Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 273: Thập giới 1



[ đinh, Băng lực 75%]

Khiến cho 3 người cấp tốc cũng bắt đầu gấp rồi.

“ darling!”

“ darling!”

Saeko cùng Vermouth nhanh chóng tìm Tề vũ,

“được rồi, được rồi.”

Anh vẫy hai tay, hai cô nàng, ngay lập tức chuyển đến Mộng vực.

Đúng, Mộng vực. nơi 1 đống kẻ địch Tề vũ ‘tạo ra’, số đông là những nhân vật trước đó trong anime.

Tiễn đưa hai nàng đi, Tề vũ đi tới bên cạnh Esdeath, nàng cũng đã cạn kiệt sức lực,

Nhưng nụ cười tràn đầy thỏa mãn,

“ thế nào?”

“ hừ hừ, rất không tệ. không bỏ công em ra sức như vậy nài lấy anh, đã dẫn đầu trước chạm được loại này tầng thứ.”

“ haha, đúng là vậy, rất không tệ.”

Tề vũ ôm công chúa nàng lên, ánh mắt nhìn trên môi cùng cái mũi nàng,

Nhớ lại,

Sau khi trải nghiệm được Mộng thế giới chỗ tốt, nhất là về tu luyện, chiến đấu, từ ngày đó, Esdeath liên lục ‘dính’ lấy Tề vũ, nũng nịu muốn anh ‘bật hack’ cho,

Nhớ ngày đó, cô nàng mặc OL giáo viên trang phục, đeo lấy kính mắt nương, cúi người…

Tê!!!!!

Ai mà chịu được…

Thế là, Tề vũ, bị bao khỏa trong mát lạnh bay lên tầng mây, từ đây hóa thành học sinh 3 tốt không bỏ lỡ giờ học nào..

Khụ khụ khụ,..

Nhìn Tề vũ khóe miệng đắc ý, Esdeath trêu chọc,

“ thế nào, lại nghĩ ra trò gì hay sao.”

“ haha, em nghĩ anh chỉ có mấy ý tưởng đóng mã gạch này sao.”

“ hừ, ngươi tự soi gương là biết. Nhanh giúp em hồi phục đi."

" làm gì ?"

" hừ, hai người đó lên đường rồi. em cũng đâu thể bị vượt qua được."

" ai, nghỉ một chút. Em làm thế anh bắt đầu thấy đau lòng rồi đấy."

" hừ~", Esdeath không biết là nên vui hay nên sầu, đột nhiên, khóe miệng nàng câu lên, ghé bên tai Tề vũ, "dù sao, anh cũng định ‘hành’ Saeko cùng Vermouth, em nghĩ mình có thể giúp một chút, tỉ như, nội ứng cái gì..."

" khụ khụ," Tề vũ lập tức quăng cho nàng hồi phục ánh sáng,

Esdeath liếc mắt hắn,

" vậy mà vừa bảo đau lòng người ta,"

" khụ khụ,

Anh chỉ cho em thời gian nhiều nhất tới lúc anh tổ chức đại hội thôi. Sau đó làm sao cũng phải ra ngoài đấy,

Tới lúc đó coi như giải lao trước khi làm việc được rồi, đúng không ?"

" được rồi, nghe anh. Ông xã trẻ.

Hừ hừ."

Esdeath cho anh một cái hôn dài, sau đó cũng tiến vào Mộng vực.

.

Mà Tề vũ thì đi tới trước mặt Escanor,

Tính ra vừa rồi giao tranh hai người hòa nhau, nhưng Escanor thân thể cuối cùng chịu không được.

Lúc này đây, đang hấp hối sinh mệnh,

" đừng lo, ngươi sẽ không chết.

Hành trình của ngươi, nhất định còn dài, Ngạo sư."

Tề vũ nhỏ cho hắn 1 giọt sinh mệnh chi thủy, sau đó,

Cho Escanor ăn,

Mera mera no mi !

Mera mera no mi, Ace khai phát đến thua cả dung nham, nhưng, Tề vũ tin tưởng, Escanor, sẽ biến nó thành

Thái dương no mi!

Đồng thời như vậy cũng giảm sức ép của Đặc ân lên cơ thể của hắn, và, giúp hắn có chiến lực lúc trời tối.

Chậc chậc, Tề vũ chờ mong tương lại một Escanor mạnh hơn nữa!

//

“ được rồi,”

Tề vũ vỗ vỗ hai tay,

“ Các ngươi có cần ta tái đoạn đường không?

Tới chỗ Thập giới, chắc cũng gần chỗ còn lại Thất hình đại tội a.”

“ A? Vậy làm phiền ngài.”

Bây giờ đã là 9h sáng,

Escanor sau khi tỉnh lại cũng cảm tạ Tề vũ, sau đó hơi hơi làm quen với sức mạnh mới, mà theo đó, có vẻ như sức mạnh tràn ra của hắn sẽ tràn vào Mera Mera no mi, tránh cho bị ‘mất khống chế’ như mọi khi, cũng không cần phải tránh đi xa mọi người như thường ngày. Vì thế, khá là cảm kích Tề vũ, mà đồng thời, thái dương chi lực tràn vào, có lẽ, sẽ có ngày Mera mera no mi tiến hóa thành Thái dương trái cây cũng nên..

Không nói những thứ này nữa,

Tề vũ đánh một cái búng tay,

Đám người lập tức dịch chuyển tới 1 đoạn sơn mạch mới,

Mà ở đây, hai cái Thập giới cũng đang chuẩn bị làm việc,

Là hiện thập giới, cũng là Cựu Yêu tinh vương cùng Cựu Cự nhân vương,

Gloxinia Cùng Drole,

Tề vũ cũng không làm khó hai người, 1 tay đánh ngất xỉu, sau đó rút ra hai cái Giới luật, ném ra xa, sau đó bọn hắn sẽ tỉnh lại thôi.

Mà sau đó,

Anh cũng bắt đầu làm việc..