Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 3: Tower of Silence (Tòa tháp im lặng)



Trong năm 2010, hình ảnh kỳ lạ sau bắt đầu được lưu truyền trên internet thông qua các trang web truyền thông xã hội khác nhau cùng với một truyền thuyết gắn liền với nó :

19 Tháng 1 Năm 2003 - Các viên chức Ấn Độ đã tìm cách đi sâu vào rừng sâu để điều tra một số báo cáo về người mất tích từ một thành phố gần đó. Những gì họ tìm thấy là " Toà tháp im lặng ", hay Dakhma. Người theo đạo Zoroastrians sử dụng các địa điểm này để vứt bỏ xác người trong không gian mở. Những câu chuyện như thế này không phải là hiếm ở một số vùng của Ấn Độ, nhưng có nhiều điều không bình thường :

1. Không xác định được thi thể nào được miêu tả trong bức ảnh. Người dân ở gần đó, những người ban đầu rất ngạc nhiên trước số lượng thi thể trong Dakhma, họ xác minh không thể nhận ra các thi thể trong ảnh. Các thi thể cũng không phù hợp với mô tả của những người đã mất tích.

2. Không có động vật ngoại trừ giòi bọ và ruồi. Zoroastrians dựa vào các loài chim như kền kền để tiêu hủy xác người với niềm tin rằng tất cả đang góp phần vào Trái đất. Các viên chức tìm thấy xác chết không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loài động vật nào.

3. Không có số liệu chính thức từ chính quyền địa phương. Trong thực tế, công việc tìm kiếm đã được thực hiện tại địa điểm này, và có lẽ đây là lý do chỉ có một bức ảnh đã nổi lên. Các viên chức tránh khỏi chỗ đấy chỉ bởi vì họ cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào nó, nhưng cũng có lẽ vì những điều sau đây :

4. Hố sâu ở giữa bức ảnh chứa đầy máu, sâu đến vài feet. Hố máu sâu hơn so với những gì các thi thể có thể cung cấp. Mùi hôi thối khó chịu đến nỗi nhiều người bắt đầu trở nên buồn nôn khi họ lần đầu tiên tiếp cận Dakhma. Cuộc thám hiểm đã kết thúc khi một dân làng vô tình đá một cái xương nhỏ vào hố khiến nó rơi vào bề mặt máu đông của hố. Một vụ nổ khí lớn từ máu phân huỷ trong hố làm máu bắn tung tóe những người đang nhìn vào nó cùng với nhiếp ảnh gia.

Những người bị dính máu trong vụ nổ ngay lập tức được đưa tới bệnh viện nơi họ bị cách ly vì có thể nhiễm bệnh. Họ trở nên mê sảng vì bị sốt và hét lên " bị nhiễm độc máu của Ahrima " ( nhân cách của cái ác trong Zoroastrianism ), mặc dù họ không có bất kỳ sự liên quan nào với tôn giáo này. Trên thực tế, nhiều người trong số họ không biết Dakhma là gì khi họ tìm thấy nó. Bọn họ trở nên điên loạn và có người bắt đầu tấn công các nhân viên bệnh viện cho tới khi bị trầm cảm. Cơn sốt cuối cùng đã giết chết tất cả bọn họ.

Khi các viên chức trở lại với thiết bị HAZMAT vào ngày hôm sau thì địa điểm đó đã trống rỗng. Tất cả các thi thể đã biến mất và đáng ngạc nhiên là máu trong hố đã khô ráo. Tất cả những gì còn xót lại của sự việc là bức ảnh này.

Tower of silence là gì ?

Còn gọi là Dakhma hoặc " Ngọn tháp im lặng " là một truyền thống tang lễ đã tồn tại từ ít nhất là giữa thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, và vẫn còn được sử dụng ở các phần của Ấn Độ bởi những người gốc Parsi. Đây là một kiến trúc cổ xưa của đạo Zoroastrian ( Bái Hỏa giáo ) tại Ba Tư.

Một Dakhma thường có dạng hình trụ tròn, khá cao và được sử dụng để phơi xác chết của con người ra ngoài thiên nhiên (thiên táng). Ánh nắng mặt trời sẽ giúp xác chết phân hủy nhanh hơn và việc để lộ thiên này sẽ thu hút những loài chim chuyên ăn xác đến rỉa.

Những người theo đạo Bái Hỏa giáo tin rằng xác chết là một trong những thứ không trong sạch. Linh hồn một người chết khi vừa rời khỏi cơ thể sẽ có những con quỷ ăn xác lập tức nhập vào và làm ô uế mọi thứ xung quanh bằng tà khí.

Vì vậy, để ngăn ngừa sự lây nhiễm của quỷ, xác chết phải được đặt ở tầng cao nhất của ngọn tháp, tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời và các loài chim ăn thịt. Thông qua cách này, quá trình thối rữa cùng tà khí của quỷ sẽ được thanh tẩy. Người theo Bái Hỏa giáo không thiêu xác chết vì họ cho rằng việc này sẽ làm ô uế ngọn lửa thần.

Tháp im lặng thường bao gồm một vài vòng, mỗi cái thấp hơn kế tiếp khi trung tâm được tiếp cận. Xác chết của nam giới được phơi bày ở vòng ngoài cùng và cao nhất; vòng tiếp theo là dành cho phụ nữ, và tiếp theo cho trẻ em. Cơ thể được để lại cho đến khi chúng được giảm xuống bộ xương và được làm khô và tẩy trắng bởi hành động của ánh mặt trời và gió ( thường mất khoảng một năm ), và sau đó xương được tập trung vào hố trung tâm nơi họ đang dần dần bị phá vỡ, cuối cùng để được rửa như bụi ra biển.

Vì vậy, để tham quan ... những ngọn tháp này là một chút khó khăn để thăm nếu bạn không quen với xác chết.

Ảnh trên là có thật và thực tế là những người trong ảnh đã chết, chỉ trong trường hợp có ai nghi ngờ. Đó thực sự là một bức ảnh từ một tháp im lặng nằm ở đâu đó ở Ấn Độ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhiều người cho rằng tòa tháp trong bức ảnh ở trên không hề biến mất mà rất có thể những người trong ảnh đang tham gia một nghi lễ huyền bí nào đó

Theo bạn vụ án này có thật hay không có thật ?