Nữ Bác Sĩ Tài Ba

Chương 15



Sau khi nghe xong điện thoại Tư Thành trở lại phòng ăn thấy Tư Thành về Y Nguyệt nói:

-Anh về rồi à?

-Ừm

-Nếu anh có việc gì gấp thì cứ đi trước đi hai chị em tôi tự bắt xe về cũng được

-Không có việc gì quan trọng đâu em cứ ăn đi

Nói xong Tư Thành gắp tôm về bát của mình rồi bóc vỏ đưa qua bát của Y Nguyệt nói:

-Em ăn đi

-Tôi cảm ơn-Y Nguyệt ngại ngùng

Tu Kiệt thấy vậy liền gắp thịt cho Y Nguyệt,nói:

-Chị ăn thịt đi

Nói xong Tu Kiệt quay ra lè lưỡi với Tư Thành,Tư Thành mặt cau có thế là hai người cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Y Nguyêt làm cho bát của Y Nguyệt đầy ắp là thức ăn,thấy vậy y Nguyệt liền nói:

-Hai người dừng lại ngay đi nào

Nghe Y Nguyệt nói vậy hai anh em liền bỏ đũa xuống và ngừng gắp.Sau đó mọi người dùng bữa tối xong Tư Thành lái xe đưa Tu Kiệt về nhà cũ Lục gia còn lái xe cùng Y Nguyệt về nhà mình.Đang ngồi trên xe thì mẹ của Y Nguyệt gọi:

-Reng…reng…reng

-Alo,con nghe đây ạ

-Y Nguyệt hả con,ông nội vừa thông báo là Tần Thủy Nhu là tối ngày mai sẽ về thế nên sẽ mở tiệc nên con nhớ đến nhé

-Cô ta về nước sao mẹ,được con sẽ về



-Con nhớ về nhé,thôi con ngủ

sớm đi nhé

Y Nguyệt tắt máy thở dài,thấy

vậy Tư Thành liền nói:

-Có chuyện gì phiền não sao?

-Chỉ là một người luôn đó kị với mình từ nhỏ thôi-Y Nguyệt đáp

-Mà ngày mai là ngày nhị tiểu thư của Tần gia trở về sao,người làm em phiền não là cô ta hả?

-Sao anh biết mai cô ta về?

-Ông nội của em gọi điện và mời anh đến dự tiệc chào đón nhị tiểu thư trở về

-Chắc là ông lại ra mắt anh với đứa cháu mà ông ấy yêu quý rồi kết thành thông gia chứ gì nữa

-Ồ,hóa ra mục đích của ông ta là vậy

Vừa nói xong thì Tư Thành đã lái xe đến nhà.Hai người cùng về nhà thì thấy Tử Minh đang ăn mì gói,Y Nguyệt thấy vậy liền nói:

-Anh đi làm về rồi sao-Nhìn thấy Tử Minh đang ăn mì gói-Sao anh lại ăn mì vậy?

-Anh có biết nấu gì đâu nên là ăn mì cho nhanh-Tử Minh liền trả lời

-Thôi anh cất mì đi tôi tìm đồ rồi nấu cho anh-Y Nguyệt vừa nói vừa bước vào bếp

Y Nguyệt nhanh chóng lấy nguyên liệu làm món cơm rang trứng tuyệt đỉnh.Cơm chín rồi Y Nguyệt liền cho ra đĩa đưa đến cho Tử Minh,khi nhìn thấy đĩa cơm rang Tử Minh thốt lên:

-Trời ơi nhìn thấy thôi đã thèm rồi

Tử Minh nói xong liền cầm thìa lên chuẩn bị ăn thì bị Tư Thành lấy đĩa cơm đến phía mình rồi ăn thử thử một miếng rồi nói:



-Ngon lắm nha

-Anh,sao anh lại giành đồ ăn của em-Tử Minh gắt lên

-Mai anh sẽ bảo đầu bếp năm sao làm cho em

-Không đời nào em muốn ăn đồ ăn do Y Nguyêt làm –Tử Minh bám tay lên đĩa rồi kéo về phái mình

Thấy Tử Minh kéo thì Tư Thành liền kéo lại thế là hai người cứ giằng co đĩa cơm giang.Nhìn thấy cảnh tượng này Y Nguyệt liền nói:

-Tử Minh à,để tôi làm cho anh đĩa khác

-Được-Tử Minh vui vẻ nói

Tư Thành nhanh chóng ăn hết đĩa cơm rang,Y Nguyệt làm cho Tử Minh mộ đĩa cơm khác,làm xong Y Nguyệt đặt xuống bàn cho Tử Minh rồi nói:

-Tôi lên phòng nghỉ ngơi trước đây,tôi cảm thấy hơi mệt

Y Nguyệt lên phòng,Tư Thành ăn xong liền đứng dậy,nói với Tử Minh:

-Em dọn đống này đi nha,anh đi nghỉ đây

-Tại sao lại là em chứ-Tử Minh liền vừa nhai vừa nói

Tư Thành không nói cứ thế đi tiếp,Tư Minh tức giận,nói lớn:

-Tư Thành,dm nhà anh,anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy

Tư Thành bỏ qua nhưng lời của Tử Minh liền lên phòng của mình tắm rủa sạch sẽ rồi nằm xuống ngủ nhưng nằm mãi Tư Thành vẫn không ngủ được đúng lúc ấy Tư Thành liền nghĩ đến tối hôm ở bệnh viện ngủ cùng với Y Nguyệt,cảm thấy giấc ngủ rất ngon liền nói:

-Không nhẽ phải nằm cạnh Y Nguyệt mình mới ngủ được

Không chần chờ gì Tư Thành liền sang phòng của Y Nguyệt,vừa mở cửa ra Tư Thành đã thấy Y Nguyệt ngủ rất ngon nên không đánh thức cô và anh lặng lẽ lên giường và ôm cô ngủ.Vừa ôm Y Nguyệt Tư Thành đã ngủ rất say