Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 73:chương 72 phần 2



Suốt buổi chiều hôm đó ngồi trong phòng họp phụ huynh cho Hanna cô không sao mà tập trung được, đầu óc cô bây giờ chứa đầy tội lỗi, hối hận.

Không biết giãi bày cùng ai, khiến cô rất thống khổ dằn vặt.

Về đến nhà do suy nghĩ nhiều quá mà đầu óc cô đau như búa bổ, chỉ cần đi lại thôi cũng đủ làm cô choáng váng đứng không vững nữa.

Ngồi ở ghế sofa cô day day hai thái dương, khuôn mặt nhăn nhó, Diệp Thần tan sở về từ lâu, anh đã tắm rửa sạch sẽ đi từ phòng tắm ra thấy cô ngồi ở phòng khách liền đi tới khuôn mặt lập tức khó chịu.

\- Mỹ Lệ tại sao hôm nay em lại đánh Tú Anh đến ra nông nỗi như vậy?

Mỹ Lệ đang day day thái dương liền lập tức dừng động tác lại, ánh mắt cô có vài phần tức giận.

\- Anh xót sao?

Anh ấy tra hỏi cô đúng lúc tâm trạng cô hỗn loạn nhất, còn chưa kể đến chuyện con anh ấy bị cô ta cào cấu đến mức thương tổn thế nào, đáng nhẽ ra anh ấy nên đuổi cô ta đi mới phải bây giờ lại quay ra chất vấn cô, hay là hai người họ thật sự đã có gì đó không trong sạch rồi, nên anh ấy mới bênh vực cô ta chằm chằm như vậy.

\- Vũ Anh dẫu sao cũng là họ hàng xa đến ở nhờ nhà chúng ta vài ngày, anh nên suy nghĩ trước khi hành động chứ.

Cô đứng phắt dậy, trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, tại sao hôm nay từng lời từng chữ anh ấy thốt ra lại đáng ghét đến như vậy, cô thật sự không thể nghe nổi, không thể thở nổi thêm nữa.

Ngón tay thon dài cô đưa lên chỉ chỉ vào tấm ngực rộng lớn của Diệp Thần, cô gằn từng chữ lên tức giận.

\- Khúc ruột anh không xót anh lại đi xót vật ngoài da, nếu anh đã muốn bênh vực hôm nay tôi cũng không có gì để nói, nếu lặp lại lúc đó tôi cũng sẽ chạy vào đánh cô ta y như vậy thậm chí còn ra tay nặng hơn.

Tôi, lần đầu tiên trong suốt bao năm qua cô xưng tôi với anh, Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên mặt anh đờ ra.

Tại sao cô ấy lại phản ứng thái quá như vậy, anh chỉ là muốn nhắc nhở cô ấy thôi mà lấy lại bình tĩnh anh gặng hỏi.

\- Mỹ Lệ em hôm nay sao vậy?

Anh đặt tay lên vai cô nhưng bị cô gạt phắt ra tránh né..

\- Tôi chẳng sao cả.

Nói xong cô đi vào phòng khoá trái cửa lại.

Cứ cho là cô tức giận muốn trút lên người anh đi, nhưng anh đã bao giờ suy nghĩ cho cô chưa sao anh không thử nghĩ xem người mẹ khi thấy con gái mình bị đánh thì sẽ như nào.

Sự tình không phải đơn giản như vậy, lúc anh trở về nhà thì ngay lập tức Vũ Anh chạy ra cáo trạng, trước mắt là cô ta đánh phủ đầu để anh mắng Mỹ Lệ, sau đó doạ nạt thím Trương không được nói chuyện gì lung tung.

Cô ta đã thành công trong chuyện làm Diệp Thần gây nhau với cô, còn bên thím Trương cô ta đe doạ sẽ xúi giục Diệp Thần đuổi thím ra nếu thím dám nói xằng bậy trước mặt anh.

Nhưng thím ấy là ai, người trụ lâu nhất trong cái gì đình này, một tí tâm tư nhỏ bé của cô ta sao có thể nói đuổi là đuổi thím ra được.

Diệp Thần đi vào phòng tìm Hanna từ lúc đi làm về anh không thấy con bé đâu cả, vừa mở cửa phòng ra ngồi xuống bên cạnh giường thì anh phát hiện tay chân con bé bầm tím cả.

\- Hanna chuyện gì thế này, ai đánh con ra nông nỗi này, nói pa nghe.

Anh sốt sắng liên tục tra hỏi con bé, thím Trương chuẩn bị nước ấm đi rửa tay chân cho Hanna xong thì cũng đi vào phòng.

\- Cậu chủ về rồi.

\- Thím Trương Hanna rốt cuộc là bị ai làm thế này.

Thím Trương thở dài.

\- Còn ai vào đây nữa là Vũ Anh, lúc chơi đùa không may Hanna làm đổ mực lên quần áo nó khiến Vũ Anh tức giận đánh nó, tôi cũng không hiểu sao chỉ có vài bộ quần áo chẳng đáng là bao lại đánh con bé ra nông nỗi này, cậu chủ không biết chứ cô ta còn định đánh cả cô chủ, còn hẩy tôi một cái ngã lăn ra đất thật tình chẳng biết cô Vũ Anh đó nhìn mặt thì rõ hiền lành mà ra tay độc ác như vậy.