One Piece: Ta là Yaki

Chương 320: Cú Lừa



Chương 40: Cú Lừa

Law càng nghe Yaki nói chuyện càng nhíu mày. Hắn cảm giác liên mình cùng băng Mũ Rơm sẽ khiến hắn hoàng thành được ước muốn của mình nhưng mà sao hắn cảm giác mình đã bước nhằm lên thuyền giặc. Liên minh với băng Mũ Rơm sẽ khiến hắn phải đối mặt với những kẻ địch mà hắn không thể tưởng tượng nổi.

Đặt chân lên hòn đảo không có người sinh sống ở phía bắc Dressrosa, Green Bit, Yaki liền nhíu chặt lông mày. Hòn đảo này cây cối cực kỳ phát triển, chằng chịt đến mức khó mà chen chân lọt.

Hơn thế nữa, xác bên bãi biển lại có vô số xác thuyền đắm, còn có một con thuyền một nữa đã bị chôn vùi trong khu rừng, phần đuôi lộ ra bên ngoài. Mà cách đó không ra, nơi chiếc thuyền cắm một nửa vào bên trong khu rừng, có một vết cắt rất lớn và mới.

Mà nhìn tình cảnh thì mọi người đều hiểu, việc trao trả người của bọn hắn đã bị bại lộ. Hơn thế nữa, có vẻ như có dấu hiệu hải quân tham gia. Bọn hắn không tin hải tặc lại dám đến nơi nguy hiểm này. Dù lợi ích có cao đi nữa thì bọn hắn cần mạng dùng mới được.

“Ta vẫn đang bị truy nã. Sếp Joker của ta vẫn…!”

Chỉ là Caesar chưa dứt lời thì hắn đã bị Law đeo vòng tay đá biển vào. Việc này khiến Caesar cực kỳ lo lắng, định mở miệng nói thì thấy khuôn mặt âm trầm muốn giết người của Law, đành im bặt không dám lên tiếng nữa.

“Law, còn mấy phút nữa đến giờ trao đổi!?”

Yaki hướng Law hỏi.

“10 phút!!”

Yaki nghe thế thì gật đầu với Robin và Usopp. Hai người nhanh chóng lẫn vào trong khu rừng xem xét tình hình. Dù sao cả hai đều rất hiểu kỳ với hòn đảo nhỏ này. Thứ nhất là 2 năm qua Usopp rèn luyện trên một hòn đảo thực vật rất kỳ quái. Thứ hai, Robin thấy hòn đảo lâu đời này lại nổi lòng khảo cổ của mình.

Trong khi chờ đợi đến thời gian trao trả người. Yaki kiếm chỗ đất trống nằm xuống chờ đợi. Hòn đảo nhỏ rất mát, không khí trong lành, với lại lúc nãy hắn dùng Haoshoku Haki uy hiếp đám Đại Chiến Ngư. Bây giờ cần thả lỏng chút để cho tinh thần lực hồi phục nhanh hơn. Mười phút sau, chắc chắn hắn sẽ ở đỉnh phong chiến lực.

Tám phút sau, chỉ còn hai phút nữa là đến giờ trao trả Caesar. Law đã kéo Caesar đứng đợi Doflamingo ở bãi biển đông nam Green Bit. Yaki thì vẫn nằm vắt chân cách đó không xa, có vẻ như hắn chả để tâm đến việc này.



Cùng lúc đó, ở quảng trường rộng lớn của vương quốc Dressrosa. Bọn Cipher Pol - Aegis Zero, nói đúng hơn là ba tên đang đứng trước trăm ngàn người chuẩn bị phát biểu.

Nói đến thì đám Cipher này còn là những đặc vụ nhận mệnh lệnh và phục vụ trực tiếp cho các quý tộc thế giới. Vì thế khi thấy bọn họ, người dân Dressrosa đều trở nên ngoan hiền và chờ đợi lắng nghe.

“Hỡi các thần dân của Dressrosa, hãy bình tĩnh. Về thông tin Doflamingo thoái vị và từ chức thất vũ hải…”

“Đó Là Thông Tin Không Chính Xác!!”

“Bài báo đó đã đăng sai sự thật. Tuy nhiên, thông tin này sẽ được đính chính với toàn thế giới. Trước ba giờ chiều nay, khi số báo mới đặc biệt được phát hành. Từ giờ đến lúc đó, tất cả phải giữ yên lặng. Tuyệt đối cấm việc tiết lộ thông tin.”

“Hỡi các thần dân của Dressrosa, hãy hành xử như bình thường.”

Và tất nhiên, Sanji lại bị Violet lừa bị bắt, chỉ là kết quả cô nàng lại trở ngược lại giúp Sanji. Sau khi biết đây là cú lừa. Hắn lập tức báo việc này cho Law qua ốc sên truyền tin.



Trở lại Green Bit, Đô Đốc Hải Quân Fujitora ẩn mình cách đó không xa cũng nhận được tin từ tổng bộ hải quân về việc này. Nói đến thì nực cười, đến cả tổng bộ hải quân cũng bị báo cáo sai lệch. Bọn hắn đang chạy thẳng đến chất vấn ngũ lão tinh.

Cùng lúc đó, Robin ở một nơi bên trong khu rừng, sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình nghe được cuộc nói chuyện của Law và Sanji thì biết kế hoạch đã sụp đổ. Nàng liền thông báo việc này cho Yaki ngay lập tức.

“Không cần thiết nói. Từ đầu tớ đã biết!?”

Robin nghe Yaki đáp thì cười khổ, ngàn hoa hóa thành cô nàng cũng biến mất tại chỗ.



Và đúng 3 giờ chiều, Law chuẩn bị mang Caesar rời đi thì Doflamingo liền từ trên trời đáp xuống và đô đốc Fujitora cũng mang hải quân xuất hiện trên bãi biển.

“Giỏi lắm, ta nói thật đấy!? Thật khó tin chưa này. Còn có cả một đô đốc hải quân ở đây nhé.”

Doflamingo thấy Fujitora thì cười lớn. Sau đó, hắn cười càng vui vẻ nhìn Law với ánh mắt giễu cợt nói.

“Này Law, ta từ chức thất vũ hải rồi. Bây giờ hải quân xuất hiện khiến ta vô cùng sợ hãi… FUFUFU…!!”

Trong lúc đó, thông tin này cũng được báo chí truyền đi khắp thế giới. Càng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn đến một cách rối tinh rối mù.

“Ngươi dùng sức mạnh của cả chính phủ thế giới để lừa 10 ngươi chúng ta…!! Ngươi đã đánh lừa cả thế giới.”

Law lạnh lùng nhìn Doflamingo. Ánh mắt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Doflamingo thấy thế thì chỉ cười lạnh nói.

“Không gì có thể đơn giản hơn thế… Sự ngộ nhận trong định kiến đã tạo nên một điểm mù hoàn hảo… Fufufu!!”

Law không tin, nhớ lại Vigo (kẻ bị hắn giết ở đảo Punk Hazard) từng nói qua, quá khứ của Joker, không một ai biết đến rõ ràng ngoài một số người, hắn nhíu mày nói.

“Ngươi chỉ là một hải tặc, một thất vũ hải, ngươi không có quyền lớn như thế. Loại khả năng ngang ngược và táo tợn này chỉ có thể là Thiên Long Hội mà thôi. Ta nói đúng không Doflamingo?”

“FuFuFu… Chuyện còn sâu xa hơn thế nhiều lắm nhưng dù sao thì Law à…!? Tao đã chờ để được giết mi lâu lắm rồi đó. Ngươi đã khiến ta gặp không ít rắc rối nhưng cũng chơi rất vui.”

Doflamingo tin mình thắng chắc nên cười lớn nói. Bây giờ với danh hiệu Thất Vũ Hải còn đó. Đô Đốc Fujitora sẽ không ra tay với hắn mà còn trợ giúp hắn bắp gọn đám người Law. Vì thế, hắn nghĩ mình thắng chắc cũng là chuyện bình thường.

Đô Đốc Fujitora bên kia chỉ trầm mắt đứng trước mấy chục tên hải quân. Lão không lên tiếng, chỉ là nét mặt không được tốt đẹp cho lắm.

Ngay đúng lúc mọi thứ tưởng rằng mọi chuyện đã đi vào quy luật của nó thì tiếng vỗ tay cùng với giọng nói mang đầy vẻ trêu cợt không kém gì Doflamingo vang lên.

“Bộp.. Bộp.. Bộp… Ngươi thử giết hắn ta xem, Doflamingo?