Pokemon Dị Điểm

Chương 166: Cái nhìn của thần linh, đại nạn sắp tới



Trong khi Riley đang nhớ về những vụ việc liên quan đến con quái vật mang tên "tham lam" đã diễn ra vào cách đây khoảng hơn 500000 năm trước thì ở 1 không gian nào đó, nơi mà các vị thần đang tụ tập lại với nhau để cùng lười biếng, nằm dài chơi game qua ngày nhằm chờ đợi thêm những diễn biến mới nhất.

Đây là 1 khung cảnh rất hiếm gặp kể từ khi thế giới này được sinh ra vì rất nhiều lý do khác nhau, chủ yếu là vì tính cách của các vị thần vào lúc đó cũng chưa đi gần nhau lắm, hơn cả là vì các khái niệm cũng vừa xuất hiện nên họ phải trực tiếp can thiệp vào để nhào nặn thế giới ra hiện tại.

Nowhere chính là nơi mà các vị thần thử nghiệm các quy tắc, luật của bản thân và khi cảm thấy thử nghiệm thành công thì các vị thần sẽ trực tiếp ảnh hưởng lên cả thế giới để đánh giá thành quả của mình, cũng chính vì vậy nên họ đều rất bận rộn.

Nhưng dạo gần đây thì việc các vị thần tụ tập lại với nhau đã xuất hiện thường xuyên hơn với 2 nguyên nhân chủ yếu, đầu tiên là do bản thân thế giới cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo như ý muốn của Arceus cũng như bố cục của nó cũng đã tới được giai đoạn sau cùng nên các vị thần cũng đã được rảnh rỗi hơn bao giờ hết.

Lý do thứ 2 thì lại liên quan trực tiếp đến lý do thứ nhất, vì chúng thần vẫn luôn trong trạng thái hoạt động trong suốt hàng chục tỷ năm qua để cân bằng các quy luật trên khắp thế giới nhưng giờ thì lại quá rảnh rỗi nên họ không biết làm gì cả và cũng đã thành công tìm ra thứ để giải sầu trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này.

Trong khi hầu hết các vị thần đang tụ tập ở đây đều đang trầm mê vào những thú vui mang tên trò chơi điện tử và mấy con game offline thì Manaphy, với cương vị là vị thần giữ trẻ thì cũng đang bắt đầu kể các câu chuyện lịch sử của thế giới này cho các tân thần nghe.

Trong nhóm tân thần này thì các thành viên được trải dài từ Meltan đến Phione, Keldeo các kiểu, nói chung chúng đều là những vị thần hoặc chưa thành thần nhưng sắp thành thần mới xuất hiện ở khoảng chục triệu năm gần đây, ngoài ra thì nhóm này cũng có cả Diance nữa nhưng nó rất ít khi có mặt ở đây vì phải luyện tập.

Có điều, Diance chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ lần kể chuyện nào của Manaphy cả, vì đây là cách duy nhất để hiểu rõ hơn về những thứ đang tồn tại tại thế giới ngoài vương quốc đá quý của nó, có thể nói đây là cách duy nhất để Diance có thể biết được những chuyện đã, đang và sẽ diễn ra ngoài kia.

Trong khi nghe kể chuyện thì Manaphy ngay lúc này đang nhắc tới quá trình Arceus tạo ra thêm những quy luật căn bản theo lời của con Mew đầu tiên để có thể tạo ra 1 môi trường sống thích hợp cho những sinh vật sống sau này, trong đó thì nó có nhắc đến thần chức cảm xúc của Mesprit và liệt kê hết các sắc thái bao hàm trong đó.

Về căn bản thì cảm xúc có rất nhiều phân bậc từ cao đến thấp khác nhau, trong đó thì cao nhất là những cảm xúc nguyên thủy nhất như vui, buồn, giận hờn, v.v các thứ, đây là những dạng cảm xúc đầu tiên và cũng chính là những bộ cảm xúc mạnh nhất trong thần chức cảm xúc.

Tiếp tục hướng xuống phía bên dưới thì có những loại cảm xúc khác nhau được pha tạp hoặc chia tách từ những cảm xúc ban đầu và chúng là tập hợp của rất rất nhiều bộ cảm xúc khác nhau, trong đó có 1 số bộ rất nổi tiếng như đa cảm của yêu, 7 đại tội, v.v.

Với cái não đầy cơ bắp và chính nghĩa của mình thì khi nghe đến được 7 đại tội nhưng bản thân Manaphy chỉ kể có 6 thì Keldeo cũng đã ngay lập tức nhanh mồm hỏi về cái còn lại đang ở đâu và là gì, có thể nói Keldeo không được trải qua khoảng thời gian ác mộng của cấp phàm đó thì nó đang trong quá trình luyện tập.

Đương nhiên là những vị thần khác đang ngồi trong căn phòng này cũng không phải là điếc khi nghe về cái chủ đề rất rất tối kỵ như thế này nhưng hầu hết các vị thần vào lúc này đã sớm vào trận rồi nên họ đang cố gắng tập trung vào ván game của mình.

Chủ yếu là để nhằm đề phòng những vị thần chết tiệt khác nhân cơ hội này để đâm sau lưng chúng các kiểu con đà điểu mà thôi, dù sao vào game rồi thì đây vốn dĩ đã không phải là 1 trận chiến đơn thuần rồi, đây về căn bản chính là 1 trận chiến với 1 kẻ thắng còn trụ lại sau cùng.

Cũng chính vì vậy nên chỉ có 1 số cực kỳ ít những vị thần có trực tiếp liên quan cực sâu đến chuyện này như Mesprit thì mới dừng lại và ngớ người ra còn Mew vào ngay lúc này cũng ngẫm nghĩ lại 1 lúc rồi như nhớ ra được cái gì đó rồi la lớn lên:

"Chết mợ rồi, phong ấn của 'tham lam' biến mất rồi còn đâu, tại sao khi từ lúc ta về đến giờ không thấy ai nói gì về vấn đề này vậy? Các ngươi có biết nếu như nó chuồn ra thêm được 1 lần nữa thì đám dưới kia khổ đến cỡ nào không? Thần chiến đang ngày 1 tới gân rồi đấy."

"Không liên quan đến ta, nhà bao việc."

"Cả ta nữa, nhiều chuyện quá thì sao mà nhớ được mấy vụ quá lâu như này."

"Đúng vậy, có bao nhiêu thứ cần quản lý, lâu lâu lại có mối họa mới thì toàn phải ra mặt."

.....

"Đừng nói nhảm nữa, nếu các ngươi đã sớm bận như vậy trong xuyên suốt 3000 năm gần đây thì đã không tập trung lại ở đây cả lũ để ngồi chơi game như thế này được đâu, quên thì cứ nói ra đi, cần gì trốn tránh trách nhiệm đến như vậy làm gì cho thêm phiền lòng nhau."

"Việc này ai bảo ngươi ngay từ đầu đã cố tình nói sai thông tin về vị trí phong ấn của 'tham lam' cho đám còn nhớ được vụ này, nếu chúng sớm biết thì cũng đã sớm chạy tới nhằm để bảo vệ cả 7 cái cây sinh mệnh rồi chứ chẳng để vụ việc 3000 năm trước xảy ra.

Chính 7 con Mew các ngươi là bên đã xuất hiện, cũng như khai vị trí phong ấn là của 'tham lam' là ở trung tâm vũ trụ này nên 3 con cận thần mạnh nhất là Kraken, Dragunt và Tyrant mới đi canh ở 3 góc nhằm hạn chế số lượng kẻ dám bén mảng đến nơi đó.

Nếu ngay từ đầu ngươi khai luôn là phong ấn không phải ở đó mà nó được chôn ở dưới nơi điểm liên kết rễ của 7 cây sinh mệnh thì đám gia luyến của ngươi đã không thảm như thế này, mà chuyện Aura Guardians bị thất bại trong trận chiến năm xưa cũng đã sớm nằm trong bố cục rồi, tại sao ngươi lại phong ấn 'tham lam' ở đó cho bằng được?"

"Này nhá, lúc đó ta đã định cùng đám em đi nói ra sự thật sau cùng rồi nhưng đứa nào nghi ngờ chúng sẽ mở phong ấn trong tương lai để rồi cuộc bỏ phiếu diễn ra hả? Chính con chó Dialga ngươi là kẻ đã nói bố cục của bố già các thứ, v.v nên không còn nơi nào khác để phong ấn chứ ai vào đây nữa?

Mà nếu tính riêng số lượng Aura Guardians chết trong trận chiến 500000 năm trước đó thì chắc phải đủ để xếp 2 vòng hành tinh này rồi, các ngươi có biết bao nhiêu căn cơ tích lũy trong suốt hàng tỷ năm qua hoàn toàn biến mất chỉ vì 1 trận chiến này hay không hả?

Bên phía đám cận thần cũng bay mất 120 con đấy, đây là 120 cái thần vị chứ không phải đùa đâu, bây giờ lỗi gì cũng đổ lên ta, thế 3000 năm ta lạc tại ngoài kia có ai để ý tới phong ấn hay không hả? Bên giờ nó đã sớm được thả ra rồi thì nó cũng chẳng ngu tới mức lòi mặt ra để bị đánh tiếp, chắc chắn lần này nó sẽ tích đủ sức mạnh rồi mới quay lại."

"Đừng cãi nhau nữa, nói chung là mọi chuyện đều bắt nguồn từ ta, nếu ta không chặt 'tham lam' ra và để nó tự hình thành ý thức thì cũng đã không có những thảm họa như thế này, chính ta đã suýt làm hỏng bố cục hàng chục tỷ năm của bố già, đây chính là sai lầm của ta."

"Chuyện quá khứ thì không nên bàn nữa, chính ngươi sau vụ đó cũng bồi thường đủ cho cả 2 bên rồi, hiện tại là nên xác định vị trí của nó và truyền thần ngôn xuống để sớm chặn lại mối hiểm họa này thì hơn, nếu để nó đạt lại tới năm xưa thì cấp phàm tiêu thật rồi."

"Cho tôi hỏi với tư cách là 1 tân thần là nếu 'tham lam' nguy hiểm như vậy thì sao các ngài không tạo cái phong ấn nào lớn hơn và ở nơi mà không sinh vật nào đụng tới được? Hay thậm chí là thu hồi lại chủ quyền tham lam về thần chức cảm xúc của ngài Mesprit luôn cho tiện."

"Câu trả lời cho câu hỏi này là rất đơn giản, vì bản thân 'tham lam' được làm từ 1 phần thần chức cảm xúc của Mesprit cũng tức là 1 phần của Mesprit.

Mà Mesprit là 1 trong 3 mặt đại diện cho những thứ thuộc về mặt trí óc của mọi sinh vật, Mesprit của cảm xúc, Uxie của trí tuệ và Azelf của lòng quả cảm.

Bộ 3 này là 3 thứ mấu chốt nhất để các sinh vật do chính Mew tạo ra có thể thực sự 'sống' nên cả 3 đều được bố già hay thần tối cao bảo vệ và cấm cho bất cứ thần linh nào chạm vào, đây là thần ngôn cho chính bố già giáng xuống lên dù cho 18 lệnh bài đi nữa thì cũng không thể nào chạm tới bộ 3 này được.

Cũng chính vì thế nên bản thân 'tham lam', tức 1 phần của Mesprit cũng đã được thơm lây và dẫn đến việc không có ai trong số bất cứ chúng ta có thể đánh được nó cả.

Việc này dẫn đến thời đại mang tên sát thần, nơi mà 'tham lam' đã thành thần nhờ vào chủ quyền 'tham lam' được tách ra từ 7 đại tội của thần chức cảm xúc.

Vì chỉ có 1 phần rất nhỏ từ thần chức cấp thần sơ khai nên 'tham lam' không bao giờ bằng được cả đám 181 hộ thần, nhưng nó vẫn là 1 vị thần đúng nghĩa dù bản thân luật 'tham lam' không đủ tư cách để tự hình thành nên thần chức giống như bọn ta vậy.

Có điều sau đó 'tham lam' đã hấp thụ rất nhiều năng lượng tiêu cực từ các sinh vật cấp phàm và nó cũng đã từ từ đẩy bản thân lên được cấp độ gần với 182 hộ thần có thần chức.

Vì bản thân bọn ta không thể đụng tới nó được nên tất cả mọi việc đều phải dựa vào sinh vật dưới cấp thần là Aura Guardians và cận thần, vì đây chính là 2 nhóm duy nhất có thể chống lại được cảm dỗ tuyệt đối của 'tham lam', cũng chính vì vậy nên nó không thể hút thêm bất cứ năng lượng nào từ những đối thủ này được.

Kết quả thì tuy bên phía cấp phàm đã cố gắng hết sức nhưng vì 'tham lam' là thần nên không có bất cứ phàm vật nào có thể giết nó cả, thậm chí chúng còn không có cách nào để phá được lớp da của 'tham lam' vì EA và Staff of Hermes trong khoảng thời gian đó cũng không tìm được, nên Heatran đành phải vào lò rèn để đúc ra vũ khí cấp thần 1 lần nữa.

Kết quả là bản thân Heatran đã thành công đúc ra được 2 trang bị thần khí hiện tại cũng là 2 món trấn phải của Aura Guardians còn 3 cái phôi thì sau cũng được Heatran mang đi cất để dành cho những sự kiện sắp tới trong tương lai gần đây.

Nó muốn tặng 3 thứ này cho những kẻ hợp ý của nó trong tương lai, chắc là tầm độ khi mà cái cây sinh mệnh thứ nhất tại lục địa Indigo được trồng lại nhỉ, Heatran?

Nói chung là nó định khi nào cây sinh mệnh đầu tiên được trồng lại thì di tích của nó cũng sẽ mở ra và trong thời hạn 1 tháng thì sẽ chọn ra người xứng đáng nhận 3 phôi này.

Còn về phong ấn thì bản thân chúng ta cũng không thể nào phong ấn được nó vì lý do nói trên, hạn chế đến từ thần ngôn của bố già là quá kinh khủng, cũng chính vì vậy nên chúng ta đã phải nhờ địa mạch của 7 cây sinh mệnh tức nguồn cung sinh mệnh để áp chế nó lại.

Đám cận thần và Aura Guardians thì cũng đã tưởng chúng ta có thiết lập điểm phong ấn trước khi bố già ra luật để phòng mấy vụ như này rồi nên chúng cũng tin răm rắp."

"Nếu thế thì chúng ta không thể nào tác động được vào cuộc chiến này mà chỉ có thể nhìn những sinh vật cấp phàm ở bên dưới kia liên tục bị chết đi được thôi sao?

Mà Aura Guardians đã yếu đến như này rồi, đến 2 món thần khí cũng mất thì làm sao có thể đánh được tham lam đượcnữa? Bên phía cận thần cũng đã thọt hơn rất nhiều so với lực lượng mà chúng sở hữu trước trận chiến nắm đó."

"Đừng quá lo lắng, Mesprit cũng đã chính tay bản thân hút lại kha khá quyền năng của 'tham lam' rồi nên nếu nó có thực sự trở lại được đi nữa thì 3000 năm chắc cũng chỉ được tầm đâu đó 70 con cận thần mà thôi.

Đương nhiên là cũng có những trường hợp tệ đến mức không thể nào tệ hơn, trong số đó thì cái mà được chúng ta coi là trường hợp xấu nhất chính là khi 'tham lam' hấp thụ được 1 thần chức mới và trở thành 1 vị thần thực sự.

Nhưng nếu để nó được đụng tới lệnh bài bóng tối thì đó mới là thảm họa, lệnh bài bóng tối là cái ác thuần túy nhất, nó kiểu gì cũng sẽ bớm thêm sức mạnh cho 'tham lam' để cho nó có thể tiếp tục đi quậy phá xung quanh thế giới này, may mắn là chúng ta cũng đã có bảo hiểm là bố già rồi."

"Mà ta đã xác định được vị trí của 'tham lam' rồi, trùng hợp là nó chính là cái tên mà chúng ta đã nói tới khi nãy, lần này nó còn chơi bảo hiểm hơn bằng cách chuyển kiếp luôn thành con người.

Với song trọng như này thì chúng ta không thể truyền thần ngôn về vị trí chính xác của nó được, quả đúng là rất cẩn thận đấy, có vẻ như nó đã khôn hơn rất nhiều sau trận chiến với thằng nhóc Vergil và suýt bị nó chặt rụng cái đầu xuống ở phút cuối."

"Ta không biết bố già đã tính tới nước này chưa nhưng chắc chắn vụ này có 1 tay của lão trong đó, không thể nào trùng hợp vậy được, liên minh là 1 trong những con cờ quan trọng nhất trong bàn cờ này và 'tham gia' trùng hợp lại trở thành vua không ngai của liên minh.

Thậm chí nó còn trực tiếp lách qua được cả thế giới phản vật chất của Giratina để rồi đầu thai làm con người nữa chứ, bố già đang tính cái quái gì vậy?"

"Nếu đã không truyền thần ngôn về vị trí được thì có thể truyền về thân phận của hắn, có điều nếu vẫn tiếp tục dừng lại ở nơi này thì hắn có thể núp tới già luôn.

Không thể nào 1 sinh vật chưa thành thần có thể tìm được chỗ này cả, trừ khi chúng có thanh kiếm bị thất lạc kia của đám Aura Guardians, hiện tại Riley đi lấy cũng dễ thôi nhưng cũng chưa cần vội lắm."

Trong khi các vị thần khác đang cuống cuồng hết cả lên khi phát hiện ra được phong ấn của "tham lam" đã giải khai từ lâu thì Mew lại có thể nhận ra được vẻ mặt bình chân như vại của Giratina.

Mew cũng biết là chắc chắn Giratina đã sớm biết vụ này rồi, chắc hẳn "tham lam" chính là kẻ đã thôi miên 5 con cận thần kia chứ không ai vào đây nữa, có vẻ như bố già đã sớm tính tới cái bước này rồi, với 1 vị thần cực kỳ ngỗ nghịch như Giratina thì lại càng thêm hiểu Arceus nên nó đã sớm đoán ra mọi thứ rồi.

Ngay sau khi chúng thần nhớ về "tham lam" thì sau đó là hàng loạt các thần ngôn được gửi xuống các cận thần và những kẻ đại diện cho từng lhaan nhánh gia tộc của từng mảng Aura Guardians.

Chỉ sau khi nhận được thần ngôn thì vài giây sau, cả hành tinh này như đang sôi sục lêm, bọn chúng đều hiểu được rằng đại nạn năm xưa kia đã sắp diễn ra thêm 1 lần nữa rồi.

Ở đâu đó trong vùng biển ma quỷ.

"'Tham lam' đã xổng, ta vẫn còn 1 tháng theo giao kèo với tên cướp biển chết tiệt kia, phải nhanh chóng mang con gái và tộc nhân đi tránh nạn mới được."

Trung tâm Lake of Rage.

"Chết tiệt, vị thần kia lại xổng nữa rồi, đã sắp gần thần chiến rồi mà lại xổng nhưng thôi kệ, đại nạn hay bước dạo đầu của thần chiến ta đều sẽ chiến hết."

Đảo của tộc đàn Dragonite khổng lồ, gần rìa của Kanto region.

"Chết mợ, ngủ lâu quá rồi, 'tham lam' cũng đã xổng, chẳng lẽ ta và 2 con kia yếu đến mức không nhận ra nó xổng hay sao? Lại phải vách cái thân già này ra chiến trường rồi.

Mà hình như hòn đảo này phát triển hơi nhanh thì phải, đám thằn lằn ngày nào bây giờ đã sinh sôi ra cả đảo rồi, lần sau phải thu liễu năng lượng lại mới được."

Tại 1 nơi nào đó sâu dưới lòng đất, nơi mà những loại pokemon đã tuyệt chủng vẫn còn tồn tại.

"Không thể nào, 'tham lam' xổng rồi, đám Aura Guardians cũng mất luôn cả 2 thần khí, lại đang ngày 1 gần thời khắc mà vị thần tối cao trở về và thần chiến được chính thức diễn ra nữa.

Có điều đây cũng là 1 điêu mà ta hay bất cứ kẻ nào khác cũng không thể tránh khỏi rồi, chuẩn bị lên mặt đất thôi các con, đến lúc thức tỉnh và đối phó với đại nạn lần này rồi, liệu ta sẽ ngã xuống hay thành công thành thần đây?"

Trong thế giới sau miệng của G-Max Gengar.

"Không ngờ Giratina lại thả tự do cho ta đấy, té ra là vậy, chắc cũng tới lúc gặp lại mấy ông bạn già rồi, mà hình như có người xem đây là rương chứa đồ rồi."

Tại Hoenn region, dưới cây sinh mệnh.

"Sứ mệnh đã điểm, thần ngôn đã tới, ta nên từ bỏ sứ mệnh và để gia tộc có thể tiếp tục kéo dài hay sao đây? Thật sự đây là 1 câu hỏi rất khó đấy, thật sự quá hại não mà

Ngươi nghĩ sao về việc này, Dust•Ketchum hay phải nói đúng hơn là tên phản đồ Tsud•Aaron chứ nhỉ?"

Ngay bên dưới Ultimate Weapon của Kalos region, trụ sở chính của team Flare.

"Sai lầm của ta đã dẫn tới thời đại này, sai lầm của ta đã khiến sự đổ máu của tổ tiên thành vô ích, cái chết của ta chính là thứ duy nhất có thể chuộc lại được lỗi lầm năm xưa.

Nhưng ta vào lúc nãy vẫn chưa thể nào chết được, nhất là ở đây được vì chính bản thân ta cần phải tự tay mình sửa sai lại tất cả mọi tội lỗi năm xưa này."

Tại Dynatree Hill của Crown Tundra, nơi mà các linh hồn của Aura Guardians tại Galar vẫn tiếp tục tồn tại xuyên suốt 3000 năm lịch sử để tiếp tục sứ mệnh của bản thân.

"Shuten, ngươi có nhận được tin đó chưa? Con quái vật đó đã xổng rồi, có điều việc này không còn liên quan đến chúng ta nữa, thể linh hồn như thế này hoàn toàn không thể nào can thiệp được vào trận chiến sắp tới được, hy vọng là những lục địa khác có thể thay chúng ta góp 1 phần sức vào."

"Bạn của ta, thế giới đang sắp biến chuyển rồi, sứ mệnh của chúng ta cũng đang dần được kết thúc, cũng đã tới lúc nên mở lễ hội của các quỷ vương rồi, cái thế 3 chân này đã tồn tại quá lâu rồi, hãy để 2 tên còn lại cùng các bên khác tụ tập lại để cùng nhất thống lại như năm xưa."

Trong khi cả thế giới đang phản ứng lại với sự trở lại của "tham lam" thì Riley cũng đã nhận được tin tức từ Mew đại nhân và cũng đã xác định được cậu sắp phải đối mặt với ai.

P/s: Nguồn gốc của hòn đảo mà Ash đã bắt được Dragonite, ngoài ra thì các Aura Guardians ở Galar có thể tiếp tục tồn tại ở dưới dạng linh hồn thể lâu đến vậy là do chúc phúc mà họ đã lấy được từ Giratina.

Ngoài ra thì vì đang tồn tại trong trạng thái linh hồn thể nên họ cũng đã quay về với hình dạng nguyên bản của mình, họ chính là những con quỷ, có điều đây không phải là quỷ được nhắc tới trong chương quán rượu tại vùng biên giới của Galar, vì họ chỉ có thể hoạt động được xung quanh 1 khu vực bị giới hạn tại cái cây đó mà thôi.