Pokemon Dị Điểm

Chương 178: Đề nghị, câu chuyện của 12 cá thể



Aruran và Riley trong khi đẩy xe đi giao pizza à nhầm, cho đám Upa Rupa ăn công thức sinh sản của chúng do chính bản thân Aruran nấu ra thì cả 2 cũng vừa kiểm tra tình trạng của mỗi con mới sinh vừa nói chuyện về 1 số vấn đề khác nhau để đỡ nhàm chán.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thì bản thân Riley cũng đã học được kha khá thứ từ Aruran, từ những việc nhỏ nhặt như các động tác thường trong chiến đấu, cảnh giác trong mọi tình huống, nhất là đối với người chỉ mới gặp lần đầu.

Tới những việc lớn lao như cách chăm sóc Upa Rupa và các kinh nghiệm mà Aruran đã tích lũy được trong hơn 50 năm sống ở đây, có thể nói đây là 1 khoảng thời gian rất dài với hầu hết mọi chủng tộc nhưng với 1 kẻ có thể sống mãi mãi thì chỉ như là 1 khoảnh khắc mà thôi.

Nói chung là về mặt kiến thức, đối với cá thể đã sống được hơn 300 năm như Aruran thì không thể nói là không đa dạng được, hơn cả là ông ta là theo dạng kiểu hành động hơn là chỉ nói mồm không thôi.

Dù Aruran đã giảng bày cho Riley nghe và thấy được rất nhiều kinh nghiệm, tri thức, thứ mà bản thân ông ta đã tự mình trải qua và kiếm chứng, ngoài ra thì chúng cũng là nhữngthứ duy nhất mà bản thân ông ta có được kể từ khi mà đã rửa tay gác kiếm như này.

Riley cũng nhìn thấy những điều tương tự như thế này ở Connor khi cả 2 vừa mới gặp nhau hay đúng hơn là cả 2 chỉ gặp được nhau có vỏn vẹn 1 lần và đó cũng chính là lần cuối cùng mà cậu có thể gặp được ông ta.

Cái khí chất của cả 2 người bọn họ mang lại cho Riley cảm giác dù quá khứ của Connor hay Aruran có huy hoàng đến bao nhiêu thì kể từ lúc mà họ đưa ra quyết định chọn cách rửa tay gác kiếm thì sự huy hoàng đó cũng ngay lập tức biến mất hoàn toàn vào hư không tĩnh lặng.

Chiến công, thành tích, công đầu, chức vị, quyền chức, v.v tất cả chỉ là hư vô khi mà những người hùng này quyết định về hưu và từ bỏ tất cả mọi thứ trước đó.

Như Connor, lúc là thủ lĩnh của hội Brotherhood thì ai nghe tên của ông ta cũng cảm thấy sợ hãi, là 1 huyền thoại sống nhưng ở độ tuổi 80 thì gần như chẳng ai nhớ đến.

Hay là như 12 ông trùm, họ đã lãnh đạo nhân dân ở tầng lớp dưới cùng nhất của xã hội trong cuộc chiến với phe lãnh chúa, họ là đại diện cho wuaan cách mạng là kẻ đã chứng kiến nó từ những ngày đầu tiên tới những ngày cuối cùng khi đã thành công.

Tới cuối cùng thì vẫn tiếp tục đóng góp bằng cách lập ra team Rocket nhưng tới bây giờ thì cũng chẳng mấy ai nhớ đến họ trừ đám cao tầng của team Rocket.

Hiện tại mọi người nghe team Rocket là chỉ biết tổ chức khủng bố chứ không hề hay biết nó là cái gốc để thời đại này được hình thành và phát triển được như này.

Nhưng khí tức của cả 2 khác hoàn toàn so với cựu champion như Samuel•Oak hay Giovanni, đây chính là khí tức của những kẻ đến từ thời đại trước, họ là những kẻ mang trong mình gồng xích và hệ tư tưởng của thời đại trước đó.

Có điều đồng thời thì Riley cũng cảm nhận được khí tức không màn đến thế sự ở cả trên người Connor và Aruran, tức là bọn họ sẽ không còn lấy lý tưởng của bản thân hay thứ đại diện cho thời đại trước để áp đặt lên thời đại hiện tại nữa.

Dù sao bản thân bọn họ cũng đã đóng góp quá nhiều cho con người rồi, không 1 ai ngoài kia có thể bắt họ phải đóng góp thêm được nữa, trừ tên khốn mặt dày mang tên Riley.

Có điều việc này lại khá mâu thuẫn vì Aruran vẫn cho người của team Rocket lên đây, gặp mình để báo cáo mỗi 10 năm 1 lần, tức là bản thân ông ta vẫn còn quan tâm đến thời thế, diễn biến của thế giới chứ không như Connor, hoàn toàn mặc kệ tất cả mọi thứ.

Đây cũng là cơ hội để Riley có thể mời Aruran và 8 ông trùm kia ra mặt giúp cậu, dù sao cậu và cả vũ trụ này cũng cần rất nhiều chiến lực trong tương lai sắp tới nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu sau cùng kia.

Biết được vấn đề mấu chốt của tất cả nên Riley cũng nói ra tình hình sẽ diễn ra trong tương lai gần sắp tới như những chuyện liên quan trực tiếp đến "tham lam".

Đây chính là cuộc đại chiến không thể tránh khỏi của vũ trụ này và tất cả cũng có thể coi nó như là trận đầu cuối cùng nhằm mở màn cho thần chiến cũng được.

Aruran nghe xong thì cũng biết mục đích mà Riley tới đây, theo lời kể của Riley thì ông ta cũng đoán được chuỵen "tham lam" chính là đầu nguồn của thời đại sát thần.

Tuy nó sinh ra đã là thần nhưng chẳng qua là 1 phần cực kỳ nhỏ tách ra từ thần chức cảm xúc của Mesprit, nó còn 1 đoạn đường rất dài để hoàn thiện bản thân rồi trở thành thần thực sự.

Và 1 trong những cách để hoàn thiện bản thân chính là hút khô bản ngã của linh hồn hay đúng hơn là nơi sinh ra mọi ý thức và chứa được mọi ý thức tại mọi tiền kiếp trước đó, hơn cả là từ ý thức mới có cảm xúc.

Lần trước vì thần linh đã quá chủ quan nên để bản thân "tham lam" được đi quá xa và phát triển thành 1 con quái vật quá kinh khủng, việc này đã dẫn đến Aura Guardians và cận thần phải hy sinh rất nhiều thứ.

Lần này tuy "tham lam" đã mất thần chức nhưng bản thân nó đã từng là thần nên rất dễ để khôi phục lại thần chức chứ không như các sinh vật chưa thành thần ngoài kia.

Chưa kể tham lam là 1 trong 7 đại tội của con người, đối lập với nó là 7 công đức, tuy 2 mục này chỉ là hạng 2 trong bảng xếp hạng của cảm xúc nhưng vẫn rất nguy hiểm.

Có điều, cuộc chiến lần này đã quá gần với thần chiến rồi, cận thần không còn tin tưởng vào nhau nữa, dù sao thì ai cũng muốn mình là kẻ có thể ngồi lên được 36 ghế đầu kia, hơn cả là tại cuộc chiến lần trước thì từ 178 cận thần đã bay màu mất 120 con, thiệt hại lớn đến không tưởng.

Nên chỉ có những con cận thần cổ đại và cực kỳ mạnh mới đồng ý tham gia lần này, đương nhiên là chúng cũng không trổ hết tài để dành cho thần chiến sắp tới.

Phía Aura Guardians thì Riley và lịch sử cũng đã chứng minh là họ còn cái nịt, với số lượng và những Aura Guardians được coi là mạnh và tiềm năng ít như này thì chẳng bỏ răng của "tham lam" vào trạng thái đỉnh phong năm xưa là mấy.

Việc này dẫn đến nhu cầu về các phe phái đến từ bên ngoài thay vì chỉ có 2 phe phái là cận thần và Aura Guardians trong chiến dịch sát thần lần trước cách đây 500000 năm.

Ngoài ra thì theo lời Mew đại nhân thì vì "tham lam" đã chuyển kiếp thành 1 dạng sinh vật sống nên hiện tại nó có thể bị yếu đi rất rất nhiều, hơn cả là khả năng tiếp cận được nguồn sức mạnh to lớn của nó cũng đã bị giảm sút.

Lần trước vì "tham lam" vẫn luôn ở trạng thái tham lam đơn thuần nên được sự bảo hộ của Arceus, thần không thể đụng và bất tử trừ khi thần ra tay hoặc có thần khí, đặc biệt nhất là khả năng điều khiển luật của bản thân.

"Tham lam" lúc trước có khả năng nhân gấp nhiều lần dục trong cảm xúc của mỗi cá thể và từ đó hấp thụ chúng nhưng ở cuối lần trước nó đã sớm bị Mesprit thu hồi lại quyền năng này rồi, nếu các vị thần không bóp giống lần trước thì khả năng thăng tiến sức mạnh của tham lam đã bị giảm đi tương đối nhiều.

Có điều "tham lam" chỉ mất khả năng khuếch đại dục trong cảm xúc mà thôi, về bản chất thì nó vẫn còn khả năng hấp thụ dục nên đám liên minh vẫn có thể cho nó ăn uống bằng cách đào tạo ra những cá thể chứa đầy dục nhưng cũng vì thế nên nó cũng đã mất đi rất nhiều cơ hội cùng thời gian để mạnh lên rồi.

Cũng vì thế nên sự trở lại lần này bản thân "tham lam" đã yếu hơn rất nhiều so với lần trước, hơn cả lần này không chỉ có mỗi mình phe của 2 bên ra mặt đâu, 9 ông trùm và các cá thể được từng chủng loài chọn lựa để tham gia thần chiến đều có thể góp 1 phần sức vào.

Tuy Riley sẽ biết là đám này sẽ chẳng bao giờ hợp tác, thậm chí là sẽ ăn hôi nhau nhưng nên nhớ là nếu bọn họ thua thì sẽ chết, tới lúc đó cũng không có thần chiến đâu nên miễn bàn, mà việc giết được "tham lam" cũng tương đối đơn giản nhưng đúng hơn thì nó không thể chết được.

Dù sao "tham lam" là thứ để chỉ 1 khái niệm, 1 cảm xúc chứ không phải là 1 sinh vật sống, miễn sao là còn có những cá thể tham lam thì nó vẫn sẽ tồn tại.

Nhưng nếu nó bị giết thì nó cũng đã mất bản ngã và chỉ còn phần khái niệm mà thôi, đây cũng đã được xem như thành công nhất rồi, vì việc tích lũy độ tham lam để sinh ra bản ngã là cực kỳ nhiều.

Thử tưởng tượng cả thế giới này tồn tại mấy tỷ năm rồi nhưng mấy triệu năm gần đây mới đủ độ tham lam để tham lam tự sinh ra bản ngã thế thì nếu hiện tại phá đi bản ngã của nó thì sẽ phải mất bao lâu nữa để nó lại 1 lần nữa sinh ra được 1 bản ngã hoàn toàn khác.

Đến lúc tham lam sinh ra bản ngã thêm 1 lần nữa thì chắc các thế hệ sau cũng tràn đầy cách để khắc chế nó luôn rồi, dù sao lúc chưa biết thì mới khó để khắc chế còn khi biết rồi thì cũng tương đối là đơn giản thôi.

May mắn đây không phải cảm xúc đơn thuần tức đám hạng 1 như vui, buồn, hận, v.v nếu không thì xác định là tất cả đều đã sớm thất bại ngay từ lần trước rồi.

Aruran nghe xong thì sao có thể không hiểu được độ nghiêm trọng của sự kiện này, nhưng thay vì đưa ra câu trả lời chính xác cho Riley thì Aruran bắt đầu kể cho cậu nghe 1 câu chuyện về 12 cá thể có giấc mơ cao đẹp và mong muốn tự do đơn thuần trong 1 cái thời đại thối nát.

Khởi đầu câu chuyện là về 12 nhân vật chính, họ có 1 cuộc sống bình thường, 1 gia đình bình thường, nhưng vào cái đêm 5/7 388 năm trước mọi chuyện đã bị xáo trộn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 144 ngôi sao sáng rực, đây chính là những chòm sao đã chiếm vào người họ vào cái ngày mà tất cả cùng được sinh ra vào 1 khoảnh khắc đó.

12 người cũng bắt đầu phản ứng với 12 ngôi sao đại diện cho bản thân, chúng đã cải tiến mỗi người, cho họ biết rất nhiều thứ, tất cả bọn họ đã nhận được chúc phúc từ những vì sao của Jirachi và trở thành như hiện tại.

Hơn cả là khả năng cảm ứng vị trí của 11 người còn lại và vũ khí của bản thân, thứ mà có thể sánh ngang với thần khí, hơn cả đây là hàng độc quyền nên cũng chỉ có họ mới có thể dùng được.

Thế là vào năm 10 tuổi thì tất cả mọi người bắt đầu lên hành trình để tìm kiếm 11 người hay là 11 mảnh ghép còn lại trong cuộc đời mỗi người, họ sinh ra là để có thể gặp được nhau.

Aruran chính là 1 người thuộc nhóm đầu tiên hội hợp lại với nhau, tức là sau tầm 8 năm thì họ mới gặp được nhau, cũng vì vậy nên đây được gọi là thế hệ đầu.

Miyabi, Izuru, Kira, Suzaku, Rikka và bản thân Aruran sau lần gặp đầu tiên thì hình dạng của họ đã biến đổi thành như hiện tại và trực tiếp dừng phát triển đúng như những gì mà họ được biết vào cái đêm đó.

Khác với 3 người đầu tiên, Suzaku, Rikka và Aruran sau khi nhận được sức mạnh thì đã phát triển nhanh tới mức trở thành hình dạng người lớn của họ.

Sau này khi gặp thế hệ 2 gồm Temma, Roberu, Astel thì chỉ có duy nhất mỗi Astel là ở hình dạng ở đúng độ tuổi đó còn 2 người còn lại thì đều đã tầm 25.

Thế hệ 3 thì gồm Kaoru, Oga và Shien, đặc biệt là cả 3 đều có hình dạng đúng với độ tuổi của họ, không quá trẻ như Kira mà cũng không quá già như Aruran và Suzaku.

Lúc cả 12 người gặp nhau thì đó cũng là lúc mà bọn họ kết thúc hành trình của mình và bắt đầu lên kế hoạch là cả nhóm sẽ làm gì trong tương lai sắp tới.

Tuy có khá nhiều ý kiến nhưng cuối cùng thì họ cũng chọn cách đó là mở nhà hàng của riêng 12 người họ nhằm kiếm sống và tận hưởng sự tự do tại 1 tòa thành nào đó tại Galar lúc bấy giờ.

Aruran sẽ lo việc bếp núc, Roberu sẽ là đồ uống, Miyabi, Kaoru và Kira đi làm bồi bàn, Oga, Suzaku, Temma và Shien sẽ làm bảo vệ, còn Izuru, Rikka và Astel sẽ chuyên về mảng âm nhạc, tạo bầu không khí cho quán.

Aruran vừa nhớ lại về những ngày đó vừa cười về những kỉ niệm đẹp, đôi khi ông ta còn bị đuổi ra khỏi bếp vì chỉ biết nấu mỗi Pizza, nhưng buồn cười là mọi người vào lúc đó chủ yếu tới cũng chỉ ăn Pizza còn những người khác nấu thì đương nhiên là không ai nuốt trôi nổi cả.

Trong số 12 người thì chỉ có mỗi Temma và Rikka là uống được nên dù ở trong những dịp vui mừng đi nữa thì bọn họ cũng chưa bao giờ uống quá nhiều.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong lúc uống của Aruran là về việc Shien uống quá nhiều dẫn đến việc nôn mửa liên tục, cuối cùng là nôn ra cả máu khiến 11 người còn lại phải lo đến mức phải ngừng hoạt động của quán để chăm sóc cho cậu ta tận 2 tuần trời.

Trong khoảng thời gian này thì họ cũng phát hiện ra sự hứng thú của mình đối với chủng tộc Axololt, tuy vào lúc đó thì thị trường vẫn còn rất khan hiếm nhưng nó cũng không thể nào ngăn chặn được việc họ kiếm được vài con.

Nhất là với màu hiếm nhất là màu xanh lam, đây cũng là ước mơ của họ đó là có thể kiếm được 1 con Axololt màu xanh lam để nuôi nhưng loại màu sắc này đã sớm tiến hóa và tuyệt chủng từ lâu nên tất cả chỉ có thể đành gách lại giấc mơ qua 1 bên.

Niềm đam mê này của họ lớn đến nỗi, thậm chí việc này nghiêm trọng tới mức mà logo, trang phục, cách trang trí của quán cũng được thay đổi để cho giống Axololt nhất có thể.

Đó là những kỉ niệm rất đẹp về khởi đầu của 12 người đã được số mệnh định sẵn là bạn của nhau, nhưng cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, lãnh chúa nơi mà họ kinh doanh qua đời vì bị ám hại ngay giữa ban ngày ban mặt.

Đây chính là phong cách làm việc của hội Brotherhood, bọn họ không sợ bị lộ thân phận và hơn cả là có thể ám sát thì bất cứ lúc nào miễn sao là có cơ hội.

Ban đêm cũng được, ban ngày cũng được, có bảo vệ cũng được, không có ai cũng được, thậm chí là bị phát hiện và bị vây công họ cũng không bỏ chạy.

Nếu nhiệm vụ thất bại thì ở lại tới khi nào hoàn thành rồi hãy về, cũng chính vì vậy vì vậy nên hội Brotherhood mới trở thành 1 bên đối trọng với lãnh chúa được.

Đương nhiên đối với 12 con người sánh ngang siêu nhân thì họ biết đây là nội đấu, tranh quyền, đám chủ mưu chỉ mượn danh hội Brotherhood để đổ lỗi mà thôi, họ biết được chủ mưu của vụ ám sát này chính là đám chó săn trung thành của các lãnh chúa, hội Templar.

Lý do mà vị lãnh chúa đáng kính của nơi này bị trừ khử là bởi vì ông ta đang gây mất cân bằng cho Galar khi đã cho mức thuế duy trì ở mức bình thường, cũng tức là thấp hơn gấp nhiều so với các lãnh địa khác, hơn cả là ông ta còn là 1 trong những lãnh chúa hiếm hoi đầu quân cho hội Brotherhood.

Kết quả thì họ cũng chẳng quan tâm lắm nhưng tên lãnh chúa mới thì còn khó chịu hơn cả tên cũ, mới kế thừa địa vị có vài ngày mà đã tăng tất cả mọi loại thuế lên 50%, ngoài ra còn tạo 1 số loại thuế mới như thuế đi lại vì đi lại sẽ làm hao mòn đường nên cần phải nộp thuế để tu sửa.

Điểm vô lý đó là mỗi tuần phải nộp 1 lần, ngoài ra còn có cả thuế truyền giáo, đúng vậy, hắn còn bắt chẹt cả những tôn giáo thờ phụng thần linh, việc này khiến các tôn giáo đã bị giảm cực kỳ mạnh tại thời đại đế hiện tại còn giảm nhiều hơn nữa.

Tuy 12 người vẫn xoay ra được số tiền để đóng thuế nhằm duy trì nhà hàng bằng nhiều cách từ ngoài sáng đến trong tối nhưng thường dân thì lại không như vậy.

Vì nhiều nhà thờ đã bị dỡ bỏ nên trẻ mồ côi thì chết như rạ, người lớn thì xác chết nhiều tới mức mỗi ngày đều phải hốt ra khỏi thành để tránh bị lây nhiễm bệnh.

Trong khoảng thời gian đó thì họ cũng có nhận nuôi 1 cô bé mồ côi từ nhỏ, đây có thể là điểm sáng của cuộc đời họ vì cả 12 người đều chưa kết hôn.

Đúng hơn là Shien, Oga, Astel và Rikka không phải là con người hoàn toàn nên trong thời đại này họ bị kỳ thị cực mạnh, hình dạng của họ sau khi nhận chúc phúc đã đổi qua 1 chủng tộc hoàn toàn khác rồi.

Kira, Izuru và Kaoru thì quá giống gái, thậm chí là đẹp hơn cả gái, đến mức mà số lượng đàn ông bu quanh họ đủ xếp từ cửa quán tới tận ngoài thành chỉ để ngắm họ.

Việc này cũng dẫn tới việc họ bị phái nữ ghét do tỷ lệ phụ nữ thành công kết hôn giảm mạnh sau khi 3 người họ xuất hiện, tuy đồng ý là vẫn có 1 số cô gái đồng ý cưới họ nhưng thời đại này sự kỳ thị đôi khi cũng đủ để tạo áp lực khiến cho không ai dám lên tiếng.

Miyabi thì thử hỏi có ai dám tới gần sau khi biết được bí mật về khu rừng của cậu ấy không?

Roberu vì quá được nhiều người theo đuổi nên không thể chọn được, đúng ra ngay sau khi chọn xong thì khả năng cao là người đó sẽ chết ngay vì nhóm không được chọn.

Temma thì lâu lâu lại qua chế độ kỵ sĩ bóng tối, việc này đôi khi đã dọa chạy hết khách trong quán.

Aruran thì cũng khá hút gái nhưng vì bản thân nhìn khá già (dặn), tầm hơn 50 tuổi nên vẫn chưa có cô gái nào ngỏ lời cả, chủ yếu là do Roberu hút quá nhiều.

Còn lại Suzaku thì bản thân khá lạnh lùng nên khó được lòng phụ nữ, dù sao thì thời đó người ta cực ghét thái độ như vậy.

12 người bọn họ cũng chẳng có bất cứ thu nhập nào nên đã quyết định bỏ nơi này để qua nơi khác làm lại từ đầu, có điều trước khi họ rời đi thì phải nộp kha khá khoảng thuế và trong đó còn có những khoảng không có trong luật.

Như khoảng thuế dỡ bỏ, khoảng thuế đất mà đáng lý ra họ đã đóng trong suốt 10 năm nay và quan trọng nhất trong tất cả đó chính là thuế chuộc thân.

Đúng vậy, thuế chuộc thân tức là bọn họ bị coi như là nô lệ, tên thu thuế còn xác nhận về việc mọi người sống ở trong lãnh địa này đều là nô lệ của lãnh chúa.

Việc này càng leo thang hơn khi Shien bắn chết tên thu thuế ngay sau khi hắn vừa giải thích việc trên xong, 12 người họ có thể dễ dàng chuồn lẹ, thậm chí là giết tên lãnh chúa rồi mới chuồn.

Nhưng con gái của họ đã bị bắt bởi chính đám dân trong khi mang đồ ăn để đi cứu trợ những người đó, đáng lý ra thì theo lịch thì Temma phải đi theo cô bé để bảo vệ, phòng trường hợp bất trắc.

Có điều không biết vì sao mà cô bé có thể đi lách qua vòng cảm ứng của Temma và cả 11 người còn lại trong thành, chính việc này đã níu chân 12 người lại rồi cuối cùng lộ ra sự thật chớ trêu là họ bị bán đứng ngay từ đầu.

Té ra lòng tốt của họ chỉ đang được cô bé đó lợi dụng mà cô bé đó cũng bị người khác chi phối, việc nó có thể đi lách qua được vòng cảm ứng của cả 12 người là bởi vì chủ sau màn đã cho nó bộ giáp cấp độ chiến tranh để có thể biến mất khỏi mắt của 12 người.

Mà nó cũng chẳng đơn giản gì vì nó chỉ là 1 trong những đứa trẻ đáng thương bị đám lãnh chúa đào tạo như đội ám sát từ nhỏ, nó cuối cùng chỉ là 1 con cờ mà đám lãnh chúa dùng để thu hút lòng tin của bọn họ.

Tới khúc đó thì cả 12 người đã bị 5 tên lãnh chúa bao quanh vì chúng biết giá trị của 12 người vì họ có nằm trong lời tiên tri, lời tiên tri chủ yếu là về thần chiến nhưng nó cũng có 1 đoạn nhỏ là muốn qua được thời đại diễn ra thần chiến thì phải có sự giúp sức của 2 bên.

1 là hội Brotherhood, 2 là 12 người gồm 1 người thú, 1 Cyborg, 1 Ogre, 9 người có ngoại hình như sau, việc này không khác gì đã spoil trước luôn cả tương lai nên bọn lãnh chúa đương nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc trước khi 12 người kịp phát triển để lật chúng.

Sau khi trải qua 1 khoảng thời gian cẩu huyết khá dài thì 12 người vẫn đi theo như đúng lời tiên tri và đã thành công dẫn mọi người tới thời đại mới, hậu quả thì cũng khá nhiều, cả 12 người quyết định không dính dáng đến thế giới như Connor.

Nhưng khi thế giới cần thì họ vẫn luôn ở đây, chờ tin tức để khởi hành, đây cũng là sự biến hóa lớn nhất của 12 người trong những năm làm lãnh đạo của quân cách mạng.

Cuối cùng thì trùm team Rocket thời trước tức mẹ Giovanni đã để lộ thông tin về vị trí của 3 người là Kira, Kaoru và Suzaku, thế là cả 3 bị ăn 1 đòn từ 3 cái Ultimate Weapon và biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn.

9 người còn lại thì may mắn thoát nạn nhờ nhận được cuộc gọi của Connor 1 cách kịp thời, trên thực tế thì cả 3 người kia cũng đã có thể tránh được nếu họ không bị vướng víu bởi thứ gọi là gia đình.

Nếu chỉ là 1 gia đình nhỏ thôi thì còn có thể chạy được nhưng khi đã có cháu và gia đình ở quá xa mình rồi, ngoài ra còn có tận 5 tên champion bị "đóa hoa" của các nơi điều khiển nữa, nói chung là không kịp để chạy tới và giết hết cả 5 rồi mang cả nhà đi.

Có thể nói là 9 người còn lại có thể còn sống bởi vì họ không lấy được vợ và đây cũng là thứ ám ảnh họ cả đời, thứ này đã khiến những người còn sống không dám nghĩ tới việc kết hôn nữa, liệu đây là may mắn hay xui xẻo?

Đương nhiên dù là nhường chức từ rất lâu nhưng tâm phúc của 12 người thì vẫn được trải dài trong team Rocket, dễ thấy nhất đó là 12 bức tượng đại diện cho 12 người bọn họ vẫn còn tại phòng xét xử nội bộ trong team Rocket.

Thứ khác biệt đó là 3 trong số chúng đã vỡ vụn, thứ đồ chơi này tương tự với bên đám liên minh, mỗi người đều liên kết sinh mệnh với 1 bức tượng, nếu họ chết thì tượng cũng ngay lập tức bị vỡ vụn ngay, việc này cũng coi như thông báo về cái chết của họ.

Lần này thì cả 9 người đều hẹn về tổng bộ của team Rocket với cùng chung 1 mục đích duy nhất là trả thì vì với mạng lưới của đám tâm phúc thì họ đã sớm tra ra được chủ mưu.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là làm cái đám tang thật tốt cho Kira, Kaoru và Suzaku, việc xử tội có thể dời lui sau cũng được, bởi vì không có xác nên chỉ đành chôn 1 số vật dùng của cả 3 người để lại tại tổng bộ team Rocket.

Quan trọng nhất là việc hầu hết thành viên đều không biết họ là ai, việc này tuy họ cũng tính từ trước khi đi rồi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, khi quyền lực của 12 người được dồn cho 1 người thì kiểu gì chế độ độc tài cũng xảy ra.

Việc xóa đi dấu vết của họ với những người mới là điều cần thiết để có thể dễ dàng cho việc ra lệnh, có điều hội đồng 144 vị trưởng lão thì lại hầu hết là người từ thời 12 ông trùm nên cũng dễ hiểu nếu như không lau sạch được dấu vết.

Sau đám tang thì cả 9 người họ cũng đã làm xong thủ tục an nghỉ cho 3 thành viên trong nhóm và bắt đầu cho người mang còng, kéo lê mẹ của Giovanni bò khắp tổng bộ 3 vòng rồi mới vào xử tội.

Việc này có 2 tác dụng, 1 là trả thù cho 3 người kia và xả giận, 2 là nhằm thị uy cũng như cố tình tạo thêm ấn tượng mạnh lên những người không biết họ là ai, xử tội thì cũng chẳng có gì đáng nói vì ai cũng biết kết cục của người đàn bà này rồi.

Mà mẹ của Giovanni cũng không tin được việc trong hội đồng trưởng lão lại có người phản bội mình, dù sao thời của bà mới là thời dễ kiếm tiền nhất, hầu hết tiền làm ăn phi pháp là qua túi của bà và hội đồng trưởng lão, chỉ có tầm 10% gì đó là để duy trì tổ chức và 2% là vào túi nhân viên.

Vì quá nhiều tội mà mạng thì trả không đủ nên bà ta đã phải chịu mức xử phạt cao nhất trong quy định đó là sống trong khu rừng của Miyabi 50 năm, tiếc là mới được 2 ngày thì đã phải vào nhặt xác rồi mà cái xác trong tình trạng như thế nào cũng dễ hiểu.

Nếu tính ra thì khu rừng của Miyabi còn kinh khủng hơn cả việc dính phải ác mộng của Darkrai vì dù sao Darkrai cũng rất tốt bụng, nó chưa bao giờ làm quá trừ khi thực sự phải làm tới.

Miyabi thì cũng vậy tức là giữ lại toàn lớp da bên ngoài nhưng bầy thú của cậu ấy thì không tức là bà ta đã bị ăn sạch phần bên trong như nội tạng hay là cả linh hồn.

May mắn là trong tôn chỉ của team Rocket là tội không đến thân của người nhà, việc này cũng dẫn đến cái mạng của Giovanni cũng đã được bảo toàn.

Còn sau này Giovanni có thể leo được lên chức thủ lĩnh mới thì bên ngoài là do kế thừa nhưng bên trong thì được cả 9 người nâng đỡ và cũng thông qua đó nên ông ta mới có thể dùng sức mạnh của quân cách mạnh để cùng Samuel•Oak tạo ra liên minh sau này được.

Nhưng việc này cũng dẫn đến đám người cùng thời với Giovanni tức 144 trưởng lão hiện tại không phục vì chế độ gia truyền, mà thực ra thì họ chỉ thấy bên ngoài.

Bên trong thì chỉ có Giovanni, 9 người và 1 số trưởng lão cực kỳ tâm phúc đã hứa là sẽ không tiết lộ ra bên ngoài, lý do mà họ nâng đỡ Giovanni là vì hắn có thứ mà họ không có, đầu tiên là dã tâm, thứ 2 là quyết tâm bất diệt, cuối cùng là cái nhìn chính trị sâu xa.

Ngoài ra còn 1 yếu tố nữa đó là Giovanni đã giấu được sự tồn tại của con trai và vợ của hắn đối với mọi người, chắc trên thế giới thì chỉ có các vị thần, Giovanni, Riley hay nói đúng hơn là cậu có ký ức của 1 người nắm hầu hết cốt truyện, mẹ của Jessie và 9 người bọn họ.

Chính vì cái này nên Giovanni càng cho họ thấy quyết tâm và cẩn thận của bản thân, nếu 3 người kia cũng làm như thì mọi chuyện đã khác, sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì 9 người bắt đầu chia ra làm những việc mà mình muốn làm.

Chỉ có Aruran là quyết tâm thực hiện ước mơ chung của 12 người khi còn trẻ đó chính là tìm thấy Axololt màu xanh lam, vì đây cũng chính là thứ duy nhất mà ông ta có thể làm được cho những thành viên đã khuất.