Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 30: Kết đôi với Yukana



Sau buổi học căng thẳng thì cũng đến giờ giải lao, mọi người liền kết bạn thành nhóm mà đi.

Không lâu đó ở phía sau khung viên trường có một nhóm bốn người đang tụ tập với nhau trò truyện vui vẻ, không ai ngoài bốn người Juinichi. Cả nhóm đang bàn tán về Yukana lúc nãy trên lớp.

Mà cách đó không xa Kuro đang dựa người vào tường nhìn lên bầu trời nheo mặt mỉm cười nghe lén họ trò truyện. Hắn ở đây không sợ hãi gì phải trốn tránh nhóm người này mà đang chuẩn bị đợi thời cơ hành động.

Sau một lúc trò chuyện thì ba người Shinpei quyết định để tên Juinichi này chuẩn bị đi tỏ tình với Yukana, Juinichi nghe vậy liền đỏ mặt định nói gì đó thì theo hiệu lệnh của Shinpei thì Minoru liền khống chế tên này còn Keigo thì đi gửi thư cho Yukana.

Juinichi sau đó liền sợ hãi bất lực nhìn Keigo cầm theo lá thư tỏ tình chạy đi thật xa, còn Shinpei sau đó liền dụ dỗ tên này thoát kiếp trai tân, thế là bị những lời dụ dỗ ngon ngọt liền cắn răng đồng ý thì Keigo không lâu sau quay lai với gương mặt thành công đưa ra ngón tay cái.

Không lâu sau tiếng chuông vào lớp vang lên thì nhóm bốn người cũng định trở về.

-Tao đi vệ sinh một cái, bọn bây về lớp trước đi.

Junichi nhìn ba người một cái nói rằng.

-Ok, vậy bọn tao về trước.

Ba người Shinpei nghe vậy liền cười một rồi đi một hướng khác về lớp.

-Hài… sao cứ có cảm giác bất an.

Hắn nhìn người bọn họ đi xa liền thờ dài trong lòng có một cảm giác bất an liền quay người đi về hướng của Kuro, chỉ là càng đi cảm giác bất an càng gia tăng khiến tên khó chịu không thôi rất nhanh khi queo ngay khuc cua liền gặp ngay Kuro đang nhìn trời.

-A… là Kuro đó à, làm tôi giật cả mình, cậu đang…

Junichi vừa thấy hắn liền giật mình một cái nói rằng, khẽ thờ phào một hơi vừa định nói gì đó thì Kuro nhìn về phía hắn từ trong mắt bắn ra một tia sáng, ngay sau đó tên này liền dại ra với hai mắt vô hồn.

-…

Kuro liền cười ta một cái.



Giờ tan trường

Mọi người ai nấy tinh thần vui vẻ ra về, có người về một mình, có người thì kết bạn thành nhóm rủ nhau đi chơi hoặc các cặp đôi âu yêm bên nhau.

Nhưng cùng lúc đó với ánh chiều tà của bầu trời lúc này phía sau trường học có hai người đang đừng đối diện với nhau. Không ai khác là Kuro và Yukana.

Tên: Yukana

Tuổi: 15

Giới tính: nữ

Hp: 260 (Hp regeneration: 2,6/s)

Mp: 220 (Mp Regeneration: 2,2/s)

Lv 14: 250/1500 exp

str: 16

agi: 15

vit: 15

int: 17

Dex: 8

Luk: 20

[Lần đầu rung động] bị động lv max. (cấp C)

Kỹ năng đặc biệt của Yukana, khi được gửi thư tỏ tình lần đầu tiên sẽ vào trạng thái này, trong lúc tỏ tình nếu nam nhân để lại ấn tượng khiến nàng rung động thì sẽ gia tăng hảo cảm lấp tức đồng ý hẹn hò.

(Nam nhân nếu được 30 luk thì vô tác dụng)

Kuro khi lần đầu quan sát thông tin của thì khá là sốc, vì hắn chưa từng thấy có dạng kỹ năng hố bản thân như vậy, hắn bây giờ hiểu tên main nó may mắn cỡ nào. Đương nhiên hắn đã ở đây rồi nên cái may mắn đó không tồn tại.

-Vậy… cậu muốn nói gì ?

Yukana nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt thì hai mắt phát sáng, liền nhớ tới hắn là người ngồi cách nàng một bàn gần cửa sổ. Với vẻ ngoài tuấn tú cùng với khung cảnh hoa đào bên ngoài khiến cho hình ảnh lúc đó vô cùng soái mỹ nên gây ấn tượng cho cả nhóm của nàng.

Chỉ là nàng không ngờ hắn lại là người sẽ gửi thư định tỏ tỉnh trong lòng liền có cảm giác mong chờ, bây giờ nàng giả vờ như không có gì nhưng thật chất trong lòng bắt đầu gia tăng nhịp đập.

-À ừ… xin em hãy hẹn hò với anh.

Kuro lúc này đứng trước Yukana gương mặt ngượng ngùng ấp úng một chút liền nhìn thẳng vào mắt nàng nói rằng, với gương mặt tuấn tú ngượng ngùng cũng vẻ mong chờ lúc này vô cùng đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên hắn tỏ tình với gái sau hai kiếp làm người nên ngượng ngùng không thôi. Kuro lúc đầu chỉ tính tỏ tình với nàng cho nhanh rồi lợi dùng thời cơ ăn sạch chỉ là nghĩ lại bản thân chưa từng hẹn hò với ai một lần trong đời.

Cho nên hắn muốn mượn cơ hội này để thử cảm giác hẹn hò với gái là như thế nào, đương nhiên việc thu thập nữ nô vẫn tiếp tục, nữ nhân khác nhau thu thập bằng cách khác nhau như vậy mới thú vị.

Dù sao nếu cứ dùng một cách để chiếm đoạt cảm giác sẽ nhàm chán.

Giống như ăn vậy, một món có ngon đến mấy mà ăn hoài rồi cũng có cảm giác nhạt nhẽo.

-Vậy sao lại là tôi? Cậu đổ tôi ở điểm nào ?

Yukana vừa nghe hắn tỏ tỉnh trong lòng liền vui vẻ, gương mặt hơi ngượng nhìn đi chỗ khác, ngón tay chơi đùa với tóc nhỏ nhẹ hỏi rằng, nhìn như nàng như vậy thôi thật chất nhịp tim đạp nhanh liên tục.

Chỉ là đôi mắt liếc nhìn vẻ đáng yêu của hắn lúc này trong lòng liền rung động yêu thích không thôi, thế nhưng câu tiếp theo của Kuro khiến cho tim nàng loạn nhịp.

-Thích một người thì đâu cần có lý do, chỉ đơn giản là thích thôi.

Kuro sau đó liền phun ra một câu vô cùng chí mạng.

Yukana vừa nghe thấy câu liền rung động cực mạnh, nhịp tim bên trong loạn thành một đống, gương mặt ửng đỏ mê người không dám nhìn Kuro ngón tay chơi đùa tóc liên tục có thể thấy được nàng không giữ nỗi bình tĩnh được nữa.

Bầu không khí trở nên khác thường, cả hai đều im lặng không nói gì, trong lúc Yukana còn đang rung động thì Kuro tranh thủ nhìn bộ ngực căng tròn của nàng với vực sâu không đấy kia chìm đấm không thôi với những suy nghĩ không thuần khiết.

-Cậu đang nhìn lén ngực tôi phải không ?

Yukana còn đang không biết làm sao để khiến bản thần bớt ngượng ngùng thì thấy Kuro đang nhìn ngực của bản thân ngờ ngác liền hai mắt phát sáng một cái mỉm cười trêu ghẹo hỏi rằng.

-Cái đó… chỉ là vô tình thôi

Kuro liền giả vở ngượng ngùng hai mắt trốn tránh, nhưng thật chật là hắn cố tình làm vậy, dù sao hắn khá rõ tính cách của nàng thông qua anime.

Hắn không giống với Junichi đi quỳ xuống bỏ cả tôn nghiêm của mình mà nhìn lén kiểu đó.

-Vậy sao ?! tôi áp sát thế này câu dễ soi hàng hơn chứ ?

Yukana thấy Kuro biểu hiện như vậy liền càng thích thú bước tới trước mặt hắn nghiêng người ra phía trước cười thâm thúy hỏi rằng.

-Chuyện này…

Kuro giả vờ đỏ mặt ngượng ngùng với về không biết làm sao và do dự.

-Không có ai quanh đây đâu. Chỉ có cậu và tôi thôi…

-Nhanh lên nào, nếu câu muốn ngắm… nhanh lên…

Yukana thấy hắn như vậy càng yêu thích không thôi liền tiếp tục trêu ghẹo, gương mặt ửng đỏ mê ngươi phát ra âm thanh dụ hoặc khiến nam nhân nào nghe thấy cũng không kiềm chế được ngón tay còn kéo vạc áo xuống cho bộ ngực căng tròn của nàng hiện rõ.

Kuro thừa biết nàng đang trêu ghẹo bản thân nhưng vẫn chiều theo ý nàng quay qua nhìn xem, đập vào mắt là bộ ngực căng tròn trắng như sữa cùng đó là một khe sâu không thấy đấy vô cùng mê người.

-À há! Bắt qua tang rồi! cậu vừa tia đúng nhá! Haha! Dâm mà còn dấu!

Yukana thấy hắn quay sang nhìn trộm trong lòng vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ liền lấy tay che miệng cười trêu ghẹo nói.

-Cái đó…

Kuro liền đỏ mặt đến mang tai gương mặt tuấn tú biểu hiện ngượng ngùng không biết làm sao vô cùng đáng yêu.

-Hihi! Em thích anh rồi đó. Duyệt, chúng ta hẹn hò sẽ nhau.

Yukana đã bị sự rung động và đáng yêu của Kuro làm yêu thích không thôi liền dùng ngón tay ấn nhẹ vào mũi của hắn nói rằng với gương mặt đỏ ửng và đôi mắt xanh lục chập chờn vô cùng mị lực.