Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 33: Ngủ chung



Cô vỗ cho cậu ngủ rồi mới đi qua thư phòng gõ nhẹ cửa Đế Tứ Thần biết là cô liền tắt màn hình hắng giọng lạnh lùng nói

- cửa không khoá vào đii " cô bước vào nhìn anh nhăn mặt bây giờ mới thấy nha Đế Lão Đại thật đẹp trai, đẹp hơn cả Thái Bảo Thuận Ti nữa.... yêu nghiệt yêu nghiệt

Đế Tứ Thần nhìn cô vì nhăn mặt mà không thấy đôi mắt đâu anh thật muốn cười to hung hăng hôn mặt cô.. cô thật đáng yêu chết đi được

- Đế lão đại mong anh giúp tôi phong toả dụ này tôi không muốn ai biết được cả

anh cười nhàn nhạt hỏi - cô là gì mà tôi phải giúp cô?

cô cười ra tiếng khi anh hỏi câu này tại sao phải giúp cô à hứ cô là Tì Tan cáo già không giúp cô không được đâu sao này Đế Gia còn nhờ cô đấy

- muốn giúp cũng được nhưng cô phải ngủ với tôi 1 đêm " Đế Tứ Thần nói xong liền hết hồn anh không ngờ mình lại nói câu này

Tì Tan lạnh lùng nhìn Đế Tứ Thần cmn không phải người đời nói Đế Lão Đại của Đế Gia không gần nữ sắc à sao hôm nay đòi ngủ với cô chuyện có phải bị lộn không vậy

- không được à n........

- Được ngủ thì ngủ dù sao củng chẳng phải lần đầu ngủ với trai

Đế Tứ Thần cực kỳ khó chịu khi cô trả lời như vậy cmn cô đã ngủ với ai rồi về sao anh phải chỉnh cô mới được, chỉ nghĩ đến cảnh cô được đàn ông khác ôm vào lòng đã muốn tức điên nói chi chuyện ấy.... lúc này cô đứng dạy đi qua chỗ anh liền đẩy anh nằm xuống rồi cô nằm trên người anh nhắm mắt ngủ, ghế nói to không to nói nhỏ không nhỏ đủ một mình anh nằm

Anh ngơ ngác nhìn cô gái nằm trên người mình hên người nằm là cô nếu là người khác anh đã giết từ lâu Đế Từ Thần anh không thích gần phụ nữ... rất phiền phức nói chung là ghét

năm đó anh gặp cô rồi ăn ly bánh gạo cô đưa.. anh rất hạnh phúc loại hạnh phúc mà từ trước đến giờ vẫn chưa có trong anh..mấy năm nay anh rất muốn đến gần cô nhưng chưa kịp thì cô đã có bạn trai anh thật đau lòng nhưng bây giờ thì tốt rồi cô đang nằm trên người anh, mũi cô đang đụng vào mặt anh nếu bây giờ anh chỉ cần xoay qua là hôn được cô nhưng anh không dám sợ không kiềm chế được ăn sạch cô

biết anh chưa nhắm mắt cô ôm mặt anh giở giọng ôn nhu nói

- ngủ đi nghĩ gì mà nghĩ tôi còn là xữ nữ

Đế Tứ Thần nhìn bàn tay nhỏ xíu đang ôm mặt anh với lời cô nói như vậy liền cười hé hàm răng lộ 2 chiếc răng khểnh với núm đồng tiền hiện rõ lên từ từ chìm vào giấc ngủ.. còn cô nằm trên người anh cảm giác rất buồn ngủ không nghĩ gì nữa mà ngủ nhắm mắt ngủ theo.. tay vẫn ôm mặt anh còn 2 tay anh thì ôm chặt eo cô

Anh thức là 10h mở mắt nhìn cô nhíu mày tại sao anh ngủ với cô lại ngủ ngon đến vậy thường thường là 5 tiếng là anh thức rồi bây có cô ngủ tới gần 10 tiếng, anh đưa tay nựng má cô nhéo nhéo cảm giác thật thích

anh sống 27 năm ngoại trừ súng đạn còn có cái để anh thích Tì Tan bảo bối của anh

Cô dạy theo bản năng ngó kiếm đồng hồ thấy 11h giật mình rồi lại nhìn anh, anh đang lạnh lùng cô, cô lau lau mắt tay vỗ vỗ mặt anh cười tươi nói

- Chào buổi sá.. trưa Đế Lão Đại

rồi cô lăn qua té xuống đất rồi đứng dạy phủi đít chạy qua phòng Tề Bạch, anh cười ra tiếng đi vào nhà vệ sinh

Tề Bạch hôm nay củng ngủ trễ qua còn thấy cậu ngủ cô hôn lên mặt dịu dàng nói

- Bạch dậy con trai ơi trưa rồi

Tề Bạch ôm cổ cô một chút nữa mới buông ra lon ton đi vào đánh răng

Tì Tan nắm tay Tề Bạch đi xuống phòng ăn Tu Á, Tu Âu, Tu Từ nhìn Tì Tan ánh mắt không thể tin nổi... trời đất nếu không phải Tu Á lỡ mở cửa vào thư phòng lấy laptop thì không gặp được cảnh tượng sống cả đời củng không gặp được đó là Đế Lão Đại ghét phụ nữ mà ôm Tì Tan ngủ Tu Á vào đứng nửa tiếng mà Đế Tứ Thần vẫn không thức

Tì Tan Tề Bạch đi lại gật đầu đồng thanh nói

- CHÀO BUỔI TRƯA

Tu Âu hài lòng cúi đầu chào lại lên tiếng hỏi thăm

- Vết Thương còn đau không

Cô nhìn anh lắc đầu.. thật tình cô không có cảm giác gì hết rất bình thường

lúc này Đế Tứ Thần bước xuống tất cả đứng lên đợi anh ngồi xuống rồi mới ngồi xuống theo

Tề Bạch thấy Đế Tứ Thần liền nghiêm túc nói

- Đế Lão Đại ăn trưa xong con với Má xin phép về Tề Gia bốn ngày rồi Tề Gia không nghi nhưng Dương Gia nghi

Tu Á, Tu Âu, Tu Từ nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp... cô biết chứ cô chỉ giả bộ cười cười không để ý.. Dương Gia nghi là đúng rồi Anh Trai cô thương cô đến vậy mà haha

Đế Tứ Thần trầm mặt anh không muốn cho Tì Tan về Tề Gia chút xíu nào ở bên Tề Gia toàn là trai còn có cả Hoắc Lã Thạc, Dương Phong Hàn mấy người đó rất thích bảo bối của anh

còn bảo bối của anh nữa rất thích mấy người đó.. Tu Á ngày nào củng đưa hình của cô với bạn cô anh nhìn mà phát điên.. cô nhìn những người đó rất dịu dàng còn cười rất tươi nữa.. có tấm Hoắc Lã Thạc cổng cô trên lưng trong ánh mắt toàn là sủng nịnh cưng chiều nhìn bảo bối của anh