Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 44: Biển và nhiệm vụ



-Vù…

Trên một hòn đảo tuyệt đẹp với xung quanh toàn là biển thì lúc này một du thuyền xa hoa đang chạy tới cập bến gần đó.

-Chúng ta tới rồi.

-Yeah…

-Nơi đây thật đẹp.



Trên thuyền lúc này có một thiếu niên tuấn tú rời khỏi buồn lái quay ra nhìn nhóm thiếu nữ bên ngoài cười nói, khiến cho nhóm thiếu nữ liền vui vẻ kêu lên vội ôm lấy hành lý của mình nhảy xuống thuyền chạy vào đất liền.

Khi tất cả vào đất liền thì có một căn biệt thự nhỏ gần đó, mọi ngươi liền không do dự tiến vào trong đó, không lâu sau nhóm thiếu nữ bước ra thì trên người đã thay đổi thành những bộ bikini đẹp mặt nhảy vào biển tung tăng.

Nhóm người này không ai khác chính Kuro và tứ nữ Yukana.

Trải quả sau khi chinh phục được Yui thì nhiệm vụ của hắn cũng gần hoàn thành rồi, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên hắn bước tới thế giới này.

Nhiệm vụ chính tuyến.

Gal

Chinh phục bốn main nữ Gal của thế giới này.

3/4.

Phần thưởng: 5000 exp, 1 khu massage cấp C và kỹ năng massage cấp C.

Kỹ năng massage: lv1 chủ động (cấp C)

Với bàn tay điêu luyện của mình, kí chủ có thế khiến cho những người được massage vui sướng và thoải mái.

Phải biết mới đầu nhìn thấy phần thưởng thì hắn khá bất ngờ, sau đó liền vui vẻ với nụ cười dâm đãng không thôi, vì chỗ này hắn định mở chỉ massage cho nữ, nếu như cơ hội thích hợp sẽ chinh phục nữ nhân bằng nơi này.

Hắn cũng biết là khu massage này cũng giống như biệt thự đều được bao bọc mang đi thế giới khác mỗi khi hắn di chuyển, điều khiến Kuro vô cùng vui mừng.

Cùng với đó là sau khi chinh phục Yui thì hắn liền nhận được nhiệm vụ phụ.

Nhiệm vụ phụ.

Giết main chính:

Vì kí chủ bước lên con đường kẻ phản nghịch vần sáng nên khiến khích giết chết main chinh ở thế giới này.

Phần thưởng: 2500 exp, kỹ năng bàn tay dục vọng cấp B.

Kỹ năng bàn tay dục vọng: lv1 chủ động (cấp B)

Với đôi tay trải qua tình trường, chỉ sử dụng vuốt nhẹ cơ thể của nữ nhân sẽ khiến cho các bị kích thích dục vọng.

Kuro sau khi nhìn thấy nhiệm vụ phụ này xong liền hai mắt tỏa sáng mừng rở không thôi, nếu sử dụng khả năng massage và bàn tay dục vọng thì việc chinh phục nữ nhân càng dễ dàng hơn, hỏi sao hắn không vui cho được.

Đối với tương lai tươi sáng của mình khiến hắn mong chờ không thôi.

Sau đó hắn liền đi thực hiện nhiệm vụ của mình, giết chết tên Junichi một cách đơn giản không để ai biết rồi hủy thi diệt tích. Rồi sau đó hắn liền tổ chức đi biển với nhóm Yukana, tứ nữ đương nhiên vui vẻ đồng ý rồi.

Cả nhóm lần này đi chơi là ở hòn đảo du lịch khả nổi tiếng chỉ những người có tiền mới thuê được, thế hắn liền quyết định tổ chức ở đây, liền bỏ tiền ra bao hết vô cùng bạo tay, mặc dù quên lấy lại tiền từ thế giới trước khiến hắn khá tiếc nối thì may thay lúc vô cùng buồn chán ngồi may thưởng cấp thấp vài cái liền khiến được mấy tỷ tiền đô, liền có tiển trở lại tha hồ xài bạo tay.

Hắn khá là vui vẻ vì biết được có quay điểm kiếm tiền liền không lo lắng nữa. Cứ thể hắn lại trở thành tỷ phú chỉ trong một đêm.

Lần này tổ chức đi chơi không đơn giản chỉ muốn đi biển mà còn là chinh phục luôn Yukana để hoàn thành nhiệm vụ đến thế giới tiếp theo.

Kuro nằm trên ghế nghỉ mát gần đó nhìn nhóm nữ Yukana bikini tình thú không xa liền phản ứng bên dưới vô cùng.

Nene mặc trên người bikini siểu nhỏ hình trái tim màu hồng, Ranko thì mặc Sling Bikini màu tím. Hai nữ mặc cực kỳ gợi tình, cứnhư muốn kích thích nam nhân nào nhìn thấy vậy.

Yui thì mặc Microkini màu đen, mặc dù thân hình không nóng bỏng như ba người Yukana, nhưng mặc bikini này lên lại tạo cho nàng một cảm giác quyền rũ chết người kém.

Chỉ có Yukana là mặc bikini màu trắng cợt nơ, bên dưới thì nàng có trồng thêm Micro Bikini màu đen bằng dây. Dù không bằng tam nữ mặc gợi tình cũng cực kỳ hút mắt người xem bởi phong cách gợi cảm.

Xem các nàng trắng toát da thịt , nhìn hoa cả mắt khiến hắn nhiệt huyết sôi trào không thôi, tuy nhiên vì chinh phục Yukana chỉ có thể nhịn.

Yukana lúc đầu đối với cách ăn mặt của tam nữ khá là bất ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, tuy nhiên sau một lúc chơi đùa thì quay về phía Kuro thì thấy hắn nhìn các nàng với ánh mắt dục vọng khó che dấu, đặc biệt bên dưới cọm lên một cụm to lớn rõ ràng.

Nàng liền có cảm giác nguy cơ lẫn hối hận vô cùng, nàng lần này chỉ mang theo bikini gợi cảm một chút đi chơi mà thôi, đâu có ngơ tam nữ chơi bạo như vậy. Nếu biết thì nàng đã mang theo Bikini siêu nhỏ kia rồi. Thấy hắn chăm chú nhìn tam nữ mặc thế kia liền bòng má lên với vẻ ghen tuông.

Thực ra nàng không biết đây là Kuro sắp đặt, cố tính kích thích nàng một chút, tam nữ mặc như vậy cùng là do hắn chọn. Ba nữ Ranko trở thành nữ nô của hắn, liền muốn chủ nhân vui vẻ liền phối hợp.

-Onii lại đây chơi mọi người này…

Tam nữ Ranko trong lúc chơi đùa thấy Yukana như vậy liền chợp mặt với nhau mốt cái thì Nene liền quay về phía Kuro kêu lên.

-Được.

Kuro liền theo kế hoạch vui vẻ đống ý chạy tới chơi cùng chúng nữ.

Đương nhiên hắn không thiếu hôn Yukana một cái cho nàng vui vẻ bớt ghen tương làm chúng nữ trêu đùa không ngừng, sau đó cả nhóm chơi tró bịt mắt bắt dê.

Kuro đương nhiên là người bị bịt mắt rồi, chúng nữ giống như dê vậy chạy xung quanh không kêu lên, làm hắn chụp hút mấy lần té xuống cát làm chúng nữ cười vui vẻ không thôi.

Chơi vui vẻ được một lúc thì không biết có phải tam nữ Ranko cố tính hay không mà bị hắn ôm một lượt. Kuro hai tay vô ý bóp lấy ngực của Ranko và Nene vài cái khiến hai nữ rên lên không thôi, Yui thì quấn lấy người hắn cạ cạ ma sát không ngừng.

-Hứ…

Yukana vừa nhìn thấy tình cảnh liền tức giận không vui hừ lên một tiếng khi thấy họ trong bộ dạng đó.

-Chỉ là tai nạn… sai lầm…

-Kuro dâm quá đi…

-Onni ecchi…

-Sắc lang…

Bốn người nghe tiếng hừ không vui của Yukana liền vội tách ra, Kuro liền gở bỏ che mắt nhìn với vẻ vô tội, tam nữ Ranko thì đỏ mặt kêu lên.

Yukana liền không biết làm sao, trong lòng có cảm giác ủy khuất lẫn tức giận liền quay người bỏ về biệt thự, cùng đó là đôi mắt chảy xuống thành hai dòng lệ không chút phát giác.

-Xem ra hơi quá rồi… để anh đi an ủi em ấy.

Kuro đương nhiên liền phát giác được tình huống của nàng liền nói ba nữ một câu rồi chạy theo nàng. Để lại tam nữ mỉm cười không nói gì.

-Yukana…

Hắn vội đuổi theo gọi lớn nhưng nàng không quay lại mà đi nhanh hơn.

Tới khi hắn được tay nàng thì cả hai đã vào trong biệt thự.

-Anh quay lại mà vui vẻ với ba người người họ đi.

Yukana với không vui gắt gỏng nói rằng, đây lần đâu tiền nàng có giác đau thắt lại như thế này. Bình thường nàng rất thoải mái đối với tự do của hắn, chỉ lần này nhìn tam nữ ắn mặc gợi tình như vậy như muốn hút hồn hắn đi.

Nghĩ tới việc hắn rời xa nàng liền đau nhói vô cùng nên mới như thế này.

Kuro thấy nàng như vấy liền không chút do dự quay người Yukana lại hôn lấy nàngthật mạnh thật sâu, nàng lúc đầu vô cùng bất ngờ khẽ chống cự một chút, hắn liền ấn lấy nàng tới một bức tường gần đó ép sát hôn lấy.

Chịu không nổi nhiệt tình và sự bá đạo của hắn thì nàng liền quên mất chống cú liền đáp trả lại, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời.

-Hết giận chưa ?

Sau một lúc thì cả hai cháo lưỡi cũng ngừng lại, hai tay vuốt má của nàng với vẻ yêu thương hỏi rằng.