Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 199: Blood thế chiến 1



3 ngày sau,

Tề vũ đang ôm Robin cùng Ain trên giường, dù sao đêm qua vừa hoàn thành cuối cùng công đoạn, nên chúc mừng, nên chúc mừng..

Tề vũ mở mắt ra, trước mặt không gian gợn sóng..

Một thân ảnh cao gầy xuất hiện,

" A !"

Tề vũ hài hước nhìn quay người đi Natsuki,

" Không phải ngươi chiếm tiện nghi ta cùng ta phu nhân sao? Lại nói ta đột nhiên không muốn dậy nữa, trước ngươi không phải nói phải lôi ta ra sao, tới đi. »

" Vô, vô sỉ! Nhanh lên! Ta chờ bên ngoài." Natsuki nhanh chóng mở cửa ra chạy thoát.

Tề vũ đưa mắt nhìn tới, 2 cô nàng cũng tỉnh lại từ lúc Natsuki thét lên,

Ain hơi có vẻ ngượng ngùng,

" ai nha, thật xấu hổ."

Robin thì tùy ý mim cười, không chút lo lắng vươn người, triển hộ hoàn mỹ siêu siêu siêu S dáng người, đặc biệt là 2 ngọn núi, không, đã không phải ngọn núi cấp bậc, là đại dương a!

" ai nha, trước sau cũng là người một nhà cả thôi. Ngươi không cần lo lắng a Ain."

" đúng vậy " Tề vũ gật đầu. dù sao anh cũng trao cho nàng quyền tự do ra vào tiểu thế giới rồi, như lúc nãy xuất hiện ngay trong phòng Robin là biết. ở đây mặc dù không cấm kị dùng năng lực ( ví dụ tiểu thế giới rất lớn, nên di chuyển từ đông sang tây thì cần thuấn di, hoặc lôi, phong..) nhưng người trong nhà cơ hồ sẽ không tự dùng năng lực với nhau ( như là dùng Thông thấu nhìn phòng người khác..), hơn nữa cả tòa nhà đều có kết giới hay trang bị tân tiến, xây dựng bằng các loại kim loại hiếm, tuyệt đối cao cấp, ai tiến đến đều phải qua Tề vũ, chỉ có thể nói, Natsuki, ai là gạo là thóc đây?

/

Natsuki gấp gáp như vậy, không ngoài gì khác.

Tổng tiến công tới rồi.

Tụ tập quân đội tinh anh của 50 quốc gia. 2 đại đế chế Chân tổ, thêm các giáo phái, lính đánh thuê, thế lực ngầm tương tự Thư viện, giáo hội Tây âu, cùng các đặc khu ma tộc khác trên thế giới. Ma tộc, Thú tộc, Yêu tộc.

Tổng nhân số đạt tới 55 triệu người.

Đi cùng đủ loại vũ khí nóng lạnh, công nghệ cao vũ khí, vũ khí ma thuật, sinh học vũ khí,..

Quy mô làm cho thế giới rung động.

Nhưng mà, cũng có thể làm người huyết dịch phấn khởi,

ít nhất là bên này,

Saeko lau chùi sáng loáng lưỡi kiếm, nhưng mà huyết quang bừng bừng yêu dị, hận không thể xông phá mà ra.

Esdeath ôm lấy cánh tay Tề vũ, khuôn mặt hưng phấn, hơi thở gấp rút,

" darling. Ngươi phía sau mới đánh có được không."

" hảo hảo, đến lúc đó anh kéo mở rộng chiến trường cho em là được chứ gì."

" haha, tuyệt nhất. ban thưởng anh." Nữ vương hung hăng cướp nụ hôn đầu..hôm nay!

Natsuki nhìn bọn hắn không biết phải nói thế nào, nhịn không được nhả rãnh,

“ Trong mắt các ngươi bọn hắn là chiến lợi phẩm sao?”

Tề vũ cùng Esdeath hai con ngươi phản quang lấy hình ảnh của nhau, cùng lúc Saeko cùng Vermouth cũng mỉm cười xấu bụng,

“ đúng vậy a.” * 4.

“ là đúng như thế.”

“ không sai!”

“ ách ách, ngươi phải làm quen dần đi thôi, Natsuki.” Shinobu vỗ vỗ bả vai nàng.

“ được rồi, xuất phát.”

“ hêy!”

///

Tất cả kẻ địch đã bao vậy tới ngoài Itogami đảo 7km,

Các bộ chỉ huy bắt đầu liên lạc viễn trình.

Tề vũ để Natsuki ở trên đảo, nhìn chằm chằm tránh bọn ‘chuột nhắt’. lấy nàng bây giờ EX- thực lực, lại thêm trên đảo lực lượng, kết giới, pháp trận,.. ổn thỏa rồi. Kanon cũng ở trên đảo cùng nàng, đi cùng còn có Ba tái tây cùng Shinobu. Kanae cùng Mitsuri thì ở nhà. Còn Ain cùng Robin mệt quá nên tiếp tục ngủ ngon, cũng không biết là mấy ngày qua mệt quá hay tối qua mệt nhất..

Nói chung là, thực sự thì, đúng là vậy, Tề vũ không nhìn thẳng loại này chiến tranh. Cấp độ cao còn để vào mắt chứ hạ tầng chiến lực không phải một cái ‘trăm vạn người trong một’ giải quyết sao? Đừng nói kiến nhiều đè chết voi, voi đó ngu thôi, lặn xuống nước xem nào, lấy bùn đắp người xem nào. với lại, cái này chênh lệch đã không phải voi với kiến.

Trông thấy Tề vũ đám người xuất hiện trên không,

bên cạnh Đệ nhất chân tổ-Chiến vương đi ra một cái quan ngoại giao, giỏi về khoa môi múa mép, chủ yếu giống như đọc diễn văn tăng sĩ khí,

“ Các ngươi là dị giới tới sao? Là muốn cướp đoạt chúng ta nhà cửa sao? Là muốn nô dịch chúng ta sao! Không thế chấp nhận! chúng ta sẽ phản kháng! Chúng ta..”

Một bên Chiến vương đột nhiên thấy được ánh sáng phản quang, nhanh chóng đưa tay ra chặn trước trán hắn ta, nhưng mà,

Phốc!

Viên đạn xuyên thủng bàn tay hắn, đục qua đầu tên ngoại giao, đục lỗ sắt thép tàu chiến, tiếp tục hướng sâu đáy biển.

Chiến vương thu bàn tay đã hồi phục lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía cao.

Mine đặt đứng lên khẩu súng trường, để cho nòng súng vừa ngang tới miệng nàng, thế là vui thích thổi thổi khói.

Vermouth trêu chọc,

“ nha, ám sát chuyện này, ta nguyện xưng Mine ngươi là đệ nhất!”

“ hừ hừ”, cô nàng vểnh cái mũi lên, “ đó là, không xem ta là ai!”

Mà trên thế giới đã khiếp sợ không nói nên lời, trận chiến thế kỉ như vậy, tất nhiên không thiếu trực tiếp rồi, mà cho dù bọn hắn không có, Tề vũ cũng phải, giết một lần cho thế giới không dám phản kháng anh mới thôi.

“ Các ngươi. Các ngươi!”

“ Chết! Ngay trước mặt Đệ nhất bị giết chết.”

Sĩ khí thẳng tắp bị làm rối lệch..

Mà Tề vũ thì quay sang Saeko cùng Esdeath,

“ đi thôi, chứ không anh nhịn không nổi muốn khuấy động một chút rồi.”

Hai nàng gật gật đầu, xông về trước sau. Hướng đệ nhất cùng đệ tam bao vây hai hướng khác nhau.

Hai cô nàng xuất hiện trước mặt đối thủ, cũng không nhiều lời, lập tức thi triển Chung kết kỹ năng.

“ Thế giới đóng băng!”

“ Khiển Huyết Vực!”

Hai màu lam hồng nhanh chóng phủ lên hai đầu chiến trường, trong ánh nhìn kinh ngạc toàn thế giới, hai đế chế quân đội đệ Nhất cùng đệ Tam Chân tổ bị bao trùm lại,

1 đầu 1000km2 khối băng như ẩn như hiện cùng mảnh huyết hồng tràn đầy ác ý xuất hiện.

Thế giới đóng băng. Đóng băng thời không không chỉ nâng cấp lên một lần, không chỉ mỗi đóng băng thời không hay sự vật thế giới, mà đưa thế giới đó vào ‘băng thế giới’ của Esdeath, tách lập ra hẳn thế giới cũ. Đúng nghĩa ‘đóng băng’! với thế giới cũ. Bởi vì Aokiji cũng đã có thể thay đổi vĩnh viễn hoàn cảnh một tòa đảo thì Esdeath làm sao không làm được vậy. tuy là hiện tại có thể chưa đủ để đóng băng ‘toàn thế giới’ nhưng từng nào không gian vẫn có thể.

Từng cơn gió rét không ngừng thổi mạnh, nhiệt độ không thể nào vượt quá 0độC không gian, 70% quân đội lực lượng kể cả trang thiết bị ngay lập tức ngưng hoạt động.

“ Lửa! Mau!”

Đám người nhanh chóng triệu hồi Quyến thú hoặc dùng ma thuật tăng nhiệt độ.

Chiến vương sắc mặt khó coi nhìn lấy Esdeath,

“ Không nghĩ tới ngươi có thể thi triển loại này năng lực, đã không thua gì Diệt thánh.”

“ Ừm, thì sao. Ngươi không muốn nhanh lên cứu bọn hắn ra khỏi đây sao.”

“…”, chiến vương không trả lời, chỉ một chiêu vừa rồi khiến hắn biết nhất định phải tung ra át chủ bài mới có cơ hội chiến thắng, vì thế, hắn đang tích súc năng lượng,

Esdeath mỉm cười,

“ yên tâm đi. Cho ngươi thời gian a.

Hơn nữa bonus cho 1 tình báo nha, chiêu vừa rồi ngốn mất ta 3 thành năng lượng rồi đấy.

Nhưng mà a, không biết bọn hắn có thể tranh thủ cho ngươi bao nhiêu thời gian đây.”

Nữ vương từ trên ngai vàng ngồi dậy, bẻ bẻ cái cổ cao, tràn đầy hứng thú nhìn cái kia Hấp huyết quỷ.

72 bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Là 72 Huyết duệ cho 72 con Quyến thú của Chiến vương. Mà đi theo phía sau là các Hậu duệ cùng trưởng lão.

Còn có một số Công ma sư cùng quân đội ma thuật.

“ Các ngươi..”

“ Đây là, trận chiến của chúng ta!”, Một cái nữ nhân nâng lên trường thương. Cái này lời kịch, cái này loại vũ khí, không hổ là các ngươi a, kết hôn giới cơ quan.

“ Osu!”*N

“ chậc chậc”, Esdeath nhìn ngưng tụ lại đám người, “ Ngươi cũng là lãnh đạo giỏi a, Chiến vương. Đáng tiếc, là thời đại đào thải ngươi.” Esdeath hơi tiếc nuối xong, lập tức rút ra Băng vũ kiếm.

//

Mà bên này, mảnh tử huyết này,

Màu đỏ nồng nặc thêm một loại ‘ác ôn’ đến từ sâu thẳm càng khiến thế giới không dám đưa mắt theo dõi, quân đội đi sát hai bên cũng nhanh chóng tách ra.

Tề vũ đưa mắt tới, tiếp đó ở bên ngoài bọc thêm một tầng huyết nữa, sau đó một quả cầu huyết khổng lồ đường kính 3260km treo lên đỉnh bầu trời. tiếp đó tương tự một quả cầu băng cũng bay lên, Tề vũ làm vậy chỉ là không muốn ảnh hưởng đến tiếp theo bên các nàng cũng như bên anh.

/

Bị bao phủ quanh một màn toàn màu huyết,

Đám người lập tức hướng về mặt ngoài tấn công!

Nhưng mà,

“ Phốc!”

“ khụ khụ..”

“ chuyện gì xảy ra?..”

“ này, các ngươi làm sao?”

Giada Kukulcan- Hỗn độn Hoàng nữ nhìn về Saeko,

“ Là các ngươi giở trò?”, ngữ khí khẳng định nhìn nàng bất thiện.

Mà Saeko cũng không ngại giải thích,

“Khiển Huyết. Ô uế, độc dịch, ăn mòn, giảm năng lực huyết dịch, huyết mạch. Càng tấn công nó càng dễ lan, vận động nhiều ngấm càng nhanh, vết thương nhiều càng dễ lan. Và, chờ càng lâu cũng càng ngấm sâu.”

Đám người tràn đầy hoảng sợ, đánh không được, chạy không xong, chờ đó cũng chết..

Nhưng Giala vẫn rất bình tĩnh, ít nhất hiện tại nàng hít vào khí độc vẫn không có cảm giác gì, quay đầu nhìn lại, đám trưởng lão cùng cao tầng gật đầu, bọn hắn chỉ mới suy yếu 1%.

Nhưng mà đúng như Tề vũ không vào mắt, cấp thấp thậm chí cấp trung là căn bản không nhúng chàm được loại cấp bậc này chiến trường. mà cũng không phải không tính, do bọn hắn nên Saeko năng lực hoặc chính nàng không điều động nên không tập trung vào ‘chủ lực’ chứ lĩnh vực này hoàn toàn do nàng chi phối mà, nhưng mà sau khi bọn hắn bị huyết độc hòa tan chết thì lại trở thành năng lượng cũng như nguồn ô nhiễm mới cho huyết độc, thế nên cũng không biết nói là có ích hay hại đây .

Giala hơi ngập ngừng một chút:

“ có thể hay không tha cho bọn hắn. dù sao cũng không uy hiếp được các ngươi. Ta có thể đảm bảo bọn hắn sẽ không phản kháng nữa!”

Saeko nhìn nàng, là một vị quan tâm ‘con dân’ nữ vương đây.

Đáng tiếc nàng hôm nay chỉ có thể làm kẻ ác. Không, ác thiện gì, đây là con đường nàng đi! Cường hóa cơ thể, rèn đúc tâm linh, trôi luyện kiếm kỹ, trở thành thanh kiếm sắc nhất trong tay darling. Lại chăm bẵm một chút các muội muội, ân, tất cả muội muội, hừ hừ, ai bảo chính cung là ta đây. cùng mọi người trải qua vui sướng, thỉnh thoảng nghỉ ngơi chơi bời hợp lí, làm một đoạn nhân sinh đỉnh phong. Nàng, Saeko, hạnh phúc hiện tại, hướng tới tương lai, cùng, không có hối hận đã qua quyết định.

Saeko vung tay lên, một màn huyết bao phủ lấy đám người đó, đưa lên thật cao, nhưng mà theo thời gian nhúc nhích đang dần dần co vào..

Katana chỉ vào Giala,

“ sống lâu như vậy, chắc ngươi cũng hiểu, không có đạo lí gì bằng nắm đấm tới càng đạo lí a.”

Giada Kukulcan mỉm cười, “ nói không sai.”

Nàng coi như yếu nhất trong 3 vị chân tổ, thậm chí còn từng thua qua cho Liên hiệp ma pháp Hoa Kỳ, thế nên,

Nàng hiểu sức mạnh, nàng cần sức mạnh.

Giada quay đầu cùng đám người hầu,

“ Ta cần các ngươi!”

“ không có vấn đề, Vương!”

Một loạt quyến thú sắp xếp vào vị trí, mà trung tâm Giala triệu hồi ra 9 trong 27 con quyến thú của nàng, Xiuhtecuhtli (rắn núi lửa), Camaxtli (bão sét) và Xolotl ( titan không gian), băng, đất,..

“ Chân tổ sức mạnh cũng là có hạn mức, nhưng mà trí tuệ thì không. Đây là thành quả của ta cùng lãnh thổ của mình.

Nguyên tố chi thần!”

Trận pháp hình thành, từng dòng ma thuật chảy theo mạch kí hiệu tập trung vào thân thể Đệ tam chân tổ, 9 cái quyến thú dung hợp vào cơ thể nàng, sức mạnh Giada Kukulcan tăng từ SSS+ tới xấp xỉ EX cấp, nguyên tố chi lực nhanh chóng bùng nổ vượt qua khống chế, hư ảnh khổng lồ tràn ngập khí thế hủy diệt từ trên cao nhìn xuống..

///