Phong Thần Châu

Chương 6740: Thật sự là đáng giận!  



“Nên làm như thế nào thì làm như thế đó!”



Mạc Thành Phong mở miệng nói: “Hai người chúng ta có điểm tích luỹ xếp vị trí thứ hai và thứ ba, đương nhiên là phải khiêu chiến vị trí thứ nhất!”



Advertisement

Lúc này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía hai người.



“Khiêu chiến của ta, còn chưa kết thúc đâu!”



Advertisement

Mạc Thành Phong nhìn về phía Tần Ninh, cười nhạo nói: “Vậy thì bắt đầu từ ngươi đi”.



Lời này vừa nói ra, toàn trường trở nên yên tĩnh.



Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Thành Phong và Dương Hướng mang theo chút… kỳ lạ.



Lúc này, trưởng lão tóc bạc cũng nói: “Hai vị có cần bàn bạc trước với trưởng lão trong Đà La cung không?”



Hai người này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ còn chưa biết hành động của Tần Ninh.



Đại Đế Tôn tầng một, cũng phải chết trên tay Tần Ninh.



Nếu như Mạc Thành Phong và Dương Hướng ra tay, đại khái là sẽ chết.



“Không cần!”



Dương Hướng tiến lên phía trước, nói: “Tần Ninh, lời khiêu chiến của ta, ngươi có dám chấp nhận hay không?”



“Tại sao lại không dám?”



Tần Ninh mỉm cười nói: “Thế nhưng người này nối tiếp người kia ra sân, không khỏi quá mức phiền phức, hai người các ngươi cùng lên đi?”



Nghe được lời này, mọi người đều sửng sốt.



Mạc Thành Phong và Dương Hướng ngông cuồng.



Nhưng Tần Ninh còn ngông cuồng hơn!



Nhưng thiên chi kiêu tử như thế này, quả thực là có đủ tư cách để ngông cuồng!



Trưởng lão tóc bạc còn muốn nói cái gì đó, nhưng Dương Hướng và Mạc Thành Phong đã tức giận đến mức sắp phun trào.



Tần Ninh lại khinh bỉ bọn như thế!



Thật sự là đáng giận!





“Nếu như ngươi đã dám, thì chúng ta còn sợ gì?”







Lúc này, Mạc Thành Phong từng bước bước ra, trông vô cùng có khí thế.







Hai người đứng trên võ trường, đằng đằng sát khí đối diện với Tần Ninh.







chapter content