One Piece: Ta là Yaki

Chương 195: Oz



-Đi, đi vào trong tòa lâu đài xem sao? Xem mấy tên ngốc kia đang làm gì?

Sanji dẫn đầu tiến sâu vào bên trong tòa lâu đài lớn ở trung tâm đảo. Bọn hắn giúp đỡ ở chiến trường bên ngoài này cũng đã đủ, trước khi đi, Franky cũng đã bồi thêm một cú bắn laser cực mạnh ở giữa đám Zombies. Như vậy cũng đã đủ hỗ trợ cho cuộc chiến bên này. Việc còn lại chính là giải quyết người khổng lồ kia và Moria.

-Chúng ta phải vào trong đó thật hả?

Usopp sợ hãi hỏi.

-Nếu cậu còn nhiều lời thì bọn tớ sẽ chôn cậu luôn ở đây đấy.

Sanji trừng mắt nói.

-Franky, nhanh vào hỗ trợ bên trong, có vẻ như Chopper đang gặp rắc rối.

Nami bỗng nhiên hướng về Franky nói. Một số lý do nào đó, nàng loáng thoáng thấy thân ảnh của Chopper ở trong một căn phòng khá xa dưới chân người khổng lồ kia.

-Được.

Franky không chút do dự, phóng thẳng lên trời, bay vào bên trong tòa lâu đài.

-Bộ giáp kia? Tớ phải tìm Yaki làm một bộ mới được…

Usopp thấy Franky bay đi thì hâm mộ nói.

-Hừ! Cho cậu một bộ như vậy cũng không làm gì được với cái tính nhát gan đó.

Nami hừ lạnh, bám theo Sanji chạy vào bên trong tòa lâu đài….



Nữa ngày sau, bên trong tòa lâu đài, ở một cái sân rộng, nhóm Luffy đang tụ tập lại với nhau. Có vẻ như, tên khổng lồ này đã khiến cả băng có cùng chung một ý nghĩ. Đó là cần tụ tập lại với nhau mới giải quyết được hắn.

-Tên khổng lồ nào đây? Sao tên này lớn kinh khủng thế?

Zoro nhìn người khổng lồ Zombie ở cách đó không xa nói. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, tên khổng lồ này lớn hơn những tên bọn hắn từng gặp rất nhiều.

-Hắn là Oz đấy. Đến từ bộ tộc người khổng lồ quỷ chứ không phải từ Elbaf, thế nên hắn mới to lớn hơn người khổng lồ trung bình tới 4 lần.

Robin nhìn người khổng lồ màu Hồng nói. Nàng là một nhà khảo cổ, đọc rất nhiều sách, vì thế kiến thức của nàng rộng lớn hơn những người khác rất nhiều.

-Với kích thước như thế, hắn có lợi thế rất lớn so với người khổng lồ khác nhỉ?

Nami nhìn Oz với ánh mắt kinh ngạc nói.

-Oz được đồn đại là có thể di chuyển cả một lục địa. Do đó, Moria luôn muốn tìm cách sở hữu xác của hắn để hỗ trợ hắn trở thành Vua Hải tặc.

Robin nói.

-Quan trọng là Oz đang mang bóng của ai vậy?

Chopper hỏi. Căn phòng nơi hắn và Hogback đã đánh nhau lúc nãy đã bị phá hủy, hắn mang theo Hogback trốn ra bên ngoài. Sau đó thì thấy nhóm Nami đang đi vào phía bên này thì liền tụ tập lại với nhau. Còn Hogback bị hắn ném đi đâu không biết.

-Là của tớ!!

Luffy xuất hiện sau lưng mọi người nói. Hắn là người cuối cùng tụ họp cùng mọi người.



Trở lại mấy phút trước, Luffy đuổi theo Moria vào một căn phòng lớn. Căn phòng này chính là nơi thí nghiệm của Moria. Vừa vào trong, hắn liền thấy Moria đang nhét bóng của mình vào trong thân ảnh Oz. Định xong lên ngăn cản nhưng tất cả đã quá muộn.

Oz đã tỉnh lại, dưới sự điều khiển của Moria. Luffy cũng bị Oz đánh bay ra bên ngoài. Bất cứ một cái bóng nào, dù đến từ ai, sau khi bị cướp mất bóng, cái bóng kia đều bị Moria khống chế, đây là năng lực của hắn.

-Cái gì? Của cậu!?

Mọi người kinh ngạc nhìn Luffy. Sao đó Franky liền đốt lên một ngọn lửa, chiếu về phía Luffy. Đúng như dự đoán, Luffy bị chiếu sáng dưới ánh lửa nhưng không thấy cái bóng của hắn đâu cả, không khác gì Brook trước đó.

-Cậu làm sao mà lại để mất bóng hả?

Nami tức giận hỏi.

-Tớ bị con ma trắng đánh lén.

Luffy xấu hổ nói. Cả băng, chỉ có mình hắn bị đánh mất bóng, là một thuyền trưởng, thật sự mất mặt.

-Không sao!? Chúng ta chỉ cần đánh bại tên khổng lồ kia là lấy lại được cái bóng của cậu ấy. Yohohoho… như cách mà Zoro đã giúp tôi lấy lại cái bóng vậy.

Brook cười nói. Mấy phút trước, lúc hắn đang chạy loạn bên trong lâu đài tìm kiếm xác ướp mang cái bóng của mình thì kinh ngạc phát hiện bóng của mình đã trở lại. Sau này hắn mới biết, chính là Zoro đã giúp hắn lấy lại cái bóng kia. Đặc biệt thanh kiếm trên tay Zoro đã nói lên tất cả.

-Ê, đầu rêu! Sao lại có thêm một cây kiếm nữa vậy!? Định dùng tứ kiếm phái hả? Cây kiếm còn lại định gắng ở đâu khi chiến đấu, giữ chân hả?

Sanji cười đểu nói. Đúng là Sanji không từ bỏ cơ hội nào trên chọc Zoro cả. Có thể thấy, lông mày xoắn khá là xoắn xít với anh em khác cha khác mẹ của mình.

-Hahaha…

Mọi người nghe thế thì tưởng tượng đến cảnh Zoro hai tay hai kiếm, miệng ngậm một thành, còn một thanh kẹp giữa háng khiến mọi người cười nghiêng ngả.

-Lông mày xoắn, nói gì hả? Muốn đánh nhau sao…!?

Zoro bị mọi người cười nhạo thì đỏ mặt, tức giận rút kiếm chỉ về phía Sanji quát.

-Rồi! Rồi! Đừng đánh nhau. Bây giờ chúng ta còn phải lo cho tên to con kia đã. Các cậu cố lên… tất cả nhờ các cậu hết đấy.

Nami ngăn hai người lại. Sau đó nàng lùi lại, càng lùi càng xa nói, Chopper và Usopp cũng học theo. Theo sau Nami lùi lại bên rìa khu vực chuẩn bị xảy ra chiến đấu.

-Mấy cậu lùi xa vậy làm gì? Lại đây chuẩn bị chiến đấu nếu không tớ sẽ ném các cậu đánh với tên kia một mình đó.

Zoro thấy nhóm Nami càng lùi càng xa thì nói.

-Rồi.. Rồi.. Bọn tớ nghe rồi.

Nami cười khổ nói.

-Anh Zoro ác độc…

Chopper nói.

Nhóm Nami sau khi làm rối một chút thì cũng ổn định lại. Mọi người bắt đầu nghĩ cách đối đầu với Oz. Sau khi bị Yaki ảnh hưởng, cả nhóm không còn lao vào kẻ địch thiếu suy nghĩ như lúc trước nữa mà là từ từ tìm cách, lập kế hoạch tác chiến hiệu quả nhất.