Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 68: [NGOẠI TRUYỆN]: Peter - An Di (1)



Nếu nói về một mối tình đẹp, chắc chắn không thể bỏ qua được cặp đôi An Di và Peter, họ yêu nhau cũng được năm năm, nếu như không phải do Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam cứ thích ngược nhau thì có lẽ bây giờ hai người họ đã kết hôn lâu lắm rồi.

Lúc Peter vừa về nước đã bị Ngụy Long Ân hiểu lầm là tình địch, đương nhiên hận ý rất nhiều đối với Peter, lúc Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam xảy ra hiểu lầm thì cũng chính Peter là người luôn ở bên cạnh Sở Dược Lam để động viên và an ủi cô. Tuy nhiên, nếu như họ có tình ý thì cũng đã yêu nhau lâu rồi, chứ không đợi đến lúc Ngụy Long Ân dính dán đến Lâm Tương Tư mà hành động.

Vì sao à? Vì từ đầu người Peter để ý lại chính là cô gái lạnh lùng An Di, một người con gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi, đố ai mà không bị hạ gục chứ. Tuy nhiên, có lẽ do Peter sống ở nước ngoài quá lâu, nên đã bị An Di ghim vì sợ anh là một người không nên thân.

Trong những năm đầu, An Di thật sự rất có thành kiến đối với cái chàng trai ngoại quốc này, vì anh quá phóng khoáng và thân thiện, nên có nhiều cô gái cứ tưởng anh đã bật đèn xanh cho họ, nên luôn bám lấy anh. Cũng vì lý do này mà năm lần bảy lượt An Di đã từ chối tình cảm của anh.

Đến một ngày, Peter và An Di đều muốn đến để giải thích với Sở Dược Lam về việc Ngụy Long Ân mất tích, ban đầu An Di còn tưởng Peter là hạng người sẽ châm thêm dầu vào lửa, nhưng cuối cùng lại không phải. Peter thật sự rất mong Sở Dược Lam có được hạnh phúc, nên luôn miệng nói tốt cho Ngụy Long Ân, mặc dù anh cũng chưa biết Ngụy Long Ân có thật sự như vậy hay không.

An Di dần dần nhìn thấy rõ được con người của Peter, vốn dĩ anh không phải người xấu, mà chỉ là anh quá đơn thuần, nên dễ bị người khác hiểu lầm về tình cảm của mình mà thôi.

Có một hôm, Peter cùng An Di đến nhà của cô chơi, ban đầu nhìn thấy anh đừng nói là Nguy Long Thần, ngay cả con người dễ tính như Tuệ Mộc cũng không có chấp nhận anh. Nhưng cuối bữa ăn thì Peter lại thay đổi tình thế xoay ba trăm sáu mươi độ, từ một Tuệ Mộc không thích cũng phải khen một câu anh quá tài giỏi. Vì Peter thật sự nấu ăn rất ngon, còn trang trí rất đẹp mắt. Tuệ Mộc là kiến trúc sư nên đương nhiên vẻ bề ngoài rất quan trọng, lúc này Peter mới ngỏ ý nhìn mẹ vợ tương lai nói:

- Cô Tuệ Mộc, sau này con có thể theo đuổi An Di được không?

Lúc nảy Ngụy Long Thần nhìn Peter, rồi gằng giọng nói:

- Cậu muốn theo đuổi con gái tôi? Cậu có gì để theo đuổi nó?

Đương nhiên với cương vị là một người cha như Ngụy Long Thần, không chỉ vậy An Di còn là con gái rượu của mình thì Ngụy Long Thần cực kì nghiêm khắc với vấn đề con rể rồi. Tuy nhiên, một người đàn ông có như thế nào cũng không qua nổi nóc nhà được, Tuệ Mộc vừa nghe chồng mình quát như vậy liền lườm chồng một cái, Ngụy Long Thần lập tức im miệng lại, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn liếc xéo Peter.

Tuệ Mộc nhìn Peter rồi nhẹ nhàng nói:

- Chuyện tình cảm của hai đứa, cô không quan tâm đến. Nhưng con nên nhớ, An Di là con gái rượu của Ngụy Long Thần, trên nó còn có hai người anh trai. Nếu như con làm nó đau khổ, thì kết cục rất khó xem.

Peter cười một tiếng, xong liền chắc nịch nói:

- Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi cô ấy.