Pokemon Dị Điểm

Chương 193: Tên? Tư cách.





Sau tầm 15 phút nghỉ ngơi thì cái gì tới cũng phải tới, mọi người đang ngồi ở trong phòng lúc này đều nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, rõ ràng đây là báo hiệu cho việc thời gian nghỉ của bọn họ đã hết và đã tới lúc đi ra ngoài kia để bắt đầu buổi phỏng vấn không thể nào tránh khỏi này.

Thực sự thì nếu bọn họ không làm mọi thứ quá nổi bật thì có khi đã có thể yên ổn hơn được rồi nhưng chuyện này lại chẳng kém quan trọng đến mức độ đủ để khiến họ sẵn sàng vì thời gian rảnh của mình, đây là thứ giúp cả 1 chủng tộc đạt tới được sự tiến hóa, là thứ mà chúng đã mong chờ từ rất lâu trước kia.

Mà 15 phút này cũng chủ yếu là do bên phía hiệp hội breeder cũng hiểu ý của mọi người nên mới tranh thủ được, chứ nếu họ muốn đi tìm mà với lượng người đông đến như vậy thì không nghi ngờ gì khi phòng của họ chính là thứ mà những người sẽ tìm đến đầu tiên.

Nói thật thì nếu không phải còn ngày mai nữa thì chắc chắn là Riley đã sớm mang mọi người chạy trốn khỏi hòn đảo này thông qua cổng dịch chuyển do nhà Pao mở ra vài phút trước luôn rồi, thực sự thì làm việc với giới truyền thông rất mệt mỏi về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Theo như tiếng bước chân chạy liên tục ở bên ngoài thì ai cũng có thể đoán được là vào khoảng 30-40 người đang bu quanh trước cửa phòng, vì bên nhóm của Anna cũng đã tìm 1 nơi khác để trú nạn nhằm tránh việc chết trùm cả 2 nên giờ đây việc phỏng vấn sẽ do chính bên phía này tự mình giải quyết.

Ngoài ra bên ngoài còn thêm cả tiếng bàn luận xôn xao không ngớt và cả tiếng đập cửa, cũng như liên tục hô tên của từng thành viên nữa khiến Riley chỉ muốn chém sạch cái lũ giới báo chí này cho lẹ, nói thật thì lão tổng hội trưởng đã có thể làm đơn giản hơn bằng cách cho người lên mời họ xuống tham gia họp báo luôn.

Có điều bố cục này là lão ta đã cố tình đùn đẩy hết trách nhiệm lên phía bọn họ, việc này sẽ khiến lão ta hay giám khảo sẽ đỡ phải làm việc với cánh nhà báo hơn mà bọn họ với Radio tower làm trung gian mới là 2 bên phải lo lắng mấy vụ này, nếu hiệp hội breeder cần ra mặt thì cũng đã có Seth lo rồi.

Cũng chính vì đoán trước được việc lão già tổn hội trưởng kia sẽ chơi chiêu trò này nên Riley mới phàn nàn và nghĩ tới chuyện nên giết hết đám này cho xong, nhưng hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi, ai làm mấy trò như này nữa, đương nhiên là có làm nhưng làm trước mặt đám truyền thông thì mệt lắm.

Tốt nhất là nên kéo lê cái xác tới chỗ ngồi phỏng vấn tầm 2-3 giờ gì đó để mọi việc qua đi 1 cách yên ổn nhất có thể, trước đó thì mọi người phải đối mặt với hàng chục tay báo ở ngoài kia cái đã, quả đúng là cực kỳ phiền phức mà, đây cũng là lý do mà bản thân Riley ghét mấy vụ như thế này.

Mà tạm coi đây như là 1 phương pháp nhằm câu được nhiều thời gian nhất có thể để đám nhà báo cùng khán giả ở lại xem buổi phóng vấn này không nhận ra chuyện ở ngoài vịnh đang có hàng triệu cái kén của đám Axololt cùng 1 cái trận pháp không gian to đùng được nối thẳng với làng.

Mà nếu chúng có "may mắn" biết về vùng vịnh cũng như vượt qua được trận pháp bảo vệ bên ngoài của nhà Pao đi chăng nữa thì chắc bây giờ xác ở đâu cũng không ai biết, dù sao 10 kẻ bảo vệ vẫn còn ở lại để tiễn đưa chủng tộc Axololt, bọn họ đương nhiên cũng chẳng ngại chuyện làm thêm vài cái xác đâu.

Đôi khi có nhiều chuyện mà dù tưởng chừng như đơn giản nhưng lại liên quan đến mấy thứ rất phiền phức và dây dưa rất rộng hệt như đám kén này hiện tại vậy, 10 kẻ bảo vệ cùng Aura Guardians xuất hiện để hộ tống tới nơi an toàn chẳng qua là bề ngoài mà thôi.

Ở tận sâu bên trong thì quả đúng là dù Giratina đã mất quyền "nuôi" nhưng nó vẫn có khả năng bảo hộ được tới lúc mà phía gia tộc Aura Guardians tới đón toàn bộ đám kén này thành công rời khỏi đảo và tới được nơi an toàn để cho chúng có đủ thời gian để tiến hóa.

Đây cũng có thể coi như là Riley đang tạo phúc cho đám truyền thông táy máy này vậy, dù sao thì đám này cũng không biết bản thân đang đối mặt với cái gì, nếu chúng mà biết được thông tin gì đó và tràn ô ạt ra ngoài đó thì kết cục cho chúng là quá đơn giản.

Mà đã có biết chuyện thì chắc chắn vẫn sẽ có người dám liều đến đó, tiếc là dù Giratina không thể đụng tới sinh vật dưới thần thật nhưng 10 kẻ bảo vệ thì không bị hạn chế nhiều đến như vậy, Aura Guardians tham gia vụ việc lần này cũng không phải đồ ăn nên xử lý cũng sẽ hiệu quả hơn cũng như không để bất cứ thông tin nào chảy ra ngoài kia.

Còn đám pokemon và những người không cần phải đi buổi phỏng vấn mệt mỏi thì hiện tại tất cả bọn họ đã có Tyson, Ali và Ash làm chân chạy vặt đi lấy đồ ăn rồi, dù sao bên đó cũng nổi tiếng quá rồi nên kiểu gì cũng sẽ bị hỏi thăm nên không lộ mặt là 1 lựa chọn rất chính xác.

Nhắc mới nhớ thì từ sáng đến giờ Riley, Brock, Serena, Anna và Gao vẫn chưa có cái gì cho vào bụng đâu, còn lão Grogon thì sau khi hoàn thành xong phần thi cùng với Anna cũng đã sớm chạy qua bên lão Stuq ăn ké cũng như ngời trên ghế lãnh đạo rồi.

100% là lão ta cố tình tránh vụ này và đẩy hết lên đầu của 5 người còn lại, dù sao Grogon cùng Stuq rất nổi tiếng trong gia tộc với biệt danh là bộ đôi lầy lội mà, 2 lão già này chỉ có đi làm hỏng chuyện không thuộc chuyên môn là giỏi, nhất là khả năng né đi mấy vụ căn bản là hết sức phiền phức như thế này.

— QUẢNG CÁO —

chapter content



Sau khi đi được 1 đoạn thì Riley phát hiện ra bên phía Gao đã có mặt ở đây từ sớm nhằm để bàn 1 số chuyện và điều kiện trong buổi phỏng vấn sắp tới rồi, có vẻ như bọn họ đã bị lão già Stuq bán đứng để ăn 1 phần lợi nhất nào đó, cậu cũng không quan tâm lắm, lão ta làm gì cũng được, miễn sao là mang lại lợi ích cho gia tộc cùng Mew đại nhân là đã đủ rồi.

Tầm 15 phút sau thì đám đông mới chịu giải tán do bên phía Radio tower đã nhất thông được mọi lịch hẹn cũng như phân bố ra vị trí ngồi của từng bên đại diện cho các tòa soạn rồi, Gao cũng trường thuật lại là buổi phỏng vấn của Anna sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ.

Còn phía bộ 3 là vào khoảng 9 giờ, may là ít ra đám truyền thông còn cho họ thời gian để mà cơm nước không thì mệt muốn chết, dù sap hiện tại cũng đã 7 giờ tối rồi, tức là họ vẫn chưa có cái gì bỏ bụng trong xuyên suốt 12 giờ đồng hồ vừa rồi, quả thật đúng là quá kinh khủng.

Nhất là Riley, cơ bản thì hiện tại cậu mệt muốn chết, cậu đã phải tiêu tốn 1 lượng năng lượng không tưởng đủ để có thể vận hành cơ thể này trong 3 ngày liên tục cho pha tĩnh, động hợp nhất đó, bây giờ cậu cần ăn cái gì đó để bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể ngay lập tức.

Sau khi đã ăn uống, nghỉ ngơi các thứ xong thì tới tầm khoảng 8 giờ 45 phút thì phía Anna và Gao cũng đã trở về, Gao đã sớm quen với việc quản lý trong nội bộ gia tộc rồi nên cũng có phong thái của 1 trưởng giả nhưng Anna thì căn bản là cô ấy không nói được gì mấy cả.

Chủ yếu là do bản thân Anna không phải là 1 Aura Guardians của công nghệ, nhất là khi bản thân cô ấy cũng rất ít khi ra khỏi nhà mà cứ cắm mặt vào những nghiên cứu cá nhân suốt mấy tháng trời, nếu không có Gao thì chắc cô ấy cũng đã sớm ngỏm từ lâu vì chết đói rồi, đây cũng chính là lý do đằng sau chứng ngại nói của cô ấy.

Sau khi cặp đôi bên này trở về tới được phòng chờ thì người của bên phía Radio tower cũng nhắc nhở mọi người nhanh chóng có mặt tại tiền sảnh trước 9 giờ để chuẩn bị buổi phỏng vấn theo đúng lịch hẹn đã sắp đặt từ trước, còn lại thì sẽ do phía bên Radio tower lo liệu hết.

Mà bây giờ mới để ý rằng dạo hình như Riley với Brock lên sóng hơi nhiều thì phải, không biết Nara và Diane nếu còn sống thì có hãnh diện về chuyện 1 Aura Guardians, 1 trưởng tộc như cậu lại được lên sóng nhiều đến vậy hay không? Dù sao chạy theo mấy cái vụ này thì thà ẩn nhẫn để phát triển gia tộc còn hơn.

Mà thôi, cứ mặc kệ mấy chủ đề đó qua 1 bên cái đã, hiện tại việc Riley muốn làm nhất là làm 1 buổi phỏng vấn cho thật nhanh, thật ngắn gọn xúc tích để còn có thể về phòng ngủ, cậu đang thực sự rất mệt mỏi rồi, bây giờ trong đầu chỉ có chữ ngủ mà thôi.

Khi cả 3 vừa đi ra tới nơi thì Sound cũng đứng lên bắt đầu đi bắt tay chào hỏi từng nguoief các kiểu, vì cả 2 bên đều đã có khi được làm việc với nhau mấy lần rồi nên anh ta vào thẳng chủ đề luôn và nói 3 người chuẩn bị trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn.

Thế là vào khoảng 9 giờ 10 phút thì bên Radio tower bắt đầu bấm máy, bên trên cái bục nhận thưởng vào ngày mai hiện tại là 3 người và Sound còn ở dưới là đám phóng viên đang vây quanh để hóng hớt các nội dung cho tờ báo vào sáng sớm ngày mai.

"Chào mọi người lần nữa, sau 30 phút nghỉ ngơi thì chúng ta hãy cùng đến với đội cuối cùng, đội này đã khiến cho cả chủng tộc Axololt tiến hóa theo phân tích của các chuyên gia trên khắp thế giới vài giờ gần đây, chắc hẳn mọi người cũng đã thấy chúng rồi nhỉ?

Ngay cả professor Rowan, professor đầu ngành của tiến hóa học cũng lên tiếng rằng đây chính là quá trình tiến hóa chứ không sai vào đâu được, kéo theo đó là rất nhiều professor đầu ngành khác xuất hiện nhằm thêm 1 lần nữa khẳng định sự thật trên.

Ngoài ra thì đây cũng là những người, tôi nhấn mạnh là người chứ không phải là những đứa trẻ vì từ đó là biểu hiện của việc thiếu tôn trọng họ, viết ra cuốn sách bán chạy nhất trong khoảng 100 năm gần đây, cuốn sách hướng dẫn làm 5 công thức kia

Tôi xin mời Brock, Serena và Riley của đội Brock, đội đã tạo ra 1 kỳ tích mà từ trước đến nay chưa từng ai làm được cả, họ đã viết nên 1 trang mới trong lịch sử của loài người."

Lược qua màn giới thiệu, nói nhảm bla bla black sheep các thứ giữa 2 bên thì cuối cùng, tầm khoảng 30 phút sau, bên phía Sound mới thay mặt cho Radio tower cũng như các toàn soạn để tới được phần câu hỏi.

"Câu hỏi đầu tiên dành cho cả 3 người đó là cả 3 lấy cảm hứng từ đâu để viết ra công thức này? Hơn cả là làm sao có thể viết ra được 1 công thức đỉnh cao đến như thế này trong khi bị gói gọn trong 1 vài nguyên liệu hoàn toàn ngẫu nhiên mà chẳng hề có quyết định từ trước?

— QUẢNG CÁO —

chapter content



Theo Anna thì cô ấy đã nghĩ về nó từ khi ngày thứ nhất mới kết thúc, kết hợp thêm người bạn thân của cô là Gorgon, đây cũng là 1 người chúng tôi không tra ra bất cứ thông tin gì, từ đó mà 2 người đã thảo luận rất nhiều và kết quả chính là công thức kia."

"Đương nhiên là nhờ tài năng và may mắn rồi, cả thiên bẩm nữa, dù sao mới sinh ra thì vẫn đã luôn có những người đã hơn những người khác rất nhiều rồi.

Giống như có người sinh ra trong nhà giàu với người sinh ra trong nhà nghèo, bạn không thể chọn nơi mà bạn sinh ra vì thần mới là bên thay bạn quyết định điều đó.

Trong trường hợp của chúng tôi thì Serena là 1 người sinh ra trong 1 gia đình giàu có, có tài năng thiên bẩm, hơn cả là được sự trợ giúp của thần linh, đây mới là yếu tố quyết định nhất để có thể làm ra được công thức này."

"Theo cậu Riley vừa nói thì tài năng, thiên bẩm, nơi sinh ra, v.v là các yếu tố quyết định ra 1 cá nhân siêu hạng như Serena, người đã viết ra công thức này.

Còn về yếu tố thần linh thì sao? Cậu có thể giải thích rõ hơn về sự góp mặt của yếu tố này được hay không? Hay câu chuyện của cô ấy lại gần giống với vị đầu bếp gần với thần kia."

"Đơn giản thôi, mọi người có thể nhận ra rằng ngay trước khi chúng tôi đút cho cả 4 con Axololt ăn thì đã có màn đêm phủ xuống, đây chính là do bản thân Giratina đích thân phủ xuống vì chính Giratina là vị thần đã cho Serena cảm hứng về công thức này.

Chắc có 1 phần ít người từng nghiên cứu về đảo Upa Rupa biết về sự tồn tại đằng sau chủng tộc Axololt này, ở đây thì tôi 1 lần nữa khẳng định luôn là điều đó hoàn toàn đúng, nằm trên vùng biển ma quỷ, được biển đỏ và cái lốc xoáy bao bọc ở ngoài.

Chưa kể còn có 10 kể bảo vệ thủ hộ trên đảo từ trước cả khi con người xuất hiện, đây chính là các yếu tố chứng minh rằng Axololt được Giratina bảo hộ.

Đương nhiên là với 1 chủng tộc chững lại trong chuỗi tiến hóa cả tỷ năm như Axololt thì Giratina sẽ ưu ái hơn và mong chờ ngày tiến hóa của chúng.

Chính vì vậy nên Giratina đã luôn chờ 1 chất xúc tác ra đời và chất xúc tác đó không ai khác ngoài Serena, nhờ vào cô ấy mà nó đã làm ra được điều không tươngt này."

"Thật là kỳ diệu, tức là Axololt vẫn luôn được đặt dưới sự bảo hộ của Giratina, vị thần đại diện cho cái chết, nếu như theo lời của Riley nói thì Serena chính là người mà Giratina luôn luôn mong đợi kia.

Cũng tức là những vị đầu bếp tài năng trong xuyên suốt lịch sử của chúng ta vẫn là chưa đủ khả năng và đạt tới mức kỳ vọng của Giratina hay sao?"

"Nếu theo mạch suy nghĩ như vậy thì cũng không sai nhưng Serena vẫn chưa tới được mức độ, tầm cao của bếp thần nên vẫn chưa nói nên cái gì được.

Có thể Serena trong tương lai sẽ trở thành bếp thần đúng nghĩa đầu tiên hoặc cũng có thể bị thế lực nào đó làm cho chết ỉu dọc đường, thậm chí có khả năng là cô ấy sẽ dừng lại ở độ cao này luôn, tương lai ai có thể xem thấu được.

Nhưng hiện tại có 1 sự thật không thể sai được Serena chính là người đã viết ra được công thức khiến chủng tộc Axololt này tiến hóa, cô ấy xứng đáng nhận được sự chào mừng, hoan nghênh của tất cả mọi người và tất cả chủng tộc."

Sau tầm vài chục câu hỏi liên quan đến cá nhân, nhóm, thậm chí có liên quan đến các vấn đề ngoài cuộc mà cả 3 quyết định không trả lời, rồi thậm chí có câu hỏi về những nội dung cực kỳ cặn kẽ liên quan tới các yếu tố đặc thù như về công thức và liệu Serena có xuất bản hay không?

Câu trả lời thì đương nhiên là không vì công thức này chỉ có tác dụng với mình Axololt thôi, bây giờ nó đã mất đi giá trị duy nhất của nó nên Serena quyết định là sẽ không xuất bản thành sách.

— QUẢNG CÁO —

chapter content



Nhưng cô ấy sẽ thông báo công thức hoàn chỉnh trên mạng để mọi người có thể vào xem và nghiên cứu chúng nhằm để từ đó lấy được vốn tư bản riêng cho bản thân.

"Câu hỏi cuối cùng là cả 3 có suy nghĩ gì về tên cho hình thái tiến hóa mới của 4 màu sắc thuộc chủng Axololt chưa? Và rõ ràng hơn thì chúng là cái gì?"

"Tên ư?" Riley nhìn về phía Brock và Serena, rõ ràng phản ứng này là vì cả 3 vẫn chưa suy nghĩ về việc này bao giờ, dù sao thì việc đặt tên cũng rất quan trọng.

"Theo như cách nhìn của chúng ta thì con người khi phát hiện ra 1 chủng loài pokemon hoàn toàn mới thì chúng ta hoàn toàn có quyền đặt tên cho chúng."

"Giống như thể chúng ta hay đặt tên cho những đồ dùng xung quanh vậy, đó là điều thường thức rồi, đây cũng chính là lý do đặc trưng cho sự tồn tại của ngôn ngữ."

"Nhưng vì sao chúng ta lại luôn đặt tên cho những sự vật đó? Bởi vì con người luôn tự cho chính mình là loại sinh vật có trí thông minh cao nhất."

"Có điều, đó không phải sự thật, có rất nhiều pokemon, động vật ngoài kia thông minh hơn chúng ta rất rất rất nhiều, chúng đã sớm vượt qua cái thứ mà chúng ta gọi đó là tương lai."

"Nên yếu tố khiến ta đặt tên cho nó là bởi vì ngôn ngữ, chúng ta không thể học được ngôn ngữ của pokemon và pokemon cũng chẳng thể nói được với chúng ta trừ thông qua Telepathy."

"Mọi chuyện rất mâu thuẫn ở chỗ là hầu hết mọi sinh vật có trí tuệ bằng hoặc cao hơn con người đều có Telepathy nên đáng lý tên là thứ chúng nên tự lấy."

"Đây là danh xưng của 1 sinh vật, của cả 1 chủng loài nên chúng có quyền được tự đặt tên cho chính mình chứ không phải là dựa vào bất cứ loài nào khác."

"Còn ở đây thì cơ bản, chúng tôi không đủ tư cách để lấy tên cho chủng tộc mới này, nó nên được lấy bởi người đã bỏ hàng tỷ năm ra để chờ đợi chúng."

"Không ai có thể đủ tư cách để lấy tên cho 1 sinh vật hơn là chính bản thân cha, mẹ của chúng cả, chúng tôi đến cuối cùng cũng chỉ là những kẻ người qua đường mà thôi."

Đúng vậy, tên là 1 thứ đại diện cho cả 1 chủng loài nhưng con người lại tùy tiện lấy tên cho những loài còn có trí thông minh cao hơn họ chỉ bởi vì họ không hiểu.

Cả những thời đại mà con người chưa từng trải qua, những giai đoạn mà con người vẫn chưa được hình thành nhưng họ vẫn luôn lấy tên cho nó dù chính bản thân bọn họ vẫn chưa trải qua.

Có thể ở 1 thế giới nơi mà con người là chủng đứng đầu trên kinh tự tháp thì không sao vì họ có quyền làm như vậy nhưng ở thế giới này thì không phải như vậy.

Và cả vấn đề đặt tên nữa, nếu như 1 sinh vật không đủ khả năng tự đặt tên vì chúng quá nhỏ thì bố mẹ chính là người lấy tên thay cho nó, tức là không ai có đủ tư cách hơn Giratina để lấy tên cho chủng tộc mới này cả, như hồi Mew đặt tên cho 2 bầy đàn kia vậy.