Nữ Phụ Ôm Mạng Nhỏ Tu Tiên Lộ

Chương 11: Lão sư



bước ra ngoài nhìn ba nha đầu cũng đang choáng váng như nàng, thấy cả ba vừa đi vừa ríu rít nói sấu người làm ra cái chuông khiến Vân Phong cười vui vẻ, cả ba bạn nhỏ này cũng thật đáng yêu.

Ngọc Mẫn sư tỷ vẫn chờ bọn họ, thấy bọn họ đông đủ liền dẫn bọn họ đến Thực Lầu ăn uống rồi mới tới Đan tiên điện, lần này bọn họ tới liền xếp hàng có ngày hôm qua nên hôm nay bọn họ xếp hàng cũng rất nhanh.

Rất nhanh ngũ trưởng lão Bạch Hạo cũng đã tới, theo sau còn có ba người nữa, hai nam một nữ. Không để bọn họ chờ lâu Bạch Hạo liền giới thiệu;

- Hôm này các ngươi sẽ làm quen với lão sư của các ngươi, lát nữa lão sư sẽ đọc tên theo lớp cũng theo đó các ngươi sẽ biết bản thân các ngươi học lớp nào, ta mong lần sau gặp lại các ngươi đều đã ở lớp A, chúc đại gia may mắn.

Nói rồi ông qoay lại nói với ba người kia rồi liền rời đi.

- Ta tên là Tần Vô Song, Lão sư lớp A bây giờ ta sẽ đọc tên ai có tên liền đến chỗ ta xếp hàng. Diệp Thanh Thanh, Hiên Viên Minh, Âu Dương Chí Dũng..

- Ta tên Hoa Linh Đan, lão sư lớp B bây giờ ta sẽ đọc tên ai có tên đến chỗ ta xếp hàng, Trần Cửu, Lưu Nguyệt, Phan yêu yêu..

- Ta tên Thẩm Quân, lão sư lớp C bây giờ ta bắt đầu đọc tên ai có tên lại chỗ ta xếp hàng, Tiểu Bồ Đào, An Ngọc Sơn, Vu Lan, Nguyệt Tĩnh nhi, Lý Vân Phong, Quân Tiêu Tiêu..

Rất nhanh bọn họ đã xếp thành ba hàng, bọn họ được Thẩm Quân dẫn đến lớp C, lớp C cũng là lớp lớn nhất dù sao bọn họ cũng đã ngần trăm người hai người một bàn, bọn họ bắt đầu ngồi xuống lớp C đặc biệt nhiều đệ tử, lớp A lại ít, nàng nhìn thôi cũng chỉ tầm 30 người, lớp B nhiều hơn 50 người lớp C bọn họ trực tiếp gần trăm người, dù sao lớp rất lớn bọn họ ngồi còn rất thoải mái.

Vân Phong ngồi chúng với Tiêu Tiêu, Vu Lan và Tĩnh Nhi ngồi sau nàng, nhìn mọi người đã ngồi đủ Thẩm Quân bắt đầu nói;

- Sau này ta sẽ là Lão sư của các trò, mong các trò hợp tác, mong chúng ta sẽ học tập thật tốt mới đầu chúng ta sẽ học chữ ở đây có ai từng học chữ chưa?

- Chưa.



Dường như cả đám bọn họ đều chưa đi học dù sao mới 6 tuổi.

- Vậy chúng ta sẽ học chữ trước, sau đó sẽ học lịch sử Thánh tiên tông, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen ngày mai mới bắt đầu học.

Thâm Quân phất tay trên bàn mỗi một người đều có một xấp giấy, nghiêng mực và bút lông, nhìn cây bút lông Vân Phong liền nghĩ tới trước kia nàng cũng học bút lông, cũng là môn mà nàng thật sự không thích, nàng chỉ thích sử dụng bút bi thui. Nhưng nàng cũng đã học thành công chỉ là chữ ở đây khác ở thời đại của nàng.

Nghe Thâm Quân nói luyên thuyên mãi cuối cùng cũng kết thúc, ba mươi năm cuộc đời nàng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay, nàng chỉ cảm thấy nghe Thẩm Quân dài dòng luyên thuyên giống như cực hình vậy.

Sau khi đi ăn trở về Vân Phong trức tiếp vào phòng nằm dài ra luôn, mệt chết nàng, nàng liền thả tiểu vũ ra sờ sờ đầu tiểu vũ cảm xúc mềm mại từ bộ lông khiến Vân Phong vui vẻ.

- Chủ nhân được cộng 5 điểm.

Tiểu Vũ vui vẻ khi được Vân Phong ôm nghe được 5 điểm nàng có chút buồn đáng lẽ là 20 điểm, nàng thật ngu ngốc.

Một năm sau:

Thời gian một năm rất nhanh trôi qua Vân Phong cao hơn rất nhiều nhờ được ăn linh mễ, tu luyện tốt nàng hiện giờ đã có da có thịt hơn lúc với vào tông môn, nhìn làn da trắng như ngọc, đôi mắt to tròn, gương mặt xinh đẹp trong gương Vân Phong không khỏi có chút cảm thán, mới đó mà nàng sắp không nhận ra nàng rồi mỗi lần nhìn bản thân trong gương lại cảm thấy xa lạ, dù sao cô bé này rất xinh đẹp nhỏ mà nét nào ra nét đó lớn lên chắc chắn còn xinh đẹp hơn nàng ở kiếp trước.

Một năm này nàng đã học song tất cả chữ viết ở nơi này, nàng còn đột phá tầng thứ tư nữa mặc dù nàng không hiểu sao mấy nha đầu kia chưa đột phá tầng thứ hai mà cứ ở hậu kì, làm nàng cũng chỉ điều chỉnh đến hậu kì nàng cũng gấp muốn thăng cấp nhưng thấy đám hài tử chưa nên cấp nàng liền nhịn vậy.

Nàng là người thi song đầu tiên nên được Thẩm Quân cho nghỉ phép, dù sao cũng được nghỉ nàng đi kiếm nhiệm vụ làm đã, một năm này nàng đối với nơi này càng thân thuộc. Có rất nhiều nhiệm vụ nàng có thể làm tiểu vũ sẽ kiếm nhiệm vụ cho nàng nếu làm được nàng sẽ làm.

- Chủ nhân nhiệm vụ quét sân 10 điểm, gánh nước 10 điểm, quét chuồng dê 15 điểm, thu hoạch linh mễ 10 điểm, nhổ cỏ dược điền 30 điểm.. Người muốn nhiệm vụ nào?



Nghe tiểu vũ nói Vân Phong nghĩ đã làm thì làm nhiệm vụ nhổ cỏ dược điền đi, dù sao mấy nhiệm vụ kìa nàng làm sắp chán rồi đợi mấy năm nữa nàng phải ra ngoài hái thảo dược, giết yêu thú mới được điểm cống hiến đặc biệt cao nhiệm vụ nào cũng cả 100 điểm.

Rất nhanh Vân Phong liền xuất hiện ở dược điền, nhìn dược điền rộng cả héc ta khoé miệng Vân Phong co giật thảo nào 30 điểm, nàng liền sắn tay áo điên cuồng nhổ cỏ tộc độ cực kì nhanh nếu như không nhìn kỹ còn không phát hiện có người nhổ cỏ, dù sao Vân Phong cũng là phòng linh căn lên chỉ nửa ngày liền làm song nhiệm vụ.

- Chúc mừng chủ nhân được cộng 30 điểm, hiện tại người có 2.530 điểm.

Quá ít nàng nhớ đứng đầu là lớp A bọn họ ai lấy đều ngần 5.000 điểm thật tức chết nàng, nàng phải nỗ lực làm việc tiếp.

Đợi khi nàng về tới ký túc xá mặt trời cũng đã xuống núi, ba nha đầu kia cũng về, thây nàng cả ba đều vui vẻ nói;

- Bọn ta thi đậu rồi!

Nghe vậy Vân Phong vui vẻ xem chút liền muốn tung hoa mừng rớt nước mắt, nàng đợi bọn họ thi cả tuần rồi mới song, làm nàng đi làm nhiệm vụ gần cả 500 điểm cống hiến rồi.

Vậy là sắp được học vũ kỹ rùi, còn có phi hành nữa đi bộ cả năm rồi nàng nhìn đám hài tử lớp A, lớp B bay ngần cả nữa năm rồi bọn họ còn ở dưới mặt đất khiến trái tim nhỏ bé của Vân Phong muốn nát, nhìn bọn họ được vào thư viện còn bên lớp C bọn họ còn chưa được cấp thẻ vào thư viện làm Vân Phong hối hận xanh ruột.

Nàng đã học song toàn bộ lâu rồi, sách vở học thuộc làu làu mà sao đám hài tử này vẫn chưa học song làm Văn phong chỉ biết lấy công pháp của Lý Thiên ra học, nàng còn học luyện phù nữa vì quá chán rồi đồ trong thiên thư nàng cũng nghiên cứu ngần hết rồi, nàng còn phát hiện đồ lúc trước Thập Tam và Tứ Kiệt dùng cả tính mạng có được nghiên cứu một phen mà tiểu Vũ nói với nàng hộp ngoài có cấp chế nàng hận đến nghiến răng trong thiên thư lại không có sách dạy phá cấm chế, tiểu Vũ nói trong thư viện có nàng đợi vào thư viện muốn trầm cảm luôn rồi nếu bọn họ mà học thêm năm nữa chắc nàng chết mất.

Đi ăn mừng một phen cuối cùng Vân Phong cũng được đi học lại.

Thâm Quân vui vẻ nói tất cả mọi người đã hoàn thành khóa học, ngày mai sẽ có Mai lão sư day bọn họ không chế sức mạnh, được gọi là thái cực. Vân Phong cuối cùng cũng được phát thẻ thư viện cấm chế ơi nàng tới đây. Đợi khi tan học nàng chạy tới thư viện đầu tiên thư viện thất lớn nhìn bên ngoài thôi cũng khiến Vân Phong kích động, nàng đưa thẻ cho lão giả ở ngoài liền được vào trong bước vào trong mới khiến nàng kích động hơn nàng không biết diễn tả sao nhưng mà đây thật kà thiên đường cho mọt sách, sách được bố trí hình tròn nàng kiếm thảm ngồi xuống, chiếc thảm tự bay lên, vậy mà chia theo thứ tự màu xanh, vàng, bạch kim, nàng chỉ có thể ngồi chiếc thảm màu xanh bay theo hình vòng tròn nàng tìm từ trên xuống nhìn những người ở trên cao khiến Vân Phong gưỡng mộ không biết bao giờ nàng mới có thể đọc toàn bộ sách ở đây.

Rất nhanh nàg đã tìm được thứ bản thân tìm, còn tìm được vài cuốn tự truyện, đúng thứ nàng đang cần đây là nhưng nghi chép gặp phải khi mới bắt đầu tu luyện, đọc rút kinh nghiệm rất tốt nha.