Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 25: Số phận trở thành Vongola



Vào một ngày đẹp trời có một thiếu niên đẹp trai đang trên đường với bộ dạng vui vẻ thõa mãn như từng trải (đại chiến) nào khóc liệt vậy.

Đương nhiên người này không ai khác là Kuro rồi.

Trải qua hai ngày sinh hoạt bình thường rồi mỗi tối về cũng bốn nữ nô của mình vui vẻ cả đêm thì cuộc sống đâu còn gi bằng nữa.

-À đúng rồi còn hai hộp quà chưa mở thì phải, lo vui vẻ với mỹ nhân mà quên mất…

Kuro trên đường đến trường nhớ lại đại chiến hôm qua mà lâng lâng không thôi, đột nhiên trợt nhớ về hai hộp quà mà làm xong nhiệm vụ liền võ trán một cái.

Không chút chần chờ liền vào trong hệ thống không gian với sự mong chờ.

Bên trong không gian có hai hộp quà khác màu nhau nằm ở đó trong tĩnh lặng như đang chờ chủ nhân của mình khám phá vậy, Kuro liền không chút chần chờ sử dụng.

Keng, chủ nhân mở hộp quà cấp C ngẫu nhiên nhận được trang bị (Vongola Ring Sky Half).

Trang bị: Vongola Ring Sky Half (cấp C) (Có thể nâng cấp)

Nhẫn gia chủ truyền thừa của gia tộc Vongola , hiện giờ chỉ có một nửa chiếc nhẫn.

10 all Star
+5% sát thương vật lý

+5% sát thương phép thuật

+5% sát thương chí mạng

+5% tốc độ đánh

+5% tốc độ di chuyển

+5% phòng thủ vật lý

+5% phòng thủ phép thuật

+5% Mp regeneration

+5% Hp regeneration

+5% xuyên giáp

+5% bỏ qua giáp đối phương.

+5% kháng hiệu ứng bất lợi

-OMG… cộng thuộc tính kinh thế.

Kuro sau khi nhìn thấy thông tin trang bị vừa nhận được liền há hốc mồm không thể diễn ta được cảm xúc của bản thân khi thấy các dòng thuộc tính của nó. Phải biết kiếp trước chơi game online kiếm trang bị nhưng chưa có cái nào đáng sợ như cái này vì buff gần như toàn diện.

-Hệ thống trang bị này thật sự không có bị lỗi chứ ?

Hắn không xác định hỏi rằng.

-Đồ hệ thống xuất ra là cực phẩm không có chuyện lỗi ở đây, nếu chủ nhân thắc mắc các dòng thuộc tính thì hệ thống sẽ giải thích…

Hệ thống thấy hắn như liền lên giọng khinh bỉ giải thích.

Kuro sau đó nghe hệ thống giải thích liền hiểu ra. Trong bảy bộ của gia tộc Vongola thì ngoài Ring Sky ra thì sáu cái còn lại đều có sức mạnh riêng của mình. Ví dụ hắn nhận được Vongola Ring Strom thì:

Trang bị: Vongola Ring Strom Half (Cấp C) (có thể nâng cấp)

+20 Str

+10% sát thương vật lý.

+10% phòng thủ vật lý.

Thì năm cái còn lại cũng tương ứng như vậy , sáu chiếc nhẫn tương đương với sáu dòng star của bản thân.

Mỗi cái đều có ba dòng thuộc tính riêng, tuy nhiên Vongola Ring Sky là biểu tưởng của sự dung hòa cả sáu cái cho nên nó sỡ hữu toàn thuộc tính của cả sáu cái nhưng toàn thuộc tính lại bị giảm một nửa.

-Ồ đã hiểu khá giống giải thích trong phim … Tuy bị giảm một nửa toàn thuộc tính , nhưng đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị.

Sau khi gật gù thì hắn liền mừng như điên không thôi , đây là cái trang bị độc nhất vô nhị khi nghe hệ thống giải thích sở hữu buff toàn thuộc tính vô cùng đáng sợ.

-Có thể nâng cấp ?!

Trong lúc vui mừng vì không nhận được trang bị đầu tiên mà còn là thứ độc nữa nên không kiễm soát cảm súc một chút như điên không thôi, chỉ là lần thứ hai quan sát nữa thì có một dòng hấp chú ý của hắn.

Liên hứng thú nhấn vào xem thông tin của nó.

Trang bị có thể nâng cấp: là trang bị có thể tiển hóa lên cấp độ cao hơn, ví dụ từ cấp C thành B, từ B thành A , từ …

-Wow … khá giống nâng cấp trang bị trong game đấy nhỉ.

Sau khi xem xong thông tin của nó thì hắn khá là ngạc nhiên vì chức năng này khá giống nâng cấp trong game. Với lại việc nhẫn Vongola của hắn có thể tiến hóa thì cũng chẳng gì khá ngạc nhiên.

Sự thật là trang bị vừa nhận chỉ một nửa chiếc nhẫn mà thôi , theo như trong phim thì nhẫn Vongola trải qua nhiều giai đoạn nâng cấp nên hắn không bất ngờ.

-Hệ thống vậy làm sao để nâng cấp trang bị ? tìm một nửa mảnh còn lại à ? Hay là dùng điểm hoặc gì khác ?

-Theo cơ bản thì ngài chỉ cần kiếm một mảnh ghép còn lại là nó có thể nâng cấp, đương nhiên hệ thống toàn năng nên có thể tiêu hao điểm để nâng cấp hoặc mảnh ghep tiến hóa toàn năng thay thế.

Nghe hắn hỏi như thì hệ thống liền cho ba đáp án khác nhau, Kuro liền gật gù không khó hiểu cho lắm những việc này cũng khá giống trong game thôi, chỉ bản thân là người tự trải nghiệm.

Việc nâng cấp khá giống game ngoài tìm mảnh còn lại thì mảnh ghép toàn năng lại bá đạo hơn , vì nó có thể thay thế bất cứ nguyên liệu nào , thử nghĩ xem nếu hắn có trang bị cấp SS+ muốn lên SSS nhưng lại không mảnh ghép và không đủ điểm để làm thì mảnh ghep toàn năng sẽ là công cụ hoàn mỹ nhất để sử dụng giúp hắn. Vì nó là item sử dụng cho mọi cấp độ.

-Thế bây giờ ta muốn nâng cấp Vongola Ring Sky lên cấp B thì cần nhiêu điểm.

Kuro lúc này vô cùng mong chờ hỏi hệ thống nhìn chiếc nhẫn trong túi hưng phấn không ngừng.

-40000.

Hệ thống quất một câu không cảm xúc.

-Cái gì ?! người đùa ta đó à.

Kuro vừa nghe hệ thống nói liền trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng nó gấp 4 lần số điểm đang có của bản thân.

-Chủ nhân à cũng giống như khoảng cách giá trị của vật phẩm trong trung phẩm vậy.

-Các trang bị từ C – B có trị giá từ 1 vạn đến 9 vạn điểm.

-Tùy trang bị mạnh hay yếu mà số điểm nâng cấp sẽ khác nhau , tuy nhiên nếu như trang bị nâng cấp từ thấp lên cao thì số điểm nâng cấp sẽ giảm một nửa trị giá của trang bị nâng cấp.

-Chẳng hạn như Vongola Ring Sky cấp B giá 8 vạn thì ngài có trang bị cấp thấp C để nâng cấp lên thì sẽ giảm nửa trị giá nó xuống.

-Thế à… thôi có trang bị như này là ngon rồi , cái tiếp theo…

Sau khi nghe hệ thống nói vậy thì hắn liền gật gù đã hiểu và cũng khá là vừa vui cùng vừa buồn , nếu chiếu theo nó nói vậy thì khi hắn rút thưởng chỉ dựa theo may hay rủi của bản thân mà được đồ vip hay không mà thôi.

(quay thưởng này khá giống mấy game Moblie Omg 3q hay mộng kiếp hiệp…)

Bỏ cảm xúc phức tạp lúc này liền chú ý tới hộp quà tông sư còn lại sử dụng.

Keng, kí chủ sử dụng hộp quà tông sư nhận được [hộp quà cấp C ngẫu nhiên] và [hộp quà cấp B ngẫu nhiên]

-Ôi tuyệt vời lại có thêm hai cái nữa để mở…

Kuro cười khà khà vài tiếng tự kỹ một mình ở góc đường làm mọi người đi gần đó nhìn hắn đẹp trai mà mắc bệnh tự kỹ lắc đầu không thở dài không thôi, nếu để hắn biết được chắc học máu tại chỗ.

-Lúc nãy đã mở C rồi giờ mở cấp B như thế nào … cầu xin cho con được thứ ngon…

Hắn suy nghĩ một lúc liền chọn mở cái B , dù sao cấp C lúc nãy hắn vừa mở ra rồi nên liền chuyển hứng thú qua nó. Khẽ cầu nguyện một cái trước vô số cảm xúc mong chờ , sợ hãi , vui vẻ , lo lắng ,… đang xen liền mở ra.

Keng, kí chủ sử dụng hộp quà cấp B ngẫu nhiên nhận được [Huyết mạnh Vongola]

Huyết mạch: Vongola. (cấp B)

Huyết mạch truyền thừa các đời gia chủ Vongola trong phim Hitman Reborn.

Kỹ năng 1:

[Mái tóc nhím] chủ động. (cấp D)

Mái tóc đặc chưng của Vongola đệ nhất, kỉ chủ có thể thay đổi mái tóc của mình cho thời trang và đẹp trai hơn.

Kỹ năng 2:

[Siêu trực giác] lv 1 (0%) bị động. (Cấp B)

Khả năng gia tăng trực giác của bản thân lên mức cực đỉnh , có nhìn thấu ảo thuật giả dối,

Tăng 20% né tránh và tốc độ phản ứng , tăng 20% khả năng học tập mọi thứ , tăng 20 % nhìn ra khuyết điểm của đối phương, tăng 100% nhìn thấu ảo thuật.

Kỹ năng 3:

[Dying Will Flame] (Flames of the Sky) lv 1 (0%) bị động. (Cấp B.)

Nắm giữ huyết mạch này sẽ học được khả năng tạo ra ngọn lửa bầu trời cho bản thân.

Tăng 20 điểm all star bản thân.

Kỹ năng 4:

[Dying Will Mode] lv1 (0%) chủ động. (cấp B)

Khi sử dụng ngọn lữa Dying Will sẽ đưa bản thân vào trạng thái chiến đấu Dying Will, tạo một ngọn lửa trên mái tóc phía trước và loại bỏ mọi cảm xúc yếu duối hồi sinh thành một người can đảm nhiệt huyết , hành đồng một cách dũng cảm khi bị cảm xúc bản thân chia phối.

Tăng 100% ý chí , tăng 50% Str , tăng 50% Vit, Tăng 25% Agi.

Yêu cầu: Dying Will lv 1 trở lên

Kỹ năng 5:

[Hyper Dying Will Mode] lv1(0%) chủ động. (cấp A)

Cũng tạo một ngọn lửa trên tóc của bản thân , giải phòng tiềm lực bản thân và các giới hạn tăng lên.

Tăng 25% All star , tăng 100% sức mạnh vật lý và sức mạnh ma thuật

Yêu cầu: Dying Will lv 3

Kỹ năng 6:

[Utimate Dying Will Mode] lv max chủ động. (cấp S)

Trạng thái cuối cùng Dying Will, giống Dying Will Mode thì hắn sẽ loại bỏ mọi cảm xúc yếu đuối ra và không cần bất cứ trang bị gì trợ giúp, thay vì hành động dũng cảm bị cảm xúc chia phối thì bản thân lại giữ ý thức bản thân.

Tăng 100% all star, tăng 200% sát thương vật lý và sát thương phép thuật, tăng 200% tốc độ tấn công và di chuyển , tăng 200% khả năng xuyên giáp và bỏ qua giáp đối phường cùng khả năng phản ứng, tăng 200% kháng hiệu bất lợi, tăng 100% sát thương chí mạng và tỉ lệ chí mạng.

Yêu cầu: loại bỏ hết trang bị đang sử dụng và Dying will lv 8.

-… Ôi vl… thật kinh khủng…

Kuro từ sau khi nhìn thấy các thông tin của thứ vừa nhận được đã khiến hắn khiếp sợ thật lâu mới vỡ ào cảm xúc kích động la lên một tiếng.

Quá kinh khủng! Quá đáng sợ ! Quá … bật hack cmnr. Cái thứ huyệt mạnh sở hữu cả đống skill đáng sợ thế này quả thật kinh khủng vô cùng , nhất là hai skill cuối thuộc dạng kỹ năng cấp A và S.

Kuro lúc này cảm giác như bản thân trúng số 92 tỷ vậy. Hắn vui mừng như muốn hét lên thật lớn cho mọi người cùng biết cảm xúc của mình, mặc dù đang chìm trong hệ thống lại đứng ở ngoài la hét như thằng điên. Cũng may hắn đứng ở khu vực gần đất trống nên chẳng ai thèm để ý.

Vì thường có những cảm xúc bất thường thì người ta ra đây hét thật lớn để giải tỏa bản thân là điều bình thường.

-Không lẽ số phận tính cho ta thành Vongola đệ thập nhất à … chơi luôn...

Kuro cảm giác hệ thống như biến bản thân thành người của gia tộc Vongola liền cảm thán một câu rồi mở ra cái hộp quà C còn lại.

Keng, kí chủ sử dụng hộp quà C ngẫu nhiên nhận được trang bị [Vongola Ring Sky Half]

Keng, kí chủ nhận được mảnh trang bị còn lại của Vongola Ring Sky Half đã đủ điều kiên nâng cấp , ngài có muốn nâng cấp trang bị ?

Có. Không.

-Ý trời, muốn ta thành Vongola thật à…

Kuro nghe bên tai hai bảng tin thông báo liền cạn lời.