Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 174: Kanase Kanon 5



1 tiếng đồng hồ sau, thân ảnh 3 người lại trở về,

“ ngài thấy thế nào.”

“ ta, không phản đối các ngươi”, Kensei tiến sĩ nhận lấy cực lớn trùng kích. Sức mạnh, lực lượng thứ nguyên, vị cách Tề vũ thể hiện thực quá mạnh, cũng chân thực hơn nhiều so với kế hoạch của ông, nhưng vậy đủ rồi, ít nhất Kanon hiện tại là hạnh phúc, không phải sao.

“ baba ”, Kanon vừa thẹn vừa vui mừng cảm ơn ông.

“ hắc hắc, ngài yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân. Ta sẽ dắt tay Kanon đến thiên trường địa cửu. đến lúc đó, lão gia gia ngài còn phải khỏe mạnh cho chúng ta nhờ đây. Ta còn muốn cùng Kanon sinh cái một trăm tiểu Kanon đây, đến lúc đó, còn phải nhờ ngài trông nom một chút các tiểu gia hỏa rồi.”

“ 1..100 tiểu Kanon?!” Kensei tiến sĩ lập tức mộng bức, nhưng ngay sau đó não hải lập tức tưởng tượng tới 100 cái cái tiểu Kanon cùng hướng về phía hắn hô ‘gia gia’, lập tức khóe miệng nhịn không được cười, đột nhiên có chút nhớ ẵm cháu a,

“ khục, con rể a, lúc nào kết hôn. Ta thấy 15 tháng sau rất đẹp ngày, nếu không…”

“ baba!

Còn anh nữa, làm sao sinh được 100 đứa cơ chứ!”

“ khục, vậy thì 2 đứa ha, tốt nhất là long phượng thai, hoặc song sinh tỷ muội cũng được, nhạc phụ thấy sao?”

“ tốt, quá tốt.”

“ ngươi! Các ngươi! Không để ý các ngươi.” Kanon bụm mặt trốn về tiểu thế giới..

“ hahaha”

Tề vũ cùng Kensei tiến sĩ trò chuyện một hồi,

“ hai người họ ngươi định xử lí thế nào, còn công ty cùng lần thí nghiệm này nữa?”

“ đi, mặc dù đã để cho ngài một số phương án đảm bảo an toàn nhưng ta nghĩ bọn hắn cũng có thể có ích, lại nói ngài cũng cần chỗ làm việc chứ, ta thấy nơi này có thể tận dụng được.”

Lập tức đánh thức hai người, ( các nhân viên khác cũng ngất đi nha ), tiếp đó để họ trở thành thuộc hạ của Kensei tiến sĩ. Cô nàng răm rắp tuân lệnh, không chỉ bởi vì Tề vũ thực lực chấn nhiếp mà Tề vũ còn cho nàng một cái ‘Kim cương trái ác quỷ’, đối với một cái yêu tiền như nàng có thể nói là chí mạng. hơn nữa nghe đến rèn luyện tới cao thâm có thể vĩnh cửu bảo tồn kim cương, như vậy có khác nào vừa có thể nâng cao thực lực, vừa có thể có vô hạn tài phú, đơn giản là nằm mơ cũng mỉm cười a, thực hận không thể sớm ôm chặt bắp đùi này..

Tề vũ thuận tiện vung tay lên chữa trị một chút cho 3 cái người thí nghiệm, thuận tiện xem xét một chút cái gọi là ‘Linh tính trung xu’- nhân loại tự thân vốn có linh cách, nhưng có thể khu động nó không nhiều, cho dù là năng lực giả cũng chỉ có thể sử dụng ba thành. Như vậy, về mặt công suất đã không được, thì đề thăng về mặt số lượng. Thông qua bắt chước Thiên sứ mô hình, khuếch đại linh tính của từng cá thể đến cao nhất, sau đó cướp đi nó dung nhập vào 1 cá thể là đc. Từ đó tấn thăng linh cách, hoàn mỹ khu động, đạt tới Thần Phật ngang hàng lực lượng.

Ân, không thể không nói rất có ý nghĩ, cảm giác rất giống Ngọc tứ hồn, hay Sụp đổ ngọc..

Nhưng hiện tại Tề vũ cũng không cần, hiện tại thông thấu đã đạt Lv4, linh hồn đang bắt đầu tu luyện rồi, trong thức hải đang bắt đầu diễn hóa ra một phương hỗn độn thế giới, một cái thai nhi đang được ấp ủ, mặc dù mới là hình thức ban đầu nhưng, sau này hình tượng sẽ là một cái vô tận thế giới, bên trong vô số 'Tề vũ' đang ra sức xây dựng, kẻ thì nhóm lửa, dẫn lôi, trồng cây, rèn kiếm,… chậc chậc, tưởng tượng sau này một cái ý niệm vừa ra, một cái đại thiên Thế giới lập tức đè ép tới, hình tượng kia…

chưa kể nếu cần sau này đi tìm Tổng phải giới ‘mượn’ cái Sụp đổ ngọc tới chơi một tí. Lại nói nếu cần thăng cấp thì đi chặt đối thủ xong có phải nhanh hơn không, về cơ bản thì cũng giống nhau thôi.

Tề vũ bàn giao cho Kensei tiến sĩ xong thì trở về tiểu thế giới.

{ cứ gọi tiểu thế giới nha, dù sau này nó cường cỡ nào. mình cũng đã chuẩn bị sẵn sứ mệnh dành cho nó rồi ^_^ }

“ Kanon nhà ta đang chờ ai đây.”

“ anh về rồi, darling.

Cái kia.. em có chuyện muốn nhờ ..“

“ 3 cô gái kia chứ gì.”

“ A? Làm sao anh biết?”

“ hừ hừ, thực ra ta để một vài con sâu trong bụng em ”

“ Không đứng đắn!

kìa..”

“ anh đã phục hồi cho họ rồi, không bao lâu sẽ tỉnh lại, sau đó xem như mất trí nhớ bị trả về gia đình a.”

“ quá tốt rồi, cảm tạ darling!”

“ hừ hừ, chỉ cảm tạ xuông?”

“ kia.. anh nhắm mắt lại..” Kanon thẹn thùng đạo,

“ tốt ”

Bẹp,

“ được, được rồi chứ?”

“ hừ hừ, để anh dạy em thế nào là cảm tạ darling minh a Kanon ”

“ a, yame te~..~~~ ”