Phế Phi Phục Sủng

Chương 88: Thích khách



Còn phía hoàng hậu lúc này đã nhận được toàn bộ kế hoạch, lúc đầu nàng ta có phần lưỡng lự vì dù gì trước sau Y cũng là phu quân của nàng ta, ít nhiều nàng ta cũng có chút tình cảm.

Nhưng sau dần quyền lực và địa vị khiến nàng ta chẳng còn để tâm đến nữa, nếu nhi tử của nàng ta lên ngôi không phải nàng ta sẽ trở thành thái hậu hây sao.

Vậy những ả phi tần kia sẽ không phải do một tay nàng ta định đoạt hay sao, chỉ mới nghĩ đến thế nàng ta đã không cầm được sự vui xướng.

Nàng ta phối hợp cùng với phụ thân trong ngoài để lên kế hoạch bởi vì lễ tế trời sẽ không thể thiếu được nàng ta.

Phụ thân nói nàng ta sẽ giả vờ cũng bị thích khách tấn công để không ai nghi ngờ Hoa gia bọn họ nhưng ám vệ của phụ thân sẽ thầm bảo vệ cho nàng ta.

Thế là cuối cùng ngày tế trời cũng đã đến, tất cả chúng phi thần và các hoàng tử công chúa cũng phải có mặt.

Tuy nhiên phút cuối Ẩn Dương âm thầm để nhị hoàng tử ở lại Hạ Lan cung mà không ai hay biết gì, Y cử thêm ba ám vệ nữa theo sát bảo vệ Tĩnh Quý phi cũng như tăng cường người bảo vệ nhị hoàng tử.

Ẩn Dương trước khi đi có nhắc nhở Cẩm Tĩnh phải chú ý đi sát bên Y cho dù có chuyện gì cũng không được rời.

Còn phía đại nhi tử thì đã có ám vệ luôn theo sát rồi, mà hôm nay nhân vật chính là nhóc nên nhóc tuyệt đối sẽ an toàn.

Cả đoàn người lần lượt rời cung để đi tế lễ, lễ tế trời ngay tại ngoại ô cách kinh thành một đoạn không xa

Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hoàng thượng đi đầu dẫn tất cả phi tử cùng bá quan văn võ lên đài.

Như những lần trước mọi người chia thành hai bên để đi, một bên là phi tần còn một bên là các quan đại thần.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đứng lên phía trước để cùng khấn trời và đất, hai người đi song song với nhau.

Bất ngờ từ bốn xung quanh rất nhiều bóng đen bay tới, chúng lao vào chém giết vô cùng hung dữ, lúc này tất cả mọi người đều sợ hãi nháo nhào chạy hỗn loạn khắp nơi.

Cẩm Tĩnh tuy đã được dặn dò trước nhưng nàng vẫn hoảng loạn, máu bắn tung tóe khắp nơi chúng phi tần đều là phận nữ tử nên ai cũng sợ hãi khóc nháo lên.

Cũng may những tên thích khách kia chỉ nhằm vào các quan đại thần và thị vệ.

Ẩn Dương và các phi tần được bảo vệ xung quanh, lúc thích khách xuất hiện Y đã nhanh chóng kéo tay Cẩm Tĩnh và đẩy nàng đứng về phía sau mình, cảnh này bị hoàng hậu nhìn thấy, ả ta vô cùng tức giận, ánh mắt căm hận hiện rõ.

Thích khách đã được xác định rõ mục tiêu nên công kích vô cùng nhanh gọn, khi phát hiện hoàng thượng ở trên một số tên lao lên để hành thích.

Lúc này ở trong đám đông Mạc gia chủ và một số quan đại thần khác được ám vệ và thị vệ bảo vệ xung quanh, lúc này trông bọn họ thật là chật vật.

Còn Hoa Vô Trần thì giả vờ tránh né thích khách và tiến gần đến chỗ hoàng thượng vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Chỉ nghĩ đến một lát nữa hoàng thượng sẽ bị giết tại nơi đây và hắn có thể đứng lên cầm quyền là hắn lại cười không khép được miệng.

Nhưng mọi việc đâu như hắn mong đợi,.một tiếng huýt sao vang lên một nửa số thích khách nước Sở mà hắn mang đến bất ngờ tấn công ngược lại khiến cho hắn không tin vào mắt mình.

Hắn bất giác nhìn lên thấy hoàng thượng đang nhìn hắn cười vẻ mỉa mai, do đứng gần nên hắn nhìn rõ từng động tác của hoàng thượng.

Một đạn tín hiệu được bắn lên không trung, từ phía xa một đội binh mã dần dần xuất hiện, đứng đầu là Hạ Mặc Đình mà đã từ lâu không xuất hiện, giọng Y trầm bổng nói:. Tiên Hiệp Hay

"Hoa Vô Trần ngươi hãy buông tay chịu trói đi, toàn bộ quân đội của ngươi đã bị ta tiêu giệt sạch sẽ rồi, kế hoạch của ngươi đã bị dập tắt rồi ".

Hoa Vô Trần không tin vào mắt mình, kế hoạch của hắn hoàn mỹ như thế làm sao nói thất bại là thất bại được.

Hoàng thượng lúc này mới ung dung đi đến và nói:

“Nhìn mọi thứ trước mắt ngươi còn không hiểu sao, cái bẫy này là ta sắp xếp để dụ ngươi vào, nhìn toàn bộ ám vệ mà ngươi cho là người Sở quốc kia không phải là người của trẫm sao.”.

Lúc này Hoa Vô Trần vẫn khộng chịu tin hắn hét lên và nói:

"Ngươi gian xảo, Sở quốc đã nói sẽ đưa quân sang giúp đỡ ta, ngươi đừng vội vui mừng sớm ".

Hoàng thượng cười lạnh lùng nói:

"Tội thích sát vua, tội mưu phản, tội thông đồng với địch phản quốc, bằng đấy tội danh e rằng cả trăm người Hoa gia sẽ vì ngươi mà liên lụy rồi, đến giờ phút này mà ngươi vẫn không biết cái sai của mình sao, nể tình ngươi là nguyên lão ba triều giơ tay chịu trói ta sẽ cho ngươi chết toàn thây ".

Hoàng hậu từ giây phút đó nàng ta đã biết cuộc đời này hết thật rồi, giấc mộng làm thái hậu của nàng ta đã vỡ tan, không nàng ta không chấp nhận được, nàng ta phải là nhất quốc chi mẫu là thái hậu đương triều.