Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 239: Đấu phá đại lục



///

Mà Tề vũ lúc này, thì cùng Shinobu cùng Kanon du lịch bốn phương, thu lấy dị hỏa.

đấu phá đại lục, tạm chia ra: Bốn phương-Đông tây nam bắc, thêm ở giữa Trung châu nữa. Trong đó Già mã đế quốc, Tháp nhĩ qua sa mạc ở phần Tây bắc, khá là khô cằn, phía bắc, lại gọi là Ma thú sơn mạch, không phải loại kia Tử tinh dực sư vương, đó chỉ mới là gọi là ngoại vi của chân chính Ma thú sơn mạch, xuyên qua chỗ sư vương đó, đi vào sâu bên trong nữa, hướng thẳng lên phía bắc, mới xuất hiện Thú vực, mới là Thú triều thịnh ổ, mới là Viễn cổ Thiên xà-cùng cấp Thất thải thôn thiên mãng loại kia cao cấp, sống từ thời viễn cổ Ma thú hoành hành sơn mạch, chính là chỗ Bồ đề cổ thụ xuất thế.

Trung châu, trung tâm đại lục,, rộng lớn đến còn chia ra cả 5 vực nhỏ- đông tây nam bắc vực, ở giữa lại là trung vực. Trung vực Trung châu mới là nơi Đan tháp trú ngụ. Ví dụ một tí,

[ tây nam trung vực. Trong khu vực này các thế lực nổi tiếng nhất là Âm cốc cùng Phần Viêm cốc, hai thế lực này chính là chúa tể của khu vực đây. Đương nhiên, ngoại trừ hai thế lực lớn này thì còn có rất nhiều các thế lực nhỏ các, nhưng nếu so sánh với Âm cốc cùng Phần Viêm cốc thì còn kém nhiều lắm, mà gia tộc Liễu Kình cũng chính thuộc khu vực tây nam này.

// trung vực lại có không ít không gian trùng động truyền tống, khoảng sáu bảy ngày là có thể tới Đan Vực. Từ nơi này đến Thanh Linh thành mất ba ngày, từ Thanh Linh thành đến Thánh Đan thành cần bốn ngày. Cho nên, chỉ sợ phải bảy đến tám ngày mới có thể đến được Thánh Đan thành.] Rộng vô biên giới luôn,

Nam hoang,…

Đông hải,…

Tổng kết, Là một mảnh đại lục rộng lớn gấp vạn lần diện tích Trái đất trở lên, còn có các kiểu động phủ không gian do Đấu thánh tạo ra, như viễn cổ 8 tộc, Thiên yêu hoàng tộc, Cổ long bộ tộc, dưới địa mạch Cửu U địa minh Mãng bộ tộc.... rồi thì các Hư giới nguy hiểm khiến người không dám tìm tòi, ví dụ như hư giới bên cạnh Long tộc, nơi lôi điện hoành hoành, đến Đấu thánh cũng có thể gặp nguy hiểm, thậm chí có lôi điện sắp sinh ra linh trí, mạnh hơn cả Thất tinh Đấu thánh,..

Khiến Tề vũ,

‘ Waku waku.’-Anya.

..

Còn dị hỏa, lúc này Tề vũ có thể cảm giác được bất cứ phương nào dị hỏa tồn tại, nên cũng không phải đi tìm lung tung. Mà những cái kia đang ở trong tay thế lực có máu mặt dị hỏa tạm thời giao cho bọn hắn bảo quản đi, tận dụng thời gian này, lấy tới những đóa khác.

Như lúc này, sau khi cầm từ Hàn phong Hải tâm diễm, Tề vũ dẫn theo Shinobu đi tìm Phong lôi nộ diễm, cùng U minh độc hỏa(Long phượng diễm),

Cả hai đóa này, đều hướng về Nam hoang chỉ tới.

Thế là Tề vũ 3 người mở ra không gian đi tới.

Gọi là bốn phương cùng Trung châu thế thôi nhưng do khoảng cách tính ra quá xa, cho dù là giống như Hắc giác vực tới Trung châu cũng có khoảng cách, bởi vì con người thì sống cộng đồng nên chỉ tập trung ở những nơi đông đúc, thành ra ở giữa các khu dân cư, tạo nên một sự giống như trống rỗng, mà không phải tòa thành nào giữa cũng có truyền tống trận để di chuyển,

Không gian trùng động, là một loại kiến trúc đặc biệt của Trung Châu đại lục, do Đấu Tôn cường giả thi triển không gian lực liên thông hai đầu không gian với nhau, khoảng cách Hắc Giác Vực với Trung Châu cho dù là một gã Đấu Tông cường giả cũng ít nhất phải tốn nửa năm thời gian mới có thể vượt qua, nhưng nếu dùng không gian trùng động mà nói thì chỉ cần một tháng thời gian,

Giống như, do phía Tây và Nam khá là cằn cỗi, cường giả cũng ít nên muốn đi nhanh giữa hai nơi, thường thì cần đi tới gần Trung châu trước làm trung gian.

Mà Tề vũ thì đơn giản trực tiếp đi tới thôi,

Không hổ là Nam hoang, ở đây, nơi cằn cỗi thì cằn cỗi, nơi mà ác liệt, thì hết sức ác liệt âm phong, độc rừng, vực sâu, lôi trì,.. không thiếu khó khăn thử thách, khiến thổ dân ở đây thiếu đi khả năng phát triển như Trung châu, nhưng bù lại, là sự dẻo dai cùng sự cứng cỏi, dân phong, ân sống theo lối thổ dân, đơn giản, nhưng cũng cổ hủ.

Gặp 2 cái bộ lạc cung phụng dị hỏa không chịu giao ra, chỉ có thể cướp thôi.

Cứ như vậy, du lịch, đi dạo, làm chút chuyện gần hết 7 ngày,

Một ngày này, Tề vũ cùng Shinobu đi ngang qua Xuất vân đế quốc,

" ân ?", hai người bị một cỗ ‘độc dịch’ hấp dẫn,

Một đôi vợ chồng Đấu hoàng đang chuẩn bị rời nhà, đi theo còn có 1 vị hộ vệ Đấu linh,

Mà gây chú ý cho Tề vũ cùng Shinobu là trong bụng phụ nhân, hoặc nói toàn thể chất cũng được. nói theo 1 cách nào đó, đây là ‘Hậu thiên Ách nan độc thể’!, và đáng nói hơn, cô ta giống như đang cố gắng ngưng tụ ‘Độc đan’, tiến hành khống chế thể chất. ( chứ mình không nghĩ tầm thường nữ nhân đẻ ra được Ách nan độc thể, mà đẻ ra sau còn không chết, phải 3 năm sau mới chết do Tiểu y tiên độc phát.) nên theo ý nghĩa nào đó, lúc đó cô ta cũng thành công, thành công chuyển rời tất cả năng lực sang đứa con mình, sáng tạo ra ‘Tiên thiên’ Ách nan độc thể, mặc dù có thể gây ảnh hưởng tu vi cô ta ( nếu không cũng không bị lần đầu Tiểu y tiên độc phát mà chết ), hơn nữa, cũng chắc không phải cố ý làm như vậy để con mình chịu khổ, kiểu như sau đó ‘độc’ gây nên chồng chết, mà mất không chế tinh thần một chốc khiến cho độc đan ảnh hưởng đến đứa bé, cũng mất dần tu vi, kiểu kiểu vậy.. mà đi theo hộ vệ cũng giống như trong hang động cái kia xác khô, dù sao, Thất thải độc kinh, trong đó ghi chú rõ ràng về Ách nan độc thể, xuất hiện bên cạnh Tiểu y tiên thực sự là quá sức trùng hợp.

Nhưng trùng hợp hay không giờ cũng không quan trọng,

Tề vũ xuất hiện trước mặt 3 người,

" Xin chào, 2 vị, ta hướng các ngươi làm một vụ giao dịch."

Chưa chờ cho 3 người phản ứng, Tề vũ đánh 1 cái búng tay,

Tách !

3 người lâm vào ngơ ngác,

Tách !

Một tiếng búng tay nữa vang lên bên tai, 3 người giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh,

"chuyện, chuyện gì xảy ra ?"

" phu, phu quân..

ta, Ta độc thể biến mất !"

"sao ! có thật không ?"

"đúng vậy, mặc dù tu vi cũng rơi xuống Đấu linh, nhưng mà.."

Cô ta nâng lên hai bàn tay, một chiếc hộp quà,

Trong đó 2 quả trái cây hình dạng kì dị nằm đó, một khỏa xanh xanh như lá cây, một khỏa lại hừng hừng như lửa. cùng một quyển sách cùng 1 tờ giấy, ghi rằng,

Xanh trái cây, giao phó người Mộc thuộc tính các loại năng lực kì dị, tặng cho phu nhân. Đỏ trái cây, Hỏa thuộc tính, vậy cho con gái các ngươi. Còn có 1 cuốn sách lục phẩm luyện dược sư (Hàn phong), cũng cho các ngươi bồi dưỡng con gái.

..

Mà bên này,

Tề vũ đang cùng Shinobu song tu, ân, không phải loại kia các ngươi nghĩ, là anh trợ giúp cô nàng luyện hóa các loại tài nguyên, mà trong lúc đó, hai người linh hồn, ý chí, tư tưởng cùng nhau cảm ngộ, tăng tốc tu luyện thậm chí so với bình thường do hai người vẫn cùng nhau chia sẻ qua khế ước tăng gấp đôi lên, lần này là gấp 10 lần.

[ đinh, Hỏa 74.6%.

Bản nguyên 39% ]

[ đinh, Độc 70.3%, Phong 70%, Kim 69.8% ]

[ Shinobu :

Linh độc thể Lv6 (60.1%), linh độc lực 70% ]

Không nghĩ tới, Shinobu lại dẫn đầu trước nhất. Thế nên mới nói, tài nguyên, gia thế, vận may, cũng là một loại thực lực.

Shinobu mở mắt ra, vui sướng nhảy vào ngực anh,

“darling!”

“ haha, chúc mừng em a.”

“ còn phải nhờ anh đây ”

“ vậy,,”

“ phi phi, ngươi tên háo sắc này, trong đầu không nghĩ được cái gì khác sao!”

“ nhưng mà tiểu nhẫn cũng rất hưởng thụ mà, đúng không~ ”, Tề vũ nâng cằm nàng tới,

“ Ô ô~”

“ hừ, ngươi lúc nào cũng xấu như vậy.”

“ haha, vậy nếu không làm sao bắt được hai tỷ muội ngươi cơ chứ.”

“ hừ, xấu xa, ta mặc kệ ngươi.”, cô nàng hóa thân làn gió hồng bay đi, nhưng mà nhìn tốc độ quả thực không khỏi khiến ai đó liếc nhìn ngay thấy tâm tư, vậy theo nàng a,

hóa thân thành cơn gió, theo đuổi, bắt lấy, hòa quyện nàng.

//