Pokemon Dị Điểm

Chương 173: Kết thúc 1 thời đại.



Khi thấy Cthulhu bay đi thì tuy cả 10 con cận thần đều chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chúng biết 1 điều đó là kế hoạch đã thành công, chúng đã câu đủ thời gian cho những mặt trận khác, thông báo chiến thắng liên tục đang vang vọng khắp cả thế giới, giờ thì chúng chỉ còn 1 nơi duy nhất mà thôi.

Cả 10 bắt đầu tụ tập quân ở tất cả mặt trận lại và bắt đầu càn quét tất cả những cứ điểm còn lại của con người và các nơi trồng Hợp cuối cùng tại lục địa Indigo đến không còn manh giáp nào, với sự biến mất của con quái vật Kraken thì kết quả nghiêng hẳn về bên phía pokemon là 1 sự thật tất yếu mà thôi.

Chính vì kết quả đã ra nên các vị thần như Mew đại nhân cuối cùng cũng đã có thể thông qua gia luyến để có thể trực tiếp nhúng tay vào, dù rằng những trận cuối đẩy số lượng thương vong lên cao hơn nữa khi mà số loài pokemon bị tuyệt chủng hoàn toàn đã lên tới hơn 20000 còn thiệt hại nặng nề thì hàng trăm ngàn đổ lên, đó là chưa kể tới những thiệt hại phát sinh nữa, nhưng ít ra nó cũng đã có kết quả.

Aura Guardians đương nhiên cũng theo lệnh của Mew đại nhân hay nói đúng hơn là ý đồ của Arceus khi bắt đầu làm nhiệm vụ của mình là đứng ra trung gian giảng hòa cũng như ký kết các bản thảo đàm luận sau khi chiến tranh kết thúc, đám cận thần đương nhiên cũng biết điểm dừng nên vụ này qua đi dễ dàng.

Tuy vậy không phải là không có bồi thường, con người là bên thua trong trận đấu sống còn này nên chẳng có bất cứ thể loại quyền nào trước mặt bên kẻ thắng cả, tất cả mọi tổn thốt mà bên pokemon phải chịu thì con người phải gáng toàn bộ cũng như phải trả tiền cho đủ rồi mới được thích cái gì thì làm cái đó.

Chưa kể kẻ bắt đầu cuộc chiến này trước chính là con người, sau vụ này thì tuy 2 bên bắt tay giảng hòa nhưng các bên đều biết con người đã thua mà thua thì mất tất cả, không chỉ tiền tài, địa vị thông thường mà còn là sự ảnh hưởng mà con người đã thiết lập trong xuyên suốt 2 triệu năm qua đều mất cả.

Thậm chí hiện tại con người còn phải làm kiếp bị nô dịch hàng chục ngàn năm tới thời đại tiếp theo chỉ để có thể kiếm đủ số tiền nhằm trả lại cho phía chiến thắng là pokemon, đây chỉ là điều thường thức trong chiến tranh mà thôi, kẻ thắng đương nhiên là xứng đáng được điều đó.

Đây cũng là cái cớ mà Aura Guardians dùng trong cuộc đàm phán giữa 3 bên là 1000 đại diện của con người, tất cả cận thần lúc bấy giờ cũng như tất cả thủ lĩnh các tộc quần cùng chủng tộc Aura Guardians, dù sao nếu con người tuyệt chủng thì cũng chỉ làm giải tỏa được 1 chút khúc mắc mà thôi chứ sự thật thì phía pokemon vẫn phải chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Nhưng giờ nếu để con người tiếp tục sống rồi làm việc để bồi thường lại các thiệt hại thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều, quả đúng là có rất nhiều thứ không thể dùng cách này để bồi thường được nhưng có thì hơn không, huống hồ thần linh cũng đã đồng ý giữ lại cái mạng chó của con người.

Ngoài ra thì địa điểm được tổ chức cuộc họp giữa 3 chủng tộc kéo dài hơn 20 năm này là cây sinh mệnh tại Unova, vì sao ư? Vì nơi này là nơi mà pokemon thiệt hại nhiều nhất, địa điểm cũng là 1 thứ quyết định rất nhiều và cũng là 1 mặt lợi thế để phía pokemon có thể lấy đó làm dẫn chứng nhằm đoạt được nhiều thứ hơn trong cuộc đàm phán.

Ngoài ra trong 1000 đại diện của con người thì trong đó còn có hơn 300 ghế cho hội Hidden Ones, điều này cũng có thể thấy vai trò của hội sát thủ này lớn đến như thế nào sau khi hội đồng 10 gen sụp đổ hoàn toàn, họ cũng chính là những kẻ đã định hướng cho xã hội con người tại thời đại giả kim thuật sư.

Kết quả sau cùng là sau hơn 20 năm thỏa hiệp trên bàn đàm phán, trong đó cũng có vài pha phải thay vài chục ghế vì cái vài tên tức chết theo nghĩa đen cũng như stress quá độ nên chết, thì kết quả sau cùng là con người phải làm đến khi nào bồi thường được 4 phần tổn thất cho pokemon nhưng đổi lại thì Aura Guardians nợ pokemon 1 lời hứa.

Nói chung thì đây là 1 kết quả cực kỳ sáng cho con người rồi, bên chịu thiệt nhiều nhất đương nhiên là Aura Guardians mới đúng nhưng vẫn luôn có rất nhiều kẻ tự cho là đúng dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, lên án Aura Guardians vì không giúp ích được gì? Tiếc là đó chỉ là câu cửa miệng của những kẻ ngu xuẩn.

Những người đủ thông minh đều biết là cả 2 chủng đều không liên quan đến nhau, mà Aura Guardians chưa nợ con người bao giờ, nhưng ngược lại thì đầy ra, cụ thể như nhiều lần truyền dạy tri thức tạo đầu thời đại thượng nhân và vẫn tiếp tục kéo dài tới tận bây giờ hay là 1 lời hứa với pokemon nhằm giảm đi 3 phần tổn thất mà con người phải gánh.

Huống hồ quan hệ của cả 2 cũng đã sớm cắt đứt ngay từ khi 2 bầy đàn kia bị đuổi ra khỏi chính nơi mà chúng coi là nhà rồi, con người thậm chí còn không nhận thức được chuyện bản thân đã đi ra những nước cờ sai lầm như thế nào khi đã giết quá nhiều nhằm tích lũy mẫu gen, chúng tự cao tự đại vì cái vị thế độc tôn đó nhưng kết cục thì bị đánh như cái mền rách.

Ngoài ra thì sau khi nhận được danh hiệu Aura Guardians từ Mew đại nhân thì cả 2 chủng càng xa nhau hơn vì ngoài phục vụ cho Mew đại nhân ra thì chủng tộc nào trước mặt Aura Guardians đều bình đẳng như nhau cả, nhất là trước khi phải mang lớp vỏ lên người.

Những kẻ ngu xuẩn luôn tự tìm cách để đổ lỗi cho những người xung quanh dù họ chẳng liên quan đến câu chuyện đó, thật buồn cười thay cho số phận của con người, hàng chục ngàn năm bị nô dịch là cái giá quá nhỏ cho những sinh mệnh mà chúng đã giết trong xuyên suốt 2 triệu năm của thời đại ma thuật tối này.
— QUẢNG CÁO —


Thế là thời đại ma thuật tối kết thúc với phần thắng nghiêng về phía tộc đàn, tộc quần, những linh hồn vẫn còn những vướng bận và bị bỏ lại trên những chiến trường cũng đã bắt đầu được Giratina sai Death và 1 số cấp dưới của nó đi dọn dẹp, bắt về thế giới kép.

Còn Charles thì phải chèo liên tục hàng trăm năm để đưa hết số linh hồn ở thế giới kép qua được thế giới phản vật chất nhằm đưa chúng đi đầu thai, theo lời của Ash thì mỗi tuần tại thế giới kép thì đều có 1 chuyến thuyền nhưng trong khoảng thời gian đó thì mỗi ngày 1 chuyến.

Cây sinh mệnh cũng đã được Mew đại nhân kích hoạt thần tính bên trong nó để quay về trạng thái nguyên thủy nên cũng đã bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn nhằm để khôi phục lại các thiệt hại do chiến tranh tàn phá trên khắp 7 đại lục, từ sự sống cho tới quy trình đầu thai, sinh ra sự sống.

Các vị thần cũng đã bắt đầu đi làm công việc của mình để nhằm có thể khôi phục hành tinh này về với trạng thái ban đầu của nó, có thể nói 2 triệu năm này là 2 triệu năm đại diện cho sự đau thương mà mất mát không ngừng và chủ mưu đằng sau tất cả không phải là đám 10 gen mà là 1 cá thể hoàn toàn khác.

Nhưng trên thực tế thì có cực kỳ ít sinh vật vấp phàm biết về lý do thực sự dẫn đến thời đại ma thuật tối kết thúc, đơn giản là thần đã có 1 trận nội đấu với nhau, đây là thứ cần thiết nhằm ngăn chặn vận mệnh tiếp tục nhúng tay vào cũng như tránh tạo ra thêm các thời đại loạn lạc khác.

Đó là trận đấu giữa bản gốc của Zekrom, Reshiram và Kyurem với 4 thánh kiếm và thủ lĩnh của chúng hay còn biết đến là Keldeo thế hệ trước, Keldeo vào lúc này không phải là 1 vị tân thần non trẻ, vẫn chưa thể nào kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn bên trong thần chức mà là 1 trong những vị thần mạnh nhất dù chỉ ở cấp độ chủ thần.

Kết quả thì con kia tách ra làm Zekrom, Reshiram và Kyurem như hiện tại, Keldeo thì gần chết nên đã hy sinh bản thân để thai nghén ra 1 con Keldeo mới và được 3 học trò là Cobalion nay là tân thủ lĩnh của cả hội, Terrakion và Virizion nuôi dưỡng.

Thế là Hợp đã mất đi đầu nguồn của nó với việc chủng tộc pokemon đã phá hủy gần hết trước đó thì nó đã hoàn toàn biến mất và nó cũng sẽ không bao giờ mọc 1 cách tự nhiên nữa trừ khi bộ 3 là Zekrom, Reshiram cùng Kyurem đồng ý kết hợp lại với nhau để 1 lần nữa tái hiện ra vị thần năm xưa.

Mà tên thực tế, đang yên đang lành thì ai lại thích chơi trò kết hợp và làm mình mất đi quyền kiểm soát cơ thể cơ chứ? 3 vị thần này cũng chưa ngu tới mức độ đó đâu.

Ở 1 diễn biến khác thì Cthulhu/Kraken khi biến mất tại chiến trường lục địa Indigo thì nó đã quay lại cái nơi mà nó và Nis bị giam giữ năm xưa đó giết sạch đám 10 gen ở tổng bộ, cũng như phá hủy toàn bộ tài liệu trực tiếp liên quan đến dự án này nhằm để chấm dứt mọi sự đau thương cho quá khứ của cả 2.

Tuy Cthulhu/Kraken đã tới kịp lúc và cứu được con gái của cả 2 ra nhưng vì do đã bị rút quá nhiều gen nên đứa bé đã lâm vào tình trạng mất ổn định vì cơ thể đã bị suy nhược đi quá nhiều, cơ thể này không có khả năng gánh chịu được tận 19 loại gen trong người được nữa.

Nên Kraken/Cthulhu đã đi gặp các vị thần để lập giao kèo với họ, tự do của nó để đổi lấy mạng sống của đứa con duy nhất của nó và Nis, có thể nói tất cả sai lầm là do nó mà ra cả, nếu nó chọn tin tưởng các vị thần ngay từ đầu có khi Nis vẫn còn sống và đứa con của cả 2 vẫn sẽ còn khỏe mạnh.

Đương nhiên là Mew đại nhân hay vị thần đầu nguồn của sự sống sẽ thu Cthulhu/Kraken cùng con gái của nó rồi rồi, dù sao thì ngài ấy cũng là 1 trong số những vị thần hiếm hoi có thể trị được vụ này, ngoài ra thì vì đây là 1 giống loài hoàn toàn mới, nó chưa nằm trong bộ sưu tập của ngài ấy.

Nhưng Mew đại nhân đã bị Giratina chơi 1 cú rõ đau khi cướp mất Kraken, sau vụ này thì Kraken chính thức bị ngài ấy gán cho biệt danh là đồ đần vì chọn sai vị thần, tuy rằng nguyền rủa của Giratina vẫn hoạt động và trực tiếp kiềm hãm 19 loại gen đã tồn tại bên trong cái cơ thể nhỏ bé đó.

Giratina thì cũng biết việc nó làm hơi quá, dù sao bên phía Mew cũng đã có ý trước rồi, chỉ chờ Kraken tới để đàm phán mà thôi nhưng nó lại trực tiếp vứt bỏ mặt mũi để hạ hình bóng xuống nhằm đàm phán trước với Kraken, tức là nó là kẻ chạy theo Kraken mới đúng, nên cho tới hiện tại thì dù Mew đại nhân có làm gì thì nó cũng cho qua mọi việc.

Dù sao Kraken cũng xứng đáng với những nhỏ nhoi mà Giratina đã vứt bỏ như mặt mũi các thứ, đây chính là sinh vật có khả năng thành thần cao nhất trong thần chiến, ai mà không ham, chỉ tiếc cho con gái của nó, nếu vận mệnh không nhúng tay vào thì có thể kế hoạch của Arceus sẽ không cần phải chờ tới khi Riley và Ash được sinh ra.
— QUẢNG CÁO —


Thế là Kraken đã thành công cứu được con gái của cả 2 nhưng vì quá trễ nên cơ thể này đã quá nát rồi, tuy vậy nếu không gặp bất trắc thì vẫn bất tử, tức là nó vẫn có khả năng sống mãi mãi nhưng vì 19 loại gen đã bị nguyền nên khả năng hồi phục từ Kraken cùng Nis đã bị hạn chế đi rất nhiều nên bị đánh thì vẫn chết như thường.

Nhưng đối với Kraken thì như vậy đã là đủ rồi, vì chính bản thân nó cũng không muốn con gái của cả 2 phải ra chiến trường và nhuốm nhiều máu, chịu nhiều nỗi đau như nó trong những năm tháng đó, có thể nói đó chính là những năm tháng hối hận nhất đời của Kraken.

Theo thảo luận với Giratina thì Kraken phải tới sống tại vùng biển ma quỷ, nơi chứa cửa hậu, Kraken có thể qua mắt đám không biết gì về sự thật của cuộc chiến bằng lý do ngu xuẩn như đi bảo vệ di tích do đám 10 gen để lại cũng như tiện thể canh cửa sau cho Giratina.

Mà Giratina cũng không muốn có quá nhiều pokemon ve vản gần cửa sau nhà mình nên Kraken cũng phải lấy cớ về gen thứ 10 để đuổi hết đám pokemon đi, Kraken từ đó có nghĩa vụ muôn đời phải ở đây để thủ hộ vùng biển ma quỷ, đương nhiên là chỉ tới khi nó thành thần thôi.

Chính vì Kraken luôn ở đây nên xác của Nis cũng được chôn ở vùng biển ma quỷ này và bằng 1 kỳ tích nào đó, từ xác của Nis đã ngoi lên 1 dạng sống mới cứ như là bản thân Nis cũng muốn bầu bạn với Kraken trong những năm tháng sắp tới dù bản thân nó đã chết từ hàng chục ngàn năm trước đó rồi.

Kraken coi đây là món quà duy nhất mà vợ mình để lại cho con gái, 1 đám bạch tuộc y hệt như nhau, chúng có khả năng giúp con gái của cả 2 không phải cô đơn nữa, dù sao bản thân nó cũng không phải lúc nào cũng về nhà để chơi với con được.

Chính vì chúng được sinh ra từ xác của Nis nên tộc đàn này mang tên là 'Nis, xác của Nis cũng từ đó mà biến thành nơi sinh sống của tộc đàn này từ đó đến tận mãi sau này.

Cũng chính vì vậy nên Kraken đã bắt à nhầm tuyển chọn 1 số tộc đàn được cho là tương đối mạnh về để thủ hộ cho mộ phần của Nis cũng là nơi sinh sống của tộc đàn 'Nis, sự thật về con gái của Kraken và Nis chỉ có thần linh và các cận vệ của Giratina hay đồng nghiệp của nó biết.

Nhưng may mắn là đám cận thần lại không biết lý do mà Kraken lại chọn đây là nhà để sinh sống, cũng như chúng vẫn cho là con bạch tuộc kia đã chết từ lâu rồi, thông qua đó mà Kraken đã ẩn tàng được sự tồn tại của tộc đàn 'Nis và đứa con gái của mình tại mộ phần của Nis trong hàng triệu năm.

Cuối cùng thì không biết vì sao mà tên Đa Vỹ Giỡn kia lại phát hiện ra sự thật này nên đã làm cho tình hình tồi tệ đến mức độ này, hơn cả tại sao bản thân tên "tham lam" kia lại biết vụ này cũng là 1 câu hỏi quá khó để trả lời vào thời điểm hiện tại khi tất cả vẫn còn quá thiếu manh mối.

May mắn là linh hồn con gái của Kraken và Nis vẫn có thể tồn tại được thông qua tên Outer God kia, Giratina và chiếc hộp chứa năng lượng ma của Mashadow.

Nghe hết câu chuyện này thì dù Riley không biết 1 số giai thoại trong đó nhưng có 1 số được ghi ở trong cuốn sách lịch sự, khi mà Riley còn đang băn khoăn việc nên tin con bạch tuộc này bao nhiêu phần thì Mew đại nhân xuất hiện và khẳng định nó là thật 100%.

Lý do ngài ấy xuất hiện để khẳng định việc này là để giúp Riley có đầy đủ thông tin để đi gặp Kraken, mếu ở thời đại bình thường thì Mew đại nhân cũng không quan tâm đâu nhưng hiện tại đã vào giai đoạn cuối cùng của bố cực, hơn nữa là "tham lam" xổng rồi và Aura Guardians cũng rơi xuống tình trạng như hiện nay.

Chính vì thế nên ngài ấy từ giao cho Riley nhiệm vụ là cho Kraken ngủ vài năm thì giờ nó thành kéo Kraken lên chiếc thuyền của Aura Guardians, dù sao có Kraken thì sẽ dễ dàng chống lại "tham lam" và khôi phục lại gia tộc cũng như cây sinh mệnh hơn.

Sau khi khẳng định xong thì Mew đại nhân cũng biến mất còn Riley thì tiếp tục tra phải thêm 1 số thông tin về Kraken từ con bạch tuộc này trước cái đã.

Có 1 điều khiến Riley thực sự thắc mắc là nếu biết tình hình hiện tại thì Kraken sẽ là Cthulhu hay Kraken, đây cũng là 1 đòn khá nguy hiểm nhưng may mắn cho Riley là cậu đã có 1 thứ có thể kiểm soát được cả Cthulhu và Kraken cùng 1 lúc.
— QUẢNG CÁO —

Ngày xưa thì Nis là chìa khóa để cả 2 có chung 1 mục đích, hiện tại con bạch tuộc này chính là chìa khóa để Riley có thể lôi cả 2 lên con thuyền này và cột chắc chúng trên đó.

Ngoài ra thì Riley cũng biết được 1 số thông tin lặt vặt như đằng sau chuyện con bạch tuộc này tôn thờ, sùng bái Ancient One hay Cthulhu đến như vậy.

Nói chung thì bị bắt nhốt trong 1 cái lồng và bị lấy máu hàng ngày trong suốt hàng ngàn năm thì ai giải cứu nó ra cũng vậy thôi, chính việc này cũng khiến con bạch tuộc phải mất kha khá thời gian mới chấp nhận sự thật nó chính là con gái của người cứu mình.

Đúng là khổ cho Kraken thật, có điều là con bạch tuộc này cũng đủ thông minh để nhận ra mẹ nó là ai và là cái gì nên cũng tránh được việc Kraken khó xử.

Nói thật chứ con bạch tuộc này mà hỏi mẹ nó ở đâu thì không biết Kraken như thế nào rồi, dù sao do chính bản thân nó nên mới dẫn đến kết cục này.

Nếu ngay từ ban đầu Kraken sáng suốt hơn và mang Nis rời đi xa đám 10 gen đó để dựa hơi thần linh thì có thể cả 2 mẹ con đều đã rất khỏe mạnh rồi.

Tiếc là trên đời này không tồn tại từ nếu, Kraken đã có thể chọn lựa chọn an toàn hơn nhưng đáng tiếc là nó vẫn quá tin tưởng vào đám người tạo ra mình, có thể nói là vận mệnh đã nhúng tay vào hơi sâu trong vụ này nên cũng đã để lại rất nhiều thứ để Arceus bắt lấy.

Nhưng ít ra Nis vẫn để lại 1 bằng chứng cho việc nó từng tồn tại và 1 bằng chứng cho việc cả 2 là vợ chồng, việc này cũng khiến Kraken được an ủi phần nào.

Ngoài ra thì con bạch tuộc này rất có hứng thú với những thứ như Pun, Riley cũng không biết tại sao 1 sinh vật chưa bao giờ tiếp xúc với mạng lại biết nhiều Pun như vậy.

Hầu như câu nào cũng chứa Pun mới được, mà cách nói chuyện của con bạch tuộc này cũng rất nhã nhặn, không tục như mấy thằng tạo Pun trên mạng.

Có thể đây chính là thứ nó kế thừa từ Nis, chưa kể nó còn rất ít nói nhưng mỗi hành động, cử chỉ đều nói lên rằng nó chính là sinh vật đáng yêu nhất thế giới.

Có 1 điều đáng tiếc là vì cơ thể đã quá nát nên chẳng thể vận dụng được gen nào trong số 19 gen được di truyền cả, nếu không thì nó sẽ là sinh vật mạnh nhất dưới thần theo nghĩa đen, mà hiện tại đến cơ thể cũng không còn thì mấy cái gen gì đó cũng như không thôi.

Nói chung thì Riley thu được chừng đó thông tin từ con bạch tuộc này, còn về cái tên thật của nó thì tới bản thân người bố đơn thân nhu2 Kraken cũng chưa bao giờ đặt cả.

Vì giữa Nis và Kraken đã có lời hứa nếu là con gái thì Nis sẽ đặt còn trai thì là Kraken, tiếc là Nis vẫn chưa kịp đặt tên nên cho tới tận bây giờ thì nó vẫn chưa có tên.

Nhưng trong tộc đàn thì nó ngoài được gọi là công chúa, chủ tế, thánh nữ, giáo hoàng, v.v ra thì nó còn có tên là Ina, cái tên này do chính Sana đặt và đây cũng là nguồn gốc của hầu hết Pun của nó.