướng Nam.

Tuy nói là Gaia cảnh báo nhưng mụ ta đã gửi hẳn 3 Servant class Ruler xuống rồi nên Riley phải đi xử lý đám này trước khi có biến số, Zouken thấy Riley tự nhiên biến mất thì cũng không hiểu nhưng cũng ngay lập tức bỏ chạy mất để kéo dài cái mạng chó của mình.

Nhưng ngay lúc này thì thứ đó cũng tới rồi, thấy vậy thì Zouken cũng thành lập kết nối mới với Hassan rồi dùng 1 Master Order để gài hắn lại trong khi lão thì chạy xuống.

Thứ tới không ai khác ngoài Sakura và Atoria Alter, Angra Mainyu sau khi hấp thụ Atoria đã mô phỏng cô ta lại trong dạng Alter, để đối phó với tên này thì Herakles cũng ngay lập tức phải vào cuộc, Illya thì bị Hassan nhắm tới nhưng may là 2 nhóm kia cũng đã tới nên EMIYA đã kéo tên kia vào rừng để chiến đấu.

Ray thì có hứng thú với trận của EMIYA hơn nên cũng qua bên đó để quan sát, đương nhiên trước khi đi thì cậu cũng dựng vài chục lớp màn phòng thủ lên.