One Piece: Ta là Yaki

Chương 376: Gặp lại Aozo



Chương 96: Gặp lại Aozo

Trong một hang động cách nơi tổ chức lễ hội hải tặc không xa. Đây cũng là căn cứ của Festa, kẻ tổ chức lễ hội lần này.

“Tuyệt vời!!”

Thấy hình ảnh của Luffy dẫn đầu cuộc đua thì Festa cười lớn nói. Sau đó hắn liền tiến vào một căn phòng lớn sâu trong núi..

“Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu tham vọng của người, Bullet!!”

“Ờ..!!”

Đáp lại Festa là một giọng nói lạnh lùng không có quá nhiều tình cảm. Bullet từ trong tối đứng lên, với cơ thể to lớn, cơ bắp cuồng cuộng. Lúc này, hắn không khác gì một con quái vật ẩn trong bóng tối, chờ đợi giờ khắc này không biết bao lâu.

“Mọi việc đang diễn ra đúng như dự định. Những kẻ đầu tư sẽ không phải chịu thiệt!! Ta sẽ dẫn dụ Buster Call đến hòn đảo này!! Mở ra chiến tranh cùng hỗn loạn của thế giới này!! Lúc đó, thời đại của người bắt đầu, Bullet!!”

Festa cười lớn nói. Lão cảm thấy mình sắp đạt được mục đích. Tên tuổi lão sẽ che đi thời đại của Roger, mở ra thời đại của Festa.

Bullet trong tối cũng không thèm liếc Festa một cái. Hắn cảm thấy tên này không đáng để hắn quan tâm. Hắn chỉ quan tâm kẻ mạnh. Cũng không chờ Festa nói gì thêm, Bullet chậm rãi bước ra bên ngoài hang động, hướng về Knock up-stream đi đến.



“Bùm!!”

Băng Mũ Rơm là băng đầu tiên đặt chân lên hòn đảo được bao phủ trong bong bóng. Tốc độ thuyền Sunny rất nhanh, dù là đi sau mà đến trước. Với thêm có khả năng mượn lực để bay, cả tân thế giới, khó có chiếc thuyền nào so được với Sunny.

“Các cậu nhanh chiếm lấy kho báu!! Trên kia ngoài kim la bàn còn có thứ khác!! Nhanh chóng cướp lấy chúng!!”

Yaki vừa đặt chân lên hòn đảo liền hướng mọi người nói.

“Được!! Thế còn cậu, Yaki?”

Luffy gật đầu hỏi.

“Tên Aozo kia rất mạnh đấy! Tớ sẽ chơi với hắn!! Thế nên, việc còn lại chỉ còn có thể dựa vào các cậu!!”

“Biết rồi!! Bọn tớ sẽ chiếm được kho báu trên hòn đảo này!!”

Zoro gật đầu, cũng là người đầu tiên xong về phía trước. Dù sao thời gian gấp gáp, đám Hải tặc phía sau đã đuổi đến. Hơn thế nữa, kho báu lại nằm lộ thiên ở nơi cao nhất của hòn đảo này.

Bám theo sau Zoro là Sanji, Luffy và Law. Vừa được mấy bước thì Luffy bỗng nhiên nhớ đến cái gì hét lớn.

“Chậm lại, Zoro!! Cậu lạc đường bây giờ!!”

Zoro nghe thế thì sửng sốt, vấp chân loạng choạng suýt chút nữa ngã trên đất.

“Hahaha…!!”

Mọi người phía sau có một đợt cười nghiêng ngả. Đến cả Yaki cũng nhịn không được mà lắc đầu. Dù có Haki quan sát nhưng bệnh lạc đường của Zoro vẫn không thay đổi. Có thể thấy bệnh lạc đường của Zoro nặng như thế nào.

“Tớ qua bên kia!! Các cậu cẩn thận!!”

Yaki thấy thuyền của Aozo đáp trên đảo liền để lại một câu rồi mở cánh bay đi.



“Rầm!!”

Thuyền Aozo là một chiếc thuyền lớn. Vừa xuyên qua bong bóng bao phủ hòn đảo thì không khác gì một tảng đá lớn rơi từ trên cao xuống tạo thành một cái hố lớn, bụi mụ thì bắn ra tứ phía.

“Tất cả nghe lệnh. Đoạt kho báu của Roger cho ta…!!”

“Vâng!!”

Aozo nhảy tử trên thuyền xuống đặt chân lên hòn đảo. Vừa đáp xuống thì hắn liền hét lớn với thuyền viên của mình phía sau. Thuyền viên của hắn như được tiếp thêm máu nóng, đáp một tiếng liền hùng hổ lao về phía kho báu, trên đường đi thì chém giết loạn xạ.

Ngay đúng lúc Aozo định đuổi theo đồng bọn của mình thì,

“Vèo…!!”

Một thân ảnh trên không lao về phía lão với một tốc độ cực nhanh, tiếng gió rít thôi cũng khiến người ta nhận biết được tốc độ khủng khiếp của thân ảnh kia.

“Hừ…!!”

Aozo hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh kia làm sao thoát được Haki quan sát của lão. Hơn thế nữa, lão đã cảm nhận được địch ý ngay từ lúc cuộc đua vừa mới bắt đầu. Vì thế, lão đã rất cẩn thận khi vừa đặt chân lên hòn đảo này. Vừa hừ lạnh thì thân ảnh kia liền lập tức áp sát, một cước cực mạnh đá thẳng vào ngực lão.

“Bốp…Crack…!!”

Aozo dùng hai tay bọc trong Haki chắn ngang ở ngực đón lấy một cước này. Nhưng dù là thế, lão vẫn bị đẩy lùi ra sau, khiến vô số cây cối bị lão va đập mà gãy đôi.

Người đến không ai khác chính là Yaki, hắn thấy Aozo bị đá kéo lê hai chân trên đất lùi lại mấy mét thì cười lạnh nói.

“Lâu rồi không Aozo. Chắc ngươi đã quên ta nhưng ta vẫn chưa quên thất bại trên hòn đảo trong biển lửa đó đâu!!”

“Rầm…!!”

Aozo va vào một cái cây khiến nó gãy làm đôi thì dừng lại. Hai mắt lão như tóe lửa nhìn về phía Yaki. Khuôn mặt hiện lên nét tức giận đến méo mó, các nếp nhăn trên mặt lão co rút lại khiến lão nhìn càng thêm dữ tợn.

Dù sao, lão cũng là Hải Tặc lâu năm. Chưa bao giờ bị một tên trẻ tuổi đá bay đi như thế này. Lòng tự tôn của lão có vẻ không chấp nhận được

“Hừ… là người. Tên nhóc xuất hiện cùng Shank ở Đại Hải Trình.. Vậy thì chết đi!!?”

Aozo nhìn khuôn mặt Yaki cảm thấy quen quen thì sực nhớ. Dù sao, không phải ai cũng có thể gặp Tứ Hoàng thường xuyên, trận chiến cùng Yaki cũng để lại cho lão một chút ấn tượng về hắn. Chỉ là ấn tượng xấu, cộng thêm hành động vừa rồi của Yaki khiến lão vô cùng tức giận. Ở cùng thời đại cùng Roger, lão cũng chưa bao giờ bị người trẻ tuổi kinh thường như vậy.

Yaki thấy lão Aozo còn nhớ mình thì chỉ cười lạnh. Hắn đến đây không phải là để ôn chuyện xưa mà để trả mối thù củ. Dù sao, lão già này cũng là hải tặc chân chính. Cướp bóc, đốt giết, không việc nào không làm. Thế thì hắn cũng không cần nhẹ tay với tên này…Không đội Aozo có hành động, lão vừa dứt lời thì Yaki đã suất thủ trước.

“Bruh…!!”

Haki bá vương của Yaki bộc phát dữ dội hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn trở nên đỏ rực như lửa, không khí lấy hắn làm trung tâm trở nên đặc sệt. Một áp lực vô cùng lớn xuất hiện bao phủ cả hòn đảo. Những tên hải tặc khác đang tranh cướp kho báu cũng phải giật mình sợ hãi, cố gắng thủ vững tinh thần nhưng vẫn có rất nhiều người ngất xỉu.

“Lão già… Ta đến để báo thù lần trước. Vì thế… Đừng chết quá sớm…!!”

Yaki vừa dứt lời thì lao vút vào Aozo, hai tay được Haki bao phủ đen nhánh như sắt thép, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một chút huyết sắc. Tung một quyền thẳng về phía Aozo.

“Hừ…!!”

Aozo cũng là kẻ thân kinh bách chiến, lão không chút sợ hãi. Haki bộc phát bao phủ lấy hai cánh tay, tiến tới trước hai bước tung quyền đón đánh Yaki.

“Ầm..!!”

Hai quyền va chạm, Haki bắn ra tứ phía, mặt đất bị cày nát, mở ra cuộc chiến báo thù của Yaki.