Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi!

Chương 14: Kẻ tám lạng, người nửa cân



Sáng sớm tinh mơ, "hoạ" của Triệu Yên lại tìm đến trước cửa.

Lục Dương mời bác sĩ tới thăm khám cho cô?

"Tiên sinh, em không có bệnh." - Cô nấp ở ngoài sau cửa phòng, không có ý định xuống phòng khách cho bác sĩ kia khám.

Cô đâu có bệnh, có hắn mới có bệnh đó!

"Ngoan, ra đây. Khám một chút, đừng sợ."

"Em đã nói em không có bệnh, sao phải khám chứ?" - Cô gân cổ cãi lại.

"Triệu Yên, nghe lời."

Ai bảo hắn là ông chủ, ai bảo cô là nhân tình. Bị dẫn đến trước mặt bác sĩ, cô ta nhìn tới nhìn lui, hỏi mấy câu sau đó kết luận.

"Yếu sinh lý ở nữ giới không phải bệnh hiếm gặp." - Bác sĩ vừa viết bệnh án vừa nói.

Trông cô bác sĩ này trẻ tuổi, xinh đẹp, khí chất cao ngạo lúc chẩn bệnh luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần.

Diễn cho ai xem vậy?

"Cô nói khùng nói điên cái gì đó, ai yếu sinh lý?" - Triệu Yên cảm thấy nóng mặt, bác sĩ này rõ ràng xúc phạm cô.

Cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, hay là cô ta cũng làm nhân tình cho Lục Dương. Sau đó hắn ta bảo cô hoá trang thành bác sĩ tới đây để sỉ nhục cô? Chắc chắn là như thế rồi, cô đâu có vấn đề về phương diện kia chứ.

"Cô không cần phải ngại, vấn đề này có thể từ từ điều trị được." - Bác sĩ xuống giọng, trấn an cô.

Triệu Yên mở to đôi mắt trong veo nhìn cô ta, thẳng thắng hỏi: "Điều trị, bằng cách nào?"



"Đổi bạn tình..." - Nói xong bác sĩ kia tự biết mình nói sai nên hơi ngừng lại nhìn hắn.

Lục Dương cũng nhìn cô ta, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.

Riêng Triệu Yên thì cực kỳ cao hứng, cô nói ngay: "Cách của bác sĩ, được đấy!"

"Xem phim, ảnh, hoặc tìm ra điểm mẫn cảm của cơ thể... Cũng là một số cách. Không gian và tâm lý trước khi chăn gối cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị nữa đó." - Bác sĩ kia lại nói.

"Có cần uống thuốc gì không?" - Mãi Lục Dương nói nói được một câu.

Giọng hắn lạnh nhạt, nghe rõ không vui. Bởi vậy Triệu Yên cũng không dám cười hớn hở nữa, cô thu hồi vẻ nghiêm túc tập trung lắng nghe.

"Trước tiên cứ thay đổi môi trường trước, tuần sau khám lại đi. Lúc đó nếu không khách quan tôi sẽ kê thuốc cho cô Triệu dùng dần."

"Mà cô dựa vào đâu nói tôi bị yếu sinh lý vậy?" - Cô cất lời.

Nảy giờ đùa đủ rồi, không vui nữa, mang tiếng chết đó!

Bác sĩ đẩy kính cận, nhìn bệnh án trong tay, ôn tồn giải thích: "Tiên sinh có nói cô đã dùng thuốc kích thích sinh lý nữ đúng chứ? Vì sao cô phải dùng loại thuốc đó?"

"Tăng hưng phấn." - Cô thẳng thắn đáp.

"Người phụ nữ bình thường không dùng." - Bác sĩ kết luận.

"Người đàn ông của cô đòi quá nhiều, cô có dùng không?"

Ý của Triệu Yên là, cô được ông chủ sủng ái, được yêu thương, cô ta có được như cô không?



Cô đoán bây giờ chắc trái tim của bác sĩ đang đau lắm, nhưng cô ta có thể làm được gì cô nào?

Theo như trực giác phụ nữ, bác sĩ này cho dù ở thân phận gì cũng có tình ý với Lục Dương. Cô nói như vậy, không chọc được cô ta tức mới là lạ.

Quả nhiên bác sĩ liền khẩn trương thu dọn đồ đạc, cô ta nói: "Tuần sau tôi sẽ đến khám, trước hết cô đừng dùng thuốc đó nữa. Tiết chế một chút là được."

"Ngại quá, chuyện đó cũng không nói được. Chỉ trách tôi quá đáng yêu, anh ấy rất thích tôi."

Bác sĩ không hề trả lời, xách cặp rời khỏi vị trí ngồi đi thẳng ra cửa.

Lục Dương tiễn bác sĩ ra về, sau khi hắn quay lại thấy Triệu Yên nằm ở sofa chơi game trên điện thoại. Hắn mới ngồi bên cạnh cô, thuận tay bóp chân cho người đẹp.

"Cưng không hợp tác."

"Em phải hợp tác với mấy cô em của anh để diễn tròn vài bác sĩ và bệnh nhân sao? Hợp đồng tình nhân cũng có mục yêu cầu đó hả, em không biết."

"Cưng ghen hả?" - Hắn áp sát gần khuôn mặt xinh đẹp của cô, nâng cằm, thấp giọng hỏi.

"Hôm qua là ai nói chỉ có một mình em thôi?" - Cô chu môi chất vấn.

Trong lòng vô cùng hả hê, Lục Dương chắc là bị cô hành mệt gần chết. Cô biết hắn ghét con gái phiền phức, chiếm hữu và nũng nịu, hắn không có thói quen giải thích đông tây với người khác đâu.

"Cưng đa nghi quá, tôi và cô ấy không có gì. Lâm Vỹ gọi cô ấy đến chứ không phải do tôi chỉ định."

Triệu Yên không trả lời, Lâm Vỹ hay là hắn có gì khác nhau sao? Cũng là một giuộc như nhau thôi.

Muốn nói cho cô biết có rất nhiều cô gái xung quanh hắn sao, muốn cô tức chết à? Cô sẽ tức chết cho hắn xem, nhưng hắn cũng đừng mong hả hê được giây phút nào.

Muốn cô tức, cô cũng "hành" cho hắn mệt mỏi theo, hừ.