Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 235: Thải Lân 5



//

Do có sự giúp đỡ của Natsuki cùng Robin(copy năng lực, mặc dù cop của các nàng sẽ không hoàn mỹ, nhưng đủ dùng)

nên Xà nhân tộc nhanh chóng ổn định lại,

mà trong thời gian đó, 4 cái đại mỹ nữ cũng trao đổi rất nhiều,

nửa đêm hôm sau,

Thải lân đang trằn trọc trên giường nệm,

Thải điệp tiến đến,

“ tỷ tỷ?”

“ vào đi.”

“ tỷ tỷ, Natsuki sẽ ở lại phòng ngừa Hồn điện người tới, nên ta sẽ cùng Robin đi tìm Dị hỏa.”

“ khổ cực ngươi, tiểu điệp.”

“ không có, vậy,,, ta đi về trước.”

“ ừm.”

..

Thải lân khoác lên áo choàng đi tới phòng ngủ Tề vũ,

Natsuki mở cửa ra, chỉ thấy trên giường, Tề vũ vẫn đang tiếp tục hôn mê, mà bên cạnh Robin cùng nàng Ipad đang không ngừng bốc lên hỏa diễm kí hiệu, từ thiên địa hấp thu hỏa thuộc tính chuyển vào cho anh,

“ đây là một đạo khảm, tăng thêm hiện tại darling còn chịu áp chế lẫn bị thương, nếu không cũng không lâu như vậy thương.” Natsuki nhàn nhạt lên tiếng, đối với mấy người thì cứ như vậy đúng là chắc thương 1 tháng sau mới hồi phục hoàn toàn, theo Robin dự tính, như vậy đúng là quá hơi lâu, nhưng chỉ đối với Tề vũ người thôi. Chứ đấu phá đại lục, người ta bế quan cái gì là lấy năm tính toán, ví dụ 2 năm để đột phá Đấu tôn, 1 năm rưỡi đột phá từ Bán thánh lên Đấu thánh. Thế nên tính ra chỉ cần 1 tháng là có thể tiêu hóa hoàn toàn cỗ này năng lượng, nhảy vượt mấy cái đại cảnh giới, đối với Đấu phá đại lục người chắc thèm muốn chết. nhưng mà, Tề vũ không cho là vậy, làm sao cứ càng cao cấp, tuổi thọ càng lâu, nhưng mà mỗi lần bế quan, tu luyện, đột phá gì gì đó, cứ lấy năm tính toán. Cảm giác, sống chậm. quá chậm! tư duy cũng có thể bị kéo chậm theo! Nó không phải sự chênh lệch giữa thành phố cùng nông thôn nữa, mà là cổ đại và hiện đại, thậm chí là cao cấp văn minh đả kích thấp duy thế giới!

Nên mọi người trong tiểu thế giới vẫn duy trì, ‘bình thường’ nhân loại cuộc sống, nên ăn ăn, uống uống, chơi chơi, (không phải không ăn sẽ chết, tới cấp độ này, chỉ hút năng lượng cũng đủ duy trì rồi, thế nên cũng có lúc mình viết mấy ngày không cần ăn uống), một ngày một đêm vẫn là như vậy, tất nhiên sẽ có lúc như tiến vào tu luyện hay đột phá, đốn ngộ, khai phát kĩ năng gì gì vậy thì không thể không chuyên tâm, nhưng mà Tề vũ vẫn để mọi người cuộc sống xếp gần văn minh hiện đại tốt hơn.

Ý ý, nói chung chung là vậy.

Khụ khụ, nói liên quan đến thời gian, do tố chất thân thể 'hơi bị mạnh' nên 'đánh bài poker' 'hơi bị' mạnh hơn bình thường, khụ khụ, nên thường có thể dùng thời gian buff dùng, nhưng Tề vũ cũng không tốt dùng nhiều, dù sao lạm dụng thời gian đi, mà là, khởi động ‘phá phòng’, cùng ‘khóa máu’,... nói chung là ‘song tu’ lúc, hoặc là 'thăng hoa' nó lên, hoặc là đưa hai người ‘chia, trừ’ lẫn nhau, (khụ khụ, chỉ so với ‘đối nội’. Để đối ngoại vẫn không bị gì, tránh bị đánh lén lúc.. , khụ khụ khụ.... ), nên, tùy cách chơi, thời gian chơi mà nhiều kiểu ‘biểu diễn’ đó, khụ khụ khụ..

Quay trở lại,

Thải lân nhìn ba người, ngữ khí thổn thức, chút chua, khó khăn, không cam lòng,

“ Các ngươi đối với hắn thật tốt.”

“ hì hì, anh ấy nha, đã trở thành tất cả của ta.”,Robin mở mắt ra, tủm tỉm cười, nhưng lời nàng nói ra, chứa trong đó rất nặng tình cảm.

Mà Natsuki thì bĩu môi,

“ Không có cách nào, ta là bị lừa lên thuyền. lừa từ thân thể tới linh hồn, bây giờ cũng thoát không được nữa. Ai bảo hắn ta cột ta chắc như thế.”

Nàng quay sang Thải lân,

“ Ngươi đây? Thải điệp là không chạy nổi rồi.

Ngươi, đến lúc này, thực sự quyết định sao?”

Thải lân nhắm mặt lại, từng đoạn hình ảnh chạy qua, từng đoạn câu hỏi, nghi vấn, ý nghĩ tự đặt ra, suy xét mà trả lời.

Nàng mở mắt ra, nở nụ cười trên môi,

“ừm, chắc là được rồi a. Thử một chút, cũng không lỗ.” nói xong còn nhí nhảnh nháy mắt cho hai người,

“lạc lạc, thử một chút, nói hay a, ta cũng nghĩ chờ sau cùng darling chọc một chút, hahaha.”

“ em hèm,

vậy chúng ta đi trước.”

“ ân, cảm tạ.”

“ khách khí gì đây, cũng là người một nhà.”

“ lạc lạc, không sai, hi vọng ngươi, mộng đẹp.”

..

Theo hai người rời đi, căn phòng rơi vào trầm tĩnh,

Thải lân nhẹ nhàng từng bước tới,

Đưa tay sờ sờ khuôn mặt anh,

“ hi vọng, ngươi mãi mãi cũng đừng làm ta thất vọng.”

Khoát tay lên, hỏa diễm bay ra, hóa thành một quả cầu lớn bọc hai người vào trong,

Từ sau ánh lửa,

một chiếc áo choàng rơi xuống đất, bóng hình nở nang kiều diễm bại lộ mà ra, cúi người xuống..

Màn đêm tràn ngập xuân nồng!

..

//

Sáng sớm, mặt trời vừa nhú lên, tất cả mọi người không thể không thức dậy,

Quá mẹ nó nóng! Vừa mới bình minh nhưng nhiệt độ không khí đã cao tới 100 độ C, hoàn toàn không phải người chịu được.

Mà kinh khủng hơn, có vẻ như còn đang tăng lên,

Quan trọng nhất, đây chỉ là nhiệt độ không khí tản ra.Tại trung tâm hoàng thành, nhiệt độ đã cao tới 9999 độ.

Đám người nhanh chóng tránh ra xa,

Hiện tại do Thải điệp chỉ huy Xà nhân tộc,

Nàng nhìn về phía trung tâm đó, tâm tình vẫn rất loạn, có vui mừng? nhưng ít, lúc này, nhiều nhất chắc là không cam lòng a,

Robin cùng Natsuki đứng bên an ủi nàng,

“ ngoan ngoan, tiểu điệp, chờ darling tỉnh dậy chúng ta cùng ‘răng rắc’ hắn đi.”

“ hai người,

Phì phì phì, yên tâm đi, ta chỉ hơi thất lạc thôi, darling tốt hơn ta vẫn rất vui mừng, chờ lúc đó, lại bắt anh ấy đền bù cả gốc lẫn lãi là được rồi.”

“ ai nha nha, nói hay lắm. vậy ta giúp ngươi đề nghị,

Đầu tiên, chắc chắn là ăn ngon rồi, darling trù nghệ ghê lắm.”

“ Cái này ta biết, lúc đó hắn còn chưa thức tỉnh kí ức cơ.”

“ vậy tốt rồi, chúng ta bắt đầu …”

Ba cô nàng cuộn lại cùng nhau trò chuyện,

Trong lúc đó, thời gian thoi đưa, mặt trời càng lên cao, nhiệt độ càng lúc càng nóng!

Đám người chỉ có thể càng chạy càng xa!

9h, 100 nghìn độ tại điểm trung tâm,

10h, 999 999 độ,

11h 45, 6 666 666 độ. Không gian giống như bị khúc chiết vậy, đám người giống như thấy được 2 khỏa Thái dương!

12h, đỉnh phong!

Cả toàn Già mã đế quốc giống như bị đặt ngay dưới vầng thái dương!

May mắn lúc này nó lại giống như không khuếch tán ra ngoài nữa, thế nên có cảm giác cũng chỉ có mấy quốc gia xung quanh.

Mà Vân lam tông, trên một đỉnh núi cao,

Một thiếu nữ đôi mươi xoa xoa mồ hôi, dùng gió mát bao quanh tự thân, làm nàng khí chất càng thêm thoát tục, mặc dù lúc này nàng vẫn còn ngây ngô hơn so với 20 năm sau, nhưng mà cũng sinh động hơn một chút, tuổi trẻ Vân vận, Vân tông chủ, tiểu Vân chi.

Vân vận hỏi sư phụ mình Vân sơn,

“ sư phụ, Xà nhân tộc bên kia động tĩnh lớn như vậy. Ngài nghĩ thế nào?”

“ rất giống Dị hỏa, bản tọa cũng không chắc lắm. mời Cổ hà đến đây.”

“ ừm, tốt a.”

Cô nàng hơi không tình nguyện gật đầu, Cổ hà gần nhất dây dưa nàng hơi nhiều.

Nhưng còn không chờ động tĩnh tiếp theo, dị tượng lại đột ngột thu hồi,

Mọi thứ như chưa có gì xảy ra,

Đang lúc mọi người nghi hoặc đó!

Một luồng khí thế kinh khủng phủ xuống toàn bộ Đấu phá đại lục!

Nhưng 3 s sau, lại biến mất tăm, khiến cho nhiều thế lực hết sức nghi ngờ,

Nhưng cũng có vài tên cao cấp Đấu thánh phát hiện được gì gì đó,

“ Đấu đế!”

“ là Đấu đế! Đấu đế! Không phải cũng là cùng Đế cấp có liên quan!”

“ nhanh! Tìm cho ta!”

..