One Piece: Ta là Yaki

Chương 374: Knock up-stream



Chương 94: Knock up-stream

“Hội Chợ Hải Tặc!! Thật không ngờ kêu gọi nhiều Hải Tặc đến vậy!!”

Tashigi giả trang trà trộn ở trên đảo nhìn đám hải tặc đang ăn uống nhậu nhẹt nhíu mày nói. Bên cạnh, Smoker vừa phun khói vừa nói.

“Mục tiêu chúng ta không phải đám hải tặc này. Việc Bullet, một tên từng là thuyền viên của Vua Hải Tặc bắt tay với một kẻ được mạnh danh vua lễ hội Festa cùng thời đại với Roger là không bình thường chút nào. Lần này, mục tiêu chúng ta là bọn chúng.”

Smoker lạnh lùng nói.

“Ầm..!!”

Chỉ là lão vừa dứt lời thì hòn đảo liền rung lên dữ dội. Nước biển bỗng nhiên chảy xiết hơn bình thường, những chiếc thuyền hải tặc tham gia cuộc đua bỗng nhiên tăng tốc một cách lạ thường.

“Hử… Băng Mũ Rơm!!”

Smoker đột ngột đứng bật dậy, hất bay cái bàn trước mặt nói. Vừa rồi, hắn thấy thuyền của băng mũ rơm. Còn thấy Yaki hướng về hắn cười.

“Đúng là bọn chúng… Làm sao đây, ngài Smoker!?”

Tashigi kinh ngạc trợn mắt hỏi.

“Tên kia đến đây là biết chuyện không đơn giản rồi!! Đi, nhanh chóng tìm hiểu tin tức. Nếu cần phải lập tức gọi tiếp viện.”

Smoker liền phất áo xoay người rời đi. Tashigi cũng nhanh chóng bám theo sau. Mục tiêu bọn hắn là nơi mà Festa đang ở.



“Đám này biết chơi đấy!!”

Yaki thấy giữa hồ xuất hiện một vòng xoáy nước khổng lồ thì kinh ngạc. Vòng xoáy này đang nhanh chóng hút đến tàu thuyền bên cạnh chìm sâu bên trong vòng xoáy. Tất nhiên, trong đó có cả thuyền của bọn hắn.

“Nhanh chóng thu buồn chính, mở buồm nhỏ. Franky, sang ụ số, mở ra đôi cánh thiên thần!!”

Vừa thấy Sunny sắp bị quấn theo vào sâu bên trong vòng xoáy thì Nami liền thể hiện tài năng hoa tiêu của mình. Một loạt mệnh lệnh được đưa ra, mọi người lập tức làm theo. U số thuyền cũng thay đổi, một đôi cánh gỗ xuất hiện hai bên mạng thuyền Sunny.

“Tốt lắm. Franky, giữ vững bánh lái. Sanji, mở buồn trái!!”

“Rõ… Rõ..!!”

Franky và Sanji vừa đáp lời vừa làm theo lệnh. Lập tức, thuyền Sunny liền ổn định, không bị vòng xoáy hút vào bên trong nữa mà cả thuyền bỗng nhiên bay lên. Bay vòng vòng ở miệng vòng xoáy.

Hình ảnh này được chiếu trực tiếp vì thế mà tất cả hải tặc trên đảo đều há hốc mồm nhìn. Dù sao, danh tiếng băng Mũ Rơm dù ở Tân Thế Giới cũng không nhỏ chút nào. Lần này, thấy bọn hắn, đám hải tặc mới biết băng Mũ Rơm ghê gớm đến mức nào.

“Một hoa tiêu tuyệt vời.”

“Một con thuyền tuyệt vời!!”

Ở một góc nào đó trên hòn đảo, hai bóng người đều nhìn màn hình phía trên đầu lẩm bẩm. Hai người này không ai khác, chính là Lucci và Crocodile. Lucci, nếu ai còn nhớ sự kiện Enies Lobby Arc thì sẽ không quên được kẻ phản diện chính này. Còn Crocodile thì cựu thất vũ hải đầu tiên bị Luffy vả. Hắn cũng từng là boss của Robin và cũng là kẻ đã tham gia cuộc chiến thượng đỉnh với Luffy và Yaki.

Đối với sự xuất hiện của hai người này, nhóm Mũ Rơm không biết. Có điều, dù có biết thì bọn họ cũng không quan tâm. Mục tiêu lần này có chút đặc biệt, bọn họ nếu cản đường thì chỉ cần đánh bay mà thôi.

“Khá lắm Nami. Cảm giác bay này rất tuyệt vời!!”

Yaki đưa một ngón tay trái với Nami nói. Nami chỉ cười đáp lại, bên cạnh Law cũng không thể không gật gù cười nói.

“Các cậu có một hoa tiêu thật tuyệt vời!!”

“Nami-chan của bọn tôi mạ lỵ!!”

Sanji hai mắt biến thành hình trái tim vui vẻ nói.

“Chưa đâu!! Dòng hải lưu đang có biến hoá. Có vẻ như sắp bắn lên trên!!”

Nami lắc đầu nói, nàng có thể cảm thấy bên dưới biển đang có dị động. Mà cảm giác này nàng đã từng cảm thấy trước đây. Đó là lúc khi bọn hắn mở ra con đường lên đảo trên trời.

“Ầm..!!”

Nami vừa dứt lời, mặt biển đúng là phòng lên như một quả bong bóng rồi nổ tung. Một cột nước bắn thẳng lên trời cao vút đến mây trắng.

“Các vị đừng quên, kho báu nằm sâu trong biển sâu. Xin giới thiệu lần nữa, Knock up-stream.. nó sẽ dẫn đường cho chúng ta đến kho báu của Vua Hải Tặc.”

MC gào thét kích động khi Knock up-stream xuất hiện. Trong khi đó, Hải Tặc tham gia cuộc tranh cướp kho báu thì kêu khổ không thôi. Cú Knock up-stream thổi nát và bay không biết bao nhiêu thuyền hải tặc. Chỉ có những chiếc thuyền may mắn hoặc là có hoa tiêu giỏi mới hy vọng còn tồn tại dưới cú Knock up-stream này.

Đúng lúc mọi người tưởng rằng Knock up-stream chỉ vậy thôi thì mặt biển bên dưới tiếp tục có chấn động, cứ như sắp có cái gì đó chuẩn bị trồi lên.

“Mọi người nhanh, buồn sang phải!! Bẻ lái hướng 11 giờ. Bên dưới sắp có thứ gì đó bị Knock up-stream bắn lên.”

Nami cảm nhận được chấn động bên dưới thì hét lớn. Vội vàng chỉ huy mọi người thay đổi hướng thuyền. Dưới nỗ lực của mọi người, thuyền Sunny bắt đầu tránh ra xa Knock up-stream.

“Ầm…!!”

Thuyền Sunny vừa lùi lại thì một tiếng nổ lớn vang lên. Bên dưới mặt biển, một hòn đảo nhỏ được Knock up-stream bắn thẳng lên trời. Kèm theo đó còn có tiếng la hét sợ hãi của vô số người.

“Hòn… Hòn Đảo? Hòn đảo nằm bên trong bong bóng xà phòng đang…”

Hai người dẫn chương trình hét lên kinh ngạc. Nguyên cả hòn đảo kia được bao phủ bên trong một quả bong bóng lớn. Nói đến khá giống khi tráng thuyền vậy. (Sabaody, giúp nhóm Luffy đến đảo người cá trên thuyền Sunny.)

“Đã quá đi!!”

Luffy thấy hòn đảo bay lên từ Knock up-stream thì hét lên sung sướng. Hắn cảm thấy mình đến tân thế giới là đúng. Cuộc phiêu lưu của hắn càng thêm càng đặc biệt.

“Ầm…!!”

Ở lưng chừng trời, Knock up-stream bỗng nhiên nổ tung phần trên, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Dưới ánh nắng, bong bóng của vụ nổ khiến hòn đảo nơi tổ chức lễ hội trở nên lung linh, cực kỳ tuyệt đẹp.

Đặc biệt hơn, hòn đảo được bao phủ trong bong bóng lại đang nằm ở đỉnh của Knock up-stream. Lơ lửng giữa trời, không khác gì một hòn đảo bay.

“Không còn sai nữa. Câu trả lời cho kho báu của Vua Hải Tặc chính là ở hòn đảo đó.”

“Nào các vị hải tặc, ta đang nóng lòng cách các vị đặt chân lên hòn đảo trên đỉnh Knock up-stream đấy. Hãy thể hiện đi nào…”

Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì Luffy hướng về Franky hét lớn.

“Tốt lắm.. đến lúc rồi. Tiên lên nào, Franky…”

“Hãy để tôi thuyền trưởng,... Coup De Burst!!”