Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 34:Không thành vấn đề



Người cần đến cũng đã đến, hứa hẹn có phim hay sắp diễn ra.

Bên ngoài có đôi nam nữ choàng cánh tay nhau từ từ bước vào, tuy là ít tham dự các buổi tiệc lớn nhưng khí chất tiểu thư trong Nhược Hy như được di truyền, cô tỏa sáng sánh bước nam thần vạn người mê.

Nữ nhân há hốc mồm say đắm nhìn chầm chầm vào nam thần mang chỉ số an toàn cao nhất nay đã có phụ nữ đi cùng.

Người thì ngưỡng mộ ngợi khen hết lời:
" Thật đẹp đôi "

Người thì luyến tiếc không thôi:
" Ước gì người đi bên cạnh anh ấy là mình "

Người thì tỏ vẻ không cam tâm, dậm chân lên đôi giày cao gót:
" Cô ta là tiểu thư nhà nào sao tôi không biết, nhìn chẳng có chút gì được mắt "

Nam nhân thầm tiếc trong lòng:
" Ước gì mình biết cô ấy trước "

Người khác thì biết thân biết phận hơn:
" Phụ nữ của Cố Thần Vũ không nên đụng vào "

Thần Vũ liếc những người đàn ông đang ngắm Nhược Hy của anh, anh còn bá đạo đưa tay qua ôm eo cô sát vào người anh.Thần Vũ nói nhỏ vào tai cô:
" Anh phải đánh dấu chủ quyền "

Nhược Hy chịu thua với anh, xinh tươi nhìn anh cười duyên dáng, kiểu này Thần Vũ chỉ muốn mang cô về nhà liền ngay lập tức, tim thì lỗi nhịp, bộ phận khác thì đang khó chịu.

Á Hiên theo sau chỉ biết ngậm miệng tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh đang rất muốn cười thật to.

Ở nơi góc tối có hai người nam nhân đã nhìn thấy toàn cảnh, một màn ngọt ngào đập vào mắt.

Hai người hai suy nghĩ khác nhau, Thừa Ân vui mừng vì nhìn em gái hạnh phúc cười tươi.

Người còn lại là Thiên Long, tay nắm thành đấm, lòng như kim đâm, anh thầm suy nghĩ: Em đã hạnh phúc bên cậu ta sao, em không chờ anh sao, liệu có còn cơ hội nào cho anh không Nhược Hy.
Thiên Long trong lòng hụt hẫng, nỗi đau này có lẽ Nhược Hy đã từng trãi qua, giờ đây anh mới hiểu cảm giác của Nhược Hy.

Lý Nam Di từ trong nhìn ra đã thấy hết, cô ta nghiến răng kèn kẹt tức tối, mà phải cố dằn xuống giả hiền thục.

Mọi thứ diễn biến không như Lý Nam Di nghĩ, lại càng xấu hơn khi nhân vật chính là cô mà không được mọi người chú ý, giới truyền thông cứ chỉa ống kính về hướng của Thần Vũ và Nhược Hy, đối với bọn họ tin tức Cố Thần Vũ tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị xuất hiện cùng bạn gái mới là tin hot.

Lý tiểu thư năm nào cũng tổ chức sinh nhật chẳng có gì thú vị.

Một cô phóng viên mạo muội đi đến phỏng vấn Thần Vũ, cô ta hôm nay tính ra cũng gặp may, Thần Vũ cũng không có ý che giấu, ngược lại anh còn muốn tuyên bố với cả thế giới Hạ Nhược Hy là người phụ nữ của Cố Thần Vũ.

" Xin chào Cố tổng tôi có thể phỏng vấn anh một chuyện có được không? "
Cô phóng viên lấy hết can đảm hỏi.

" Không thành vấn đề "

Câu nói phát ra từ miệng Thần Vũ, ngay cả Nhược Hy và Á Hiên đều ngạc nhiên, không ngờ anh dễ dàng đồng ý như vậy.

Cố Thần Vũ thừa biết phóng viên kia muốn hỏi gì, anh chỉ thuận theo tự nhiên công bố tin tức hẹn hò thôi.

Cô phóng viên mừng rỡ liền vào vấn đề:
" Xin hỏi Cố tổng vị tiểu thư bên cạnh anh là bạn gái của anh đúng không ạ?"

Thần Vũ mỉm cười nhìn Nhược Hy nói:
" Không sai, cô ấy là người tôi yêu, tên cô ấy là Hạ Nhược Hy "

Thần Vũ hào phóng tặng thêm cho người phóng viên kia tên của người anh yêu.

Cô phóng viên nhận được tin tức hot liền cảm ơn ríu rít, không quên xin chụp ảnh của Thần Vũ với Nhược Hy, và đương nhiên Thần Vũ đã đồng ý.

Cô phóng viên không còn gì luyến tiếc nơi này, chụp xong ảnh liền ra về chuẩn bị bài viết cho tiêu đề hot ngày mai.

Hai anh em nhà Lý gia từ xa thấy Nhược Hy liền tiến đến gần bắt chuyện cùng Thần Vũ và Nhược Hy.

Nam Dật đụng tay Thần Vũ nói:
" Đã lâu không gặp, gặp lại bạn tôi đã có bạn gái rồi "

Đụng tay là cách chào hỏi giữa Thần Vũ và Nam Dật.
Thần Vũ nói:
" Không có cậu lại trêu tôi "

Nam Dật mỗi lần gặp lại trêu Thần Vũ là giới tính thứ 3.

Nhược Hy cũng gật đầu chào Nam Dật, tính ra hai người cũng đã từng chạm mặt nhau.

Nhược Hy nhìn sang Nam Dương nói:
" Xin chào bác sĩ Lý, anh còn nhớ tôi không? "

Nam Dương liền trả lời:
" Làm sao có thể quên được "
Ý tứ trong câu nói rất sâu xa.

Nam Dật nhạy bén đã nhận ra đôi hoa tai của Nhược Hy chính là tính vật Hạ gia, đây là bà ngoại anh trao cho mẹ anh, khi gặp nguy hiểm mẹ anh đã bỏ lên người em gái, mong sau này có thể tìm lại được em gái anh.

Nam Dật càng khẳng định Nhược Hy chính là em gái anh, nhưng ở đây nhiều người quá không tiện nói chuyện.

Nam Dương cũng đã nhận ra điều này, hai anh em nhìn nhau hiện lên ý cười thầm.

Mấy người họ nói chuyện rất vui vẻ, có thêm nhiều người thay phiên nhau đến chào hỏi Thần Vũ để tạo quan hệ.

Mấy vị phu nhân của những doanh nhân kia cũng đến bắt chuyện với Nhược Hy. Họ còn tặng cô thẻ VIP cửa hàng nhà họ, Nhược Hy từ chối không nhận, cô đưa ra lý do khiến ai cũng ngưỡng mộ:
" Em căn bản không cần mua thêm gì, Thần Vũ anh ấy chuẩn bị cho em rất nhiều, không dùng hết "

Vợ của người giám đốc kia nói:
" Thật ngưỡng mộ em "

Nhược Hy hòa nhập rất nhanh chống, không làm cho Thần Vũ mất mặt, mà ngược lại anh còn rất hài lòng.

................................