Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi

Chương 13: THU NHẬN ĐÀN EM



Đám người Lăng Khiên nghe Minh Hạo Vũ nói vậy thì bật cười thành tiếng nói :" Mày bây giờ nhát gan tới nỗi phải kiếm phụ nữ ra oai thay mình rồi à " .

" Có ngon thì lại đây để xem chị tau thắng hay tụi mày thắng ". Minh Hạo Vụ nói một cách ngạo mạn như biết trước được người chiến thắng là ai .

Bọn chúng khá bực khi nghe cậu nói thế thì lên tiếng " Cô em, quỳ xuống lau giày cho anh đây rồi xin lỗi đi lúc đó bọn anh có thể khoan dung mà ..."

Chưa dứt câu một cú đấm ngang mặt được phóng ra làm miệng tên vừa nói chưa hết câu gãy mất 2 chiếc răng cữa, 1 cái trên và 1 cái dưới , làm hắn một tay sờ lên miệng rồi nhìn người vừa đánh mình .

Hóa ra là Cố Linh Thư đánh hắn , tên đó dơ tay lên tát cô nhưng dường như hắn cảm nhận được sát khí trên người cô dâng trào khiến hắn sợ hãi rụt tay lại, lùi về sau mấy bước .

Mấy tên khác cũng cảm nhận được mà run người chỉ mỗi Minh Hạo Vũ cùng mấy tên đàn em mặt vênh váo nhìn chúng rồi nghĩ thầm : Hehe một đám ngốc , không biết tự lượng sức mình, còn bây giờ thì tụi bay toi đời rồi con 😆...

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là chị Cố .

"Lên đi chứ ". Ánh mắt đày sát khí của cô liếc nhìn chúng nói.

Nghe xong cô nói câu đó cả đám nhìn vào mặt cô hồi lâu thì cảm nhận được nguồn sát khí trên người cô càng lúc càng mạnh thì sợ hãi run cầm cập .

Nhưng rồi tên cầm đầu Lăng Khiên tuy sợ nhưng vẫn hô to nói " lên cho tau ".

Thế là một đám ngốc cầm gậy bóng chày tính cho chụy ăn gậy , Lăng Khiên dơ gậy lên đánh cô thì bị cô né được và bị nguyên một chưởng của chị đánh vào bụng nhưng vẫn còn sức đánh tiếp, thế là anh ta nắm lấy tay Linh Thư muốn vật ngược cô ra sau nhưng kết quả lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của anh .

Thay vì anh giữ lấy tay cô rồi lộn ngược ra sau thì là cô dùng sức lật ngược lại tình thế. Đổi thành cô bẻ tay hắn rồi lộn ngược hắn ra sau .

" Bộp " Lăng Khiên bị cô ném ngược ra sau thì ôm cơ thể mà lăn đi lăn lại trên mặt đất .

Mấy đứa đàn em thấy vậy thì trực tiếp cả đám cùng xông lên vây quanh cô , chúng đồng thời cùng nhau dùng gậy đánh vào Linh Thư, nhưng khi mấy cái gậy bóng chày được đè mạnh gần trúng người cô thì cô ngồi hụt xuống dùng đôi chân thon dài, trắng nõn dơ thẳng ra rồi xoay một, vòng tên nào tên nấy cứ thế mà ngã xuống đất .

Chưa kịp đứng dậy thì chúng nhìn thấy bóng dáng cô di chuyển với tốc độ nhanh cầm lấy gậy rồi mỗi một tên sẽ bị cô cho một gậy vào chân .

Tuy nói là chỉ đánh một gậy nhưng Linh Thư rất khỏe một gậy dùng sức nhẹ đối với cô thì đã đủ làm chúng khó khăn trong việc đi lại .

Nhóm người Minh Hạo Vũ thấy thế thì không khỏi kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô mắt sáng như lửa.

"Chịu thua chưa đám ngốc ? " . Câu nói phát ra từ miệng cô toát ra khí thế lạnh lùng, mạnh mẽ hỏi .

Chưa ai dám hé răng thì một lúc sau Lăng Khiên lên tiếng : "Bọn tôi thua khâm phục khẩu phục rồi, chúng tôi sẽ chịu sự trừng phạt của các cậu ".

" Tôi không có ý định sẽ đánh các cậu nữa" .Cô cúi đầu nhìn xuống nói.

''Thôi bỏ đi, các ngươi chỉ cần nhớ đụng tới tau không nói nhưng đụng tới đám người tự xưng là em của chị thì chị cho rớt hàm cả đấy ".

Cô cứ thế bước đi nhưng chưa được ba bước thì có tiếng gọi yếu ớt của Lăng Khiên vang lên hai chữ " Chị Cố ".

Khi nghe thế cô quay đầu rồi bước đến gần cậu ngồi xuống rồi nói " hình như cậu thiếu đấm phải không ?" .

''Tất nhiên là không rồi ạ! , chị có thể thu nhận chúng em không ạ ?".

Cô: *_*😑 mấy tên trùm trường này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng y hệt Minh Hạo Vũ lúc vừa gặp lần đầu .

"Gì chứ, tụi bây mơ đi muốn cướp chị của tụi này à, đừng có mơ ". Một tên đàn em của Minh Hạo Vũ lên tiếng nói.

"Xin lỗi các cậu vì sự thất lễ lúc nãy chỉ xin được cho tụi em được đi theo chị Cố là được , bọn em xin hứa sẽ không phá phách, nghịch bừa, hay là đánh bất cứ ai khi chưa được phép nữa đâu , chị nhận bọn em được không ".

"Haiz, được rồi tùy mấy người thích làm gì thì làm ". Nói rồi cô thong dong bước đi .

" Hehe chị ấy đồng ý rồi kia, tuyệt quá đi " cả đám người cùng reo hò .

Chỉ có nhóm người Hạo Vũ đứng ngây ra một lát rồi nói "bọn tau nhận chị ấy làm chị trước nên giờ tụi này là ca ca của mấy ** nghe chưa " .

''Cậu không biết chị ấy thương đứa em trai như tôi tới mức nào đầu " Hạo Vũ lại bật chế độ khoác lác để trêu chúng .

Bất ngờ một giọng nói trong trẻo nhấn mạnh từng chữ vang lên " Minh Hạo Vũ cẩn thận cái miệng của cậu ".Cố Linh Thư từ xa lên tiếng phản bác .

" Ôi trời ơi xa vậy rồi mà chị cũng nghe được đỉnh thật đấy " cả đám người không xích mích với nhau nữa mà thay vào đó là sự trầm trồ, kinh ngạc của họ .

Họ ngồi xuống tám chuyện về việc Cố Linh Thư rất mạnh rồi kể từ chi tiết này đến chi tiết khác về vụ đánh lúc nãy .

" Chị ấy mạnh thật đấy ".

"Chị Cố ngầu thiệt sự luôn "... ( một đống câu khen ngợi chị dồn dập vang lên ).🤗

*@ Tác giả kiểu :" tất nhiên rồi vì chụy là nữ chính mà ".🤭

Một góc khác ______________

Hoắc Hàn Lâm : "Hừ, Đánh người xong rồi bỏ đi hay đấy bé mèo". 😋

" Phải qua bắt chuyện một chút mới được không thì lỡ em quên anh thì sao ".Anh dùng đôi chân dài nhanh nhẹn bước từng bước càng ngày càng nhanh đuổi kịp cô.