One Piece: Ta là Yaki

Chương 182: Haoshoku Haki



Lúc này, Yaki đang nhắm mắt tu luyện thì một làn sóng tinh thần lực bá đạo thổi qua người hắn khiến hắn tỉnh lại từ trong tu luyện…

Hắn nhíu mày đứng lên nhìn về mỏm núi phía dưới. Một cảnh tượng cực kỳ đáng chú ý xuất hiện trong mắt hắn. Lấy trung tâm là Luffy, quanh hắn, quái thú đều gục trên mặt đất… thậm chí ngất đi còn có Nami và Usopp.

Zoro lúc này đã lảo đảo như sắp ngã… có vẻ như hắn cũng bị ảnh hưởng, đầu óc choáng váng. Hắn liên tục lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

Cách Luffy không xa, Robin đã gục trên đất. Nằm trước nàng chính là con khỉ lúc nãy suýt chút nữa giết nàng. Bên cạnh của Robin còn có hai thân ảnh bao phủ bên trong ma khí. Đó là âm hồn và dương hồn, vừa rồi, thấy Robin sắp mất mạng thì cả hai đã định xuất thủ. Không nghĩ đến chưa kịp xuất thủ thì đã có người giải quyết thay họ.

-Đây là…

Yaki nhìn tình cảnh phía dưới thì kinh ngạc. Sau đó nở một nụ cười nhẹ…Nếu hắn đoán không nhằm, đây là Haoshoku Haki, là một dạng hiếm Haki, được biết đến không thể đạt được thông qua việc tập luyện và chỉ có một trong một triệu người mang nó.

Người mang loại Haki này chính là những kẻ thống trị thế giới này. Tứ hoàng là một ví dụ tốt nhất của những kẻ mang loại Haki này.

Yaki đạp không, nhảy xuống mỏm núi, đáp đến phía trước Luffy đang còn ngơ ngác đứng đó.

-Yaki…

Luffy thấy Yaki thì gọi khẻ, sau đó ánh mắt ngơ ngác nhìn bốn phía hỏi.

-Đây là…

-Bốp…bốp…bốp… Không tệ! Vậy mới là thuyền trưởng của chúng ta chứ!?

Yaki vỗ vai Luffy cười tươi nói.

Lúc này, phía xa xa chạy đến hai người. Đó là Chopper và Franky. Hai tên này sau khi nhận được bản thiết kế kỳ quái từ tay Yaki thì đâm đầu vào nghiên cứu không kể ngày đêm.

Trong mười lăm ngày qua, cả hai đã hợp tác, cố gắng giảm lượt mức độ rườm rà của bản thiết kế Yaki đưa. Nhưng mỗi lần làm như thế, Yaki đều lắc đầu sau đó chỉ rõ sai lầm của bọn hắn. Tất nhiên đó là GuKu chỉ dạy, Yaki hắn chỉ việc lặp lại. Cuối cùng hai tên này quyết định không cố gắng thay đổi nữa mà tập trung vào việc nghiên cứu bản thiết kế này.

Vừa rồi, trong lúc bọn họ đang thảo luận về các vấn đề mấu chốt của bản thiết kế. Một cơn gió kỳ quái thổi đến, cơn gió này thổi qua, bọn hắn cảm giác như có hàn chục cây kim châm đâm vào toàn thân. Thế là biết bên này đã xảy ra chuyện. Chopper và Franky dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bên này.

-Nami, Usopp,… Robin… Sanji… mấy anh chị sao thế?

Chopper vừa đến nơi thì sợ hãi. Trên đất nằm la liệt người và thú. Hắn vội vàng chạy đến kiểm tra cho mấy người Nami. Sau một lúc mới quay đầu lại nói.

-Họ chỉ bị bất tỉnh, nghỉ ngơi hồi phục một thời gian liền tốt. Các anh, ở đây có chuyện gì xảy ra vậy?

Chopper xem qua tình hình mọi người thì thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề bọn họ không quá lớn, không cần quá lo lắng chỉ là hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra ở nơi này.

-Là Luffy làm phải không?

Zoro đang dựa vào một gốc cây ngồi nghỉ, nhìn Luffy hỏi. Hắn trong lòng đã đoán được phần nào chuyện gì xảy ra. Yaki đã nhắc đến loại sức mạnh này nhiều lần, vì thế cũng không quá khó đoán nhưng hắn không chắc chắn.

-Zoro, tớ không biết…

Luffy vẫn có chút ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần nói. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Yaki như muốn hỏi.

-Đưa mọi người về nghỉ ngơi trước. Sau đó, tớ sẽ nói rõ mọi thứ.

Yaki cười nói. m hồn và dương hồn mang theo Nami và Robin trở lại thuyền. Franky và Chopper, dưa theo Usopp và Sanji…theo sau.



-Yaki, đây là sao?

Zoro vừa trở lại thuyền thì hỏi. Thuyền The Thousand Sunny đã được bọn hắn kéo lên bãi cát cạnh bờ. Dù sao có sức mạnh thì lo gì không làm được việc.

-Luffy, cậu biết cha mình và ông nội cậu là ai rồi nhỉ?

Yaki quay sang hỏi Luffy, cũng không trả lời thẳng câu hỏi của Zoro.

-Ừ…!!

Luffy gật đầu.

-Từ lúc sinh ra, mang theo dòng máu của hai vị lão đại của thế giới này. Cậu đã có tiềm lực cực kỳ lớn…

Yaki ngồi xuống ở dưới cột buồm nói tiếp.

-Việc cậu thức tỉnh Haki bá vương cũng khá là bình thường.

-Haki bá vương!?

Luffy đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm Yaki hỏi. Bên kia, Chopper và Zoro cũng kinh ngạc không kém nhìn Yaki.

-Haki bá vương là gì?

Trong khi đó chỉ có Franky ngơ ngác hỏi. Hắn mới nhập bọn không lâu nên chưa được Yaki phổ cập kiến thức. Vì thế không hiểu cũng là chuyện thường. Chopper thấy thế thì kéo hắn sang bên cạnh, giải thích Haki là gì…

-Ý của cậu là Luffy đã thức tỉnh Haki bá vương?

Zoro nghi ngờ hỏi. Hắn vẫn chưa quá tin tưởng việc này. Từ lúc tiếp xúc với Yaki, tằm mắt của hắn rộng hơn rất nhiều, cũng hiểu Haki đáng sợ như thế nào, mà Haki bá vương càng đáng sợ đến mức độ nào?

-Chỉ là vừa mới thức tỉnh… Cận rất nhiều thời gian để hoàn toàn thức tỉnh và nắm giữ nó. Ít nhất một hai năm nữa, cậu ấy mới thật sự nắm giữ nó.

Yaki gật đầu nói. Đúng vậy, Haki không phải thứ dễ để nắm giữ. Thức tỉnh đã khó, thuần thục càng khó hơn. Đừng thấy hắn dễ dàng, tất cả đều nhờ GuKu gánh, còn có hào Quang của nhân vật xuyên việt. Không thì giờ này hắn vẫn còn ăn hành ở đâu đó trên đại Hải trình này.

-Một hai năm…?

Luffy nghi ngờ hỏi.

-Đúng đây! Một hai năm là ít đấy! Cậu nghĩ thức tỉnh là mạnh luôn hả? Bây giờ cậu cảm thấy trong người có gì đặc biệt không?

Yaki cười hỏi.

Luffy nghe thế gì cảm nhận một chút sau đó nhìn Yaki lắc lắc đầu.

-Nếu cảm thấy gì mới lạ. Cậu mới thức tỉnh, còn thời gian dài nữa mới có chút hy vọng kích hoạt nó. Với lại, thức tỉnh Haki bá vương là một việc, thức tỉnh hai loại Haki còn lại là một chuyện khác. Có điều, vì cậu đã thức tỉnh Haki bá vương, hai loại còn lại sẽ dễ thôi. Chỉ cần cố gắng luyện tập, hoặc là suýt chết vài lần nữa là được.

Yaki cười rạng rỡ nói. Nhìn thấy nụ cười này của hắn, Luffy rùng mình một cái. Bọn hắn đã học được một điều quan trọng trong mấy ngày qua. Đó là tuyệt đối không được thách thức Yaki, cũng như trước mặt hắn tỏ ra mạnh mẽ. Đến Zoro cũng nhận ra điều này.

Đứng trước mặt Yaki, bọn hắn không khác gì tiểu vu gặp đại vu vậy. Không khác gì một con tiểu quái vật đứng trước một đại quái vật. Phải dùng hai chữ khủng bố để hình dung cách biệt của họ.

-Thôi được rồi! Nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta vẫn còn 15 ngày trên đảo này nữa. Các cậu tiếp tục tu luyện đi.

Yaki nói, sau đó thì tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống tiếp tục công việc tu luyện của mình.



-Chopper, Franky, cả hai đã chuẩn bị xong chưa?

Nửa ngày qua đi, khi trời vừa chập tối. Yaki liền mở mắt nhìn hai người Chopper và Franky đang ở cách đó không xa bàn tán gì đó. Hai người này đã ngồi đây khá lâu rồi, trên thảm cỏ nhỏ đã có dấu vết của họ. Có vẻ như mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hắn cùng làm.

-Xong!!!

Franky và Chopper thấy Yaki đã tỉnh lại từ trong tu luyện thì nghiêm túc gật đầu nói.

-Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi…Franky, việc này có chút nguy hiểm. Phải luôn luôn cố gắng giữ tỉnh táo… Đừng kích động dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, rõ rồi chứ?

Yaki đứng lên nghiêm túc nhìn hai người Chopper nói.

-Bọn tớ đã rõ…Bắt đầu thôi!!!

Yaki nghe thế thì gật đầu, triệu hồi âm hồn và dương hồn của mình trở lại cơ thể. Cùng Franky và Chopper đi vào trong khoang thuyền, bắt đầu tiến hành kế hoạch…